1.032 trả lời, 132.076 lượt xem —
Trang 18 / 35
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 293
Từ: 04.06.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: DUY GIANG

CHÙA THIÊNG... TRONG AI.
một cột vững vàng với bão dông
mái cong tay uốn tựa sen hồng
ngói xinh đếm mộng ngàn năm tuổi
cột vững một lòng với núi sông
chùa hẹn lòng tâm năng đến cúng
hồ trong như Đức Phật gieo lòng
bốn mùa hương khói vương ưu ái
một khắc chuông dài nhắc nhở ai.
một bước phong trần đầu đội dông
tình thương quê cũ thắm tim hồng
mẹ cha nghèo khó mong con thảo
đất nước trao thề của núi sông
hà nội gửi trao tình mộng ước
chùa thiêng trao phúc Phật theo lòng
tuổi xanh gửi trí vào mơ ước
thế thái nhân tình ai nhớ ai.
DUY GIANG

R
đệ họa cho TỶ nghe về chùa một cột nè...NẾU Ở HUẾ CÓ CHÙA THIÊN MỤ thì ở HÀ NỘI có chùa một cột đó TỶ ơi...đất nước mình nhiều chùa thiêng quá phải không- mà TỶ ra HÀ NỘI CHƯA VẬY...CÒN đệ thì chưa vào miền nam...
chúc tỷ khỏe nha
đệ đệ
Hì hì!
Huế ngoài Thiên Mụ còn có bao la Chùa!! Chùa nào cũng đẹp, chùa nào cũng thiêng!! Chùa trong trái tim là thiêng nhất!!
HH
Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười
(HH)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 570
Từ: 23.07.2006
Trạng thái: offline

MÀU HOA NHỚ THƯƠNG.
màu vàng như sợi nắng thu
cánh mong manh tựa tiếng thu buổi chiều
đong đầy thương nhớ bao nhiêu
khiến thân viễn xứ mấy chiều ruột đau.
nhìn hoa lòng dịu bớt sầu
như tình nắng gói trong câu nghĩa tình
màu vàng như sợi nắng xinh
khoe trên đất khách...chỉ mình có hoa.
quê hương trong nhớ đậm đà
hoa đào sắc đỏ như pha nắng hồng
mây xanh chim én chờ trông
giọt sương cũng ấm tình nồng chúa xuân
bao lần tôi thấy phân vân
hoa mai ai gọi có nhầm mùa thu...
bao la trong cõi phù du
vui buồn sướng khổ mịt mù lối dăng.
ngày sinh sao thấy băn khoăn
nằm nghe lời chúc ân cần tiếng quen
gắng vui chụp ảnh bật đèn
khi lại nối nhớ mùa quen nghĩa tình.
DUY GIANG
TỶ kính mến...đệ tặng TỶ tấm hình hôm sn?20/10 nè...dễ thương không vậy TỶ ơi.
hi...dạo này bận quá hôm nay đệ mới pót hình /cơ bản là ngại quá...TỶ heng.
đệ tặng TỶ CŨNG BÀI THƠ <MÀU HOA NHỚ THƯƠNG.
KÍNH CHÚC tỷ vui và khỏe nà...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key= lưu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#516 —
05.11.2006 15:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-05 15:54:21Viet duong nhan>
Trích đoạn: DUY GIANG

