📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.962 lượt xem — Trang 140 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-12 09:00:20lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96


Cuối từng gùi tặng Bác Lá đọc chơi đở nhe hì hì......
 
Ấp trứng voi


Xuống chợ vui mừng thấy trứng voi*
Mua về lập ổ ở căn chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn gìn giữ
Tối úm trong lòng cẩn thận coi
Nhắm mắt già Tiều nằm giữa tổ
Thò tay chị Tám đụng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô dzoi  nở (*)
Giẫy giụa vì đau Lão rú còi...


Vancali 10.10.08
 
*Chuyên xưa có tiều phu khờ (chưa tứng thấy quả dừa) xuống chợ thấy trái dừa hỏi chị bán hàng là trứng gì ,cắt cớ chị nói là trứng voi nên bác tiều mới mua về ấp..v..v....


(*) Đề nghị nếu dùng chữ " voi nở " nó thấm hơn

 
VÒI VOI
 
Muốn có voi thời ấp...trứng voi.
Ngày đêm nằm ấp ở trong chòi.
Vợ chồng sáng tối thay phiên ủ.
Hai đứa trưa chiều chăm chú coi.
Em dzợ ghé chơi nên muốn biết.
Trứng dzoi nó nở vớ ngay vòi.
Cô vui, cô thích cười toe toét.
Nắm chặt dzòi dzoi  hét tựa còi.
 
Trần Mạnh Hùng
[/align]
Cám ơn huynh vậy mà em nghỉ hong ga hì hì...cuối tuần vui nhe hì hì [:D]

TÚM ĐƯỢC VÒI
 
Trứng này úm kỷ nở thành voi
Nghe vậy mừng rơn lập ổ chòi
Ngày lấy bao tời phơi nắng ủ
Đêm trùm da bụng vén mền coi
Lão Tiều ôm trứng vừa yên giấc
Mẹ đĩ sờ quanh túm được vòi
Quả thật voi con vừa chóc mỏ
Đã to mồm rống một hồi còi.
 
Lá chờ rơi 11/10/08
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
 
Cuối từng gùi tặng Bác Lá đọc chơi đở nhe hì hì......
 
Ấp trứng voi


Xuống chợ vui mừng thấy trứng voi*
Mua về lập ổ ở căn chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn gìn giữ
Tối úm trong lòng cẩn thận coi
Nhắm mắt già Tiều nằm giữa tổ
Thò tay chị Tám đụng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô dzoi  nở (*)
Giẫy giụa vì đau Lão rú còi...


Vancali 10.10.08
 
*Chuyên xưa có tiều phu khờ (chưa tứng thấy quả dừa) xuống chợ thấy trái dừa hỏi chị bán hàng là trứng gì ,cắt cớ chị nói là trứng voi nên bác tiều mới mua về ấp..v..v....


(*) Đề nghị nếu dùng chữ " voi nở " nó thấm hơn
VÒI VOI
 
Muốn có voi (thời) phải ấp...trứng voi.
Ngày đêm nằm ấp ở trong chòi.
Vợ chồng sáng tối thay phiên ủ.
Hai đứa trưa chiều chăm chú coi.
Em dzợ ghé chơi nên muốn biết.
Trứng dzoi nó nở vớ ngay vòi.
Cô vui, cô thích cười toe toét.
Nắm chặt dzòi dzoi  hét tựa còi.
 
Trần Mạnh Hùng
[/align]
Cám ơn huynh vậy mà em nghỉ hong ga hì hì...cuối tuần vui nhe hì hì [:D]

TÚM ĐƯỢC VÒI
 
Trứng này úm kỷ nở thành voi
Nghe vậy mừng rơn lập ổ chòi
Ngày lấy bao tời phơi nắng ủ
Đêm trùm da bụng vén mền coi
Lão Tiều ôm trứng vừa yên giấc
Mẹ đĩ sờ quanh túm được vòi
Quả thật voi con vừa chóc mỏ
Đã to mồm rống một hồi còi.
 
Lá chờ rơi 11/10/08
 
Chào các bạn hôm nay thứ bảy rùi , chúc các bạn vui vẻ với bầy trẻ nít sau đây...hì hì...[:)]
 
Ấp trứng voi !
 
