📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.962 lượt xem — Trang 117 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-17 18:48:52YeuDieuLongNu>
thân họa kính mời
___________
 
BẠC TÌNH VƯƠNG GIẢ...

Tình đã nhạt phai cũng phải tùy
Chiều tà đêm vắng chẳng cần suy
Bờ xa bóng cũ giờ phai nhạt
Lối bước đầy hoa tiếc chết lì
Dặm liễu tình phơi nơi gió bảo
Đường mai nghĩa góp bút thơ quì
Trương Chi Tiêu vọng hồn ai oán
Trách Mỵ...Vô tình có được chi...,


YeuDieuLongNu
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

&lt;Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .&gt;
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH TRẺ
(của TMH lúc 16 tuổi)
 
Gặp người xinh đẹp muốn làm quen
Dẽo miệng rằng em thật có duyên
Bốn phía quanh đây không kẻ sánh
Ba bề khắp xóm khó đâu tìm
Về đâu xin phép đưa vài bước
Có rảnh mời em ghé tệ hiên
Nếm chút trà thơm ăn bánh ngọt
Và nghe tiếng đập một con tim !
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0






[/align]
Trích đoạn: YeuDieuLongNu

thân họa kính mời
___________
 
BẠC TÌNH VƯƠNG GIẢ...

Tình đã nhạt phai cũng phải tùy
Chiều tà đêm vắng chẳng cần suy
Bờ xa bóng cũ giờ phai nhạt
Lối bước đầy hoa tiếc chết lì
Dặm liễu tình phơi nơi gió bảo
Đường mai nghĩa góp bút thơ quì
Trương Chi Tiêu vọng hồn ai oán
Trách Mỵ...Vô tình có được chi...,


YeuDieuLongNu

 
CHẲNG RA CHI !
(thân họa Bạc Tình Vương Giả)
 
Không toan không tính chớ nên tùy
Muốn bỏ hay giành phải nghĩ suy
Bắt cá hai tay đừng nghĩ đến
Chung tình một mối cứ chai lì
Yêu ai yêu cả đường đi* lại
Nào đợi nào trông được lạy quì
Lắm kẻ khua môi khi chửa được
Ðến khi vào cuộc chẳng ra chi !
Lá chờ rơi
 
* Yêu ai yêu cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng !
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


thân họa kính mời
___________
 
BẠC TÌNH VƯƠNG GIẢ...

Tình đã nhạt phai cũng phải tùy
Chiều tà đêm vắng chẳng cần suy
Bờ xa bóng cũ giờ phai nhạt
Lối bước đầy hoa tiếc chết lì
Dặm liễu tình phơi nơi gió bảo
Đường mai nghĩa góp bút thơ quì
Trương Chi Tiêu vọng hồn ai oán
Trách Mỵ...Vô tình có được chi...,


YeuDieuLongNu


CHẲNG RA CHI !
(thân họa Bạc Tình Vương Giả)
 
Không toan không tính chớ nên tùy
Muốn bỏ hay giành phải nghĩ suy
Bắt cá hai tay đừng nghĩ đến
Chung tình một mối cứ chai lì
Yêu ai yêu cả đường đi* lại
Nào đợi nào trông được lạy quì
Lắm kẻ khua môi khi chửa được
Ðến khi vào cuộc chẳng ra chi !
Lá chờ rơi
 
* Yêu ai yêu cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng !


Lâu rồi ghé thăm họa cùng bác, chúc bác và thi hữu huynh tỷ vui vẻ nhiều nhé!

Sành Yêu

Muốn yêu cứ tới thích thì tùy
Tuổi trẻ thời chơi đâu luận suy
Tay búng mắt đưa tình phút chốc
Xe rồ dế gọi khỏi gan lì
Nhất sành kẹp chị chân dài bước
Độc thượng níu anh gót chẳng quỳ
Vui vẻ góp nhau bầy hội sướng
Mẹ cha tiền đống nghĩ làm chi

Hobac




Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-25 16:11:02Đông Hòa>
Mơ về một đoá tường vi

Một đoá tường vi nở chốn này
Giữa vườn toả ngát vọng tình ai
Thanh tao sắc ngọc gieo ánh mắt
Kiều diễm dáng hài gửi dấu vai
Để kẻ vấn vương trong bóng tối
Cho người vọng tưởng giữa sương mai
Bởi khi héo úa nhành hoa ấy
Nỗi nhớ mang theo giấc mộng dài

Đông Hòa
25.09.07
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đông Hòa

Mơ về một đoá tường vi

Một đoá tường vi nở chốn này
Giữa vườn toả ngát vọng tình ai
Thanh tao sắc ngọc gieo ánh mắt
Kiều diễm dáng hài gửi dấu vai
Để kẻ vấn vương trong bóng tối
Cho người vọng tưởng giữa sương mai
Bởi khi héo úa nhành hoa ấy
Nỗi nhớ mang theo giấc mộng dài

