📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tui mới tập làm thơ.

1 trả lời, 1.356 lượt xem — Trang 1 / 1
Tui mới tập làm thơ cho nên những bài thơ này có dở thì xin các bạn bo qua cho nhé.

Sống

Trăm năm mà vẫn cho là ít
Vạn tháng ngàn năm liệu đủ không ?
Tự hỏi người đời ai không chết?
Mong sao cuộc sống mãi tươi vui.


Tuyệt dạ

Trăng thanh bàn bạc trên trời cao
Gió mát nhẹ đưa trong đêm trường.
Sao sáng lập lòe mờ hay tỏ ?
Mây trôi lơ lững giữa tầng không.


Tuyệt cảnh

Hoa xuân nở rộ khắp muôn nơi
Nắng hạ chói chang tỏa khăp chốn
Thu diệp phất phơ bay lác đác
Đông phong tái khởi lạnh từng cơn.


Cảnh đẹp bốn mùa

Xuân về hoa nở hương thơm ngát,
Hạ tới nắng vàng chiếu khắp nơi.
Thu lại lá tàn bay phất phới,
Đông qua tuyết trắng rơi đầy đường.


Nhớ

Đêm đông lạnh lẽo một mình tôi,
Nhớ nhớ , mong mong một bóng hình.
Hình bóng xa dần vào dĩ vãng,
Mình tôi cô độc ngóng trông ai ?
luutinh
Đăng nhập để trả lời
0
Sống

Trăm năm mà vẫn cho là ít
Vạn tháng ngàn năm liệu đủ không ?
Tự hỏi người đời ai không chết?
Mong sao cuộc sống mãi tươi vui.


Chào weoocm Luutinhsatthu đến chơi với vườn thơ vntq nha, chúc vui!

Sống ở đời

Sống chẳng cần đâu, phải sống nhiều
Vài ngày , ít tháng, dẫu bao nhiêu
Chỉ mong hôm sớm bình, nhật, lạc
Bình yên thơi thả, ngắm cảnh chiều

Đời dài như thể mẫu chuyện Kiều
Thì sống làm chi, chỉ vẹo xiêu
Trăng thanh , rượu đạm...lưu thi tứ
Lo chết là ta..sống yếu xìu....!
[8D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0