📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CHIỀU ĐÔNG

2 trả lời, 1.728 lượt xem — Trang 1 / 1
CHIỀU ĐÔNG

Ngọn gió đông hàn, buổi xế tà
Bầu trời ảm đạm sương mù sa
Mấy quầng khói xám bao lầu ngọc
Vài cụm mây đen vướng tháp ngà
Trùng điệp rừng thông nghiêng ngả hú
La đà cánh nhạn lượn quanh ca
Đốt lên lò sưởi ngồi co rúm
Nhớ nước tơ sầu rô’i dặm xa

San Jose Nov 2/2005
Đông Thiên Triết



Thế thời, thời thế, rốt cuộc chẳng qua
Là chiếc bóng mọi người đang rượt bắt
HS/ĐTT
Đăng nhập để trả lời
0
Thân chào Đông Thiên Triết, mừng bạn đến vườn thơ


Thương ai ngàn dặm ruỗi dong xa,
Nhớ nước thương quê dưới bóng tà.
Se khói thành mây sầu viễn xứ.
Thông reo trùng điệp vút lời ca.

Đỗ quyên nhớ bạn vươn cổ hót,
Lữ khách lắng nghe ôi thiết tha.
Nơi đây nắng ấm người qua lại.
Chuyện trò nhắc nhở bạn ngày qua*.

Huyền Băng,

* bạn cũ đã xa.
Đăng nhập để trả lời
0
Mỗi lần trời chuyển gió đông
Mỗi lần da diết trong lòng nhớ mong
Đường xa mắt mõi mòn trông
Mịt mờ sương khói viễn vong một đời...
Đăng nhập để trả lời
0