Đông Hòa
25.09.07


QÚA ĐỦ
Anh có nhớ chăng ở chốn này
Bao mùa hoa rụng giữa trần ai.
Chôn theo xác lá câu thề hẹn.
Vùi lấp tin yêu chẳng nhún vai
Anh hãy về đi đừng luyến tiếc
Anh đừng mơ tưởng ở ngày mai.
Bao nhiêu quá đủ anh mang lại.
Bao nỗi khổ đau đã kéo dài.
Thảo My
 
 
 
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-20 06:07:41Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 

)
o
)
(        0
0           (
)          o
(      o
o      )
O           (
o         0
(   O
o   )

o o

MỘNG     ẢO
      Kim đâm vô thịt xót xa đau.    (*)
Sao sánh nhớ thương dạ cắt bào.
Chẳng biết bao lần thao thức trắng.
Sao bẳng những lúc ngóng trông sao.
Người ơi có hiểu trong nhung nhơ????
Người hỡi biết chăng nỗi khổ sầu???.
Ta với người tình yêu mộng tưởng
Ngàn sau nhớ mãi giọng thì thào
Trần       Mạnh       Hùng
-------------------------------
    (                                        ) 
      ----------------------------------    
}{                                  }{
 
(*) Ca  dao
" Kim đâm vô thịt thì đau.
Thịt............nhớ nhau trọn đời"

Mai sau dầu có thế nào
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này 





Sửa lại
 
 
)
o
)
(        0
0           (
)          o
(      o
o      )
O           (
o         0
(   O
o   )

o o

MỘNG     ẢO
      Kim đâm vô thịt xót xa đau.    (*)
Sao sánh nhớ thương dạ cắt bào.
Chẳng biết bao lần thao thức mãi.
Chả bẳng những lúc ngóng trông sao.
Người đâu hiểu được trong nhung nhớ?
Người có biết chăng nỗi khổ sầu???.
Ta với người tình yêu mộng tưởng
Ngàn năm nhớ mãi giọng thì thào
Trần       Mạnh       Hùng
-------------------------------
    (                                        ) 
      ----------------------------------    
}{                                  }{
 
(*) Ca  dao
" Kim đâm vô thịt thì đau.
Thịt............nhớ nhau trọn đời"

Mai sau dầu có thế nào
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này 


 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-20 10:26:00lá chờ rơi>






[/align]
xin góp vui theo kiểu TMH
 
TÌNH TRẺ 1
 
Gặp người xinh đẹp muốn làm quen
Dẽo miệng rằng em thật có duyên
Bốn phía quanh đây không kẻ sánh
Ba bề khắp xóm khó ai tìm
Về đâu xin phép đưa vài bước
Có rảnh mời em ghé tệ hiên
Nếm chút trà thơm ăn bánh ngọt
Và nghe tiếng đập một con tim !
Lá chờ rơi 
 
TÌNH TRẺ 2
 
Con tim ai đó đập thùng thình
Chát chúa không thua tiếng trống đình
Nếu cứ vểnh tai e điếc ráy
Nên đành ngậm miệng để làm thinh
Làng trên còn lắm em ương ế
Xóm dưới sao không đến giựt giành
Cái ấy phải chăng mùi khó ngửi
Không là khét khét cũng tanh tanh ?!
Lá chờ rơi
 
TÌNH TRẺ 3
 
Tanh tanh như tiếng trống ru hồn
Mới nắm tay nghe thở dập dồn
Ngây ngất lim dim đôi mắt phượng
Mơ màng bủn rủn gót chân son
Vòng tay ai đở nâng nghiêng ngửa
Ánh mắt nào mong đợi mỏi mòn
Ðắm đuối đôi môi chờ mấp máy
Cầm lòng không đậu phải ôm hôn !
Lá chờ rơi
 
TÌNH TRẺ 4
 
Ôm hôn thì được khó cho thêm
Ðành để đôi ta chịu chết thèm
Khát nước bởi ham con mắm mặn
Ê răng vì gậm khúc không mềm
Chờ nhau chút chít theo chân chuột
Tựa gối mơ màng đợi suốt đêm
Tưởng có vẫn không trời sắp sáng
Có mà gấp rút chỉ lem nhem.
Lá chờ rơi




[/align]
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-20 06:14:29Trần Mạnh Hùng>
YeuDieuLongNu

CUỐI THU...VỌNG

Hoa tươi sắc thắm trải ngàn mơ
Cảnh cũ sông trôi nước lững lờ
Tha thướt Nguyệt treo nơi ngọn núi
Ngả nghiêng gió tủi bọt xô bờ
Ngàn hoa thơ mộng nay đều úa
Vạn bướm xưa mê hết thẩn thơ
Thi vận hết mùa trăm cảnh sắc
Họa âm chốn lạnh ngõ ơ thờ...


YeuDieuLongNu
 
sao không thấy huynh vậy-huynh có khỏe không Hùng ƠI...
nhớ bảo trọng sức khỏe nhé huynh ui...mùa này thời tiết &lt;đỏng đảnh lắm &gt;huynh uống rượu ít thui à...[;)]


Cảm tạ Yeudieulongnu đã có  lòng quan tâm đến 

NGẬP LỜI THƠ
Rồi có một ngày thắm ý mơ.
Công anh xúc tép với đan lờ. (*)
Nhìn con cá lội trên sông nước.
Ngắm cánh chim bay khắp bến bờ 
Lòng cũng thẩn thơi,tròn ước mộng.
Tình trong sảng khóai ngập lời thơ.
Thương yêu trao cả vào thi tứ.
Hứng giọt sương sa hết thẫn thờ.
Trần Mạnh Hùng

(*) Ca dao.
 