Tin đồn có kẻ ấp ngà voi
Trẻ nít tìm xem rủ đến chòi
Cái Bé đu mình chong mắt ngó
Cu Lùn nhón gót cố lòng coi
Thì thầm đứa hỏi nhìn như trứng
Khe khẻ thằng cho thấy giống vòi
Vách sập lăn cù đùng tháo chạy
Bầy ong vỡ ổ...hét vang còi
 
Vancali 10.11.08
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-12 04:38:23Trần Mạnh Hùng>
NGHĨA NỌ TÌNH KIA …
(thân tặng Bảo Loan)
 
Gái ế lâu ngày giỏi nín hơi
Bận lòng chi mãi chút tình côi
Hữu duyên thiên lý không mà có
Chẳng nợ kề bên được cũng rời
Thất bại keo này bày "chước" keo khác
Công thành ăn chả khỏi ăn xôi
Mai này bạc tóc trăm niềm nhớ
Nghĩa nọ tình kia... đếm đủ rồi !
 
Lá chờ rơi 10/10/08

 Cám ơn BÁc Lá tặng gái ế ,em vội trả lời câu tứ tuyệt thôi à , bửa nào rảnh Bác truyền thêm công lực cho gái khỏi bị ế nhe ka ka ka......
 
Hỏi Cuội !
 
Cũng tại duyên bèo phải ém hơi
Màn đêm nức nở mảnh trăng côi
Tài mòn gái xí tình bay bổng
Hỏi Cuội ưng hong...lỡ ế rồi !
 
Bảo Loan 10.10.
 
 
 
VẪN DƯ HƠI
( Thân Tặng Bác Lá Thừa Hơi)
 
Lâu nay cứ tưởng bác đầy hơi.
Ăn uống không tiêu bụng ợ hơi.
Muốn mách bác vài chiêu chữa trị.
Không ngờ bác lắm chước cầm hơi.
Giả đò húng hắng lên cơn ngáp.
Giống thiệt ho hen đang thiếu hơi.
Run rảy dáng đi nào phải thế.
Hàng đêm đụng trận vẫn dư hơi
Trần Mạnh Hùng
 
CHẲNG CÒN HƠI
 
Cái trò độc vận quả hao hơi
Chán ngắt năm vần một chữ ‘hơi’
Ý cạn lời khô cờ bí nước
Nhạc cuồng nhịp chỏi hát đâm hơi
Kho tàng ngôn ngữ luôn đầy chữ
Câu chuyện tâm tình lại thiếu hơi
Phải khoát hai tay đầu ngúc ngoắc
Than rằng bóng xẹp chẳng còn hơi.
 
Lá chờ rơi 12/10/08
 
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-12 08:58:34lá chờ rơi>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

NGHĨA NỌ TÌNH KIA …
(thân tặng Bảo Loan)
 
Gái ế lâu ngày giỏi nín hơi
Bận lòng chi mãi chút tình côi
Hữu duyên thiên lý không mà có
Chẳng nợ kề bên được cũng rời
Thất bại keo này bày keo khác
Công thành ăn chả khỏi ăn xôi
Mai này bạc tóc trăm niềm nhớ
Nghĩa nọ tình kia... đếm đủ rồi !
 
Lá chờ rơi 10/10/08

 Cám ơn BÁc Lá tặng gái ế ,em vội trả lời câu tứ tuyệt thôi à , bửa nào rảnh Bác truyền thêm công lực cho gái khỏi bị ế nhe ka ka ka......
 
Hỏi Cuội !
 
Cũng tại duyên bèo phải ém hơi
Màn đêm nức nở mảnh trăng côi
Tài mòn gái xí tình bay bổng
Phận mỏng phòng không nợ rã rời
Những tưởng bên nhau gừng với muối
Nào ngờ cách trở oản chờ xôi
Nhìn trăng chẳng thấy đâu dì Nguyệt
Hỏi Cuội ưng hong...lỡ ế rồi !
 
Bảo Loan 10.10.
 
 
VẪN DƯ HƠI
( Thân Tặng Bác Lá Thừa Hơi)
 
Lâu nay cứ tưởng bác đầy hơi.
Ăn uống không tiêu bụng ợ hơi.
Muốn mách bác vài chiêu chữa trị.
Không ngờ bác lắm chước cầm hơi.
Giả đò húng hắng lên cơn ngáp.
Giống thiệt ho hen đang thiếu hơi.
Run rảy dáng đi nào phải thế.
Hàng đêm đụng trận vẫn dư hơi
Trần Mạnh Hùng
 
CHẲNG CÒN HƠI
 
Cái trò độc vận quả hao hơi
Chán ngắt năm vần một chữ ‘hơi’
Ý cạn lời khô cờ bí nước
Nhạc cuồng nhịp chỏi hát đâm hơi
Kho tàng ngôn ngữ luôn đầy chữ
Câu chuyện tâm tình lại thiếu hơi
Phải khoát hai tay đầu ngúc ngoắc
Than rằng bóng xẹp chẳng còn hơi.
 
