📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MẸ ƠI

34 trả lời, 4.494 lượt xem — Trang 2 / 2
Anh Nguyen Vu ơi
 
Tristesse post bài cũng bị vậy hoài
Viết chậm là bị mất bài
             Than ơi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-02 16:11:21Nguyên Đỗ>
ẢO ẢNH MẸ XA


Mẹ chỉ là hồn ma bóng ảo
Giữa đêm trường lão đão ngã nghiêng
Khóc than trong tối ưu phiền
Nỗi sầu chưa dứt, niềm riêng vẫn còn

Trên dương thế vẫn còn con nhỏ
Khóc chờ mong, vò võ mẹ đi
Xót xa con muốn ôm ghì
Mẹ ơi chua xót, Mẹ đi sao đành

Lệ rơi ướt đẩm long lanh
Đường về dương thế mong manh xa mờ
Mẹ đành vĩnh biệt con thơ
Âm dương xa cách , bụi mờ trần gian
Đăng nhập để trả lời
0
Mẹ Về

Chia buồn với Tristesse nha!

Em lại nhớ Mẹ yêu rồi nhỉ
Trên trời cao Mẹ nghĩ về em
Hiện về theo ánh trăng đêm
Bay vào cửa sổ bên rèm chở che

Có những khi Mẹ về trong gió
Hôn bàn tay nho nhỏ xinh xinh
Mẹ con rủ rỉ tâm tình
Canh khuya làn gió lặng thinh đợi chờ

Có những khi ảo mờ sương khói
Mẹ hiện về chẳng nói chi đâu
Chỉ mong con gái tươi mầu
Học chăm ngoan ngoãn đứng đầu sinh viên

Có những khi Mẹ hiền lay gọi
Trong giấc mơ Mẹ nói yêu thương
Mẹ đang ở giữa thiên đường
Ra công phù trợ con thương suốt đời

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-04 08:10:46Nguyên Đỗ>
DƯỚI MỘ SÂU

Chôn em dưới mộ sâu
Vào muà mưa ngâu
Lá phong vừa đỏ lá
Trời muà Thu bắt đầu

Chôn em dưới mộ sâu
Chôn theo tình yêu dấu
Em chết đã mang đi
Tất cả mối tình đầu

Chôn em dưới mộ sâu
Còn anh sẽ về đâu
Lòng hoang tàng lạnh lẽo
Trong nắng mưa dãi dầu

Chôn em dưới mộ sâu
Vĩnh biệt anh  yêu dấu
Mình anh đi lặng lẽ
Mưa rơi ướt mái đầu
Đăng nhập để trả lời
0
Khuyên Em

Này em, xin chớ tủi thân
Để cho đôi mất thiên thần mờ trong
Mẹ em hiện diện trong lòng
Trên cao Mẹ vẫn đoái trông hộ phù

Cuộc đời dâu bể phù du
Mẹ đi để chở che dù cách xa
Ra đi tình vẫn đậm đà
Cha con đoàn tụ em à nhớ nghe

Quanh em đầy đủ bạn bè
Người thân thương mến, đừng nhè nhớ không
Đừng rơi nước mắt chim non
Cho đau hồn dạ cho lòng tái tê

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»