1.032 trả lời, 132.039 lượt xem —
Trang 26 / 35
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.327
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
MỪNG ĐÊM GIÁNG SINH
Đêm lạnh nôn nao cảnh giáo đương
Không giờ chuông đổ rộn muôn phương
Lộng trời pháo nổ đèn chong sáng
Chật đất người đi lối nhịn nhường
Cầu chúa ban lành trên thế giới
Mong người hưởng lộc giữa quê hương
Nhà nhà hạnh phúc cơm no đủ
Tránh khổ đau bên chuyện thất thường
Thanh Huy
Noel Nhớ Quê
Tuyết rơi trắng xoá ngập con đường
Cánh mỏng bay bay khắp bốn phương
Đón Chuá đèn hoa trông rực rỡ
Chờ Người máng cỏ rất khiêm nhường
Lời ca thánh thoát lan xa xứ
Tiếng nhạc trầm trầm vọng cố hương
Bất cứ đi đâu lòng vẫn nhớ
Noel đất Mẹ thật an thường
Sương Anh
SA xin chúc anh Thi Nang và các bạn muà Noel sẽ được nhiều niềm vui và ấm cúng bên người thân trong tình yêu cuả Chuá [sm=40.gif][sm=7.gif]
MỪNG GIÁNG SINH,NĂM MỚI
Lãng đãng làn sương ở vệ đường,
Nhìn sang chốn ấy mịt mờ phương.
Thương thời đói khổ đem cơm sẻ,
Nhớ lúc gian nan lấy áo nhường.
Xóm nhỏ luôn mong người biệt xứ,
Quê nghèo mãi đợi bạn hồi hương.
Giáng Sinh sắp tới,mừng năm mới:
Hạnh phúc,yên vui vượt lệ thường.
Thi Nang
Nhớ một giáng sinh
Trẻ già trai gái đổ ra đường
Náo nức hoà dòng khách thập phương
Lấp lánh đèn xanh hang đá lộng
Lung linh nến trắng ánh sao nhường
Niềm vui ngày ấy còn tươi ngọt
Nỗi nhớ bây giờ vẫn ngát hương
Nửa đêm chuông đổ mừng giáng thế
Cầu xin thiên chúa sáng soi thường
Thanh Thanh Khiết
Giáo Đường Đêm Giáng Sinh
Nhộn nhịp hân hoan vạn nẻo đường
Thánh ca ngân khắp chốn ngàn phương
Dăm bầy trẻ nhỏ chen chân lấn
Đôi áo dài xinh lui bước nhường
Hang đá đèn giăng rực rỡ sáng
Hài đồng cỏ đắp diụ dàng hương
Trẻ già nô nức mừng vui đón
Thiên Chúa giáng sinh giữa phố thường
C Pham
C Pham mến chúc cô chú, anh chị và các bạn nhà Việt Nam Thư Quán một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc!!!
GIẤC MỘNG THƯỜNG
Dẫu biết vì đâu tiêu tán đường.
Tại sao phải khổ khấn mười phương.
Ách trời giáng xuống khôn lường thoát.
Vạ gió cuốn tung chẳng đặng nhường.
Nghiệp báo lưu đầy đời viễn khách.
Nhãn tiền trả nợ kiếp tha hương.
Lưới trời lồng lộng làm sao lọt.
Trong cõi nhân sinh giấc mộng thường
Nguyễn Thị An Giang
Thân chúc Huynh tỉ một năm an khang và thịnh vượng
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 156
Từ: 07.05.2010
Trạng thái: offline
#753 —
27.11.2010 00:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-27 10:48:02Viet duong nhan>
Con không biết lòng có tỏ hay không
Đã ngàn năm cõi Đông lời Phật dạy
Bỗng nhận ra vườn thơ Tâm của Bảy
Một chút gì vừa tìm lại xa xưa...
-----------------------------------
Cuối tuần,
P.M.T kính chúc Bảy sức khoẻ và an bình !.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#755 —
28.11.2010 12:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-28 18:08:31Viet duong nhan>
Hoa Dại
Đã trót sanh ra cành hoa dại
Mọc ở ven đường chịu gió sương !!
