📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

XƯƠNG RỒNG

0 trả lời, 2.951 lượt xem — Trang 1 / 1
XƯƠNG RỒNG
 
Nước non chứa cả thân nầy
Dẫu ngày gió tát xướt trầy thịt da
Bình minh cho đến chiều tà
Nắng gay gắt vẫn kiêu sa với đời
Cùng nhiều sâu bọ trong đồi
Cát ngàn nóng bỏng máu nhồi thịt da
Mặc đời . Tận hiến bông hoa
Dâng hương khoe sắc thiết tha với người
Đêm ngày ca hát vang trời
Dù bao giông gió cũng cười an nhiên
 
NGÃ DU TỬ
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0