Tiếc công anh sẻ lưới đan lờ 
Để cho con cá vượt bờ nó đi. 
  
Tiếc công xúc tép nuôi cò
Đến khi cò lớn cò lò dò trên cây
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-20 12:51:28lá chờ rơi>






[/align]

[/align]



[/align]


TÌNH TRẺ 1...

TÌNH TRẺ 2...

TÌNH TRẺ 3...


TÌNH TRẺ 4

Ôm hôn thì được khó cho thêm
Ðành để đôi ta chịu chết thèm
Khát nước bởi ham con mắm mặn
Ê răng vì gậm khúc không mềm
Chờ nhau chút chít theo chân chuột
Tựa gối mơ màng đợi suốt đêm
Tưởng có vẫn không trời sắp sáng
Có mà gấp rút chỉ lem nhem !
Lá chờ rơi

TÌNH TRẺ 5

Lem nhem mới đã nửa cơn ghiền
Nửa thiếu đêm mai sẽ trả liền
Duyên chẳng đem phơi thời đóng mốc
Tình che khuất nắng sẽ lên men
Hẹn nhau góc vắng khi vừa tối
Tránh cảnh canh tàn lúc cuối đêm
Khỏi đợi chuột kêu mèo bắt sẻ
Tha hồ ra rít đã cơn thèm.
Lá chờ rơi









[/align]
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-22 04:42:34Trần Mạnh Hùng>
TÌNH TRẺ 1...

TÌNH TRẺ 2...

TÌNH TRẺ 3...


TÌNH TRẺ 4

Ôm hôn thì được khó cho thêm
Ðành để đôi ta chịu chết thèm
Khát nước bởi ham con mắm mặn
Ê răng vì gậm khúc không mềm
Chờ nhau chút chít theo chân chuột
Tựa gối mơ màng đợi suốt đêm
Tưởng có vẫn không trời sắp sáng
Có mà gấp rút chỉ lem nhem !
Lá chờ rơi

TÌNH TRẺ 5

Lem nhem mới đã nửa cơn ghiền
Nửa thiếu đêm mai sẽ trả liền
Duyên chẳng đem phơi thời đóng mốc
Tình che khuất nắng sẽ lên men
Hẹn nhau góc vắng khi vừa tối
Tránh cảnh canh tàn lúc cuối đêm
Khỏi đợi chuột kêu mèo bắt sẻ
Tha hồ ra rít đã cơn thèm.
Lá chờ rơi





TÌNH TRẺ SÁU  (*)
(ĐẮM MỘNG)
 
Cơn thèm như một thuở còn thơ.
Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ.
Quyến luyến mùi hương cô cuối xóm.
Nhớ thuơng  dáng điệu bé bên hồ.
Bao  nhiêu gái bé cùng song lớp.
Là những người yêu trong giấc mơ.
Đắm đuối, đắm say thành đắm mộng.
Con thuyền tình ái cứ xa mờ
 Trần Mạnh Hùng

(*) Thiên phóng sự ghi lại hình ảnh sống động của bác LÁ....lúc mới có 8 tuổi chuẩn bị rời vú mẹ. Thật là tội nghiệp, chuyện này có thật 100% các bạn không tin cứ hỏi thẳng đương sự - đương nhiên các bạn phải chuẩn bị tinh thần vì bác Lá sẽ chối phang, các bạn không nên hỏi tôi, vì tôi biết hỏi ai 

 


"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-21 02:08:06lá chờ rơi>






[/align]
xin góp vui theo kiểu TMH
 
TÌNH TRẺ 1
 
Gặp người xinh đẹp muốn làm quen
Dẽo miệng rằng em thật có duyên
Bốn phía quanh đây không kẻ sánh
Ba bề khắp xóm khó ai tìm
Về đâu xin phép đưa vài bước
Có rảnh mời em ghé tệ hiên
Nếm chút trà thơm ăn bánh ngọt
Và nghe tiếng đập một con tim !
Lá chờ rơi 18/09/07
 
TÌNH TRẺ 2
 
Con tim ai đó đập thùng thình
Chát chúa không thua tiếng trống đình
Nếu cứ vểnh tai e điếc ráy
Nên đành ngậm miệng để làm thinh
Làng trên còn lắm em ương ế
Xóm dưới sao không đến giựt giành
Cái ấy phải chăng mùi khó ngửi
Không là khét khét cũng tanh tanh ?!
Lá chờ rơi 19/09/07
 