Thế gian mấy nẻo đoạn trường
Để ta gánh hết sầu thương một mình !!
vdn
(Paris, thu buồn 11/2010)

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 67
Từ: 05.11.2010
Trạng thái: offline
#756 —
28.11.2010 16:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-28 18:09:20Viet duong nhan>
Trích đoạn: Viet duong nhan
Hoa Dại
Đã trót sanh ra cành hoa dại
Mọc ở ven đường chịu gió sương !!
Thế gian mấy nẻo đoạn trường
Để ta gánh hết sầu thương một mình !!
vdn
(Paris, thu buồn 11/2010)
Yêu Hoa Dại
Sao lại gánh hết sầu thương thế
Hoa dại thì cũng đẹp đấy thôi
Trần gian có kẻ yêu rồi
Những cành hoa dại xa xôi đường về.
Codongoitenem
CN28112010
*Chúc chủ nhà vui.
Lai hồi là khứ hiện là tình
Mang món nợ thôi cũng bởi mình
Tình duyên không dứt thì mang nợ
Trách có sao đành kiếp đã sinh.
---->Codongoitenem<----
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=647373
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 552
Từ: 05.01.2006
Trạng thái: offline
Merry Christmas and Happy New Year!
Chúc chị Việt Dương Nhân một Giáng Sinh An Lành - một năm mới Hạnh Phúc trọn vẹn!
Em mong chị luôn giữ mãi nụ cười rất đẹp trên môi.
Trăng Quê
Du lịch Ngân hà
Tây Hồ - Hà nội
Tel : +844 7588053
Blog Yahoo Trăng Thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 86
Từ: 23.12.2006
Trạng thái: offline
#763 —
24.12.2006 20:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-25 02:41:26Viet duong nhan>
TỈNH TỪ TÂM
Thế thái nhân tình "tỉnh từ tâm "
Khổ ải trần ai tợ sơn lâm
Lu mờ "nhân ý " tâm hạ đẳng
Rực sáng "Phật lòng" trí uyên thâm
Chữ "tâm " rộng mở lắm kẻ nhầm
Tâm ta -Tâm Phật mãi ngấm ngầm
Biên giới hận thù trong gang tấc !
Tâm ta - Tâm Phật thế mà thâm !
Vô tâm - Vô sự ấy thực tâm
Vô thức - vô tri chớ nên lầm !
Nhân sinh phẩm vị "tôi " ngự trị
Thế giới suy đồi "chối" chữ Tâm...
Cất bước lãng du chưa mõi gối!
Văn thơ hạ bút đã cạn lời !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#766 —
25.12.2006 03:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-25 03:42:22sgecstasy>
sgecstasy xin kính chúc chị Bảy và gia đình một đêm giáng sinh thật hạnh phúc
Bản sao photo copy của em đó chị Bảy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#768 —
25.12.2006 04:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-25 04:29:03sgecstasy>
Hình đó là của William, con trai của em, chụp vào ngày 22/12/2006.
Và, hình đây mới là thật là hình của em chị Bảy ơi.
Hình em chụp chung với Mẹ năm 1962.
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Bên em bây giờ là chưa tới nửa đêm chị ạ.
Em và gia đình đang chuẩn bị đón Giáng Sinh.
Như vậy chị Bảy đã ăn mừng Giáng Sinh trước em rồi.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#770 —
25.12.2006 14:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-25 15:05:15Viet duong nhan>
Hình đó là của William, con trai của em, chụp vào ngày 22/12/2006.
Và, hình đây mới là thật là hình của em chị Bảy ơi.
Hình em chụp chung với Mẹ năm 1962.
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Bên em bây giờ là chưa tới nửa đêm chị ạ.
Em và gia đình đang chuẩn bị đón Giáng Sinh.
Như vậy chị Bảy đã ăn mừng Giáng Sinh trước em rồi.
Cảm ơn A. chia sẻ những hình ảnh kỷ niệm từ tuổi thơ đến bây giờ cho 7 xem. Nìn thằng Cu Tí A. kháo khỉnh quá - Wil. giống hệt em há !
Hôm nay 7 không được vui - Đang nghe audio
:: TỬ THƯ TÂY TẠNG ::sách trong TV VNTQ
- Để dọn "Đường Về Cõi Chết" đây.
Chúc A. & gia đình vui vẻ trọn ngaỳ Giáng Sinh.
Chị 7
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 137
Từ: 16.12.2006
Trạng thái: offline
Nguyện Cầu
Tiếng chuông cảnh tỉnh vọng âm vang,
Len suốt vào tôi tận đáy lòng.
