📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 705.002 lượt xem — Trang 136 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-28 08:53:51vancali96>
Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì[:D]
 
Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08
 
Vì lật đật khi thấy bóng của xếp  xin sửa cho đẹp hì hì [:D]


 thân họa :
 
NÓ VÀ TA
 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
 
[:D][:D][:D] 
 Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
Bác Lá ta !
 
Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !
 
Vancali 8.29.08
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-28 16:08:17giotsuongthu>
Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì

Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08

Vì lật đật khi thấy bóng của xếp xin sửa cho đẹp hì hì


thân họa :

NÓ VÀ TA

Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.

Lá chờ rơi 28/08/08



Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
Bác Lá ta !

Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !

Vancali 8.29.08


NHẤT BÁC LÁ TA 
                           
             thân họa
 bắt chước cô Van, cũng chỉ nịnh chứ hổng có bợ, hihi     
 
Tài giỏi nhất nhà,Bác Lá Ta.
Cô Van sao cứ chọc wài Ta.
Rượu ngon,dê béo ,xơi thì chậm,
Câu phú,câu thơ,lẹ thiệt Ta.
Mắt vẫn chưa mờ,tai chửa lảng,
Đi không cần gậy,phải không Ta?
Kỳ,Thi,thảy trội hơn người hết,
Số 1 trong nhà, Bác Lá Ta !
 
                                 hihi,chúc vui, gst
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-28 18:03:09lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96

Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì[:D]
 
Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08
 
Vì lật đật khi thấy bóng của xếp  xin sửa cho đẹp hì hì [:D]


thân họa :
 
NÓ VÀ TA
 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
 
[:D][:D][:D] 
 Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
Bác Lá ta !
 
Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !
 
Vancali 8.29.08
 
                            
             thân họa
 bắt chước cô Van, cũng chỉ nịnh chứ hổng có bợ, hihi
     
NHẤT BÁC LÁ TA  

Tài giỏi nhất nhà,Bác Lá Ta.
Cô Van sao cứ chọc wài Ta.
Rượu ngon,dê béo ,xơi thì chậm,
Câu phú,câu thơ,lẹ thiệt Ta.
Mắt vẫn chưa mờ,tai chửa lảng,
Đi không cần gậy,phải không Ta?
Kỳ,Thi,thảy trội hơn người hết,
Số 1 trong nhà, Bác Lá Ta !
 
                                 hihi,chúc vui, gst 
 

PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa cợt nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-28 20:15:35Minh Đông>
Trích đoạn: lá chờ rơi

 
                            
           PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa cợt nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
=============================================
Chào Bác Lá,
Cùng các bạn vui trên đường,

Bác lả lướt trên đường hay quá có hoa có sắc...M Đ thân họa và mong được vui cùng mọi người...chúc vui!!!!

Chẳng Thật Thà
 
Tà quái bao lâu lưỡi cũng tà
Là qua lướt lại giống bàn là
Tới lui hớn hở năng lui tới
Ra cúi rộn ràng mãi cúi ra
Thêm cánh thêm bầy thêm sức với
Cạn tình cạn nghĩa cạn lòng tha
Xun xoe xảnh xẹ phường gian xảo
Trật trẹo tráo trưng thật chẳng thà....!!!!!!!!
 
Minh Đông

**[:D][:D][:D][8D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-29 03:10:13Trần Mạnh Hùng>
Cuối tuần rùi em xin tặng các bạn đọc chơi cuối tuần nè hì hì...[:D]
 
Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh chăn bèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.2.08

Cuối tuần chúc các thi hữu luôn vui ,nhiều sáng tác lạ !!!!
 
Duyên nghèo 


Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo
Đánh cắp nhà tôi cái bánh bèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008

MỘT THÂN NGHÈO
 
Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai quên nghĩa nước bèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

Thuyền Trăng

Sóng gợn thuyền trăng mau thả neo
Chèo lơi nhẹ lái lượn chân bèo
Thương sông tóc xõa lòng ve vuốt
Nhớ bến môi đùa miệng gửi gieo
Vũng sáng yên bình cho mộng bén
Đò đêm trổi nhịp để tình theo
Thoảng đưa theo gió lời êm ái
Hạnh phúc cùng em chẳng thấy nghèo

Minh Đông

  Hân hạnh được đón tiếp huynh Minh Đông ,cứ ngỡ huynh bỏ muội rùi híc híc...[:&#39;(]

Chúc huynh luôn vui vẻ nè ,phẻ nè vui với tụi ghẻ nè hì hì...nhớ nhe huynh [:)]
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa tựa bọt bèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ẩm đất được tình gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08
 
 
Vancali ơi
 
Tui nghĩ bạn thắng rồi đưa ra vần "neo " khó quá.
Tìm mãi mới được ý, mong rằng bạn đọc  bài họa " Đối Theo " không chê trách là vui rồi.
Thân
TMH
 
 
 
ĐỐI THEO
Thuyền tình ghé bến "đáo nơi neo" (*).
Luyến nhớ duyên xưa đón phận bèo.
Khuấy động đêm tàn - Mong trở giấc
Mơ màng mộng trải - đắm lòng gieo.
Nhấp nhô sóng nước - tình thêm thắm.
Lơ lửng suôi dòng - dạ đối theo.
Cảnh mới tình xưa càng thắm thiết
Tình yêu đâu chấp đóng khuôn nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Hồ Xuân Hương
"Không nhớ trọn bài"

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 

 
                            
           PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa cợt nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
=============================================
Chào Bác Lá,
Cùng các bạn vui trên đường,

Bác lả lướt trên đường hay quá có hoa có sắc...M Đ thân họa và mong được vui cùng mọi người...chúc vui!!!!

Chẳng Thật Thà
 
Tà quái bao lâu lưỡi cũng tà
Là qua lướt lại giống bàn là
Tới lui hớn hở năng lui tới
Ra cúi rộn ràng mãi cúi ra
Thêm cánh thêm bầy thêm sức với
Cạn tình cạn nghĩa cạn lòng tha
Xun xoe xảnh xẹ phường gian xảo
Trật trẹo tráo trưng thật chẳng thà....!!!!!!!!
 
Minh Đông

**[:D][:D][:D][8D]

 
Chào nhị huynh hì hì...gần cuối tuần khoẻ gùi nhe.....[:D][:D][:D]
 
Thôi thà...!
 