TÌNH TRẺ 3
 
Tanh tanh như tiếng trống ru hồn
Mới nắm tay nghe thở dập dồn
Ngây ngất lim dim đôi mắt phượng
Mơ màng bủn rủn gót chân son
Vòng tay ai đở nâng nghiêng ngửa
Ánh mắt nào mong đợi mỏi mòn
Ðắm đuối đôi môi chờ mấp máy
Cầm lòng không đậu phải ôm hôn !
Lá chờ rơi 19/09/07
 
TÌNH TRẺ 4
 
Ôm hôn thì được khó cho thêm
Ðành để đôi ta chịu chết thèm
Khát nước bởi ham con mắm mặn
Ê răng vì gậm khúc không mềm
Chờ nhau chút chít theo chân chuột
Tựa gối mơ màng đợi suốt đêm
Tưởng có vẫn không trời sắp sáng
Có mà gấp rút chỉ lem nhem.
Lá chờ rơi 19/09/07
 
TÌNH TRẺ 5
 
Lem nhem mới đã nửa cơn ghiền
Nửa thiếu đêm mai sẽ trả liền
Duyên chẳng đem phơi thời đóng mốc
Tình che khuất nắng phải lên men
Hẹn nhau góc vắng khi vừa tối
Tránh cảnh canh tàn lúc cuối đêm
Khỏi đợi chuột kêu mèo bắt sẻ
Tha hồ ra rít đã cơn thèm !
Lá chờ rơi 20/09/07
 
TÌNH TRẺ 6
 
Cơn thèm đã điếu lại sinh lo
Lạy Chúa đừng cho cái bụng to
Thấp thỏm từ đây nhăn nhó đợi
Băn khoăn khi ấy ngẩn ngơ chờ
May hồn cái mối nguy chưa đến
Hú vía trăm điều sợ đã qua
Rạng rỡ mặt mày trình hai họ
Trai tài gái sắc vẫn thơm tho.
Lá chờ rơi 21/09/07
 
Ðến đây họ đã tự đeo gông vào cổ, không còn những chuyện lén lút “nên thơ” nữa. Nguồn thơ bị cạn nên chuỗi liên hoàn này xin ngưng lại.
 
bạn TMH ơi, vì đã đến lúc kết thúc nên cảm phiền tách bài của bạn ra cho nó đứng riêng rồi tùy hứng làm tiếp.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0






[/align]
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


NHỚ XƯA 1  (*)
(ĐẮM MỘNG)
 
Cơn thèm như một thuở còn thơ.
Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ.
Quyến luyến mùi hương cô cuối xóm.
Nhớ thuơng  dáng điệu bé bên hồ.
Bao  nhiêu gái bé cùng song lớp.
Là những người yêu trong giấc mơ.
Đắm đuối, đắm say thành đắm mộng.
Con thuyền tình ái cứ xa mờ
Trần Mạnh Hùng

(*) Thiên phóng sự ghi lại hình ảnh sống động của bác LÁ....lúc mới có 8 tuổi chuẩn bị rời vú mẹ. Thật là tội nghiệp, chuyện này có thật 100% các bạn không tin cứ hỏi thẳng đương sự - đương nhiên các bạn phải chuẩn bị tinh thần vì bác Lá sẽ chối phang, các bạn không nên hỏi tôi, vì tôi biết hỏi ai 


 
NHỚ XƯA 2
 
Xa mờ năm tháng tuổi xuân non
Mà kiếp phù sinh mộng chửa tròn
Tiếc những ngày xanh trôi trái hướng
Buồn khi tóc bạc trở về nguồn
Cơm cha áo mẹ rơi đâu cả
Nghĩa bạn ơn thầy mất sạch trơn
Chẳng muốn gặp ai thêm hổ mặt
Ðắng cay như ngậm quả bồ hòn.
Lá chờ rơi
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


[/align]

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


NHỚ XƯA 1  (*)
(ĐẮM MỘNG)
 
Cơn thèm như một thuở còn thơ.
Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ.
Quyến luyến mùi hương cô cuối xóm.
Nhớ thuơng  dáng điệu bé bên hồ.
Bao  nhiêu gái bé cùng song lớp.
Là những người yêu trong giấc mơ.
Đắm đuối, đắm say thành đắm mộng.
Con thuyền tình ái cứ xa mờ
Trần Mạnh Hùng

(*) Thiên phóng sự ghi lại hình ảnh sống động của bác LÁ....lúc mới có 8 tuổi chuẩn bị rời vú mẹ. Thật là tội nghiệp, chuyện này có thật 100% các bạn không tin cứ hỏi thẳng đương sự - đương nhiên các bạn phải chuẩn bị tinh thần vì bác Lá sẽ chối phang, các bạn không nên hỏi tôi, vì tôi biết hỏi ai 

NHỚ XƯA 2
 
Xa mờ năm tháng tuổi xuân non
Mà kiếp phù sinh mộng chửa tròn
Tiếc những ngày xanh trôi trái hướng
Buồn khi tóc bạc trở về nguồn
Cơm cha áo mẹ rơi đâu cả
Nghĩa bạn ơn thầy mất sạch trơn
Chẳng muốn gặp ai thêm hổ mặt
Ðắng cay như ngậm quả bồ hòn.
Lá chờ rơi


