📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gởi Công Chúa Mỵ Nương

2 trả lời, 1.237 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-04 04:29:06BĂNG NGUYỆT>




Thân anh Trương Chi quê mùa


Làm sao sánh với con Vua hơn người


Cuộc đời khóc nhiều hơn cười


Đời luôn hất hủi những người khổ đau


Trăm nghìn năm trước về sau


Đố ai tìm được cõi nào tình yêu


Tình yêu lý tưởng không nhiều


Bao giờ cũng được những điều đắng cay


Trót sinh lầm kiếp đoạ đày


Gởi Trầm một tiếng thở dài đời tôi
Đăng nhập để trả lời
0
Chào weocom JonhnyTrung đến vui với dd vntq nha, chúc bạn vui và đừng bùn vì bn mượn đất nhà bạn xây chòi nha [8D][:D]

Chuyện ngày mai...!!

Em chẳng là nàng Công Chúa Mỵ Nương
Muốn yêu anh sợ người thường-- chỉ trích
Chuyện tình yêu của cái thời con nít
Em bây giờ.....có quấn quít được chăng?!

Em không là tiên nữ ở cung Hằng
Nhưng lại muốn làm Nguyệt băng muôn thuở
Hướng về anh với muôn ngàn trăn trở
Chuyện chúng mình có được --nợ tròn duyên?!

Kiếm đâu được nữa, cái chữ thuyền quyên
Mà cho anh một đêm huyền..cổ tích
Nói với nhau biết bao điều nhăng nhít
Có lúc nào..em nói....thích..anh đâu?!

Ánh trăng tàn thơ thẩn những đêm thâu
Nhớ về anh trăng sầu trăng thơ thẩn
Nếu ngày nao anh vô tình bất cẩn
Đắm trăng rồi có hối hận...không anh...?!


(Cho cí người thách tui dzám cưa đổ được anh hihi)



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
THÔI THÌ TRI KỶ ĐỒNG HÒAI CỔ
GỬI CHÚT NIỀM RIÊNG ĐỂ GỌI LÀ...

CHẾ MÂN

Thăng-Long ngàn dặm đường mây trắng
Ô, Lý đổi hòai lệ Nam-Ai
quả-nhân chất ngất sầu cung-điện
nỗi-niềm chi mãi ái-khanh ơi
Di như lưu thủy...hề... thệ như phong
bất tri hà xứ lai...hề...hà sở chung
Đăng nhập để trả lời
0