📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỘI NƯỚC LỤT

0 trả lời, 1.469 lượt xem — Trang 1 / 1
LỘI NƯỚC LỤT
với M 
 
Lụt ngập nước giữa thị thành trắng xóa
Mưa đông dài, Quảng Ngãi cũng buồn tênh
Tôi và em dạo phố nước bồng bềnh
Vui biết mấy thời học trò áo trắng 
 
Mùa đông quê tôi mưa nhiều hơn nắng 
Nên người ta khoe áo ấm giữa ngày
Tôi và em cũng vậy bữa hôm nay
Mặc thiên hạ nói cười bên góc phố 
 
Tôi thản nhiên bước qua từng con lộ
M hồn nhiên bên tôi bước chân quê
Tôi cùng M những ý nghĩ ngô nghê
Vui với nước ngập đường nghe thỏa thích 
 
Có đôi lúc M tỏ ra tinh nghịch
Tát nước vào tôi ướt cả thân hình
Tôi chỉ cười, cười nhẹ rất tinh
Chắc M hiểu tình tôi trong lúc ấy. 
 
PND ( NGÃ DU TỬ)
1974 (ở Quảng Ngãi)

 
Đăng nhập để trả lời
0