Nhiều năm đá đẽo mũi hơi tà
Cú rũ ngày đêm kiếm chổ là
Thuở trước mưa cuồng săn áo lội
Giờ đây gió nhẹ lạnh người ra
Hang hừm sức trẻ xông vào vớ
Động khỉ gân sồn vái được tha
Xế củ ga mòn sơn nhạt nhẽo
Thà thôi bán quách hết thôi thà...hì hì...
 
Vancali 8.28.08
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-02 13:44:11Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: vancali96



 
                            
           PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa cợt nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
=============================================
Chào Bác Lá,
Cùng các bạn vui trên đường,

Bác lả lướt trên đường hay quá có hoa có sắc...M Đ thân họa và mong được vui cùng mọi người...chúc vui!!!!

Chẳng Thật Thà
 
Tà quái bao lâu lưỡi cũng tà
Là qua lướt lại giống bàn là
Tới lui hớn hở năng lui tới
Ra cúi rộn ràng mãi cúi ra
Thêm cánh thêm bầy thêm sức với
Cạn tình cạn nghĩa cạn lòng tha
Xun xoe xảnh xẹ phường gian xảo
Trật trẹo tráo trưng thật chẳng thà....!!!!!!!!
 
Minh Đông

**[:D][:D][:D][8D]

 
Chào nhị huynh hì hì...gần cuối tuần khoẻ gùi nhe.....[:D][:D][:D]
 
Thôi thà...!
 
Nhiều năm đá đẽo mũi hơi tà
Cú rũ ngày đêm kiếm chổ là
Thuở trước mưa cuồng săn áo lội
Giờ đây gió nhẹ lạnh người ra
Hang hừm sức trẻ xông vào vớ
Động khỉ gân sồn vái được tha
Xế củ ga mòn sơn nhạt nhẽo
Thà thôi bán quách hết thôi thà...hì hì...
 
Vancali 8.28.08



TRỌN VẸN... THÀ...
 
Ngoáy mãi mũi khoan cũng phải tà.
Cầm bằng da thịt... ố là là...
Làm sao cho đủ... vừa lòng nhỉ???
Chẳng lẽ  qua loa... thỏa ý ra...
Trì néo, kèo nèo thêm chút nữa...
Dập dồn hối thúc lẽ nào tha...
Bao nhiêu cũng đủ mòn gang thép.
Héo hắt, nhưng thôi trọn vẹn...thà...
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-02 13:44:18giotsuongthu>
  PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa cợt nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08

SẼ THẬT THÀ
 
Thế sự vàng thau lẫn chánh tà,
Vui vui một chút,có chi là..
Người hiền hiếm gặp ,mau chào hỏi,
Tục tử dễ tìm ,vội tránh xa.
Đố kỵ,hẹp hòi,không thể thứ,
Lỗi lời,lỗi chữ,cũng nên tha.
Một lần trót dại,xin đừng chấp,
Mãi mãi về sau sẽ thật thà.
 
                                   hihi,giotsuongthu
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
 THAN !

Thơ thẩn đường chiều,một khách thơ.
Lang thang tìm tứ để làm thơ.
Đi lên đi xuống rồi qua lại.
Viết mãi viết hoài chẳng được thơ.
Anh đọc thơ người sao tuyệt quá,
Còn  mình viết mãi chẳng ra thơ,
Tiếc công cha mẹ nuôi ăn học,
Chẳng tích sự gì,chỉ thẩn thơ !
 
                         nui nhan
Đăng nhập để trả lời
0
THAN !

Thơ thẩn đường chiều,một khách thơ.
Lang thang tìm tứ để làm thơ.
Đi lên đi xuống rồi qua lại.
Viết mãi viết hoài chẳng được thơ.
Anh đọc thơ người sao tuyệt quá,
Còn  mình viết mãi chẳng ra thơ,
Tiếc công cha mẹ nuôi ăn học,
Chẳng tích sự gì,chỉ thẩn thơ !
 
                         nui nhan


 
ĐÙNG  THAN 
                        thân họa

Than thở làm gì,hỡi khách thơ?
Thơ hay thơ dở cũng là thơ.
Viết gì cứ viết đâu ai cản,
Đọc thấy suông suông,ấy chắc thơ!
Có phải làm thơ như cuốc đất,
Mà cần ráng sức mới hay thơ,
Mình là thi sĩ vườn mà lị,
Cứ thảnh thơi lòng,cứ thẩn thơ !
 
                            giotsuongthu, 
 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-03 03:33:50vancali96>
Bác LÁ ỚI ỜI , cuối tuần thứ bảy Bác ra biển hay seo mà hỏng cứu bồ muội quậy , để hai huynh Mạnh Hùng cùng huynh Minh Đông..ăn....hiếp muội te tua nè bớ Bác Lá cứu cứu hì hì.......[:)]


RÉO ÒM
 
Vắng mặt ba hôm đã réo òm
Khổ thân mẹo dậu lão già còm
Đứa thời hỏi kế ăn tình vụng
Đứa muốn tìm nơi dán tiếng thơm
Sư Trạc già Hùng than lếu láo
Nàng Van thị Thảo quậy lôm xôm
Lá vàng lá lục còn phe phởn
Mặc sức ngoài kia gió phập phòm.
 
Lá chờ rơi 02/09/08

===============================================
Bác Lá vắng mấy ngày vừa ra đã choảng cho một bài độc quá
muốn họa cũng vất vả cho M Đ  nhưng muốn vui nên thân họa
cho vui thôi....mến

Thân họa Réo Ồm

Còm Phòm

Đã chưởi còn chê thứ dở òm
Lại tung mấy chữ lấy tiền còm
Đôi câu ‘lếu láo’(1)bầy con trẻ
Mấy ‘đứa’(2)phều phào lũ cháu thơm
Lấp lủng vài vần căng, cứa, giãn
Lằng nhằng chút cáu* lấy, làm, xôm
Vui mừng Bác Lá còn ‘vàng, lục’(3)
Giường chiếu rung rinh, lẫn tiếng phòm

Minh Đông
(1),(2),(3) mượn từ của Bác Lá
*giận
 Em bắt đầu hết thương Bác Lá rủi , ai biểu đi chơi sa về hỏng có quà thì chớ mà còn ra vần ghê hồn
làm em nhổ trọc tóc....từ rài hỏng dám ra đường gùi...hu hu...mắc đền Bác Lá đóa....[:&#39;(]
 
Hóc phòm !!!
 