 
NHỚ XƯA 3

Bồ hòn đắng giọng hảy còn thua
Nghẹn thắt ngang dòng nỗi nhớ xưa
Tóc mẹ vấn vương quanh mái lá
Bóng cha bì bỏm dưới mương dừa
Mối duyên đèn sách cha răn dạy
Hai buổi đi về mẹ đón đưa
Dưỡng dục thâm ân chưa vẹn báo
Nhớ thương này biết nói sao vừa.
Lá chờ rơi
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ XƯA 1  (*)
(ĐẮM MỘNG)
 
Cơn thèm như một thuở còn thơ.
Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ.
Quyến luyến mùi hương cô cuối xóm.
Nhớ thuơng  dáng điệu bé bên hồ.
Bao  nhiêu gái bé cùng song lớp.
Là những người yêu trong giấc mơ.
Đắm đuối, đắm say thành đắm mộng.
Con thuyền tình ái cứ xa mờ
Trần Mạnh Hùng

(*) Thiên phóng sự ghi lại hình ảnh sống động của bác LÁ....lúc mới có 8 tuổi chuẩn bị rời vú mẹ. Thật là tội nghiệp, chuyện này có thật 100% các bạn không tin cứ hỏi thẳng đương sự - đương nhiên các bạn phải chuẩn bị tinh thần vì bác Lá sẽ chối phang, các bạn không nên hỏi tôi, vì tôi biết hỏi ai 

NHỚ XƯA 2
 
Xa mờ năm tháng tuổi xuân non
Mà kiếp phù sinh mộng chửa tròn
Tiếc những ngày xanh trôi trái hướng
Buồn khi tóc bạc trở về nguồn
Cơm cha áo mẹ rơi đâu cả
Nghĩa bạn ơn thầy mất sạch trơn
Chẳng muốn gặp ai thêm hổ mặt
Ðắng cay như ngậm quả bồ hòn.
Lá chờ rơi



NHỚ XƯA 3

Bồ hòn đắng giọng hảy còn thua
Nghẹn thắt ngang dòng nỗi nhớ xưa
Tóc mẹ vấn vương quanh mái lá
Bóng cha bì bỏm dưới mương dừa
Mối duyên đèn sách cha răn dạy
Hai buổi đi về mẹ đón đưa
Dưỡng dục thâm ân chưa vẹn báo
Nhớ thương này biết nói sao vừa.
Lá chờ rơi

Sao vừa có ướm thử cùng  nhau.
Em thấp hơn anh nửa cái đầu
Đôi mắt em to, môi đỏ thắm.
Cặp chân anh bự, trán nhô cao.
 
 
Bác Lá à, ý thơ như dòng nước chảy của bác , tui làm sao nối tiếp sao được, mong bác thông cảm.
4 câu trên kể như cỏ dại mọc ngòai sân, mong bác nhổ giùm.
Thân
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Thu thương nhớ

Thu về nơi ấy vẫn là em
Lặng lẽ chờ trăng đứng trước thềm
Ngước mắt tìm ai hồn trĩu nặng
Cúi đầu rưng dạ lệ mờ thêm
Đau lòng mộng tưởng mơ người cũ
Nhạt bóng tâm sầu nhớ dáng quen
Nửa khối ưu tư tràn kỷ niệm
Đậm đầy thương xót giữa trời đêm

Đông Hòa
24.09.07
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-24 05:26:52Đông Hòa>
Khúc mê tình
 
Đỏ lắm vầng hồng toả khắp nơi
Bình minh rộn rã khắp bầu trời
Thế sao em lại âu sầu mãi
Có biết người đang thương xót rơi
Đợi gió trao ai lời chẳng dứt
Mong tình gửi nhạc tiếng chưa vơi
Ước trăm năm kiếp chung hoà nhịp
Trần thế một đời mộng sánh đôi
 
Đông Hòa
24.09.07
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Khúc mê tình

Đỏ lắm vầng hồng toả khắp nơi
Bình minh rộn rã khắp bầu trời
Thế sao em lại âu sầu mãi
Có biết người đang thương xót rơi
Đợi gió trao ai lời chẳng dứt
Mong tình gửi nhạc tiếng chưa vơi
Ước trăm năm kiếp chung hoà nhịp
Trần thế một đời mộng sánh đôi

Đông Hòa
24.09.07

 
MƠ MỘNG LỨA ĐÔI
 
Rượu uống tâm buồn dăng mọi nơi
Thơ buông vần ý thả lưng trời
Buồn thu gom lại tình trong lá
Khóc với gió xưa thả xác rơi
Dạ tiếc đường trăng giờ mất nẻo
Tâm thương chốn cũ chẳng hề vơi
Chia ly cách trở hai vùng nhớ
Mơ tiếng đàn gieo mộng lứa đôi.
 
 
YeuDieuLongNu
 
kính chúc huynh vui nhé &lt;HOÀNG HIỆP.&gt;huynh còn tình tứ ghia...hà...
 
