📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TỪ EM MẦU NHIỆM BÊN TRỜI

0 trả lời, 1.761 lượt xem — Trang 1 / 1
TỪ EM MẦU NHIỆM BÊN TRỜI
 
Em từ đó bỗng trở thành mầu nhiệm
Khi trăng đêm vàng võ bụi kinh thành
Khi ngày lên chìm ký ức chiến tranh
Xin yêu mến, chỉ Em là chân lý
 
Hồn biển lạc bởi chìm trong đố kỵ
Nhưng không sao vốn lịch sử công bằng
Ai đã từng thấm đẫm vị trần gian
Mới cảm nhận được mắt ngày soi rõ
 
Sao hiu hắt từ đầu non cuối bãi
Sóng xa hoa lan rộng khắp mặt ngày
Nghe ngại ngần thắt chặt những vòng tay
Sông tiềm thức chảy trong lòng âm ỉ
 
Hồn dân tộc đã bao mùa mộng mị
Giở trang văn nghèn nghẹn đẫm câu Kiều
Áo sông hồ rét mướt một tiếng yêu
Đời sống quý vô cùng lòng chân thực
 
NGÃ DU TỬ/SG

 
Đăng nhập để trả lời
0