📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ: Tự Tình Với Pleiku

0 trả lời, 1.396 lượt xem — Trang 1 / 1
TỰ TÌNH VỚI PLEIKU
Pleiku ơi! Anh về thăm phố núi
Phố núi hiền hòa triền dốc mù sương
Hàng thông đứng ôm dáng hình sơn nữ
Ché rượu đầy chưa nếm, mềm môi hôn
 
Rặng dã quỳ vàng trong làng bụi đỏ
Rừng cao su hun hút lối mòn quanh
Hương cà phê quyện hồn người phiêu lãng
Biển hồ xanh ngọc bích, mắt em xanh
 
Gió miên mang trăng ngàn lên phố núi
Bước bâng khuâng kỳ lạ phố vào xuân
Đêm lãng đãng tay mơ tình yêu đến
Mộng căn đầy nét đẹp, một Pleiku!
                         15/01/2017
Đào Quốc Nam
 
Đào Quốc Nam
Đăng nhập để trả lời
0