📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Tình Tặng ai?

3 trả lời, 1.892 lượt xem — Trang 1 / 1
Nhớ Thương

Em về ngang lối nhà anh
Nghe lòng bối rối chẳng đành ngó lơ
Tình xưa lạc gió ai ngờ
Để nghe lá rụng bên bờ nhớ thương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Ngayxua_ơi

Nhớ Thương

Em về ngang lối nhà anh
Nghe lòng bối rối chẳng đành ngó lơ
Tình xưa lạc gió ai ngờ
Để nghe lá rụng bên bờ nhớ thương



Ngayxua_ơi tạ từ khúc

Ngàn sau nếu có thu lần nữa
lòng vẫn vàng theo những lá vàng
mùa phai theo gió vô tư rụng
có biết lòng tôi rơi song-song ?!
Đăng nhập để trả lời
0
Thôi anh đừng buồn làm chi nữa
Tình đôi ta chia ngã từ lâu
Nếu sau này có nhớ đến nhau
Xin hãy gắng làm con người mới

Hãy quên mau tình yêu đến vội
Em và anh chẳng thể thành đôi
Chuyện ngày xưa mờ nhạt xa xôi?
Đành chôn kín âm thầm theo lá rụng
Hỏi thế gian tình là gì?
Đăng nhập để trả lời
0

BUỒN QUÁ

Ngày xưa ơi sao mà lòng buồn quá
Để hôm nay hai ta thành xa lạ
kỷ niệm buồn nhìn tình bước đi xa
Để ngày nay héo buồn cho hoa lá
Nhìn tình mình theo bốn mùa đi qua
Để bây giờ ta chẳng phải là ta
Cõi lòng ta héo tàn như chiếc lá
Ngơ ngẩn nỗi buồn thương nhớ người ta
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0