Bác Lá từ xa giọng lớn òm
Chân kiềng dẻo mạnh dáng hơi còm
Ba ngày dạo biển nhìn chim gáy
Mỗi sáng đi tầu hưởng gió thơm
Bãi cát ông ngồi trông thật hách
Cần câu kính sệ muốn cho xôm
Ra về lão nhớ tình bông bưởi
Đợi đến hè sau má hóc phòm
 
Vancali 9.2.08
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-03 16:36:02Trần Mạnh Hùng>
Bác LÁ ỚI ỜI , cuối tuần thứ bảy Bác ra biển hay seo mà hỏng cứu bồ muội quậy , để hai huynh Mạnh Hùng cùng huynh Minh Đông..ăn....hiếp muội te tua nè bớ Bác Lá cứu cứu hì hì.......[:)]


RÉO ÒM
 
Vắng mặt ba hôm đã réo òm
Khổ thân mẹo dậu lão già còm
Đứa thời hỏi kế ăn tình vụng
Đứa muốn tìm nơi dán tiếng thơm
Sư Trạc già Hùng than lếu láo
Nàng Van thị Thảo quậy lôm xôm
Lá vàng lá lục còn phe phởn
Mặc sức ngoài kia gió phập phòm.
 
Lá chờ rơi 02/09/08

===============================================
Bác Lá vắng mấy ngày vừa ra đã choảng cho một bài độc quá
muốn họa cũng vất vả cho M Đ  nhưng muốn vui nên thân họa
cho vui thôi....mến

Thân họa Réo Ồm

Còm Phòm

Đã chưởi còn chê thứ dở òm
Lại tung mấy chữ lấy tiền còm
Đôi câu ‘lếu láo’(1)bầy con trẻ
Mấy ‘đứa’(2)phều phào lũ cháu thơm
Lấp lủng vài vần căng, cứa, giãn
Lằng nhằng chút cáu* lấy, làm, xôm
Vui mừng Bác Lá còn ‘vàng, lục’(3)
Giường chiếu rung rinh, lẫn tiếng phòm

Minh Đông
(1),(2),(3) mượn từ của Bác Lá
*giận
 Em bắt đầu hết thương Bác Lá rủi , ai biểu đi chơi sa về hỏng có quà thì chớ mà còn ra vần ghê hồn
làm em nhổ trọc tóc....từ rài hỏng dám ra đường gùi...hu hu...mắc đền Bác Lá đóa....[:&#39;(]
 
Hóc phòm !!!
 
Bác Lá từ xa giọng lớn òm
Chân kiềng dẻo mạnh dáng hơi còm
Ba ngày dạo biển nhìn chim gáy
Mỗi sáng đi tầu hưởng gió thơm
Bãi cát ông ngồi trông thật hách
Cần câu kính sệ muốn cho xôm
Ra về lão nhớ tình bông bưởi
Đợi đến hè sau má hóc phòm
 
Vancali 9.2.08
 
PHẠCH PHÒM
 
Lãng xẹt, diễu dai thành lãng òm. (*)
Thất tha thất thiểu cái vai còm .
Ban ngày lớ ngớ như chim cú.
Buổi tối hầm hừ tán gái thơm.
Góp tiếng tía lia như pháo nổ.
Khua môi hứng chuyện quậy bờm xôm.
Hình như chẳng khác là  ta vậy.
Cái dáng nhơn nhơn lết phạch... phòm
Trần Mạnh Hùng
(*) Lấy ý từ Thảo My " Lãng mạn, lãng òm thành lãng nhách "
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-03 17:13:47lá chờ rơi>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Bác LÁ ỚI ỜI , cuối tuần thứ bảy Bác ra biển hay seo mà hỏng cứu bồ muội quậy , để hai huynh Mạnh Hùng cùng huynh Minh Đông..ăn....hiếp muội te tua nè bớ Bác Lá cứu cứu hì hì.......[:)]


RÉO ÒM
 
Vắng mặt ba hôm đã réo òm
Khổ thân mẹo dậu lão già còm
Đứa thời hỏi kế ăn tình vụng
Đứa muốn tìm nơi dán tiếng thơm
Sư Trạc già Hùng than lếu láo
Nàng Van thị Thảo quậy lôm xôm
Lá vàng lá lục còn phe phởn
Mặc sức ngoài kia gió phập phòm.
 
Lá chờ rơi 02/09/08

===============================================
Bác Lá vắng mấy ngày vừa ra đã choảng cho một bài độc quá
muốn họa cũng vất vả cho M Đ  nhưng muốn vui nên thân họa
cho vui thôi....mến

Thân họa Réo Ồm

Còm Phòm

Đã chưởi còn chê thứ dở òm
Lại tung mấy chữ lấy tiền còm
Đôi câu ‘lếu láo’(1)bầy con trẻ
Mấy ‘đứa’(2)phều phào lũ cháu thơm
Lấp lủng vài vần căng, cứa, giãn
Lằng nhằng chút cáu* lấy, làm, xôm
Vui mừng Bác Lá còn ‘vàng, lục’(3)
Giường chiếu rung rinh, lẫn tiếng phòm

Minh Đông
(1),(2),(3) mượn từ của Bác Lá
*giận
 Em bắt đầu hết thương Bác Lá rủi , ai biểu đi chơi sa về hỏng có quà thì chớ mà còn ra vần ghê hồn
làm em nhổ trọc tóc....từ rài hỏng dám ra đường gùi...hu hu...mắc đền Bác Lá đóa....[:&#39;(]
 
Hóc phòm !!!
 
Bác Lá từ xa giọng lớn òm
Chân kiềng dẻo mạnh dáng hơi còm
Ba ngày dạo biển nhìn chim gáy
Mỗi sáng đi tầu hưởng gió thơm
Bãi cát ông ngồi trông thật hách
Cần câu kính sệ muốn cho xôm
Ra về lão nhớ tình bông bưởi
Đợi đến hè sau má hóc phòm
 
Vancali 9.2.08
 
PHẠCH PHÒM
 
Lãng xẹt, diễu dai thành lãng òm. (*)
Thất tha thất thiểu cái vai còm .
Ban ngày lớ ngớ như chim cú.
Buổi tối hầm hừ tán gái thơm.
Góp tiếng tía lia như pháo nổ.
Khua môi hứng chuyện quậy bờm xôm.
Hình như chẳng khác là  ta vậy.
Cái dáng nhơn nhơn lết phạch... phòm
Trần Mạnh Hùng
(*) Lấy ý từ Thảo My " Lãng mạn, lãng òm thành lãng nhách "
 
KHI VUI
 
Khi vui hạ bút mở vần ‘òm’
Gửi chút tình xuân đã cõi còm
Sức cạn vẫn đeo duyên với nợ
Hơi mòn cam chịu héo mà thơm
Thơ cuồng tay nghịch gieo còn vụng
Bút ngọc làng chơi họa quá xôm
Muôn sắc vườn thơ hoa lại nở
Mặc cho mưa gió phọp phòm phòm.
 
