Cành bàng xoã lá chim không đậu
Để cành trong gió thu hiu quạnh
Thân gầy khô khan chỉ vì cô đơn
Người bỏ không trông tội tình
Chờ xuân đơm lộc thay thân xác
Chim nhìn xanh mát hát líu lo
Nhưng xuân giờ chưa đến
Cành còn cô đơn đến bao giờ
Để cành trong gió thu hiu quạnh
Thân gầy khô khan chỉ vì cô đơn
Người bỏ không trông tội tình
Chờ xuân đơm lộc thay thân xác
Chim nhìn xanh mát hát líu lo
Nhưng xuân giờ chưa đến
Cành còn cô đơn đến bao giờ
Thơ đây chẳng hiểu thơ gì
Thơ thì thơ thẩn , thơ thì thẩn thơ.
Thả thơ thừa thãi , thấy thơ thì thầm.
Bạn Thân :Hoàng anh phước.
Thơ thì thơ thẩn , thơ thì thẩn thơ.
Thả thơ thừa thãi , thấy thơ thì thầm.
Bạn Thân :Hoàng anh phước.