📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tản mạn mưa ngâu

0 trả lời, 1.070 lượt xem — Trang 1 / 1
Tản mạn mưa ngâu
Ngửa tay hứng hạt mưa ngâu
Chạnh thương Chức Nữ trên cầu chừ ai
Ngân hà có rộng, có dài
Bên sâu có nở, bên bồi có nông?
Cớ sao ơi những dòng sông
Đã chẳng kiêng đất lại không nể trời
Chia thương ,cắt nhớ muôn đời
Phận tiên cho đến kiếp người đa mang
Ước gì sông rộng một gang
Mượn ai dải yếm bắc ngang đôi bờ ./.
 
Đăng nhập để trả lời
0