<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2017 13:11:36 bởi Khả Hân>
Đời Là Chữ Ngờ
Đời cho ta bao lần đôi mươi
Cho ta biết thế nào ngọt đắng.
Nhìn lại phía sau ta tự hỏi
Đời có ai biết đâu là ngờ ?
Tưởng đau khổ rồi sẽ hạnh phúc
Có được sẽ mãi mãi giữ được.
Bởi lẽ là định luật cuộc sống
Nhưng định luật phải là kết quả?
Mà hy vọng rồi lại thất vọng
Có được mà không giữ được mãi.
Sự đời cũng chỉ là vậy thôi
Chung quy bởi chữ "đời" mà ra
Khả Hân
Đời cho ta bao lần đôi mươi
Cho ta biết thế nào ngọt đắng.
Nhìn lại phía sau ta tự hỏi
Đời có ai biết đâu là ngờ ?
Tưởng đau khổ rồi sẽ hạnh phúc
Có được sẽ mãi mãi giữ được.
Bởi lẽ là định luật cuộc sống
Nhưng định luật phải là kết quả?
Mà hy vọng rồi lại thất vọng
Có được mà không giữ được mãi.
Sự đời cũng chỉ là vậy thôi
Chung quy bởi chữ "đời" mà ra
Khả Hân
Khả Hân