Lá chờ rơi 03/09/08
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-04 01:03:19Tôn Nữ Thảo My>
Bác LÁ ỚI ỜI , cuối tuần thứ bảy Bác ra biển hay seo mà hỏng cứu bồ muội quậy , để hai huynh Mạnh Hùng cùng huynh Minh Đông..ăn....hiếp muội te tua nè bớ Bác Lá cứu cứu hì hì.......[:)]


RÉO ÒM
 
Vắng mặt ba hôm đã réo òm
Khổ thân mẹo dậu lão già còm
Đứa thời hỏi kế ăn tình vụng
Đứa muốn tìm nơi dán tiếng thơm
Sư Trạc già Hùng than lếu láo
Nàng Van thị Thảo quậy lôm xôm
Lá vàng lá lục còn phe phởn
Mặc sức ngoài kia gió phập phòm.
 
Lá chờ rơi 02/09/08


===============================================
Bác Lá vắng mấy ngày vừa ra đã choảng cho một bài độc quá
muốn họa cũng vất vả cho M Đ  nhưng muốn vui nên thân họa
cho vui thôi....mến

Thân họa Réo Ồm


Còm Phòm

Đã chưởi còn chê thứ dở òm
Lại tung mấy chữ lấy tiền còm
Đôi câu ‘lếu láo’(1)bầy con trẻ
Mấy ‘đứa’(2)phều phào lũ cháu thơm
Lấp lủng vài vần căng, cứa, giãn
Lằng nhằng chút cáu* lấy, làm, xôm
Vui mừng Bác Lá còn ‘vàng, lục’(3)
Giường chiếu rung rinh, lẫn tiếng phòm

Minh Đông

(1),(2),(3) mượn từ của Bác Lá
*giận








[/align]
 Em bắt đầu hết thương Bác Lá rủi , ai biểu đi chơi sa về hỏng có quà thì chớ mà còn ra vần ghê hồn
làm em nhổ trọc tóc....từ rài hỏng dám ra đường gùi...hu hu...mắc đền Bác Lá đóa....[:&#39;(]
 
Hóc phòm !!!
 
Bác Lá từ xa giọng lớn òm
Chân kiềng dẻo mạnh dáng hơi còm
Ba ngày dạo biển nhìn chim gáy
Mỗi sáng đi tầu hưởng gió thơm
Bãi cát ông ngồi trông thật hách
Cần câu kính sệ muốn cho xôm
Ra về lão nhớ tình bông bưởi
Đợi đến hè sau má hóc phòm
 
Vancali 9.2.08
 
 
PHẠCH PHÒM
 
Lãng xẹt, diễu dai thành lãng òm. (*)
Thất tha thất thiểu cái vai còm .
Ban ngày lớ ngớ như chim cú.
Buổi tối hầm hừ tán gái thơm.
Góp tiếng tía lia như pháo nổ.
Khua môi hứng chuyện khuấy bờm xôm.
Hình như chẳng khác là  ta vậy.
Cái dáng nhơn nhơn lết phạch... phòm
Trần Mạnh Hùng
(*) Lấy ý từ Thảo My " Lãng mạn, lãng òm thành lãnh nhách "
 

KHI VUI
 
Khi vui hạ bút mở vần ‘òm’
Gửi chút tình xuân đã cõi còm
Sức cạn vẫn đeo duyên với nợ
Hơi mòn cam chịu héo mà thơm
Thơ cuồng tay nghịch gieo còn vụng
Bút ngọc làng chơi họa quá xôm
Muôn sắc vườn thơ hoa lại nở
Mặc cho mưa gió phọp phòm phòm.
 
Lá chờ rơi 03/09/08
 
Chọn  từ Internet.com
 
LÀM KHÓ
Làm khó người ta hạ vận òm
Ngồi lâu mòn mỏi tấm lưng còm
Còn đâu vẻ ngọc ngời tươi mát.
Hết cả dáng hoa tỏa ngát thơm.
Lựa ý tìm vần sao gắt thế.
Ăn mau uống vội mất tươi xôm.
Mẩn mê quên cả giờ anh hẹn.
Gió lộng chiều hôm gió phập phòm.
Thảo My
 
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0

 
LÁ ĐỔ ĐẦU THU
 
Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Thu vàng gieo rắc nguồn thi hứng
Còn chút dư hương trải cuối trời.
 
Lá chờ rơi
 

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-04 22:33:29Tôn Nữ Thảo My>
Trích đoạn: lá chờ rơi



LÁ ĐỔ ĐẦU THU
 
Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Thu vàng gieo rắc nguồn thi hứng
Còn chút dư hương trải cuối trời.
 
Lá chờ rơi




Lượm trong Internet.com
 
 
GIỮA TRỜI
Vướng lưới sương thu chỉ chực rơi.
Hay là tình đỗ bến duyên nơi
Hay là số phận cầm chân bước.
Hoặc những  tai ương sắp phá rời.
Chỉ biết đoạn đường nhiều lận đận.
Thôi thì nhắm mắt giữ gìn hơi.
Biết sao trời đổ mùa đông đến.
Lưới nhện mong manh đứng giữa trời !!!!
Thảo My
 
Kính tặng bác Lá 
Cùng tất cả thi hữu thân thương quen biết với tấm lòng quý mến
 
 
 
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-04 22:57:46vancali96>
 


LÁ ĐỔ ĐẦU THU
 
Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Thu vàng gieo rắc nguồn thi hứng
Còn chút dư hương trải cuối trời.
 
Lá chờ rơi



Lượm trong Internet.com
 
 
GIỮA TRỜI
Vướng lưới sương thu chỉ chực rơi.
Hay là tình đỗ bến duyên nơi
Hay là số phận cầm chân bước.
Hoặc những tai ương sắp phá rời.
Chỉ biết đoạn đường nhiều lận đận.
Thôi thì nhắm mắt giữ gìn hơi.
Biết sao trời đổ mùa đông đến.
Lưới nhện mong manh đứng giữa trời !!!!
Thảo My
 
Kính tặng bác Lá 
Cùng tất cả thi hữu thân thương quen biết với tấm lòng quý mến
 
Xin mượn tấm hình của huynh T M H.

