📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lang Thang

0 trả lời, 1.285 lượt xem — Trang 1 / 1
Lang thang.
 
Quá nửa năm rồi thử lại bia,
Trong cơn chếnh choáng cạnh đường khuya.
Vị quen, hương cũ giờ xa lạ
Bên nỗi niềm đau không sẻ chia.
 
Rượu đỏ bầm như máu đã khô.
Bia tràn bọt trắng sóng xa bờ.
Yêu thương máu thịt xuôi theo sóng
Xô vỡ tan tành những ước mơ!
 
Đi qua mất mát, trải đau thương
Mơn trớn lòng nhau nỗi đoạn trường
Lúy túy tàn đêm vui độc ẩm
Lang thang trong ký ức yêu thương!
 
Đỗ Tuấn - 3:40 08/4/2017.
 
Đăng nhập để trả lời
0