Lá chờ rơi 12/10/08

[/align]
 
Hỏng keo này ta bày keo khác, đó là thành ngữ.
Trong bài thơ câu5 thì hai chữ ‘keo’ là điệp tự, được đối ở câu6 dưới với hai chữ ‘ăn’, nên không thể sửa chỉ một chữ. Còn nếu sửa cả hai chữ đều thành chữ ‘chước’ thì lại mất tính chất của thành ngữ. Sorry !
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
 
NGHĨA NỌ TÌNH KIA …
(thân tặng Bảo Loan)
 
Gái ế lâu ngày giỏi nín hơi
Bận lòng chi mãi chút tình côi
Hữu duyên thiên lý không mà có
Chẳng nợ kề bên được cũng rời
Thất bại keo này bày keo khác
Công thành ăn chả khỏi ăn xôi
Mai này bạc tóc trăm niềm nhớ
Nghĩa nọ tình kia... đếm đủ rồi !
 
Lá chờ rơi 10/10/08

 Cám ơn BÁc Lá tặng gái ế ,em vội trả lời câu tứ tuyệt thôi à , bửa nào rảnh Bác truyền thêm công lực cho gái khỏi bị ế nhe ka ka ka......
 
Hỏi Cuội !
 
Cũng tại duyên bèo phải ém hơi
Màn đêm nức nở mảnh trăng côi
Tài mòn gái xí tình bay bổng
Phận mỏng phòng không nợ rã rời
Những tưởng bên nhau gừng với muối
Nào ngờ cách trở oản chờ xôi
Nhìn trăng chẳng thấy đâu dì Nguyệt
Hỏi Cuội ưng hong...lỡ ế rồi !
 
Bảo Loan 10.10.
 
 
VẪN DƯ HƠI
( Thân Tặng Bác Lá Thừa Hơi)
 
Lâu nay cứ tưởng bác đầy hơi.
Ăn uống không tiêu bụng ợ hơi.
Muốn mách bác vài chiêu chữa trị.
Không ngờ bác lắm chước cầm hơi.
Giả đò húng hắng lên cơn ngáp.
Giống thiệt ho hen đang thiếu hơi.
Run rảy dáng đi nào phải thế.
Hàng đêm đụng trận vẫn dư hơi
Trần Mạnh Hùng
 
CHẲNG CÒN HƠI
 
Cái trò độc vận quả hao hơi
Chán ngắt năm vần một chữ ‘hơi’
Ý cạn lời khô cờ bí nước
Nhạc cuồng nhịp chỏi hát đâm hơi
Kho tàng ngôn ngữ luôn đầy chữ
Câu chuyện tâm tình lại thiếu hơi
Phải khoát hai tay đầu ngúc ngoắc
Than rằng bóng xẹp chẳng còn hơi.
 
Lá chờ rơi 12/10/08

[/align]
 
Chào Bác Lá Chào huynh Trần Mạnh HÙng ,cho em theo đuôi nhe ,chúc cuối từng vui [;)] 
 
Vì sao lc
 
Giấu kín gầm giường cũng bốc hơi
Mèo chê chuột trốn phận mồ côi
Trai khờ nhớ rượu thân còm cỏi
Gái xí chờ duyên bụng rã rời
Lúc trẻ neo đơn lòng ước chả
Khi già bóng độc dạ hoài xôi
Nhìn trăng lẻ bạn tìm sao lạc
Héo úa tình son...chuyện đã rồi 
 
Vancali 10.12.08
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Cuối từng gùi tặng Bác Lá đọc chơi đở nhe hì hì......
 
Ấp trứng voi


Xuống chợ vui mừng thấy trứng voi*
Mua về lập ổ ở căn chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn gìn giữ
Tối úm trong lòng cẩn thận coi
Nhắm mắt già Tiều nằm giữa tổ
Thò tay chị Tám đụng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô dzoi  nở (*)
Giẫy giụa vì đau Lão rú còi...


Vancali 10.10.08
 
*Chuyên xưa có tiều phu khờ (chưa tứng thấy quả dừa) xuống chợ thấy trái dừa hỏi chị bán hàng là trứng gì ,cắt cớ chị nói là trứng voi nên bác tiều mới mua về ấp..v..v....


(*) Đề nghị nếu dùng chữ " voi nở " nó thấm hơn
VÒI VOI
 
Muốn có voi (thời) phải ấp...trứng voi.
Ngày đêm nằm ấp ở trong chòi.
Vợ chồng sáng tối thay phiên ủ.
Hai đứa trưa chiều chăm chú coi.
Em dzợ ghé chơi nên muốn biết.
Trứng dzoi nó nở vớ ngay vòi.
Cô vui, cô thích cười toe toét.
Nắm chặt dzòi dzoi  hét tựa còi.
 
