📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Thơ vui Mai Trắng

156 trả lời, 18.687 lượt xem — Trang 6 / 6

Trích đoạn: thanhbinh_20885

AI
ai ơi chớ bẻ cành mai
đem về ghép lại thành hai cảnh hài
hành xóm nhìn thấy cũng cài
một bài thơ trắng trên cành hoa mai

Thanh bình cho nở nhành mai,
Cho anh hàng xóm một hai tần ngần.
Kể từ anh bước vào sân,
Đố ai hái lá, bẻ thân, gập cành?
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Mai Trắng

Trích đoạn: thanhbinh_20885

AI
ai ơi chớ bẻ cành mai
đem về ghép lại thành hai cảnh hài
hành xóm nhìn thấy cũng cài
một bài thơ trắng trên cành hoa mai

Thanh bình cho nở nhành mai,
Cho anh hàng xóm một hai tần ngần.
Kể từ anh bước vào sân,
Đố ai hái lá, bẻ thân, gập cành?


hàng xóm toàn những nỡ nhi
cớ chi lại bẻ cành mai làm gì
bây giờ đang độ xuân sang
mang mai về ngắm xuân sang thôi mà
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-07 23:55:34Mai Trắng>
Trích đoạn: thanhbinh_20885

Trích đoạn: Mai Trắng

Trích đoạn: thanhbinh_20885

AI
ai ơi chớ bẻ cành mai
đem về ghép lại thành hai cảnh hài
hành xóm nhìn thấy cũng cài
một bài thơ trắng trên cành hoa mai

Thanh bình cho nở nhành mai,
Cho anh hàng xóm một hai tần ngần.
Kể từ anh bước vào sân,
Đố ai hái lá, bẻ thân, gập cành?


hàng xóm toàn những nỡ nhi
cớ chi lại bẻ cành mai làm gì
bây giờ đang độ xuân sang
mang mai về ngắm xuân sang thôi mà


Hàng xóm toàn những nữ nhi
Thế thì nhân thế còn gì vui hơn
Mồng tơi rào giậu là hơn
Để con bươm bướm hễ buồn sang chơi
Nhà ta mai nở tung trời
Người mê thì tặng cho người chơi xuân
Đăng nhập để trả lời
0
Tiệt cái giăng hoa

Bớ chị em ơi cái "giống nhà",
Giăng hoa cũng bởi chúng mình ra.
Muốn cho tiệt nọc loài ong bướm,
Hoa phải là hoa rất đậm đà !
Đăng nhập để trả lời
0
hoa mai tinh khiết nhất nhà ta
trong trắng hài hòa cả sắc xuân
thôi thì trông cảnh vui xuân mới
cắm một cành mai giữ lộc nhà
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: fly1tome

Hihihi...
XONG ...
Một nùi tơ sợi dính trong lòng
Gút mắc giăng đầy nỗi nhớ mong
Gỡ ra một mối thêm nhiều mối...
Xong...[:D]

Tơ vương chẳng biêt cái làm sao?
Anh bảo gỡ ra lại buộc vào.
Thắt nút đố ai mà cởi được,
Bắt đền anh đấy , ứ...ư...vào
![:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-31 08:28:57Mai Trắng>
Trích đoạn: tinhanhdemvang

Thấy xinh anh bảo rằng xinh
Sao em lai nghĩ linh tinh vậy nà
Em xinh em đẹp nhất nhà
Nhưng đôi khi cũng người ta tý mà[:D]

Anh nghĩ gì em có biết đâu,
Đêm nằm tơ tưởng chuyện qua cầu
Có em rồi lại còn mơ nữa,
Chỉ muốn cho anh cái cốc đầu!

(vui nhé, đừng giận )
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 2 3 4 5 6 » »»