 
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

&lt;Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .&gt;
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-24 14:42:44lá chờ rơi>






[/align]
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

NHỚ XƯA 1 
(ĐẮM MỘNG)
 
Cơn thèm như một thuở còn thơ.
Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ.
Quyến luyến mùi hương cô cuối xóm.
Nhớ thuơng  dáng điệu bé bên hồ.
Bao  nhiêu gái bé cùng song lớp.
Là những người yêu trong giấc mơ.
Đắm đuối, đắm say thành đắm mộng.
Con thuyền tình ái cứ xa mờ
Trần Mạnh Hùng

NHỚ XƯA 2
 
Xa mờ năm tháng tuổi xuân non
Mà kiếp phù sinh mộng chửa tròn
Tiếc những ngày xanh trôi trái hướng
Buồn khi tóc bạc trở về nguồn
Cơm cha áo mẹ rơi đâu cả
Nghĩa bạn ơn thầy mất sạch trơn
Chẳng muốn gặp ai thêm hổ mặt
Ðắng cay như ngậm quả bồ hòn.
Lá chờ rơi

NHỚ XƯA 3

Bồ hòn đắng giọng hảy còn thua
Nghẹn thắt ngang dòng nỗi nhớ xưa
Tóc mẹ vấn vương quanh mái lá
Bóng cha bì bỏm dưới mương dừa
Mối duyên đèn sách cha răn dạy
Hai buổi đi về mẹ đón đưa
Dưỡng dục thâm ân chưa vẹn báo
Nhớ thương này biết nói sao vừa.
Lá chờ rơi



NHỚ XƯA 4

Sao vừa ước nguyện của con tim
Ủ mộng ru mơ dõi mắt tìm
Chẳng được mộng mang vào dĩ vãng
Ðành mong mơ trở lại bên rèm
Những thương quá khứ khi xanh tóc
Khiến nhớ thời xưa thức trắng đêm   
Nhớ mái trường xanh hoa phượng đỏ
Nhớ người bạn nhỏ nắm tay mềm.
Lá chờ rơi
 
NHỚ XƯA 5
(nối tứ thơ riêng của TMH)
 
Tay mềm chân nhỏ bước bên nhau
Em thấp hơn anh nửa cái đầu
Ðôi mắt xinh như hồ lộng ngọc
Làn môi đỏ tựa phượng trên cao
Thẹn mình anh giống như con khỉ
Tốt phước nhờ tu mấy kiếp nào
Xin hẹn xin thề xin hứa gấp
Tron đời ta kết bạn chi giao.
TMH/Lá chờ rơi





[/align]
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-24 15:17:16lá chờ rơi>




Trích đoạn: lá chờ rơi

NHỚ XƯA 1 
(ĐẮM MỘNG)
 
Cơn thèm như một thuở còn thơ.
Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ.
Quyến luyến mùi hương cô cuối xóm.
Nhớ thuơng  dáng điệu bé bên hồ.
Bao  nhiêu gái bé cùng song lớp.
Là những người yêu trong giấc mơ.
Đắm đuối, đắm say thành đắm mộng.
Con thuyền tình ái cứ xa mờ
Trần Mạnh Hùng

NHỚ XƯA 2
 
Xa mờ năm tháng tuổi xuân non
Mà kiếp phù sinh mộng chửa tròn
Tiếc những ngày xanh trôi trái hướng
Buồn khi tóc bạc trở về nguồn
Cơm cha áo mẹ rơi đâu cả
Nghĩa bạn ơn thầy mất sạch trơn
Chẳng muốn gặp ai thêm hổ mặt
Ðắng cay như ngậm quả bồ hòn.
Lá chờ rơi

NHỚ XƯA 3

Bồ hòn đắng giọng hảy còn thua
Nghẹn thắt ngang dòng nỗi nhớ xưa
Tóc mẹ vấn vương quanh mái lá
Bóng cha bì bỏm dưới mương dừa
Mối duyên đèn sách cha răn dạy
Hai buổi đi về mẹ đón đưa
Dưỡng dục thâm ân chưa vẹn báo
Nhớ thương này biết nói sao vừa.
Lá chờ rơi

NHỚ XƯA 4

Sao vừa ước nguyện của con tim
Ủ mộng ru mơ dõi mắt tìm
Chẳng được mộng mang vào dĩ vãng
Ðành mong mơ trở lại bên rèm
Những thương quá khứ khi xanh tóc
Khiến nhớ thời xưa thức trắng đêm   
Nhớ mái trường xanh hoa phượng đỏ
Nhớ người bạn nhỏ nắm tay mềm.
Lá chờ rơi
 
NHỚ XƯA 5
(nối tứ thơ riêng của TMH)
 
Tay mềm chân nhỏ bước bên nhau
Em thấp hơn anh nửa cái đầu
Ðôi mắt xinh như hồ lộng ngọc
Làn môi đỏ tựa phượng trên cao
Thẹn mình anh giống như con khỉ
Tốt phước nhờ tu mấy kiếp nào
Xin hẹn xin thề xin hứa gấp
Tron đời ta kết bạn chi giao.
TMH/Lá chờ rơi



NHỚ XƯA 6

Chi giao cây nọ đứng giao cành
Liền cánh đôi chim kể chuyện mình
Vui lúc nắng mưa anh đội áo
Buồn khi hờn dỗi bậu làm thinh
Xót xa nầy chỉ riêng trời biết
Bực bội kia ai rõ sự tình
Mong đến khi châu về Hợp phố
Xướng tùy* đâu đó phải phân minh.
Lá chờ rơi

* Họ đã « phụ xướng phu tùy » rồi là hết chuyện để nói, nên chuỗi liên hoàn này ngưng lại.




