📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thêm một ngụm đời

0 trả lời, 2.989 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2016 00:49:20 bởi hoangtranngokha>
Ta nhấp thêm một ngụm đời đi người 
Để vo tròn tay người đan trên tóc
Ảo ảnh võ vàng thao thức 
Tay em cầm mưa trôi dọc kiếp em.

Thôi thì như hai đường thẳng song song
Ta đi qua nhau như bao hằng đẳng thức
Cái nương nhẹ của trăm ngàn lý lẽ
Thuộc về anh thuộc về phận mỏng em.

Có một ngày biển mở lời sóng biếc
Có một ngày cát tình tự bờ suông
Dã tràng chở rong rêu đời cát
Nước mắt chở gì mà mặn chát dương gian?

Thynguyen
 
Thêm một ngụm đời
 
 
Nhấp chi người “thêm một ngụm đời”*
Để thêm rối… bời bời lọn tóc
Nhọn hay tù cũng cùng gọi góc
Kiếp nổi trôi phía nóc trời xa
“Hai đường thẳng song song”* thì không thể giao thoa
Người cứ để mặc ta tìm nghiệm
Hằng số âm làm đời nhau chết lịm
Nên không có đâu dấu đệm cân bằng
 
Nào “có một ngày”* sóng hỏi biển rằng
Cát trôi về đâu mà hằng hà sa số
Như đời chúng ta đêm dài đánh đố
Tôi xin người đừng cố đợi mong.
 
(*Thynguyen)
Thuydu

 
Đăng nhập để trả lời
0