Trần Mạnh Hùng
[/align]
Cám ơn huynh vậy mà em nghỉ hong ga hì hì...cuối tuần vui nhe hì hì [:D]

TÚM ĐƯỢC VÒI
 
Trứng này úm kỷ nở thành voi
Nghe vậy mừng rơn lập ổ chòi
Ngày lấy bao tời phơi nắng ủ
Đêm trùm da bụng vén mền coi
Lão Tiều ôm trứng vừa yên giấc
Mẹ đĩ sờ quanh túm được vòi
Quả thật voi con vừa chóc mỏ
Đã to mồm rống một hồi còi.
 
Lá chờ rơi 11/10/08

Chào các bạn hôm nay thứ bảy rùi , chúc các bạn vui vẻ với bầy trẻ nít sau đây...hì hì...[:)]
 
Ấp trứng voi !
 
Tin đồn có kẻ ấp ngà voi
Trẻ nít tìm xem rủ đến chòi
Cái Bé đu mình chong mắt ngó
Cu Lùn nhón gót cố lòng coi
Thì thầm đứa hỏi nhìn như trứng
Khe khẻ thằng cho thấy giống vòi
Vách sập lăn cù đùng tháo chạy
Bầy ong vỡ ổ...hét vang còi
 
Vancali 10.11.08
 
Bác úi ui ..i..i...Bác ở đâu mà em hú hoài hỏng thấy vậy.......
Bác có khoẻ hong nè...

 Lạc bầy !

Voi bầy sụp hố lạc bầy voi
Chòi cột xiềng chân dính cột chòi
Ngóng bạn xa đàn buồn bạn ngóng
Coi nài xách mía giận nài coi
Bụng teo bỏ nước nên teo bụng
Vòi cuốn chê rơm phải cuốn vòi
Mẹ nhớ lòng đau con nhớ mẹ
Còi lưng mất ngủ ốm lưng còi

Vancali 10.28.08
 
Chúc Bác cuối tuần vui vẻ nhe hì hì...[:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-09 02:28:06vancali96>
 



Cuối từng gùi tặng Bác Lá đọc chơi đở nhe hì hì......
 
Ấp trứng voi


Xuống chợ vui mừng thấy trứng voi*
Mua về lập ổ ở căn chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn gìn giữ
Tối úm trong lòng cẩn thận coi
Nhắm mắt già Tiều nằm giữa tổ
Thò tay chị Tám đụng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô dzoi  nở (*)
Giẫy giụa vì đau Lão rú còi...


Vancali 10.10.08
 
*Chuyên xưa có tiều phu khờ (chưa tứng thấy quả dừa) xuống chợ thấy trái dừa hỏi chị bán hàng là trứng gì ,cắt cớ chị nói là trứng voi nên bác tiều mới mua về ấp..v..v....


(*) Đề nghị nếu dùng chữ " voi nở " nó thấm hơn
VÒI VOI
 
Muốn có voi (thời) phải ấp...trứng voi.
Ngày đêm nằm ấp ở trong chòi.
Vợ chồng sáng tối thay phiên ủ.
Hai đứa trưa chiều chăm chú coi.
Em dzợ ghé chơi nên muốn biết.
Trứng dzoi nó nở vớ ngay vòi.
Cô vui, cô thích cười toe toét.
Nắm chặt dzòi dzoi  hét tựa còi.
 
Trần Mạnh Hùng
[/align]
Cám ơn huynh vậy mà em nghỉ hong ga hì hì...cuối tuần vui nhe hì hì [:D]

TÚM ĐƯỢC VÒI
 
Trứng này úm kỷ nở thành voi
Nghe vậy mừng rơn lập ổ chòi
Ngày lấy bao tời phơi nắng ủ
Đêm trùm da bụng vén mền coi
Lão Tiều ôm trứng vừa yên giấc
Mẹ đĩ sờ quanh túm được vòi
Quả thật voi con vừa chóc mỏ
Đã to mồm rống một hồi còi.
 
Lá chờ rơi 11/10/08

Chào các bạn hôm nay thứ bảy rùi , chúc các bạn vui vẻ với bầy trẻ nít sau đây...hì hì...[:)]
 
Ấp trứng voi !
 
Tin đồn có kẻ ấp ngà voi
Trẻ nít tìm xem rủ đến chòi
Cái Bé đu mình chong mắt ngó
Cu Lùn nhón gót cố lòng coi
Thì thầm đứa hỏi nhìn như trứng
Khe khẻ thằng cho thấy giống vòi
Vách sập lăn cù đùng tháo chạy
Bầy ong vỡ ổ...hét vang còi
 
Vancali 10.11.08
 
Bác úi ui ..i..i...Bác ở đâu mà em hú hoài hỏng thấy vậy.......
Bác có khoẻ hong nè...