MÀU HOA NHỚ THƯƠNG.
màu vàng như sợi nắng thu
cánh mong manh tựa tiếng thu buổi chiều
đong đầy thương nhớ bao nhiêu
khiến thân viễn xứ mấy chiều ruột đau.
nhìn hoa lòng dịu bớt sầu
như tình nắng gói trong câu nghĩa tình
màu vàng như sợi nắng xinh
khoe trên đất khách...chỉ mình có hoa.
quê hương trong nhớ đậm đà
hoa đào sắc đỏ như pha nắng hồng
mây xanh chim én chờ trông
giọt sương cũng ấm tình nồng chúa xuân
bao lần tôi thấy phân vân
hoa mai ai gọi có nhầm mùa thu...
bao la trong cõi phù du
vui buồn sướng khổ mịt mù lối dăng.
ngày sinh sao thấy băn khoăn
nằm nghe lời chúc ân cần tiếng quen
gắng vui chụp ảnh bật đèn
khi lại nối nhớ mùa quen nghĩa tình.
DUY GIANG
TỶ kính mến...đệ tặng TỶ tấm hình hôm sn? 20/10 nè...dễ thương không vậy TỶ ơi.
hi...dạo này bận quá hôm nay đệ mới pót hình /cơ bản là ngại quá...TỶ heng.
đệ tặng TỶ CŨNG BÀI THƠ <MÀU HOA NHỚ THƯƠNG.
KÍNH CHÚC tỷ vui và khỏe nà...
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Mèn ơi ! Hình Duy Giang trẻ măng - gương mặt thật baby hà ! Duy Giang ấy tuổi rồi vậy ? Cảm ơn DG nhiều nha !
Chúc DG vui vẻ chiều chủ Nhật (lạnh lùng).
7_,,
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 570
Từ: 23.07.2006
Trạng thái: offline
#518 —
06.11.2006 13:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-06 13:31:38DUY GIANG>
Mèn ơi ! Hình Duy Giang trẻ măng - gương mặt thật baby hà ! Duy Giang ấy tuổi rồi vậy ? Cảm ơn DG nhiều nha !
Chúc DG vui vẻ chiều chủ Nhật (lạnh lùng).
7_,,
trời...đất...TỶ kính yêu chưa bít đệ...mấy tuổi hả...đệ 24 tuổi rÙI đó...<bạn bè >của đệ có đứa có gia đình rùi...vậy mà TỶ nói đệ là baby hả.hi
LONG NỮ còn trẻ hơn đệ đó.
ngày xưa vào làm thơ các bạn ở trang khác còn nói đệ làm thơ <chôm > đó TỶ ơi -mà không ai nói LONG NŨ cả.
TỶ chớ NGHĨ ĐỆ là chôm thơ đâu heng...?
đệ có tâm và đặc biệt là sống vui vẻ thôi TỶ ơi...bọn bạn TÂY nó nói đệ 17 tuổi thui...hi

PHÁO ĐỎ RƯỢU HỒNG NGƯỜI Ở ĐÂU
MÌNH TÔI TRONG LẠNH TUYẾT RƠI SẦU
MÙA THU ĐÃ KHUẤT MANG MÙA CƯỚI
ĐỂ ĐỢI ĐONG SẦU VỚI LẮNG SÂU.
đệ mới ra chợ vn chôm được hình ảnh quầy bán pháo tết dương lịch này...nhìn pháo đỏ rượu hồng...buồn quá TỶ ƠI
CHÚC CHỊ cả tuần vui
mai đệ họa thơ vườn TỶ nhé /
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key= lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 570
Từ: 23.07.2006
Trạng thái: offline
#520 —
08.11.2006 09:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-08 22:43:11Viet duong nhan>
HI nhưng đệ vẫn muốn gọi TỶ là TỶ có được không ạ.đệ nghĩ nếu gọi là cô hay bác...không hay lắm trong tình nghệ sỹ...<chị với mẹ và bà > đều mang một nghĩa ruột thịt hơn.
kính mong TỶ vui vẻ với cách xưng hô của đệ nhé /
đệ chúc TỶ MÃI VUI
vậy con trai của TỶ gần bằng tuổi cha của ĐỆ nè...hi
nhưng TỶ cứ ok cho đệ một tình cảm chân thành nha

