📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ ngắn lòng nhiều

0 trả lời, 1.367 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-12 22:53:54phuocdanang>
Ước gì em ở đây giờ này
Để anh ôn lại những ngày đã qua.
Ngày nào cùng nắm tay ước thề
Đi trên ngõ nhỏ đường làng quanh co

Bây giờ lạc bóng trời nơi đâu
Để anh nhớ lại tháng ngày ái ân
Ôm sầu nao nức giữa canh dài
Nhớ về dĩ vãng nhớ thầm người dưng
Thơ đây chẳng hiểu thơ gì
Thơ thì thơ thẩn , thơ thì thẩn thơ.
Thả thơ thừa thãi , thấy thơ thì thầm.
Bạn Thân :Hoàng anh phước.
Đăng nhập để trả lời
0