📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Valentine không em

0 trả lời, 3.739 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2016 07:36:19 bởi Nguyệt Hạ>
 
       Valentine không em
 
                             Quà tặng dành cho một người
Valentine không em
Trời đang nóng bỗng gió mùa đông bắc
Bông hoa hồng từng cánh một héo rơi
Ngọn bút nằm im trên trang giấy rã rời
Thanh sô cô la mua về không nơi gửi
 
Ngày lễ tình nhân
Một câu muốn nói
“Anh yêu em”
Anh thầm thì với cái bóng của mình
Gió giật tung cửa sổ
Hà nội đêm nay mười độ
Lạnh! em ơi ! Giữa đêm tình nhân.
 
Valen tin không em
Anh mới hiểu không phải là một nửa
Chỉ một nửa nhưng lại là tất cả
Vì anh đã tặng em nốt một nửa phần mình
 
Đêm tình nhân anh ngồi một mình
Bấm đốt ngón tay nhớ ngày gặp trước
Chao ơi ! Nếu mà quên được
Liệu cuộc đời còn ngày lễ tình nhân?
 
                 Hà nội đêm trở gió
 
 
  r
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0