HOA MƠ...
hoa trắng như tâm hồn ai
xếp chung thành một hình hài dễ thương
đang mơ dang dở mộng đường
nét buồn còn đọng tình vương sắc màu
nhớ ai mặt thoảng đêm thâu
tâm can lửa chất nỗi sầu nhớ mong
mắt huyền khép dấu lửa lòng
tìm duyên ảo mộng ở trong giấc nồng.
mái ươm tóc trắng nụ bông
môi xinh đen nét sầu đông lạnh lùng
trong mơ hồn thấy mông lung
tìm người năm cũ...trong vùng ngày xưa
không gian màu tím gió lùa
lòng thêm trống trải mơ xưa thật buồn
ai còn nhớ ai còn thương
ai đong kỷ niệm trong vườn thơ yêu.
DUY GIANG
KÍNH CHÚC TỶ VUI khi đọc bài < H OA MƠ >nhé
R
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key= lưu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#521 —
08.11.2006 22:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-08 22:50:03Viet duong nhan>
Trích đoạn: DUY GIANG
HI nhưng đệ vẫn muốn gọi TỶ là TỶ có được không ạ.đệ nghĩ nếu gọi là cô hay bác...không hay lắm trong tình nghệ sỹ...<chị với mẹ và bà > đều mang một nghĩa ruột thịt hơn.
kính mong TỶ vui vẻ với cách xưng hô của đệ nhé /
đệ chúc TỶ MÃI VUI
vậy con trai của TỶ gần bằng tuổi cha của ĐỆ nè...hi
nhưng TỶ cứ ok cho đệ một tình cảm chân thành nha

HOA MƠ...
hoa trắng như tâm hồn ai
xếp chung thành một hình hài dễ thương
đang mơ dang dở mộng đường
nét buồn còn đọng tình vương sắc màu
nhớ ai mặt thoảng đêm thâu
tâm can lửa chất nỗi sầu nhớ mong
mắt huyền khép dấu lửa lòng
tìm duyên ảo mộng ở trong giấc nồng.
mái ươm tóc trắng nụ bông
môi xinh đen nét sầu đông lạnh lùng
trong mơ hồn thấy mông lung
tìm người năm cũ...trong vùng ngày xưa
không gian màu tím gió lùa
lòng thêm trống trải mơ xưa thật buồn
ai còn nhớ ai còn thương
ai đong kỷ niệm trong vườn thơ yêu.
DUY GIANG
KÍNH CHÚC TỶ VUI khi đọc bài < H OA MƠ >nhé
R
Ừa, gọi 7 bằng Tỷ cũng chẳng sao DG ơi ! Miễn DG biết kính trên, nhường dưới mới là
đồng ĐẠO ví 7 rùi hì
Chúc DG vui mãi & hồn thơ luôn lai láng
7_nn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.027
Từ: 18.07.2006
Trạng thái: offline
#522 —
09.11.2006 17:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-09 22:13:02Viet duong nhan>

Ừa, gọi 7 bằng Tỷ cũng chẳng sao DG ơi ! Miễn DG biết kính trên, nhường dưới mới là đồng ĐẠO ví 7 rùi hì
Chúc DG vui mãi & hồn thơ luôn lai láng
7_nn
< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 9.11.2006 3:50:03 >
_________________________________________________
THI NHÂN ƠI...
tình người đầy mãi không thôi
như con thuyền chở bước đời đi qua
kẻ gần cho tới người xa
cũng coi như thể một nhà chung Tâm.
bước đời ai cũng thăng trầm
tuổi xuân ai cũng mấy lần khát khao
như trăng mơ chốn hoa đào
để duyên cau thắm trầu vào lứa đôi.
Thi Nhân vui với cuộc đời
thơ ghi nỗi nhớ đầy vơi chốn tình
lệ ghi nỗi khổ nhân sinh
mong sao mãi có trời tình thắm xanh.
mong hoa mãi ở trên cành
mong lá đừng rụng khi xanh tuổi đời
mong người tín nghĩa chốn chơi
đừng gieo gió bão cho đời nặng dông.
mong thơ xanh dải theo dòng
nước trôi câu hát thong dong mái chèo
làm cho mặt đất trăng gieo
bốn mùa hoa trái quê nghèo...ấm no.
YeuDieuLongNu
R
TỶ kính yêu...muội cũng ăn theo như DUY GIANG TỶ ơi...đúng nghĩa là muội đã gọi trên bài thơ nè...<THI NHÂN ƠI...> ĐÓ là tâm trạng của TỶ nha.
kính chúc TỶ HẠNH PHÚC
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH
YeuDieuLongNu
<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 570
Từ: 23.07.2006
Trạng thái: offline
YeuDieuLongNu
TỶ kính yêu...muội cũng ăn theo như DUY GIANG TỶ ơi...đúng nghĩa là muội đã gọi trên bài thơ nè...<THI NHÂN ƠI...> ĐÓ là tâm trạng của TỶ nha.
kính chúc TỶ HẠNH PHÚC
_____________________________