Vẹn mối trời
 
Giọt lệ xa người sắp sửa rơi
Ngoài hiên phượng đỏ trải cùng nơi
Ve sầu nức nở lời ai oán
Tóc húi buồn hiu giọng rã rời
Lưu bút muôn đời trong ký ức
Tình thơ cất giữ đến tàn hơi
Tàu đi bến đợi ngày tao ngộ
Kể chuyện nằm mơ vẹn mối trời
 
Vancali 9.3.08
 
Chào chế Thảo My ,chào Bác Lá chúc luôn vui hì hì..[:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-09 03:25:51lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96


LÁ ĐỔ ĐẦU THU
 
Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Thu vàng gieo rắc nguồn thi hứng
Còn chút dư hương trải cuối trời.
 
Lá chờ rơi


Lượm trong Internet.com
 
 
GIỮA TRỜI
Vướng lưới sương thu chỉ chực rơi.
Hay là tình đỗ bến duyên nơi
Hay là số phận cầm chân bước.
Hoặc những tai ương sắp phá rời.
Chỉ biết đoạn đường nhiều lận đận.
Thôi thì nhắm mắt giữ gìn hơi.
Biết sao trời đổ mùa đông đến.
Lưới nhện mong manh đứng giữa trời !!!!
Thảo My
 
Kính tặng bác Lá 
Cùng tất cả thi hữu thân thương quen biết với tấm lòng quý mến
 
Xin mượn tấm hình của huynh T M H.

Vẹn mối trời
 
Giọt lệ xa người sắp sửa rơi
Ngoài hiên phượng đỏ trải cùng nơi
Ve sầu nức nở lời ai oán
Tóc húi buồn hiu giọng rã rời
Lưu bút muôn đời trong ký ức
Tình thơ cất giữ đến tàn hơi
Tàu đi bền đợi ngày tao ngộ
Kể chuyện nằm mơ vẹn mối trời
 
Vancali 9.3.08
 
Chào chế Thảo My ,chào Bác Lá chúc luôn vui hì hì..[:D]

Lạ chưa ! chữ vần 'rồi' đâu có khó dùng mà hai chị lại đem thay !
 

NGAO NGÁN
 
Văn chương phú lục đã xong rồi *
Nợ rượu nợ tình thiếu mấy nơi
Gái ế không chồng trêu lấy lệ
Rượu cay khó bán níu không rời
Làm ơn mắc oán đành mang tiếng
Chịu đấm ăn xôi cũng ứ hơi
Ngao ngán tình đời như thế đó
Cũng may còn có một ông trời. 
 
Lá chờ rơi 04/09/08
 

thơ Trạng Quỳnh :

văn chương phú lục đã xong rồi
thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi
…v.v.

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Liên Thơ

Có một tình yêu thật ngọt ngào
Như là hương Cốm Mới thương trao
Như là Thu chín đưa theo gió 
Khiến lòng ai đó những nôn nao 
                 Kim Giang
Tình thu tha thiết
Duy một tình yêu thắm sắc nồng
Riêng mang trong lòng hai kẻ lạ
Theo đò chở dọc bến tìm nhau
Ai xuôi dòng trong nhớ dòng đục
Mái đẩy mùa trôi gió hững hờ
Thu ơi...tình thu tha thiết quá!
Nhớ ngập tim nhau dáng thương về...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm cuối cùng của tháng 8/2008
             Đêm đầu tiên của tháng 8 Mậu Tí




Xin góp thêm một tiếng về Thu

LÁ ĐỔ ĐẦU THU

Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Thu vàng gieo rắc nguồn thi hứng
Còn chút dư hương trải cuối trời.

Lá chờ rơi 04/09/08
 
Kính Họa:
 
GÓI CẢ CÂU THỀ
 
Cứ ngỡ hoàng hôn...Xế muộn rồi
Mà Đường rộn rã khắp muôn nơi
Cành Trăng bến nước thơ vời gọi
Lối cỏ tình vương gót ngọc rời
Gói cả câu thề trong vạt áo
Đem về dấu hẹn giữ làn hơi
Nghìn Thu tiếng sóng lòng sao xuyến
Vỗ mộng mơ nghiêng ngả đất trời
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-04 22:35:21Tôn Nữ Thảo My>
Lạ chưa ! chữ vần 'rồi' đâu có khó dùng mà hai chị lại đem thay !

Bác Lá à chữ "RỒI" đánh dấu một sự kết thúc, Thảo My không muốn sự kết thúc ở đầu bài thơ , nghe buồn thảm lắm , dù ở trong trạng thái nào cũng vậy, HẾT, CHẤM HẾT.
Ví dụ: ăn cơm rồi, đi dạo rồi, được thưởng rồi , được rồi, xong rồi, tức là tới đây:  là cụt đường, không có một ti tí nào ánh sáng hy vọng.
 
Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
 
Tức là dưới đất đầy lá vàng - " bác  đâu ngắm được vẻ đẹp của lá rơi cuốn theo chiều gió " -  một sự kiện kết thúc, đọan tuyệt tất cả : dĩ vãng và tương lai

 
Chữ "Rồi " đâu còn gì nữa mà mơ với mộng, việc đã thế rồi có nghĩa là đọan tuyệt với tương lai ; thôi rồi nghe não nề lắm, hết vớt vát.
 
Vì vậy Thảo My hơi đổi lại thêm một chòm râu cho thêm phần phong nhã RƠI, Thảo My xin lỗi bác, và xin lỗi tỷ Vancali vì theo bài của Thảo My để họa
 
Chúc bác vui
Thảo My
 
 
Nhờ bác Lá và tỉ Vancali xóa bớt một chữ NHỮNG của Thảo My trong bài post của quý vị. Đa tạ
Thảo My




NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
 

LÁ ĐỔ ĐẦU THU
 
Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Thu vàng gieo rắc nguồn thi hứng
Còn chút dư hương trải cuối trời.
 
