THÁC LŨ
Dòng cao sóng thần xuyên thủy phủ
Trăm dặm trút xuống tựa khói bay
Ngàn cây cổ thụ không đất trọ
Trăm thước ba đào ngập trời mây
Rút vội năm xưa dòng chảy xiết
Trăm năm mới bắt đầu từ đây
Thôi đành phận thủy thủ nhà dân
Kiếp này đâu chỉ biết bến Sông?
Tác giả : Huỳnh Văn Khiêm
Dòng cao sóng thần xuyên thủy phủ
Trăm dặm trút xuống tựa khói bay
Ngàn cây cổ thụ không đất trọ
Trăm thước ba đào ngập trời mây
Rút vội năm xưa dòng chảy xiết
Trăm năm mới bắt đầu từ đây
Thôi đành phận thủy thủ nhà dân
Kiếp này đâu chỉ biết bến Sông?
Tác giả : Huỳnh Văn Khiêm