Long nũ thiệt là to gan...chưa hỏi TỶ ĐÃ ĐÒI ĂN THEO rùi...trang thơ đâu có ăn theo như ,HỘ KHẨU MÀ ĐÒI NÈ..
PHẢI KHÔNG VẬY TỶ KÍNH YÊU
MAI ĐỆ HỌA THƠ VỚI TỶ SAU...LONG NỮ HỌA HAY QUÁ LÀM ĐỆ KHÔNG LÀM NỔI.
hoa đẹp quá cám ơn nhiều nhé THU HÀ ƠI
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key= lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 570
Từ: 23.07.2006
Trạng thái: offline
#528 —
14.12.2006 17:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-14 17:56:01Viet duong nhan>
**********
An Tâm
Tâm an tâm dọn đường trở lại
Đất bình yên chẳng ngại ngùn chi
Đi để đến - đến rồi đi
Tấm thân "Tứ Đại" chẳng gì tiếc thương.
(vdn)
TẶNG TỶ <thiên sứ giáng sinh Nhé >
DUYÊN TU.
An phận tìm tu tránh cõi đời
Chữ tình đã bạc hận đầy vơi
Lỡ duyên quyết bỏ đường ân ái
Gặp vận thuyền kinh chẳng dám rời
Phật pháp rèn tâm quên lụy kiếp
Tiên bồng chính quả chốn chờ chơi
Luân hồi mấy lượt cơ duyên gặp
Rộn rã kinh gieo khắp mọi nơi.
DUY GIANG ,
R
ĐỆ KÍNH CHÚC TỶ NO EN HẠNH PHÚC VÀ KHOẺ MẠNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key= lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 570
Từ: 23.07.2006
Trạng thái: offline
ĐỆ KÍNH CHÚC TỶ NO EN HẠNH PHÚC VÀ KHOẺ MẠNH
Wow wow... con nhà ai mà dễ_ghét vầy nè DG - Con em hả ? Cho 7 'cắn' cái cho đã coi nà
...
Chắc mai mốt Duy Giang làm thầy TU quá hà ! Đệ làm bài thơ ĐL với hơi THIỀN bay thơm khắp các vườn VNTQ.
Cảm ơn DG đã cho 7 thưởng những bài thơ "Tâm Đạo" này.
Chúc em luôn an vui và thật nhiều may mắn.
Thân thương
7_nn
_____________________________
TỶ KÍNH YÊU ƠI.
đệ cũng muốn có nhóc ty quá mà.cha mẹ đệ không nghe nè....lại còn nói là <ranh con...chưa gì đã đòi lấy vợ >bùn quá TỶ UI
CHẮC đệ phải chờ thêm 1tuổi nữa đó.hi. bài họa <duyên tu >là đệ họa với bác thiềng đức tỷ à. mỗi người đệ học một chút.ở tỷ thì thơ <lục bát >và <songthất.lục bát > ở chị HUYỀN BĂNG <thì thơ 4 câu hay 5 câu >hay thơ tự do.ĐỆ thích nhất là các câu có triết lý trong mỘT số bài của TỶ và HUYỀN BĂNG.đệ cũng học lỏm mãi nè...có như vậy thì khi họa thơ đường mới đỡ non vế đối.
kính chúc TỶ mãi khỏe nhé
đệ đệ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key= lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 570
Từ: 23.07.2006
Trạng thái: offline
An Tâm
Tâm an tâm dọn đường trở lại
Đất bình yên chẳng ngại ngùn chi
Đi để đến - đến rồi đi
Tấm thân "Tứ Đại" chẳng gì tiếc thương.
(vdn)
hướng nhìn
ta mãi bước trên đường cát bụi
tâm hồn riêngchẳng tủi niềm tin
đức nhân nguyện mãi giữ gìn
cho vui lẽ sống mắt nhìn tương lai
DUY GIANG.
song thất lục bát của tỷ nè.
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key= lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 570
Từ: 23.07.2006
Trạng thái: offline
DG ui ! Theo quan niệm của 7 - thời buổi này đàn ông nên có sự nghiệp vững chắn rồi có vợ con - Vì DG còn nhỏ quá mà - Cở 30 tuổi là vừa đó. Chứ còn "HĂM" thì bé bỏng lắm !
Đó là ý riêng của 7 - Còn việc DG "YÊU" là khác à há !
@ 7 thơ thể loại nào DG cũng rành (6 câu) nhuyển nhừ - DG glắm đó !
Úi cha ! Tự nhiến mắt của 7 bữa nay sao nó kỳ cục cà??? - Đọc chữ hết nổi rồi - Bị ngứa đây !
Chúc DG vui vẻ Giáng Sinh.
7_nn
_____________________________
đệ cám ơn TỶ khen đệ nhé.còn về hôn nhân của đệ thì các bạn bè của đệ hơn một nửa là có vợ rùi tỷ ơi sang năm là 24 tuổi rùi à.đệ là con một nhiều khi cũng buồn lắm.
< đệ rất ngoan -nên cha mẹ bắt nạt được đệ nè...hi. >
nhưng sang năm đệ quyết tâm đó TỶ ơi.vì tụi đệ iu lâu quá rùi.
còn về sự nghiệp thì đệ giao phó cho số phận đó.
đệ họa thơ tâm với tỷ và chị HB đó. TỶ đồng ý với đệ nhé.
bởi nếuvề vn bây giờ mà chưa có người quản lý.gia đình cũng lo.có tơi 10% bạn bè hư hỏng...TỶ hiểu không nà...
kính chúc TỶ mạnh khỏe và cùng gia dình vui NO EN nhiều

