📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CÒN ĐÂU

1 trả lời, 1.431 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-02 05:32:44Viet duong nhan>
CÒN ĐÂU

Còn đâu một thuở vừa mới lớn
Ánh sáng rạng đông bừng giấc nồng
Gió lộng ngàn khơi vang điệu nhạc
Nắng dưới chân mình rộn ước mong

Mơ gì đôi mắt nâu xa thẳm
Mộng cả tương lai mộng thật gần
Đâu đây tha thiết lời sông núi
Quấn quít mây trời vương gót chân

Ca dao ngào ngọt ru em bé
Giữa buổi hoàng hôn sương mới sa
Thắm đượm tình quê hồn đất nước
Liệu còn ray rức buổi chia xa

Tiếng ai than thở buồn vô cớ
Đàn cá đớp mồi quậy bờ ao
Cánh chuồn chuồn mỏng bay rất thấp
Nhìn suốt thời thơ dại chiêm bao

Rất nhiều ước vọng khao khát quá
Tâm hồn rộng mở bước em qua
Con đường rong duỗi đầy hoa lạ
Tà áo thân yêu bóng chập chờn

Cho anh xin lại ngày xưa cũ
Mái tóc bồng bềnh tuổi hai mươi
Người ơi ! Mê quá nên ta đã
Giang tay ôm hết cả trời thương

Tôn Thất Phú Sĩ
01 Déc. 2005

:đã đưa bài thơ vào TV:
--------------------------------------------------------------------------------
Simone
Đăng nhập để trả lời
0
Cho anh xin lại ngày xưa cũ
Mái tóc bồng bềnh tuổi hai mươi
Người ơi ! mê quá nên ta đã
Giang tay ôm hết cả trời thương


Thân chào Simone lại về chơi với vườn thơ vntq, chúc vui!


Còn đâu hai mươi tuổi

Còn đâu ngày tháng hai mươi
Mà cho anh những bồi hồi đợi mong
Ca dao con sáo sang sông
Con cuôn cuốc đứng bên dòng...nhớ thương

Tương lai mộng rất...bình thường
Nắng hồng trải phẳng con đường..em qua
Aó xưa em mặc...hoa cà
Bây giờ đen thẩm như là...đời em

Cho anh....gì nữa....buồn thêm
Cánh chuồn chuồn ứơt, mưa đêm....lại dầm
Nợ dâu phải trả kén tằm
Nợ nhau....nên nhớ dẫu trăm tháng ngày

Tuổi thơ mòn mỏi hao gầy
Còn đâu cái thuở chứa đầy mộng mơ
Tóc xanh vẫn ngã hững hờ
Còn đâu mình của dại khờ..hai mươi!!!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0