446 trả lời, 29.879 lượt xem —
Trang 8 / 15
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
BIỂN
Anh là biển
Anh ôm em vào lòng
Những mặn chát khát thèm len lỏi ngọt
Sóng tình vỗ
Em ngỡ mình chết đuối
Em buông lòng mặc biển thỏa môi hôn...
Em là biển
Đôi vòng tay chiều run
Đôi vồng cát ấp mặt anh xuống cát
Anh quên hết
Nên sóng khe khẽ nhắc
Biển trong em nuôi dưỡng xác linh hồn...
Ta là biển
Ta tan vào đời nhau
Gió trên tóc lọc thời gian gió bạc
Nắng trong cát
Ủ tình yêu nắng khát
Biển đôi ta xanh cả lúc đục ngầu...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
MẶT TRỜI TÀN
Ta yêu nhau
Núi chòng chành muốn đổ
Đất lặng câm
Bỗng hổn hển thở dồn
Ta yêu nhau
Yêu nhau bằng đau khổ
Tan vào nhau
Rồi lại hóa riêng nhau
Tan vào nhau
Vui đầm đìa ướt gối
Tan vào nhau
Buồn não ruột chia phôi
Tan vào nhau
Khổ trăng tròn trăng khuyết
Tan vào nhau
Đau hạnh phúc mặt trời tàn...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
CÂU CHIỀU
Một ngày thả lưới giăng câu
Được cá thì ít mất nhau thì nhiều
Lưỡi câu vướng phải mồi yêu
Giật lên chỉ được nửa chiều Hàm Luông...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
NHỚ NGƯỜI
Tôi nhớ
Nhớ người đang nhớ tôi
Tên tôi
Người ấy nhắc trên môi
Mắt người
Đang dõi theo đôi mắt
Trong hình
Âu yếm nụ cười vui...
Người ấy
Biết tôi cũng nhớ người
Mùa xuân
Không tuổi cũng không tên
Tôi chưa dám hỏi
Người chưa nói
Nhớ chẳng làm gì
Chỉ nhớ thôi...
Thoảng qua
Như gió giữa cuộc đời
Thế mà
Xao xuyến mãi khôn nguôi
Mây trời
Trong suốt trong nước suối
Tôi nhớ người ta
Người nhớ tôi...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
HẠT BỤI
Một hạt bụi
Anh chỉ là hạt bụi
Bay giữa đời
Em hứng giữa lòng tay
Em dụi mắt
Gột anh bằng nước mắt
Em hồi sinh
Cho hạt bụi buồn vui
Một hạt bụi
Em chỉ còn hạt bụi
Bay giữa trời
Rụng xuống
Giữa lòng anh
Hạt bụi cộm
Cho tim anh biết nói
Thấm cô đơn
Hạt bụi lại khóc cười
Những hạt bụi
Rụng vào nhau thành đất
Thành tình yêu xa xót mặn mòi...
Những hạt bụi
Nương nhau thành sự sống
Ta yêu nhau
Nên cát bụi luân hồi...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
NGỦ GIỮA TIM NGƯỜI
Gió ước mơ em thổi về phía trước
Giật thót người
Em quay lại
Thấy dáng ai
Em mơ thấy
Mình ở trong quá khứ
Khờ khạo, ngây ngô, rạo rực yêu đương
Anh thật chứ
Anh say em thật chứ
Em mê anh
Lối mòn nhỏ thành đường
Anh mê em
Cỏ dại hóa chiếu giường
Trăng cuối tháng không mọc trăng vẫn sáng
Em đã ước
Thời gian ngưng ngày tháng
Để được yêu anh và được anh thương
Anh sẽ cùng em đi hết mọi con đường
Cay đắng ngọt bùi sướng vui đau khổ...
Ôi mơ ước bé con mà không nhỏ
Tháng năm trôi qua rồi
Chỉ còn gặp trong mơ
Thôi
Đành ước
Lúc nào anh cũng nhớ
Em mãi ngủ giữa tim người và thức ở trong mơ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
DANG DỞ
Tình yêu
Tự ngàn đời dang dở
Có mối tình nào
Là bất tử đâu em...
Có những mối tình
Đẹp như một bài thơ
Bỗng nát vụn
Trước áo cơm tiền bạc...
Có nỗi nhớ
Nhớ đến hơn cả nhớ
Cùng gió mây
Cũng bàng bạc từng giờ...
Cả những mối tình
Dịu êm như câu hát
Cũng giáng thăng
Theo nốt nhạc thời gian...