TỶ VUI VỚI ĐỆ NÀ...
web_ViệtDươngNhân
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key= lưu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#536 —
17.12.2006 17:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-20 16:32:42Viet duong nhan>
Lưu Linh :: Rong Rêu ::
Trích đoạn: Minh Tuấn
BÓI DUYÊN BẰNG TRANH.

LẤY VỢ
lấy vợ đi lấy vợ đi
mai sau sẽ biết nghĩ suy lúc này
nhìn hai cặp cá mê say
ai không muốn có thật đầy mộng mơ.
một năm một đứa lô tô
mười năm nhìn lại bây giờ hay mơ
ước mơ theo cá tan bờ
vườn thưa rối rít...kiếp mơ thân gà.

MINH TUẤN. đệ thay TỶ bói cho DUY GIANG đó nha.
hi khi không lại bàn chuyện với < TỶ xấu...ui ơi..>
kính chúc TỶ và dUY GIANG vui trong ngày NO EN
MT tìm đâu có mấy tấm hình vui vui và dễ_thương quá vậy ?
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Còn đúng 1 tuần nữa mới Nô En MT ui !
Chúc em & gia đình vui vẻ chiều chủ Nhật.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.027
Từ: 18.07.2006
Trạng thái: offline
#538 —
19.12.2006 14:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-20 17:44:40YeuDieuLongNu>
Thánh Ân
Chùm sao lấp lánh giữa trời
Sáng soi nhân thế hưởng đời bình an
Giáng Sinh Hạnh Phúc ngập tràn
Nhà nhà đều được vô vàn Thánh Ân
(vdn)


giáng sinh vui cả xa gần
tình yêu thơ bút như dần nhớ nhau
mùa này đã chín buồng cau
duyên em đang đợi mùa trầu vàng anh.
YeuDieuLonNu
giáng sinh này muội chỉ cầu nguyện<duyên trầu cau >thui à. được không TỶ ui.
kính chúc tỷ vui nhiều
kính chúc TỶ nhiều niềm vui trong lễ phục sinh 2006
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH
YeuDieuLongNu
<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.027
Từ: 18.07.2006
Trạng thái: offline
#540 —
20.12.2006 17:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-20 19:28:35Viet duong nhan>
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH
YeuDieuLongNu
<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>
★
★
★
★
★
0