Dưới chân Phật mẫu nghe yên lắng,
Trầm mặc quên đời giữa quãng không.
*
Trên cao mây trắng mang lời nguyện,
Dưới lũng rừng cây đứng khẩn cầu.
Cầu cho thế giới tiêu mầm ác,
Nguyện xin nhân loại thoát thảm sầu.
(Huyền Băng)
tiếng lòng cầu nguyện vang cõi Phật
tâm hồn dâng đức lối thẳm sâu.
Phật nghe lời nguyện lệ vương mắt
con ngẩn ngơ nhìn giọt sương châu.
(MINH TUẤN)
con đứng dưới chân nguyện thật lâu
trong tâm thanh thản biến tan sầu
giọt sương gột rửa lòng bụi bám
sen hồ hương thoảng chốn hồng lâu.
(DUY GIANG)
Thân yên tịnh lạc đấy Niết Bàn
Phiền não lao xao đó trần gian
Suối lòng tinh khiết bụi nào bám
Chợ đời nhập cuộc TÂM vững an
(vdn)
Đừng trách tâm mình sao chẳng an
Bởi ta cứ để chạy lang thang
Tâm viên ý mã không kiềm chế
Lạc bước làm sao tới Niết Bàn
(Như Phương)
Tâm ở nơi nào để bất an
Bởi ta vọng động chạy lang thang
Đông tây nam bắc nào thay đổi
Một sát na yên đến Niết Bàn
(Tha Hương)
Tôi giữ tâm này để bất an
Đông tây kim cổ đã luận bàn
Từ đó tới đây nhiều nghi án
Chết đến nơi rồi vẫn khai man.*
(vanba)
*-Ý không biết có kiếp sau
ai biết kiếp sau có để bàn
giống nòi trao gửi kiếp giao ban
tiếng kinh Phật vọng baoTâm Lệ
hương thoảng hồ sen một đóa vàng.
tm.aspx?m=243908&mpage=1&key=
Lãng Tử Hà Nội
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#777 —
27.12.2006 19:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-27 21:59:20Viet duong nhan>
Tỷ buồn nên nhìn thế giới tối như đêm đen đây ! Đấy là Tỷ đang vào Địa Ngục nè... Coi tới bao giờ mới ra khỏi... Buồn vẫn hoàn buồn thôi... Kệ cứ để tự nhiên cho nó buồn...
![[:(]](/images/smiley/s7.gif)
buồn đã đơì sẽ hết buồn... Không còn thấy nỗi buồn hay niềm vui quan trọng nữa LN ui !
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#778 —
27.12.2006 21:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-28 09:39:34Huyền Băng>
Tự Thắng Mình
Ta tự khắc sầu trong trái tim
Ta tự thả đời trôi nổi chìm
Ta tự lái chèo con thuyền nhỏ
Ta tự dựng lều ngồi lặng im.
Ta tự thua ngươì để thắng ta
Ta tự xóa nhòa những xa hoa
Ta tự xả buông bao vật chất
Ta tự tìm đường lánh đọa sa.
việtdươngnhan
Bạch Am, đêm 27.12.2006
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 570
Từ: 23.07.2006
Trạng thái: offline
Tự Thắng Mình
Ta tự khắc sầu trong trái tim
Ta tự thả đời trôi nổi chìm
Ta tự lái chèo con thuyền nhỏ
Ta tự dựng lều ngồi lặng im.
Ta tự thua ngươì để thắng ta
Ta tự xóa nhòa những xa hoa
Ta tự xả buông bao vật chất
Ta tự tìm đường lánh đọa sa.
việtdươngnhan
Bạch Am, đêm 27.12.2006
TỰ LO.
ta tự đa đoan cuộc sống riêng
ta tự ôm lo những ưu phiền
ta tự nghĩ suy đời tâm phúc
ta tự con thuyền với xuống lên.
ta tự rời xa mộng đầu tiên
ta tự bước đi để kiếm tiền
ta tự vai mang lòng cha mẹ
ta tự thân cò gắng nuôi em.
DUY GIANG.
đệ tặng TỶ nhân năm mới nhé.kính chúc tỷ luôn mạnh khoẻ và cùng gia đình hạnh phúc
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key= lưu
★
★
★
★
★
0