Cả những mối tình
Tưởng như thể trăm năm
Trong bão tố
Cũng vỡ thành nhiều mảnh...
Có những mối tình
Trọn đời như thần thánh
Thì em ơi
Cái chết cũng len vào !
Có kẻ thứ ba
Nên người ta lại lẻ
Còn thủy chung
Thì mãi mãi dở dang...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
NỖI ĐAU HẠNH PHÚC
Người ta yêu nhau
Người ta làm khổ nhau
Không quên được khi bên nhau mê đắm
Khi trống vắng
Thấy lòng mình thăm thẳm
Nhìn nơi nao cũng thấy bóng tình nhân...
Con đường kia
Chưa mờ hết dấu chân
Căn phòng lặng
Nắng chiều len cửa số
Hai ngọn lửa cùng bỏng trong nỗi nhớ
Tro than vùi âm ỉ giữa tro than...
Anh làm khổ em rồi
Em cũng làm khổ anh
Ngây ngất thế làm sao mai xa cách
Quen ấm nóng, lạ làm sao gió lạnh
Chung nhịp tim sao thiếu một nhịp tim...
Chúng mình yêu nhau
Chúng mình làm khổ nhau
Trong hạnh phúc, bằng nỗi đau hạnh phúc
Bằng nước mắt, có khi bằng cả máu
Trong những gì ta trộn lẫn vào nhau...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
HỒI XUÂN
Không có đàn bà cũ đâu anh
Mỗi lần yêu
Em đều thành người mới...
Mỗi lần thương
Lòng em như mở hội
Chỉ còn anh
Có thể cũ mà thôi...
Chỉ còn anh
Ở lại với chơi vơi
Với giá rét
Giữa khi trời nắng chói...
Sẽ tươi mới
Như gặp nhau lần cuối
Như lần đầu
Anh lại hóa tinh khôi...
Không có đàn ông, đàn bà cũ
Người ơi
Tình yêu kia
Toa thuốc thần kỳ diệu...
Ai còn yêu
Trời cho được hồi xuân...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
NHUỘM XƯA
Quá ngày em quên đảo mái
Tóc nâu tóc đỏ tóc đen
Tóc bạc nữa là bốn thứ
Thôi, đi nhuộm tóc đi em...
Nhuộm tím những ngày tháng cũ
Nhuộm xanh ngày ấy bây giờ
Nhuộm đỏ hết cả số phận
Thừa thì nhuộm trắng anh xưa...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
TẮT ĐÈN
Ban ngày
Ngồi nhớ ban đêm
Sáng giăng
Nằm nhớ bấc đèn dầu hao...
Giữa trời sao
Nhớ trời sao
Tinh mơ
Dậy nhớ nao nao ráng chiều...
Nhớ nhiều quá
Hóa thành yêu
Nên anh chỉ nhớ
Một điều thôi em...
Bao giờ
Anh lại gặp em
Để em khẽ nhắc
Tắt đèn không anh...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
THÁNG GIÊNG
Hư ảo tháng giêng
Cành khô lá bật
Nụ đơm bông
Thắm đất thắm trời...
Hư ảo quá
Hoa tàn hoa lay lắt
Hoa rời hoa
Rắc nước mắt xuống đời...
Tháng giêng vui
Hư ảo cả nụ cười
Người gặp gỡ
Rồi lại người xa cách...
Hư ảo vai mềm
Ảo hư môi mắt
Hư ảo anh
Em hư ảo và tôi...
Hư ảo thời gian
Hư ảo không gian
Ngày tháng vơi theo từng ly rượu cạn...
Hư ảo tình yêu
Ảo hư tình bạn
Nghe hình như hư ảo cả kiếp người...
Lấp hư ảo
Đời rủ nhau ăn tết
Mở hội, rong chơi, chúc tụng, mời chào...
Và hư ảo sinh sôi rơi rụng hết
Lẫn vào mưa phùn
Nở trắng xóa tháng hai...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
CỐ
Yêu ai
Đừng yêu quá
Quên hết người gần xa...
Ghét ai
Đừng ghét quá
Nhớ làm sao đường về...
Vui bỏng hơn nắng hạ
Nụ cười ai tái tê...
Thoang thoảng
Hương hoa nhài
Thơm cuối vườn đầu ngõ...
Buồn cánh buồm lép gió
Thả xuống dòng sông sâu...