 Lạc bầy !

Voi bầy sụp hố lạc bầy voi
Chòi cột xiềng chân dính cột chòi
Ngóng bạn xa đàn buồn bạn ngóng
Coi nài xách mía giận nài coi
Bụng teo bỏ nước nên teo bụng
Vòi cuốn chê rơm phải cuốn vòi
Mẹ nhớ lòng đau con nhớ mẹ
Còi lưng mất ngủ ốm lưng còi

Vancali 10.28.08
 
Chúc Bác cuối tuần vui vẻ nhe hì hì...[:D]

Bác Lá ơi Bác ra xeo rùi , chúc Bác luôn vui vẻ lúc nào cũng phẻ hì hì....[:D]
Khòm ơi

Voi cựa rung nhà bởi cựa voi
Chòi nghiêng cột ngả thấy nghiêng chòi
Nàng ngưu nghểng ngãng ngây ngô ngó
Chị cẩu chê cười chả chớt coi
Mèo mãi mơ màng mèo mỏi mắt
Vẹt vờ vênh váo vẹt vêu vòi
Tám Khòm ghẹo mãi...duyên Khòm Tám
Còi huýt tò te...cũng huýt còi !

Vancali 11.3.08
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-07 06:55:28Trần Mạnh Hùng>
ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…
 
Lá chờ rơi 06/11/08
 
 
 
ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...
Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Khuấy thêm
Vui đời có bạn kết vần thơ
Đối ẩm tương giao ước vọng chờ
Chia sẻ tâm tình hòa ý nhạc
 Dồi mài bút pháp họa cung tơ
Huynh đàn muội hát câu xum họp
Muội xướng huynh tề khúc mộng mơ
Trọng nghĩa tao đàn , duyên hạnh ngộ
Vòng tay chấp nối cách ngăn bờ

Vancali 11.8.08 
 
Chúc Bác Lá cuối tuần vui ạ.....hì hì....[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-09 03:10:31Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: vancali96

Khuấy thêm
Vui đời có bạn kết vần thơ
Đối ẩm tương giao ước vọng chờ
Chia sẻ tâm tình hòa ý nhạc
 Dồi mài bút pháp họa cung tơ
Huynh đàn muội hát câu xum họp
Muội xướng huynh tề khúc mộng mơ
Trọng nghĩa tao đàn , duyên hạnh ngộ
Vòng tay chấp nối cách ngăn bờ

Vancali 11.8.08 
 
Chúc Bác Lá cuối tuần vui ạ.....hì hì....[:)]



 



ĐÂU ĐÓ TỎ
Xướng họa cùng nhau kết bạn thơ
Từng câu, từng chữ đã giăng chờ.
Thách lời thích chí trong câu xướng
Đóan ý hả hê nối nhịp tơ
Nâng chén tìm vần đâu đó tỏ
Mềm môi hạ đối tỉnh rồi mơ
Ấm nồng thơ rượu thêm ròn rã.
Hòa với tình chân một bến bờ
Trần Mạnh Hùng
9.11.2008 6:54:02   
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 
Khuấy thêm
Vui đời có bạn kết vần thơ
Đối ẩm tương giao ước vọng chờ
Chia sẻ tâm tình hòa ý nhạc
 Dồi mài bút pháp họa cung tơ
Huynh đàn muội hát câu xum họp
Muội xướng huynh tề khúc mộng mơ
Trọng nghĩa tao đàn , duyên hạnh ngộ
Vòng tay chấp nối cách ngăn bờ

Vancali 11.8.08 
 
Chúc Bác Lá cuối tuần vui ạ.....hì hì....[:)]

ĐÂU ĐÓ TỎ
Xướng họa cùng nhau kết bạn thơ
Từng câu, từng chữ đã giăng chờ.
Thách lời thích chí trong câu xướng
Đóan ý hả hê nối nhịp tơ
Nâng chén tìm vần đâu đó tỏ
Mềm môi hạ đối tỉnh rồi mơ
Ấm nồng thơ rượu thêm ròn rã.
Hòa với tình chân một bến bờ
Trần Mạnh Hùng
9.11.2008 6:54:02   

Cỏi ảo !
 
