quote:
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
kính mời
PHỐ BẬT BÔNG.
cả phố theo nghề thợ bật bông
leng keng nhịp gõ ấm mùa đông
chăn êm gối nệm ai còn nhớ
tơ chỉ khâu xong nhỏ giọt nồng.
ngày tháng lắt lay trong khúc nhạc
năm trôi mộng thả bến tình hồng.
đường trần cứ mặc.nghề gìn giữ.
cuộc sống thăng trầm đấm bị không.
YeuDieuLongNu
BIẾT THÂN
(thân họa Phố Bật Bông)
Không hề đứng đắn chỉ lông bông
Khó kiếm bạn lòng giữa chợ đông
Sớm gặp dễ thân lời khét cháy
Nhiều mong hiếm được má thơm nồng
Ðêm về thao thức trên giường trống
Mộng thấy lân la giữa xóm hồng
Tỉnh giấc vu sơn nghe lạnh cẳng
Nửa dường mơ ước nửa dường không !
Lá chờ rơi
_____________________________
Lên rừng múa bút học làm thơ
Học hết công phu được xuất lò
Nhứt thủ đã Miêu gia bát hổ
Mèo kêu méo méo chạy vo vo !
BẾN KHÔNG
mây trắng lững lờ áng tựa bông
gió trao mê mải chạy Tây Đông
đôi bờ con nước vờn muôn sóng
một bến dòng sông thả tiếng nồng
thương tiếc cái thời trao kỷ niệm
mãi tìm một thuở lúc mơ hồng
cảnh xưa ấp ủ trên đường nhớ
người cũ còn thương lúc vắng không ?
tam mã đông đủ.
sao bác là không xướng mấy bài nhỉ ?
kính chúc bác mạnh khỏe