Ai mộng đời dang dở
Sống
Cố mà yêu nhau...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#224 —
08.10.2019 12:44
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2019 03:27:22 bởi Nguyễn Quốc Văn>
LỐI ĐI
Ta đi tìm niềm vui
Gặp toàn người sầu khổ
Ta đi tìm quên lãng
Gặp toàn người nhớ thương
Lối đi lên thiên đường
Một hướng cùng địa ngục...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
YÊU XA
Yêu xa
Khi có
Khi không
Như đống rấm ngún
Ủ nung tháng ngày
Khói bay
Quẩn gió khó bay
Lửa tàn giấu
Dưới góc này góc kia
Yêu xa
Non chết trong già
Hương hoa
Tàn giữa nhụy hoa xuân thì
Trót yêu
Cái ở trong đi
Yêu xa
Biết chẳng có gì đâu em
Đói trọn ngày
Khát vẹn đêm
Một mình anh
Với mình em yêu mình
Yêu xa
Vốn một cuộc tình
Quên gần
Mơ gặp lung linh xa vời
Ai
Cái gì
Ở xa xôi
Tay không với tới
Thì người khát khao...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
TRĂNG HẠ TUẦN
Ngủ đi em
Ngày dài lắm mộng
Ngủ đi em
Trăng hạ tuần chưa hẹn...
Em yêu người
Có
Cũng như không...
Anh hẹn đến
Trăng đã gầy một nửa
Rồi trăng tròn vành vạnh
Hóa trăng non...
Thôi ngủ đi anh
Quên mảnh trăng cuối tháng
Đừng nhớ ai
Khi người ấy có chồng...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
GIÓ TRĂNG
Em không tin
mùa thu mơ đã chết
Dẫu lá khô
chạy vàng trước chân người
Dẫu xa xanh
đã lẫn vào xanh biếc
Cánh cò theo mây trắng
bập bềnh trôi...
Em không tin
tình anh xa vắng thế
Dẫu đã hết,
dẫu lặng im biền biệt
Dẫu da diết
đã đi qua da diết
Nối đơn côi
vời vợi với chân trời
Em không tin
tình em xuân đã chết
Anh trong em
mà ở giữa thu người
Vẫn còn đó
gió heo may nuối tiếc
Quấn quýt thu
quyến rũ mãi không thôi
Em không tin
tình yêu là tội lỗi
Càng không tin
đau khổ của nụ cười
Em không tin
và không bao giờ hỏi
Gió trăng ơi,
thu có mấy vòng đời?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#228 —
08.10.2019 13:04
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2019 07:30:00 bởi Nguyễn Quốc Văn>
SẺ QUÊN NUÔI NHỚ
Quên là nhớ đến tận cùng
Nhớ là đến đận quên không còn gì
Chồn chân là sắp trở về
Lá khoai nào giữ lời thề nước mưa
Người ơi, đổ sớm vào trưa
Đã quên nhau nhớ cũng thừa thãi thôi
Bao đêm vơi một kiếp người
Sẻ quên nuôi nhớ chỉ người yêu nhau...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
VAN ANH
Thương người
Em phải quên anh
Cho trong không khí
Cho lành trời xanh...
Nhớ anh
Thì thở hơi anh
Em không ngủ được
Cùng manh chiếu hờ...
Trời xanh
Nát bởi đợi chờ
Em làm sao vá
Bài thơ rách rồi...
Quên nhau ruột buốt
Anh ơi
Em nài nỉ đấy
Ăn lời em nghe...
Chồng em
Đang đợi ngoài hè
Em van
Em lạy
Anh về đi anh...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
BÓI HOA
Em đắm mê
Chỉ một người
Nóng hơn lò sưởi
Nụ cười hiền khô
Yêu em
Yêu cả trong mơ
Ngủ chung
Với nỗi thẫn thờ của em
Có hôm
Vừa thức trọn đêm
Thương em
Người ấy trao thêm cả ngày
Hoa ơi
Nhạt thắm thì phai
Em thương người ấy
Quẻ này không sai
Quẻ này
Có một không hai
Quẻ này chưa nghiệm
Bói hoài nghe hoa
Quẻ này
Phải bói cho ra
Cái người em muốn
Riêng là của em...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
CHƯA QUEN
Thóc trời
Nuôi sống chim trời
Tình yêu
Nuôi một phần đời người ta...
Mặt trời
Nuôi sắc cỏ hoa
Trời đêm
Nuôi sống trăng già trăng non...
Mẹ cha
Nuôi sống đàn con
Vợ chồng
Nuôi sống vuông tròn thủy chung...
Núi khe
Nuôi suối nuôi sông
Chia ly
Nuôi nỗi cô đơn đượm buồn...
Gió không
Nuôi mọi cánh buồm
Cỏ không
Níu cánh chuồn chuồn từ đuôi...
