📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ANH VẪN CHỜ

2 trả lời, 1.770 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-07 08:35:47Đông Thiên Triết>
ANH VẪN CHỜ

Đã biết rằng em vẫn đợi chờ ?
Nhưng vì nguyệt lão bận quay tơ !
Cho nên sợi chỉ còn rời rạc
Bởi thế duyên ta phải hững hờ
Chớ trách cau trầu không đủ lễ !
Hay hờn chú rể chẳng ngang cơ ?
Thôi đành hẹn gặp trong đêm mộng
Dìu bước em đi tận bến bờ

San Jose, Nov 1/2005
Đông Thiên Triết
Thế thời, thời thế, rốt cuộc chẳng qua
Là chiếc bóng mọi người đang rượt bắt
HS/ĐTT
Đăng nhập để trả lời
0
Chào bạn Đông Thiên Triết

Đây là mục dành cho thắc mắc, khi các bân login vào hay cần gì đến Admin, mới post vào đây

CtLy đã dời bài của bạn một lần rồi, vào trang thơ sáng tác đấy

Chúc bạn luôn vui,

Đăng nhập để trả lời
0


Trách người xưa rất lặng thinh
trách mình xưa lỡ gieo tình chưa sâu
trách xưa nước vội qua cầu
trách nay tóc vội pha màu phong-sương
người đi sao trách dậm trường
người quên sao trách nhớ thương dại khờ
lỡ duyên đừng trách ông tơ
cách ngăn còn đó đôi bờ sông Tương
Di như lưu thủy...hề... thệ như phong
bất tri hà xứ lai...hề...hà sở chung
Đăng nhập để trả lời
0