📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ngày xưa anh đã yêu

0 trả lời, 1.559 lượt xem — Trang 1 / 1
Ngày xưa tôi yêu em yêu thật sâu
Yêu như đôi chim đậu trên cành
Yêu như sông chẩy vào cõi mơ
Yêu như lá xuân xanh tươi thắm

Tình tôi trao em nhiều biết bao
Nhiều hơn lá thu trên rừng
Nhiều như ánh sao lấp lánh trên trời
Nhiều hơn tình nghĩa vô thường

Những tình yêu đó là hạnh phúc
Anh dành cho người anh yêu mến
Anh dâng cho người vì anh
Với cả niềm vui niềm hạnh phúc
Thơ đây chẳng hiểu thơ gì
Thơ thì thơ thẩn , thơ thì thẩn thơ.
Thả thơ thừa thãi , thấy thơ thì thầm.
Bạn Thân :Hoàng anh phước.
Đăng nhập để trả lời
0