Lá chờ rơi


Lượm trong Internet.com
 
 
GIỮA TRỜI
Vướng lưới sương thu chỉ chực rơi.
Hay là tình đỗ bến duyên nơi
Hay là số phận cầm chân bước.
Hoặc những những tai ương sắp phá rời.
Chỉ biết đoạn đường nhiều lận đận.
Thôi thì nhắm mắt giữ gìn hơi.
Biết sao trời đổ mùa đông đến.
Lưới nhện mong manh đứng giữa trời !!!!
Thảo My
 
Kính tặng bác Lá 
Cùng tất cả thi hữu thân thương quen biết với tấm lòng quý mến
 
Xin mượn tấm hình của huynh T M H.

Vẹn mối trời
 
Giọt lệ xa người sắp sửa rơi
Ngoài hiên phượng đỏ trải cùng nơi
Ve sầu nức nở lời ai oán
Tóc húi buồn hiu giọng rã rời
Lưu bút muôn đời trong ký ức
Tình thơ cất giữ đến tàn hơi
Tàu đi bền đợi ngày tao ngộ
Kể chuyện nằm mơ vẹn mối trời
 
Vancali 9.3.08
 
Chào chế Thảo My ,chào Bác Lá chúc luôn vui hì hì..[:D]

Lạ chưa ! chữ vần 'rồi' đâu có khó dùng mà hai chị lại đem thay !
 

 


NGAO NGÁN
 
Văn chương phú lục đã xong rồi *
Nợ rượu nợ tình thiếu mấy nơi
Gái ế không chồng trêu lấy lệ
Rượu cay khó bán níu không rời
Làm ơn mắc oán đành mang tiếng
Chịu đấm ăn xôi cũng ứ hơi
Ngao ngán tình đời như thế đó
Cũng may còn có một ông trời. 
 
Lá chờ rơi 04/09/08
 

thơ Trạng Quỳnh :

văn chương phú lục đã xong rồi
thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi
…v.v.

Xin lỗi Bác Lá em theo chế Thảo My hì hì....cho em nợ chữ rồi nhe hỏng có buồn à hì hì....[:D]
Vẹn mối trời
 
Trống đỗ trường tan mản học rồi  
Ngoài hiên phượng đỏ trải cùng nơi
Ve sầu nức nở lời ai oán
Tóc húi buồn hiu giọng rã rời
Lưu bút muôn đời trong ký ức
Tình thơ cất giữ đến tàn hơi
Thuyền đi bền đợi ngày tao ngộ
Áo trắng người xưa vẹn mối trời
 
Vancali 9.3.08
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Luôn bên nhau
Đam mê và đắm đuối
Bạn đồng hành từng mỗi bước chân
 
Đôi bạn thân
Khoảng cách gần khó xoá
Không xa lạ ... mà chẳng thể giao nhau

 
Sớt thương đau
Sẻ chia niềm hạnh phúc
Nửa khuyết thiếu ... không ghép được thành đôi.

 
Gianh giới xa
Mà chẳng tách rời
Không tơ duyên nhưng một đời tri kỷ
Kết tinh hoa và thi vị cho thơ!!!


hoahn 01/09/08
ĐÓA HOA LÒNG
 
Em nói thế, nên đành phải thế.
Trao về em vạn đóa hoa hồng.
Có cành hoa nụ còn nguyên búp
Có đóa hoa mới nở ngát hương.
Trao tặng em ngàn hoa Đại Cúc.
Gởi về em vạn đóa Tâm Lòng.
Giữ cho nhau mối tình trong trắng.
Gởi về em ánh mắt thân thương.
Trần Mạnh Hùng
 

CẮN NHAU ĐAU*
 
Miệng thời nói thế lòng không thế
Mượn cánh hoa hồng ghẹo má hồng
Tình bậu muốn thôi sao nghẹn tiếng
Duyên mình toan dứt vẫn đưa hương
Quay đi nửa bước lùi ba bước
Ngắm lại hai lòng chỉ một lòng
Hết lúc giận nhau tình vẫn nóng
Càng đau càng cắn lại càng thương.
 
Lá chờ rơi 03/09/08


thương nhau lắm cắn nhau đau

Thảo My ghen với Huynh rồi. Như thế không công bằng bác Lá ơi. Bắt đền bác
Thảo My
Bắt đền thì bắt đền luôn ! (Bôi hộ chữ 'chưa gửi' trong quote.)
 

 
TUỔI GIÓ SƯƠNG
(thân tặng con bướm đa tình TMH)
 
Thôi nhắc làm chi tuổi gió sương
Mấy lần gặp gỡ mấy lần thương
Ai như cơn gió ngoài khơi rộng
Ai chỉ là mây của dặm trường
Khi gió đưa mây tình chớm nở
Khi mây chờ gió mộng còn vương
Giờ đây đôi ngã chia mây gió
Nhớ lúc chung nhau… mấy đoạn đường.
 
Lá chờ rơi 05/09/08
 
Ảo ảnh Tình yêu
Lượm trong Internet.com
 
TRỌN SÁI ĐƯỜNG
Có bóng ai kia thấp thoáng sương
Mắt hoa ảnh ảo ngở người thương.
Hồn sa lưới nhện trăm tơ trói.
Lòng vướng tình riêng vạn đọan trường.
Ấp ủ, nâng niu chờ hẹn ước.
Mơ màng, trân quý đợi tình vương.
Tình yêu khắc khoải trong mơ tưởng
Thôi nhé, anh ơi chọn lộn đường
Thảo My
Gởi Tặng Huynh con bướm si ngốc, xí...đáng ghét



NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-05 05:32:41giotsuongthu>
LÁ ĐỔ ĐẦU THU
 
Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Thu vàng gieo rắc nguồn thi hứng
Còn chút dư hương trải cuối trời.
 
Lá chờ rơi

GIỮA TRỜI
Vướng lưới sương thu chỉ chực rơi.
Hay là tình đỗ bến duyên nơi
Hay là số phận cầm chân bước.
Hoặc những những tai ương sắp phá rời.
Chỉ biết đoạn đường nhiều lận đận.
Thôi thì nhắm mắt giữ gìn hơi.
Biết sao trời đổ mùa đông đến.
Lưới nhện mong manh đứng giữa trời !!!!
Thảo My
 
Kính tặng bác Lá 
Cùng tất cả thi hữu thân thương quen biết với tấm lòng quý mến
 
Xin mượn tấm hình của huynh T M H.

