10 trả lời, 2.007 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 07.11.2005
Trạng thái: offline
Mưa buồn
Em khóc khi chiều mưa rơi
Em khóc mưa kĩ niệm rơi
Anh có khi nào chợt nhớ
Em, một giây phút thôi...
Bong bóng đa tình ngày xưa
Em hứng trong lòng bàn tay
Em hạnh phúc ngày anh đến
Anh bất ngờ đi không hay!
Nhung nhớ dâng đầy đêm nay
Vai rung giọt nước mắt gầy
Hoa rụng bên bình hạnh phúc
Người dưng không đủ đắp xây
Ai đã cho em ngày xưa
Em sẽ không quên chiều mưa
Mưa đã cho ta gặp nhau
Mưa buồn thương mấy cho vừa
Hỏi thế gian tình là gì?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 696
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
anh đứng lặng trước mưa
anh vô tình trước gió
để nhặt bóng hình em
dù chỉ là ảo ảnh
ôi bong bóng đa tình
sao không rơi theo gió
sao không ngả theo mây
để ngày xưa mãi đợi
từng đêm vẫn nhớ thương
rơi từng hàng lệ nhỏ
hoa vẫn bay trong gió
nhưng hương chẳng đủ thơm
ơi hỡi ngày xưa ơi
hãy về đây bên tôi
để cho mưa không rơi
nắng tỏa khắp muôn hoa
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Ngayxua_ơi
Mưa buồn
Em khóc khi chiều mưa rơi
Em khóc mưa kĩ niệm rơi
Anh có khi nào chợt nhớ
Em, một giây phút thôi...
Bong bóng đa tình ngày xưa
Em hứng trong lòng bàn tay
Em hạnh phúc ngày anh đến
Anh bất ngờ đi không hay!
Nhung nhớ dâng đầy đêm nay
Vai rung giọt nước mắt gầy
Hoa rụng bên bình hạnh phúc
Người dưng không đủ đắp xây
Ai đã cho em ngày xưa
Em sẽ không quên chiều mưa
Mưa đã cho ta gặp nhau
Mưa buồn thương mấy cho vừa
Tình em như biển rộng
Vựot qua năm tháng dài
Trong bão giông vẫn sống
Đẹp tuyệt vời không phai...
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 178
Từ: 14.01.2005
Trạng thái: offline
Những mũi kim nước nhỏ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 696
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
đi ngang qua chùa nhỏ
chủ tiểu ngồi gốc đa
khẽ xoa cái đầu trọc
sao chú không để tóc
để ngày xưa phải khóc
vì chú đã đi tu
cảnh tù trong nhà phật
thật khổ lắm chú ơi
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 07.11.2005
Trạng thái: offline
#7 —
03.05.2006 08:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-03 08:43:36Ngayxua_ơi>
Đừng chờ em nữa anh ơi
Em như hoa đã úa rồi còn đâu?
Ngày nao hoa đẹp sắc màu
Cớ sao anh để hoa sầu vì yêu?
Bây giờ hoa đã về chiều
Tim yêu ôm hận, tiêu điều bến mơ
Đừng khơi chi ngọn tình thơ
Em không còn đợi còn chờ gì ai
Hỏi thế gian tình là gì?
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 07.11.2005
Trạng thái: offline
TÌNH CHẾT THEO HOA
Ngày ấy tôi yêu màu hoa trắng
Thương chuyện tình buồn sắc tigon
Thân phận má hồng bao nỗi
Tình duyên như sắc hoàng hôn
Người cũng thề nguyền cùng tôi
Yêu mãi và yêu chẳng khi ngơi
Tình dâng như ngọn triều xanh biếc
Mãi chung tình cùng với biển khơi
Tôi vẫn âm thầm chung giấc mơ
Thuyền quyên đẹp mộng tình ban sơ
Thiên đường chấp cánh cùng câu hát
Chỉ biết yêu thôi và đợi chờ
Có biết gì đâu người đổi thay
Một ngày cất bước tựa gió mây
Bỏ lại cánh hoa tàn bến vắng
Ôm trái tim non đầy xướt trầy
Tình đầu chỉ đẹp khi dở dang
Tôi thầm buộc chặt chiếc khăn tang
Tiễn đưa cuộc tình đầu tan nát
Biện hộ tình yêu đã lỡ làng
Thời gian chim mỏi cánh không hay
Người đi theo ngàn gió về đây
Đem lời ong bướm hòng thêu dệt
Nhưng tim tôi giờ đã chai lầy
Hoa trắng ngày xưa đã chết khô
Thì có còn chi để mong chờ
Lửa yêu cũng đã theo ngày ấy
Giờ đây tim hoang lạnh bơ vơ...
Chốt chặt cửa lòng để dấu đi
Những lúc yếu mềm trỗi dậy khi
Bóng dáng người xưa buồn đau đến
Vì biết tình yêu chẳng ra gì...
Hỏi thế gian tình là gì?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Hôm nay gặp lại ngày xưa, sao buồn vậy? không còn là cô gái tươi như hoa ,à là đóa sen??? Nhà sư đã hoàn tục coi chừng đấy!
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.827
Từ: 24.10.2005
Trạng thái: offline
Bến Vắng Chiều Mưa
-Trường Phi Bảo-
Mưa buồn từ thuở anh đi
Ngõ hồn phong kín từ khi tình sầu
Rồi em cũng bước qua cầu
Ngâu rưng rức khóc, vùi sâu chuyện lòng
Anh đâu rồi có qua sông
Hay anh ở giữa mênh mông đất trời
Từ ngày cách biệt đôi nơi
Trăm cay nghìn đắng ai người thấu chăng
Mưa rơi từng giọt buâng khuâng
Thương con nhện vẫn giăng giăng lưới tình
Chiều qua bến vắng một mình
Gặp mưa ngâu nhớ bóng hình người xưa
Ơn trời nhỏ ít giọt mưa
Hẹn anh kiếp khác mới vừa luyến thương
19-11-2005
★
★
★
★
★
0