Đêm về nối mạng dệt hồn thơ
Vội vã hồi âm kẻo bạn chờ
Gợi ý vui cười gieo vận mới
Buôn lời tiếu ngạo kết tình tơ
Đầu xanh học hỏi lời non dại
Tóc bạc tôi rèn tuổi mộng mơ
Cỏi ảo nhưng vì mê xướng họa
Người yêu bỏ mặc...ngóng ven bờ
 
Vancali 11.9.08
 
Chúc các bạn chủ nhật vui hì hì [:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-09 23:46:57Trần Mạnh Hùng>
Khuấy thêm
Vui đời có bạn kết vần thơ
Đối ẩm tương giao ước vọng chờ
Chia sẻ tâm tình hòa ý nhạc
 Dồi mài bút pháp họa cung tơ
Huynh đàn muội hát câu xum họp
Muội xướng huynh tề khúc mộng mơ
Trọng nghĩa tao đàn , duyên hạnh ngộ
Vòng tay chấp nối cách ngăn bờ

Vancali 11.8.08 
 
Chúc Bác Lá cuối tuần vui ạ.....hì hì....[:)]

ĐÂU ĐÓ TỎ
Xướng họa cùng nhau kết bạn thơ
Từng câu, từng chữ đã giăng chờ.
Thách lời thích chí trong câu xướng
Đóan ý hả hê nối nhịp tơ
Nâng chén tìm vần đâu đó tỏ
Mềm môi hạ đối tỉnh rồi mơ
Ấm nồng thơ rượu thêm ròn rã.
Hòa với tình chân một bến bờ
Trần Mạnh Hùng
9.11.2008 6:54:02   

Cỏi ảo !
 
Đêm về nối mạng dệt hồn thơ
Vội vã hồi âm kẻo bạn chờ
Gợi ý vui cười gieo vận mới
Buôn lời tiếu ngạo kết tình tơ
Đầu xanh học hỏi lời non dại
Tóc bạc tôi rèn tuổi mộng mơ
Cỏi ảo nhưng vì mê xướng họa
Người yêu bỏ mặc...ngóng ven bờ
 
Vancali 11.9.08
 
Chúc các bạn chủ nhật vui hì hì [:D]
 
TRONG Ý THƠ
Chìm đắm mơ màng trong ý thơ.
Là bao mơ mộng thóat mong chờ.
Bên rào chim khách đương vui hót.
Dưới lá sương mai vướng lưới tơ.
Gió thổi đong đưa cành lá thắm.
Bướm vờn lơi lả đóa hoa mơ
Trời cao xanh ngắt tầng mây trắng
Kết nối hồn ta thẳng một bờ.
Trần Mạnh Hùng
 9.11.2008 19:54:50 
 
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-18 22:55:46Trần Mạnh Hùng>
 
 
Khuấy thêm
Vui đời có bạn kết vần thơ
Đối ẩm tương giao ước vọng chờ
Chia sẻ tâm tình hòa ý nhạc
 Dồi mài bút pháp họa cung tơ
Huynh đàn muội hát câu xum họp
Muội xướng huynh tề khúc mộng mơ
Trọng nghĩa tao đàn , duyên hạnh ngộ
Vòng tay chấp nối cách ngăn bờ

Vancali 11.8.08 
 
Chúc Bác Lá cuối tuần vui ạ.....hì hì....[:)]



 

ĐÂU ĐÓ TỎ
Xướng họa cùng nhau kết bạn thơ
Từng câu, từng chữ đã giăng chờ.
Thách lời thích chí trong câu xướng
Đóan ý hả hê nối nhịp tơ
Nâng chén tìm vần đâu đó tỏ
Mềm môi hạ đối tỉnh rồi mơ
Ấm nồng thơ rượu thêm ròn rã.
Hòa với tình chân một bến bờ
Trần Mạnh Hùng
9.11.2008 6:54:02   
 
 
 
Chúc các bạn chủ nhật vui hì hì [:D]



 
 
TRONG Ý THƠ
Chìm đắm mơ màng trong ý thơ.
Là bao mơ mộng thóat mong chờ.
Bên rào chim khách đương vui hót.
Dưới lá sương mai vướng lưới tơ.
Gió thổi đong đưa cành lá thắm.
Bướm vờn lơi lả đóa hoa mơ
Trời cao xanh ngắt tầng mây trắng
Kết nối hồn ta thẳng một bờ.
Trần Mạnh Hùng
 9.11.2008 19:54:50 
 
Thân chào Trần Mạnh Hùng và Vancali,
Hôm nay Thi Nang đi ngang qua trang thơ của quí bạn và đọc những bài thơ này cảm thấy hay quá!Cho phép Thi Nang gởi lại đây một bài để làm kỷ niệm với Trần Mạnh Hùng và Vancali nha.
Chúc quí bạn và mọi người vui.
 
