📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Chuyện Cười

" Ba anh bắn cung "( càng nghĩ càng cười )(^_^)(*_*)

3 trả lời, 787 lượt xem — Trang 1 / 1
Có đôi tình nhân đang đi dạo trên đồng cỏ công viên.
Chàng trai này thì bị cảm cúm , khi đang đi thì nước mũi chảy ra , chàng trai không dám đưa tay lên chùi vì ngại
Nước mũi càng chảy ra nhiều , chàng ta tự nhiên nói một câu.
" Em có biết ngày xưa Ba anh bắn cung như thế nào không ", vừa kể vừa biểu diễn bằng hành động cho cô gái biết.
Hì.... ban thử làm động tác dương cung xem có chùi được nước mũi không nào
Thơ đây chẳng hiểu thơ gì
Thơ thì thơ thẩn , thơ thì thẩn thơ.
Thả thơ thừa thãi , thấy thơ thì thầm.
Bạn Thân :Hoàng anh phước.
Đăng nhập để trả lời
0
Chời, Phươcdanang coi vậy mà củng khôn quá nhỉ.

[:D][8D]
Đăng nhập để trả lời
0
Em hong thí dzì để cuời cà sis ly ui ui


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Anh maf không khôn thì ai khôn hộ anh nữa , anh không làm vậy lỡ em chê anh thì sao hichic
Thơ đây chẳng hiểu thơ gì
Thơ thì thơ thẩn , thơ thì thẩn thơ.
Thả thơ thừa thãi , thấy thơ thì thầm.
Bạn Thân :Hoàng anh phước.
Đăng nhập để trả lời
0