16 trả lời, 2.586 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 18.03.2017
Trạng thái: offline
#1 —
18.03.2017 14:03
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2017 14:17:53 bởi Lưu Bút>
TUỔI NGÀ
Sớm mới hương thơm quyện phố nhà
Nhìn lên trắng cả góc trời hoa.
Dư xuân vẫn trải, hè như đã...
Chớm nắng rồi mưa chạnh tuổi ngà !
Xuân Hoàng.
( Nhớ một góc trời HN ! )
📎 Xem tệp đính kèm
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 18.03.2017
Trạng thái: offline
HOÀI VUI !
Sống đời có mấy năm đâu
Buồn vui ghét giận lo rầu hoài công.
Mấy xuân giữ được má hồng
Chỉ vài mươi đã đi tông sức lừa.
Nhọc lòng chi mãi chen đua
Thích ngồi trên để khi thua chán chường.
Thương yêu người, quý quê hương
Óc mòn, tay lẳn.... khiêm nhường... hoài vui !
Xuân Hoàng.
Lặng thầm du bước lang thang
Ngẫm nhìn non nước vô vàn thân yêu !
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 18.03.2017
Trạng thái: offline
#15 —
03.04.2017 14:03
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2017 14:05:02 bởi Lưu Bút>
KIẾP NGƯỜI...
Mau tàn như cánh hoa xuân
Sớm vừa hé nụ trưa bừng men say.
Tối hiu từng cánh rụng rời
Sáng ngày mai đã im hơi lạnh lùng.
Bướm già, ong cẳng chân run
Tiếc vì tí tẹo tương phùng đoàn viên.
Có, không nối tiếp kề liền
Vui nào bấy được... ưu phiền tràn giang !
Xuân Hoàng.
( Phải thế không những hàng xóm thân yêu ? )
📎 Xem tệp đính kèm
Lặng thầm du bước lang thang
Ngẫm nhìn non nước vô vàn thân yêu !
★
★
★
★
★
0