THUYỀN XƯA BIỀN BIỆT
 
Ngẫm nghĩ tìm vần dệt tứ thơ
Ai đi có xót kẻ đang chờ?
Xa trông cuối nẻo chim dang cánh
Ngoảnh lại đầu cành nhện nhả tơ
Ngắm nước thương người nơi cõi mộng
Nhìn mây nhớ bạn chốn đường mơ
Sông ngăn núi cách trời cao rộng
Luyến tiếc thuyền xưa biệt bến bờ!
Thi Nang

Kính chào thi sĩ Thi Nang thật hân hạnh cho trang thơ của Huynh TMH ,được tiếp nhận lời thơ điêu luyện ,ngọt ngào tình cảm của Huynh Thi Nang....hy vọng huynh hỏng chê lời thơ mộc mạc là vui lòng mản nguyện gùi...hì hì...chúc các bạn chủ nhật vui  vui...hì hì...[:D]
 
Ánh mắt người xưa
 
Xuân về nắng nhạt ấm nguồn thơ
Ánh mắt người xưa mãi đợi chờ
Lỡ bước buồm xa kìm bánh lái
Lạc đường bến đợi rối tằm tơ
Thuyền đi cánh gió che hy vọng
Kẻ khóc cung đàn lỗi nhịp mơ
Nối mạng tình ơi ta kết bạn
Cùng nhau xướng họa đẹp đôi bờ
 
Vancali 11.9.08
 
 
 
FALLING LEAVESBy: Diana Thai  |

 
NHƯ HẸN ƯớC
Trời đất giao hòa trong suối thơ.
Trăng thu lơ lửng, gió đang chờ...
Cô hong suối tóc mong ai đó...
Cô điểm nụ cười đợi mối tơ...
Cô ước duyên tình như hẹn ước.
Cô mơ hạnh phúc giống trong mơ
Cô cười e ấp hồng đôi má,
Cô nhớ người yêu cách cõi bờ
Trần Mạnh Hùng
 
Thân mến chào Vancali,
Thi Nang cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Rất vui được đón tiếp bạn.
Chúc bạn được nhiều niềm vui nha[:D][:D]
 
TRỞ LẠI SÔNG XƯA
 
Lá úa rơi đầy một túi thơ
Trông xa mỏi mắt vẫn mong chờ
Sông xưa trở lại mờ tăm cá
Lối cũ quay về bặt mối tơ
Bến đợi âm thầm trong luyến nhớ
Thuyền đi lặng lẽ giữa sầu mơ
Chìm vào cảnh vắng hồn tê tái
Lắng xuống chiều sương lạnh bãi bờ.
Thi Nang

 
Hân hạnh được làm quen với Thi sỹ Thi Nang, mong rằng tình cảm trong xướng họa mãi mãi bền vững.
Cám ơn Vancali đã tiếp khách hộ,
Thank you so much
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-26 05:22:45Bảo Loan>
 

ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…
 
Lá chờ rơi 06/11/08
 

 ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...

Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am

[align=center]Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn

Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này

Bảo Loan 11.25.08
[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Bảo Loan

 

ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…
 
Lá chờ rơi 06/11/08
 

 ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...

Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am

[align=center]Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn

Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.

Bảo Loan 11.25.08
[/align]
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
 
ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…
 
Lá chờ rơi 06/11/08
 

 ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...

Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am

[align=center]Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn

Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.

Bảo Loan Lá chờ rơi 11.25.08
[/align]
Cám ơn Bác Lá nhờ Bác mà em học rất nhiều ý hây.....
Chúc Bác ngày vui ka ka ka.....[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-27 04:19:42vancali96>
 

  ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…

Lá chờ rơi 06/11/08
 

 ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...

Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am

[align=center]Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn

Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.

Bảo Loan Lá chờ rơi 11.25.08
[/align]
Cám ơn Bác Lá nhờ Bác mà em học rất nhiều ý hây.....
Chúc Bác ngày vui ka ka ka.....[:D]

Chờ ai !

Cùng trăng trút cạn nỗi vơi đầy
Hỏi gió sao người bỏ chốn đây?
Xóm củ chờ ai đường mất hút
Làng xưa nhớ bạn lối đi này
Thơ tình nửa mảnh lòng tan nát
Rượu nếp lưng bầu vị đắng cay
Độc tấu âm đàn nghe lạc lối
Hoàng hôn dấu phấn cộng thêm ngày

Vancali11.25.08

  Chúc các bạn Happy Thanksgiving TO U





Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
   Khuyên Van
 
Van chớ mà theo gót Bảo Loan
Suốt đời ở giá lắm gian nan
Đông về buốt giá thân cô quạnh
Hè đến bỏng sôi lệ thấm tràn
Có chút gì ăn thời ứ nghẹn
Gặp buồn đắng chát chỉ mình than
Thôi nàng kệ ả đường riêng vượt
Lên chốn Bồng Lai với lão gàn
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
 

