📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhớ quê

2 trả lời, 1.505 lượt xem — Trang 1 / 1
Thương cảnh nhà nông

Đêm nằm không ngủ đếm mưa rơi
Thương cảnh nhà nông lúa gặt rồi
Cả tháng mưa hoài không có nắng
Lúa đành để ướt mộng không phơi
Mùa mưa 1999
Hoa Luc Binh
***
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Sao bien do,
Cho HB góp một chút cảm nhận về người nông dân -Việt.

Thương cảnh nhà nông vay lúa mầm,
Gieo - cấy xong rồi đợi trổ bông.
Bụng rổng sao cày, sao nhổ cỏ?
Lúa ăn mượn tiếp để chờ trông!

Sáu tháng lê thê cứ kéo dài,
Đến ngày đồng lúa trổ vàng huê.
chung lưng hì nụt tay gặt, đập,
Trả nợ "mầm-ăn" tay phủi về
.

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0
nhà nông chỉ có ruộng đồng
chồng cày vợ cấy đứa con chăn bò
bò ăn cỏ con ngủ khò
mẹ mò con ốc bố móc con cua
đem về cải thiện bữa chưa
con đưa biếu cụ món cua ngọt lành
cụ khen hiếu thảo nhất anh
vợ xinh con giỏi không ai sánh bằng
cho tb góp vui một bài thơ nhé. chúc bạn có những vần thơ thật hay nhé[:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0