Vẹn mối trời
 
Giọt lệ xa người sắp sửa rơi
Ngoài hiên phượng đỏ trải cùng nơi
Ve sầu nức nở lời ai oán
Tóc húi buồn hiu giọng rã rời
Lưu bút muôn đời trong ký ức
Tình thơ cất giữ đến tàn hơi
Tàu đi bền đợi ngày tao ngộ
Kể chuyện nằm mơ vẹn mối trời
 
Vancali 9.3.08
 
Chào chế Thảo My ,chào Bác Lá chúc luôn vui hì hì..[:D]

Lạ chưa ! chữ vần 'rồi' đâu có khó dùng mà hai chị lại đem thay !
 

 



NGAO NGÁN
 
Văn chương phú lục đã xong rồi *
Nợ rượu nợ tình thiếu mấy nơi
Gái ế không chồng trêu lấy lệ
Rượu cay khó bán níu không rời
Làm ơn mắc oán đành mang tiếng
Chịu đấm ăn xôi cũng ứ hơi
Ngao ngán tình đời như thế đó
Cũng may còn có một ông trời. 
 
Lá chờ rơi 04/09/08
 

thơ Trạng Quỳnh :

văn chương phú lục đã xong rồi
thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi
…v.v.
NƯƠNG CHỐN CỬA THIỀN
 
Tình đắng rượu cay đã nếm rồi,
Chút tình thơ thẩn gởi muôn nơi,
Mõ chuông réo gọi,vui chân bước.
Kinh kệ mời kêu,chẳng nỡ rời,
Gẫm lại cuộc đời sao quá rộng!
Tìm người tri kỷ chẳng còn hơi,
Hồng nhan cam chịu là phận bạc,
Dám trách hờn ai,chỉ trách trời !
 
                 05/9/08/ giotsuongthu
Đăng nhập để trả lời
0
 

LÁ ĐỔ ĐẦU THU
 
Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Thu vàng gieo rắc nguồn thi hứng
Còn chút dư hương trải cuối trời.
 
Lá chờ rơi

GIỮA TRỜI
Vướng lưới sương thu chỉ chực rơi.
Hay là tình đỗ bến duyên nơi
Hay là số phận cầm chân bước.
Hoặc những những tai ương sắp phá rời.
Chỉ biết đoạn đường nhiều lận đận.
Thôi thì nhắm mắt giữ gìn hơi.
Biết sao trời đổ mùa đông đến.
Lưới nhện mong manh đứng giữa trời !!!!
Thảo My
 
Kính tặng bác Lá 
Cùng tất cả thi hữu thân thương quen biết với tấm lòng quý mến
 
Xin mượn tấm hình của huynh T M H.

Vẹn mối trời
 
Giọt lệ xa người sắp sửa rơi
Ngoài hiên phượng đỏ trải cùng nơi
Ve sầu nức nở lời ai oán
Tóc húi buồn hiu giọng rã rời
Lưu bút muôn đời trong ký ức
Tình thơ cất giữ đến tàn hơi
Tàu đi bền đợi ngày tao ngộ
Kể chuyện nằm mơ vẹn mối trời
 
Vancali 9.3.08
 
Chào chế Thảo My ,chào Bác Lá chúc luôn vui hì hì..[:D]

Lạ chưa ! chữ vần 'rồi' đâu có khó dùng mà hai chị lại đem thay !
 

 



NGAO NGÁN
 
Văn chương phú lục đã xong rồi *
Nợ rượu nợ tình thiếu mấy nơi
Gái ế không chồng trêu lấy lệ
Rượu cay khó bán níu không rời
Làm ơn mắc oán đành mang tiếng
Chịu đấm ăn xôi cũng ứ hơi
Ngao ngán tình đời như thế đó
Cũng may còn có một ông trời. 
 
Lá chờ rơi 04/09/08
 

thơ Trạng Quỳnh :

văn chương phú lục đã xong rồi
thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi
…v.v.

 
NƯƠNG CHỐN CỬA THIỀN
 
Tình đắng rượu cay đã nếm rồi,
Chút tình thơ thẩn gởi muôn nơi,
Mõ chuông réo gọi,vui chân bước.
Kinh kệ mời kêu,chẳng nỡ rời,
Gẫm lại cuộc đời to rộng vậy,
Tri kỷ một người chẳng đủ hơi,
Hồng nhan cam chịu là phận bạc,
Dám trách hờn ai,chỉ trách trời !
 
                  05/9/08/ giotsuongthu
 
Mắc đền Bác Lá nè hì hì ,cười lên đi Bác [:D]
 
Vẹn mối trời
 
Trống đỗ trường tan mản học rồi  
Ngoài hiên phượng đỏ trải cùng nơi
Ve sầu nức nở lời ai oán
Tóc húi buồn hiu giọng rã rời
Lưu bút muôn đời trong ký ức
Tình thơ cất giữ đến tàn hơi
Thuyền đi bền đợi ngày tao ngộ
Áo trắng người xưa vẹn mối trời
 
Vancali 9.3.08
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-06 11:13:59lá chờ rơi>

 
MỘNG CHỐN NÀO
(riêng tặng các nhà thơ nữ bạn của LCR)

Em muốn đôi ta mộng chốn nào ?
Đêm về thơ thẩn với chiêm bao
Sen hồng cuối hạ thay lời ngỏ
Cúc trắng đầu thu rộn tiếng chào
Chung thủy giấu trong chùm thạch thảo
Ước nguyền đã có gác trăng sao
Truyện tâm tình dưới hoa thiên lý
Còn lối bâng khuâng : Ngõ trúc đào.

Lá chờ rơi 06/09/08



chữ đậm đỏ là mượn thơ Đinh-Hùng, thiên thứ tư của bài Tự Tình Dưới Hoa, trang 118, THƠ ĐINH HÙNG, nhà Xuất Bản ĐỒNG NAI 

     
    @ Thảo My : bắt đền rồi đó, xóa sổ nợ đi.
    Có mợ thời chợ thêm đông
    Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
    Đăng nhập để trả lời
    0
    <Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-06 15:36:21Trần Mạnh Hùng>
    LÁ CÒN REO
     
    Gió còn lên mạnh Lá Còn Reo
    Tám chục xuân thu kiếp bọt bèo
    Kẻ ghét vẫn chờ xem ngã ngựa
    Người thương luôn đợi dắt qua đèo
    Ai buồn thơ viết câu cù lét
    Ai nghịch vần gieo chữ lộn mèo
    Bởi thấy cõi trần vui nhộn quá
    Bụt làm khăn gói quyết về theo !
     