[/align]
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0




PHU XƯỚNG PHỤ TÙY
 
Xưa kia phu xướng phụ nên tùy
Gặp mẹ chồng cay cũng nhịn thôi
Bồ liễu biết thân nương bóng cả
Cát đằng hiểu phận dám đâu đòi
Trời Âu nay sống đời thay đổi
Ðất Mỹ giờ thôi cảnh mọi tôi
Ðến lúc em kêu chàng phải dạ
Ðặt đâu ngồi đó mẹ chồng ơi !
Lá chờ rơi



[/align]
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0




CÓ VỢ… SỢ LAI RAI
 
Dẫu rằng vai vóc chẳng thua ai
Nể vợ là cung cách ở đời
Nhất vợ nhì trời ai cũng biết
Vợ kêu chồng dạ chẳng đơn sai
Có nàng vui nhận thân người dở
Không vợ buồn cho phận kẻ hay
Nếu chẳng sợ ai mà chẳng vợ
Thà rằng có vợ… sợ lai rai !
Lá chờ rơi



[/align]
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

CÓ VỢ… SỢ LAI RAI
 
Dẫu rằng vai vóc chẳng thua ai
Nể vợ là cung cách ở đời
Nhất vợ nhì trời ai cũng biết
Vợ kêu chồng dạ chẳng đơn sai
Có nàng vui nhận thân người dở
Không vợ buồn cho phận kẻ hay
Nếu chẳng sợ ai mà chẳng vợ
Thà rằng có vợ… sợ lai rai !
Lá chờ rơi




[/align]

 
Bác dạy chí phải bác Lá ơi....[:D][:D]
 
Vợ mình mình sợ
 
Vợ mình mình sợ, sợ chi ai!
Cung kính hiền thê ấy lẽ đời
Vợ trách, trình Em, Em rất đúng
Nàng chê, thưa Mợ, Mợ không sai
Cơm khê rước thế, tay anh dở
Canh ngọt gật đầu, ấy chị hay
Gia đạo ấm êm nhờ biết nịnh
Không tin thử hỏi Mọi Gia-Rai....
 
Phục Linh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-26 16:28:05lá chờ rơi>
ÍT AI HƠN
 
Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu mấy bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-27 20:29:31Tôn Nữ Thảo My>
Trích đoạn: lá chờ rơi

ÍT AI HƠN
 
Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu mấy bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi


Bác Lá ơi!!!

Bác có biết, cái ông tướng bại trận trường tình bị đánh nghen bây giờ nấp ở đâu không???
Bác chỉ cho TM biết để TM quyết nắm...chân  lôi anh ấy về, để xướng họa cho trang thơ.

Ớ này Huynh ơi ,ở đâu mau về.
Thảo My
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-28 08:14:34lá chờ rơi>
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

ÍT AI HƠN
 
Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu mấy bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi

Bác Lá ơi!!!

Bác có biết, cái ông tướng bại trận trường tình bị đánh nghen bây giờ nấp ở đâu không???
Bác chỉ cho TM biết để TM quyết nắm...chân  lôi anh ấy về, để xướng họa cho trang thơ.

Ớ này Huynh ơi ,ở đâu mau về.
Thảo My


Có lẽ đ/s đang dưởng sức chờ lành các vết thương lòng. Nên xin có bài thơ chúc lành như sau :

NHỮNG VẾT THƯƠNG LÒNG
 
Xưa mình số dách khó ai hơn
Nay gặp chằn tinh chạy mất hồn
Xóm cũ bịt tai xua tiếng réo
Vườn xưa ngảnh mặt chẳng ai hôn
Ðắng cay khí vận đang xì xọp
Thương tích lòng xuân đến dập dồn
Qui ẩn quyết tâm rèn khí giái
Dùi mài gươm báu giữa thâm sơn.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-28 18:07:11Tôn Nữ Thảo My>
ÍT AI HƠN
 
Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu mấy bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi

Bác Lá ơi!!!

Bác có biết, cái ông tướng bại trận trường tình bị đánh nghen bây giờ nấp ở đâu không???
Bác chỉ cho TM biết để TM quyết nắm...chân  lôi anh ấy về, để xướng họa cho trang thơ.

