📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THANH XUÂN ĐỢI MỘT NGƯỜI

0 trả lời, 1.367 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2018 18:32:00 bởi tuanbui>


ĐỢI
Tiếng rao đêm
những ngày hè vội vã
Chốn xô bồ,
nơi phố hội, đèn hoa
Lắng tai nghe,
tiếng gọi, những mái nhà
Ôi!Ríu rít
ba ba hay mẹ mẹ
Nghe thân thương,
đôi khi lai xa lạ .
Lại mỉm cười, 
sống tiếp tháng ngày qua.
Thời gian trôi,
mấy chốc lại hóa già.
Chợt nhìn lại,
mái nhà_thèm chẳng được!
Thanh xuân qua
kiếp phong trần xuôi ngược!
Có 1 mái nhà!
đợi mãi một người xây...

Tuấn HaLa
Đăng nhập để trả lời
0