📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NHỚ NGƯỜI PHƯƠNG XA

3 trả lời, 1.748 lượt xem — Trang 1 / 1
nhớ một chiều mùa đông.
em về bên dòng sông.
nơi chung mình ngày xưa
hai đứa cùng thề hẹn.

ngắt một nhành hoa dại.
cài lên mái tóc em.
nở nụ cười thân quen
hôn mãi vàng bãi cát.

nhớ ngày xưa ai hát
để bao mùa đi qua
giờ cánh cò bay xa.
một chiều đông mong nhớ.

người ở nơi phương đó.
có nhớ về em không.
giờ đây bên triền sông.
em vẫn thầm thương nhớ.

em xin làm ngọn gió
giử tới người phương xa
em xin làm nụ hoa.
giử vào trong nỗi nhớ

phương trời hồng rực đỏ.
bãi cát vàng nở hoa
ngày ngày thầm mong nhớ
nhớ tới người phương xa
Đăng nhập để trả lời
0
Anh trở về bên sông
Chỉ có một mùa đông
Tràn đầy trên nỗi nhớ
Lạnh buốt giá băng lòng

Em trở về bên sông
Cùng thương yêu nồng cháy
Biết rằng anh chờ đợi
Mãi chờ mong tình em

Kỉ niệm xưa em nhớ
Anh chẳng có cùng em
Chỉ có một tình yêu
Mãi ghi cùng năm tháng

Nơi xa này anh nhớ
Nhớ và nhớ cùng anh
Em có hiểu chăng em
Tình anh nơi này nhớ

Anh không có thi ca
Cũng chẳng là thi sĩ
Chỉ có tình chân thật
Gửi về em mùa thu

Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

nhớ một chiều mùa đông.
em về bên dòng sông.
nơi chung mình ngày xưa
hai đứa cùng thề hẹn.

ngắt một nhành hoa dại.
cài lên mái tóc em.
nở nụ cười thân quen
hôn mãi vàng bãi cát.

nhớ ngày xưa ai hát
để bao mùa đi qua
giờ cánh cò bay xa.
một chiều đông mong nhớ.

người ở nơi phương đó.
có nhớ về em không.
giờ đây bên triền sông.
em vẫn thầm thương nhớ.

em xin làm ngọn gió
giử tới người phương xa
em xin làm nụ hoa.
giử vào trong nỗi nhớ

phương trời hồng rực đỏ.
bãi cát vàng nở hoa
ngày ngày thầm mong nhớ
nhớ tới người phương xa

GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA 2

Tôi đứng giữa đất trời
Khi mùa đông giăng khơi
Nhớ mùa xưa xa xôi
Hồn ngẩn ngơ lạc lối

Em bây chừ quá đỗi
Xa cùng kĩ niệm xưa
Tội tình gì gió mưa
Mà gieo vào trong mắt?

Con đường tôi vắng ngắt
Phai rồi lời ru xưa
Chỉ còn chút hương đưa
Của mù sương vọng lại

Dòng sông yêu ngang trái
Mịt mù nơi mãi xa
Tình yêu của đôi ta
Thành bài thơ dang dỡ...









Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
CHO NGƯỜI PHƯƠNG XA...
Lẫn trong làn gió nhẹ
Hình như từ phương xa
Ẩn hiện một nụ hoa
Tiếng lòng ai khe khẽ
Mĩm cười trong lặng lẽ
Thầm hát bản tình ca
Cho một đời chưa qua
Cho một đời chia sẽ...
Đăng nhập để trả lời
0