Em không
Thương nổi anh rồi
Sao băng
Lóe tắt giữa trời rồi anh...
Quên đi
Đừng nhớ chuyện tình
Cứ coi
Như thể chúng mình chưa quen...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
NỢ DUYÊN
Em còn gì cho anh
Một kiếp như hương hoa bay lẫn trong gió bão
Anh còn gì cho em
Một đời như bóng núi trên dòng sông xôn xao
Em còn đêm cho anh
Anh còn ngày cho em
Ta còn trắng tay nhau mười ngón gầy đầy gió
Còn những câu thơ liêu xiêu đứng bên nhau trong mơ
Ta còn gì cho nhau trong kiếp này
Và nợ duyên đến muôn kiếp sau
Em còn trái tim em cho anh
Anh còn linh hồn anh cho em...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
TẬN THẾ
Ngày tận thế
Của chúng mình
Là khi
Ta dứt bỏ tình lứa đôi!
Nụ cười
Tắt khắp mọi nơi
Là đêm
Tận thế mặt trời đó em!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
TẬN CÙNG
Cám ơn trời
Đã cho ta gặp nhau
Để biết
Tận cùng sướng vui là tình ái
Để hiểu
Tận cùng nỗi đau là ly biệt
Tận cùng đêm thâu là mỗi sớm mai
Và quên lãng
Là tận cùng nhớ mãi
Dẫu mất nhau tận cùng
Cũng đứt ruột vì nhau...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
SINH NHẬT
Từ ngày
Tôi chết vì tình
Cũng là
Ngày tháng năm sinh một người
Hình hài
Người ấy giống tôi
Nhưng linh hồn
Đã chuyển dời sang em
Mơ rất xưa
Mặt khác đêm
Chân ngày
Cũng ngắn đi thêm vài giờ
Thương xác thân
Kiếp câu thơ
Lơ ngơ
Ú ớ đợi giờ khai sinh...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
CHIỀU BUÔNG
Đời chúng ta
Vơi đi theo tháng năm
Lá tháng chạp lìa cành
Rụng đầy ngoài ngõ
Lìa cả ta đi
Hao vơi từng nỗi sợ
Từng cơn mơ
Rồi cũng bỏ ta đi
Rời ta đi
Nhớ ngày xưa đau khổ
Nhớ người nay
Nhớ héo cả tháng ngày
Rời bỏ ta
Bỏ ta đi nỗi nhớ
Đời chiều buông
Vui mấy cũng nhuốm buồn...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
HEO MAY
Gió thơm mùi của gió
Em thơm mùi của em
Anh ngẩn người trước lạnh
Em ngẩn người vắng anh
Em thèm bàn tay ấm
Mà anh thì xa xăm
Làn môi heo may ấy
Thấm lạnh cả trời mây
Thấm lạnh cả cỏ cây
Lạnh hương người yêu dấu
Heo may về đâu nhỉ
Nhắc thầm mình tìm nhau...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
#238 —
11.10.2019 01:03
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2019 01:27:11 bởi Nguyễn Quốc Văn>
CHIỀU VẮNG
Chiều nay mưa nép mưa
Gió lại ôm lấy gió
Cỏ lặng thầm hôn cỏ
Mơ lặn vào trong mơ
Chiều nao em vắng anh
Đêm thiếu vầng trăng tỏ
Chỉ em dư trăn trở
Chỉ anh thừa nhớ nhung
Chiều mai, chiều mốt nữa
Như bông lan cuối rừng
Khoe sắc em bừng nở
Rung rinh lòng người dưng
Chiều vắng ơi, đừng nắng
Gió rụng lòng tay anh
Xa vắng ơi, đừng nhớ
Vốc mưa quen hơi người...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
NGÔI SAO
Anh phải lòng
Một ngôi sao đã tắt
Cuối trời xa
Mây trắng đã lấy chồng
Mưa thu lạc
Bơ vơ đêm khuya khoắt
Gió bấc tim
Sẽ làm rét mùa đông
Em phải lòng
Một ngôi sao sắp khuất
Nắng bay ngang
Đã mấy kiếp con người
Nhặt buồn tủi
Góp thành vui đáy túi
Vệt sao rơi
Lấp trống một khoảng đời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 541
Từ: 09.09.2019
Trạng thái: offline
LỐI ĐI
Ta đi tìm niềm vui
Gặp toàn người sầu khổ
Ta đi tìm quên lãng
Gặp toàn người nhớ thương
Lối đi lên thiên đường
Một hướng cùng địa ngục...
★
★
★
★
★
0