📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NẮNG !

0 trả lời, 3.127 lượt xem — Trang 1 / 1
 NẮNG !
Một ngày sao khác mọi ngày
Mới mờ mờ sớm mà gay gắt liền

Hạt nắng ...bỗng chẳng thần tiên
Cũng không chân sáo ngoan hiền mọi khi
Nắng ùa đến - Nóng tức thì
Không gian hầm hập... chẳng gì xấu hơn.
Thương em ! Xin nắng chập chờn
Tung tăng ...Nàng hết giận hờn vu vơ
Để tôi ngồi viết  vần thơ
Chiều mang  trải rộng đôi bờ sông tương
Chờ người lòng vẫn   vấn vương
Đi qua tôi gửi tình thương theo cùng .

 
Đăng nhập để trả lời
0