    Lá chờ rơi 06/09/08




    LÁ VẪN REO

    Lá vẫn xanh màu gọi gió reo
    Dòng sông thơ mộng nở hoa bèo
    Đường xa bạn hữu cùng chung bước
    Gian khó tâm giao chả ngại đèo
    Sướng khổ buồn vui chi khúc ngoặt
    Gần xa cách biệt sải chân mèo
    Bác còn khoẻ lắm thơ dào dạt
    Càng quý càng yêu phải gắng theo./.
     
    Chạt tiền sư 6/9/2008
     
     
    NÚI ĐÁ REO
    Đón gió phương nam núi đá reo.
    Bồng con theo dấu đám chân bèo.
    Ngàn năm ngóng đợi trên đầu gió.
    Một kiếp chờ trông đứng giữa đèo.
    Nước mắt đã tuông bào bóng đá.
    Lắng tai nghe ngóng thính hơn mèo.
    Núi rừng mờ mịt trong sương khói.
    Hóa đá dưới trời vẫn dõi theo.
    Trần Mạnh Hùng
    "Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
    Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
    Trần Mạnh Hùng
    Đăng nhập để trả lời
    0
     
    TUỔI GIÓ SƯƠNG
    (thân tặng những kẻ đang YÊU)

    Thôi nhắc làm chi tuổi gió sương
    Mấy lần gặp gỡ mấy lần thương
    Ai như cơn gió ngoài khơi rộng
    Ai chỉ là mây của dặm trường
    Khi gió đưa mây tình chớm nở
    Khi mây chờ gió mộng còn vương
    Giờ đây đôi ngã chia mây gió
    Nhớ lúc chung nhau… mấy đoạn đường.

    Lá chờ rơi 05/09/08
     
    ƠN NGƯỜI
    (Kính tặng Bác Lá)
     
    Tuổi hạc lưng vời tóc điểm sương
    Mà lòng trắc ẩn trĩu yêu thương
    Vần thơ chắp cánh tung trời lộng
    Ý nguyện chăm nom sánh Học Đường
    Lúc hạn đem mưa về tưới mộng
    Khi buồn chắp mối nối tơ vương
    Công Dung nhắc nhớ lường khôn dại
    Đức hạnh khuyên lo bước đoạn trường
     
    Kim Giang
    Xin đừng giận những mộng mơ
    Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
    Đăng nhập để trả lời
    0
     
    TUỔI GIÓ SƯƠNG
    (thân tặng những kẻ đang YÊU)

    Thôi nhắc làm chi tuổi gió sương
    Mấy lần gặp gỡ mấy lần thương
    Ai như cơn gió ngoài khơi rộng
    Ai chỉ là mây của dặm trường
    Khi gió đưa mây tình chớm nở
    Khi mây chờ gió mộng còn vương
    Giờ đây đôi ngã chia mây gió
    Nhớ lúc chung nhau… mấy đoạn đường.

    Lá chờ rơi 05/09/08
     
    ƠN NGƯỜI
    (Kính tặng Bác Lá)
     
    Tuổi hạc lưng vời tóc điểm sương
    Mà lòng trắc ẩn trĩu yêu thương
    Vần thơ chắp cánh tung trời lộng
    Ý nguyện chăm nom sánh Học Đường
    Lúc hạn đem mưa về tưới mộng
    Khi buồn chắp mối nối tơ vương
    Công Dung nhắc nhớ lường khôn dại
    Đức hạnh khuyên lo bước đoạn trường
     
    Kim Giang

     
     
     
    Ảo ảnh Tình yêu
    Lượm trong Internet.com
     
    TRỌN SÁI ĐƯỜNG
    Có bóng ai kia thấp thoáng sương
    Mắt hoa ảnh ảo ngở người thương.
    Hồn sa lưới nhện trăm tơ trói.
    Lòng vướng tình riêng vạn đọan trường.
    Ấp ủ, nâng niu chờ hẹn ước.
    Mơ màng, trân quý đợi tình vương.
    Tình yêu khắc khoải trong mơ tưởng
    Thôi nhé, anh ơi chọn lộn đường
    Thảo My
    Gởi Tặng Huynh con bướm si ngốc, xí...đáng ghét
    5/9/2008
    NHƯ TƠ VƯƠNG
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


    Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
    Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
    Đăng nhập để trả lời
    0
    Xin mời quý bạn nếm chút Trung Thu
     

     
    TRUNG THU HOÀI CẢM
     
    Vẫn dáng thanh tao của thuở nào
    Chân trời góc bể lại tìm nhau
    Nhấp nhô nỗi nhớ ngày xanh tóc
    Dào dạt niềm thương lúc bạc đầu
    Mượn ánh trăng vàng soi tám cõi
    Mang dòng thơ ngọc trải năm châu
    Ấm nồng hương gió tình mai trúc
    Man mác trời thu nối nhịp cầu.
     
    Lá chờ rơi 07/09/08
     

    Có mợ thời chợ thêm đông
    Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
    Đăng nhập để trả lời
    0
    <Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-07 12:58:42Hô Bảo Nghĩa>
    Xin mời quý bạn nếm chút Trung Thu
     

     
    TRUNG THU HOÀI CẢM
     
    Vẫn dáng thanh tao của thuở nào
    Chân trời góc bể lại tìm nhau
    Nhấp nhô nỗi nhớ ngày xanh tóc
    Dào dạt niềm thương lúc bạc đầu
    Mượn ánh trăng vàng soi tám cõi
    Mang dòng thơ ngọc trải năm châu
    Ấm nồng hương gió tình mai trúc
    Man mác trời thu nối nhịp cầu.
     
                                                    Lá chờ rơi 07/09/08
     Ước nguyện tròn trăng
     
    Về đây trăng hỡi, sáng tròn nào!
    Gió thổi ta cùng say với nhau
    Văng vẳng trong hương hồn nghĩa cũ
    Chập chờn bên sắc mộng tình đầu
    Sông ân lấp lánh khơi dòng ngọc
    Biển ái mênh mang kết chuỗi châu
    Ảo vọng bồng bềnh thơm suối tóc
    Cứ tròn trăng sáng, lại mong cầu…
     
                                Hô Bảo Nghĩa
                                  07092008

    Kính bác xin được nếm một chút. và HBN xin phép mang phần quà trăng của bác về trang hoàng nhà chuẩn bị đón trung thu. Xin cảm ơn bác!
    Trân trọng
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=327062
    Đăng nhập để trả lời
    0