📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gvhau

0 trả lời, 1.382 lượt xem — Trang 1 / 1
Mùa thu bên em
**********
Giữa không gian náo nhiệt
Lặng lẽ bước bên nhau
Trên lối mòn bất tận
Xa xăm phía chân trời
 
 
Tiếng lòng nghe rộn rã
Cùng em trong mùa thu
Nắng ươm vàng ấm áp
Gió len hương ngọt ngào


Sợ một ngày nắng tắt
Gió chuyển mùa sang đông
Lặng thinh mình đứng lại
Cùng em và mùa thu.
 
Đăng nhập để trả lời
0