<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-04 20:01:56Tôn Nữ Thảo My>
THIẾU TÌNH ÐÔNG
Hoa đào trở ngọn gió sang đông
Thổn thức phòng khuê thiếu bóng chồng
Kẻ có chồng xa như chẳng có
Người không bạn ngọc vẫn nằm không
Cơn mơ gác phượng đầy đêm trắng
Nỗi ước lầu mây nhạt má hồng
Ghen ghét chi nhau trời trở lạnh
Khiến người khuê nữ mỏi mòn trông.
Lá chờ rơi
NGOÁI CỔ TRÔNG.
Người đi bỏ nhớ góc trời đông
Thương khoảng trời chia nghĩa vợ chồng
Chán cảnh xa đàn tâm mệt mỏi
Buồn trông duyên nợ có như không
Trai mơ sự nghiệp thân rệu rã
Gái ước giàu sang má nhạt hồng
Cuộc sống quẩn quanh duyên được mất
Mãi để tinh thần ngoái cổ trông
langtuhanoi
kính chúc bác khỏe nhé bác LÁ.
Họa: Trách Trời![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Trách lão trời già trở gió đông
Than thân lạnh lẽo gái chưa chồng
Dê non muốn kiếm tìm chưa có
kép nhí đợi hoài vẫn gối không
Thức trắng đêm thâu nghe rạo rực
Mỏi mòn canh vắng nhói tim hồng
Cao xanh có thấu ban ơn phước
Đừng để loan phòng lẻ bóng trông!
Phục Linh
TRỜI HẾT ĐÔNG
Rồi cũng một ngày trời hết đông.
Nơi đây chăn đệm ngát hơi chồng.
Chăn bông xếp lại dành hương ấm.
Áo lụa bồng bềnh có thich không.
Quần áo phong phanh cho dễ ngủ.
Quạt nan mơn trớn thắm da hồng.
Anh dìu em ngủ liền tay quạt.
Nhập cõi mơ màng hé mắt trông.
Thảo My
Hoa đào trở ngọn gió sang đông
Thổn thức phòng khuê thiếu bóng chồng
Kẻ có chồng xa như chẳng có
Người không bạn ngọc vẫn nằm không
Cơn mơ gác phượng đầy đêm trắng
Nỗi ước lầu mây nhạt má hồng
Ghen ghét chi nhau trời trở lạnh
Khiến người khuê nữ mỏi mòn trông.
Lá chờ rơi
NGOÁI CỔ TRÔNG.
Người đi bỏ nhớ góc trời đông
Thương khoảng trời chia nghĩa vợ chồng
Chán cảnh xa đàn tâm mệt mỏi
Buồn trông duyên nợ có như không
Trai mơ sự nghiệp thân rệu rã
Gái ước giàu sang má nhạt hồng
Cuộc sống quẩn quanh duyên được mất
Mãi để tinh thần ngoái cổ trông
langtuhanoi
kính chúc bác khỏe nhé bác LÁ.
Họa: Trách Trời
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Trách lão trời già trở gió đông
Than thân lạnh lẽo gái chưa chồng
Dê non muốn kiếm tìm chưa có
kép nhí đợi hoài vẫn gối không
Thức trắng đêm thâu nghe rạo rực
Mỏi mòn canh vắng nhói tim hồng
Cao xanh có thấu ban ơn phước
Đừng để loan phòng lẻ bóng trông!
Phục Linh
TRỜI HẾT ĐÔNG
Rồi cũng một ngày trời hết đông.
Nơi đây chăn đệm ngát hơi chồng.
Chăn bông xếp lại dành hương ấm.
Áo lụa bồng bềnh có thich không.
Quần áo phong phanh cho dễ ngủ.
Quạt nan mơn trớn thắm da hồng.
Anh dìu em ngủ liền tay quạt.
Nhập cõi mơ màng hé mắt trông.
Thảo My
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=
Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=
Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
GỌI HỒN RONG CHƠI.