Ớ này Huynh ơi ,ở đâu mau về.
Thảo My


Có lẽ đ/s đang dưởng sức chờ lành các vết thương lòng. Nên xin có bài thơ chúc lành như sau :

NHỮNG VẾT THƯƠNG LÒNG
 
Xưa mình số dách khó ai hơn
Nay gặp chằn tinh chạy mất hồn
Xóm cũ bịt tai xua tiếng réo
Vườn xưa ngảnh mặt chẳng ai hôn
Ðắng cay khí vận đang xì xọp
Thương tích lòng xuân đến dập dồn
Qui ẩn quyết tâm rèn khí giái
Dùi mài gươm báu giữa thâm sơn.
Lá chờ rơi

 
CŨNG NÊN SƠN
Lòng đau, ruột thắt chẳng ai hơn.
Người chẳng nói năng, kẻ lạc hồn
Trăn trở suốt đêm chờ rạng sáng
Thẩn thờ cả buổi hóng hòang hôn.
Vì đâu nên nỗi thân tàn úa.
Bởi thế phải chăng uất hận dồn.
Một mối mộng mơ thành mộng gỗ.
Mối tình đem rửa cũng nên sơn.
Thảo My
 
Thảo My không ám chỉ ai hết." huynh"đừng có động lòng trắc ẩn.
 
Bác Lá à bởi phải theo vần của bác ThảoMy thích câu như thế này hơn.
"Mối tình đem đốt cũng nên chôn "




NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

ÍT AI HƠN
 
Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu mấy bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi

Bác Lá ơi!!!

Bác có biết, cái ông tướng bại trận trường tình bị đánh nghen bây giờ nấp ở đâu không???
Bác chỉ cho TM biết để TM quyết nắm...chân  lôi anh ấy về, để xướng họa cho trang thơ.

Ớ này Huynh ơi ,ở đâu mau về.
Thảo My


Có lẽ đ/s đang dưởng sức chờ lành các vết thương lòng. Nên xin có bài thơ chúc lành như sau :

NHỮNG VẾT THƯƠNG LÒNG
 
Xưa mình số dách khó ai hơn
Nay gặp chằn tinh chạy mất hồn
Xóm cũ bịt tai xua tiếng réo
Vườn xưa ngảnh mặt chẳng ai hôn
Ðắng cay khí vận đang xì xọp
Thương tích lòng xuân đến dập dồn
Qui ẩn quyết tâm rèn khí giái
Dùi mài gươm báu giữa thâm sơn.
Lá chờ rơi

 
CŨNG NÊN SƠN
Lòng đau, ruột thắt chẳng ai hơn.
Người chẳng nói năng, kẻ lạc hồn
Trăn trở suốt đêm chờ rạng sáng
Thẩn thờ cả buổi hóng hòang hôn.
Vì đâu nên nỗi thân tàn úa.
Bởi thế phải chăng uất hận dồn.
Một mối mộng mơ thành mộng gỗ.
Mối tình đem rửa cũng nên sơn.
Thảo My
 
Thảo My không ám chỉ ai hết." huynh"đừng có động lòng trắc ẩn.



 
Mến chào Thảo My,
bác Lá đang tự an ủi đó hic hic thôi để Phuc Linh họa góp vui với bác...
 
Vẫn sướng hơn
 
Có vợ thông thường vẫn sướng hơn
No cơm ấm cật, tắm nằm bồn
Chiều chiều thich nhậu rao hàng xóm
Sáng sáng lai rai chẳng quán thôn
Ỏn ẻn nhạc tình nghe cũng thích
Cù cưa vọng cổ chẳng ai hờn
Hữu duyên thiên lý trời cho gặp
Gặp riết bây giờ dính tợ sơn
 
Phục Linh
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-29 09:59:18lá chờ rơi>
Thân tặng các bạn râu quặp
 
BỐ CHỜ LỆNH MẸ
 
Xưa kia mọi sự đã an bài
Chồng gọi thì nghe vợ ới ơi
Ai đặt ra chi câu “nhất vợ”
Rồi cam nhận lấy chức “nhì trời”
Oai phong sếp lớn còn đâu nữa
Khí phách ngày xưa mất cả rồi
Con cái muốn chi dù hỏi bố
Bố chờ lệnh mẹ mới cho chơi !
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-30 13:34:55YeuDieuLongNu>
Thân tặng các bạn râu quặp

BỐ CHỜ LỆNH MẸ

Xưa kia mọi sự đã an bài
Chồng gọi thì nghe vợ ới ơi
Ai đặt ra chi câu “nhất vợ”
Rồi cam nhận lấy chức “nhì trời”
Oai phong sếp lớn còn đâu nữa
Khí phách ngày xưa mất cả rồi
Con cái muốn chi dù hỏi bố
Bố chờ lệnh mẹ mới cho chơi !
Lá chờ rơi

 
thân tặng huynh trưởng TRẦN MẠNH HÙNG
 
 
ANH HÙNG ..RÂU QUẶP
 
Trai ngoan cuộc sống sẽ như bài
Vợ gọi phải thưa chớ có ơi
Tiếng nhất xưa nay đều giữ mệnh
Phân ngôi sau thứ nữa là trời
Anh Hùng ra ngõ ai nào biết
Râu quặp vào trong sự đã rồi
Uống rượu ngâm thơ VẦN váy vợ
Tay nâng... Hỏi phép mới đi chơi.
 
 
YeuDieuLongNu
 
KÍNH CHÚC BÁC KHỎE
 
 
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

&lt;Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .&gt;
Đăng nhập để trả lời
0