📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TÌNH YÊU

0 trả lời, 1.544 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2017 05:16:24 bởi nguyễn thế duyên>
TÌNH YÊU
Nuốt nước mắt vào trong 
Khuyên em đi lấy chồng 
Đừng khen tôi cao thượng 
Chỉ khiến tôi đau lòng

Tình yêu là vậy đấy 
Nước mắt cười gió đông
Một bông hoa lộng lẫy 
Giữa hoang mạc mênh mông

Mai này em hạnh phúc 
Xin em đừng giấu tôi 
Tôi vui khi em nói 
" Em ơn anh trọn đời "

Và rồi gió đông !
Và rồi hoang mạc !
Có không nước mắt?
Có không nụ cười? 
Hà nội 12 / 8 / 2017

 
Đăng nhập để trả lời
0