   Khuyên Van
 
Van chớ mà theo gót Bảo Loan
Suốt đời ở giá lắm gian nan
Đông về buốt giá thân cô quạnh
Hè đến bỏng sôi lệ thấm tràn
Có chút gì ăn thời ứ nghẹn
Gặp buồn đắng chát chỉ mình than
Thôi nàng kệ ả đường riêng vượt
Lên chốn Bồng Lai với lão gàn

Trạc Tuyền

Chào huynh TT , chúc huynh ngày lễ Gà Tây (thanksgiving) hạnh phúc vui tươi


Than thân

Đông về giá lạnh chốn phòng loan
Tủi phận duyên nghèo xếp quạt nan
Nắng héo môi hồng tim thổn thức
Sương phai má phấn lệ tuôn tràn
Phòng đơn gió lộng làn môi nhạt
Gối chiếc đêm buồn tiếng dế than
Lắm thuốc nhiều lời em ế chảy
Giờ thêm quái tật dở hơi gàn

Vancali 11.25.08
 
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-27 10:20:58lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96



  ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…

Lá chờ rơi 06/11/08
 

 ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...

Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am

[align=center]Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn

Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.

Bảo Loan Lá chờ rơi 11.25.08
[/align]
Cám ơn Bác Lá nhờ Bác mà em học rất nhiều ý hây.....
Chúc Bác ngày vui ka ka ka.....[:D]

Chờ ai !

Cùng trăng trút cạn nỗi vơi đầy
Hỏi gió sao người bỏ chốn đây?
Xóm củ chờ ai đường mất hút
Làng xưa nhớ bạn lối đi này
Thơ tình nửa mảnh lòng tan nát
Rượu nếp lưng bầu vị đắng cay
Độc tấu âm đàn nghe lạc lối
Hoàng hôn dấu phấn cộng thêm ngày

Vancali11.25.08

  Chúc các bạn Happy Thanksgiving TO U


PHÍ NHỮNG NGÀY …
 
Tình vẫn luôn như bát nước đầy
Mà người sao chẳng thấy quanh đây
Thu xưa hai đứa chung niềm nhớ
Lối cũ giờ em lẽ bước này
Sông núi đổi thay thu vẫn đẹp
Nhớ thương sau trước lệ còn cay
Hỡi người say mộng giang hồ vặt
Sao nở đem hoang phí những ngày…
 
Lá chờ rơi 27/11/08




Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0


Chào Lão Trượng

Á à chào lão Lá Chờ Rơi
Lâu lắm hôm nay mới lại chơi
Tưởng mãi buôn dừa lâm phá sản
Hoá ra bán dứa vẫn cầm hơi
Xin mừng cho lão chân còn khoẻ
Phấn khởi hoạ thơ bước dạo chơi
Lão ạ đông về xin gắng giữ
Kẻo bà ấy gọi chả ra...ơi


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-27 20:06:56Trần Mạnh Hùng>
ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…


Lá chờ rơi 06/11/08
 
 
 

 ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...

Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am

Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn

Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.

Bảo Loan Lá chờ rơi 11.25.08

Cám ơn Bác Lá nhờ Bác mà em học rất nhiều ý hây.....
Chúc Bác ngày vui ka ka ka.....[:D]

Chờ ai !

Cùng trăng trút cạn nỗi vơi đầy
Hỏi gió sao người bỏ chốn đây?
Xóm củ chờ ai đường mất hút
Làng xưa nhớ bạn lối đi này
Thơ tình nửa mảnh lòng tan nát
Rượu nếp lưng bầu vị đắng cay
Độc tấu âm đàn nghe lạc lối
Hoàng hôn dấu phấn cộng thêm ngày

Vancali11.25.08

  Chúc các bạn Happy Thanksgiving TO U


PHÍ NHỮNG NGÀY …
 
Tình vẫn luôn như bát nước đầy
Mà người sao chẳng thấy quanh đây
Thu xưa hai đứa chung niềm nhớ
Lối cũ giờ em lẽ bước này
Sông núi đổi thay thu vẫn đẹp
Nhớ thương sau trước lệ còn cay
Hỡi người say mộng giang hồ vặt
Sao nở đem hoang phí những ngày…

Lá chờ rơi 27/11/08
 
 
Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Bến cũ còn đầy lời tiếu ngạo.
Trăng xưa nguyên vẹn rượu vui say
Bao nhiêu bè bạn trời phiêu lãng.
Còn nhớ gì chăng những tháng ngày...
Bảo Loan-TMH
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-27 22:39:09vancali96>
 

  ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…

Lá chờ rơi 06/11/08
 

 ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...

Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am

[align=center]Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn

Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.

Bảo Loan Lá chờ rơi 11.25.08
[/align]
Cám ơn Bác Lá nhờ Bác mà em học rất nhiều ý hây.....
Chúc Bác ngày vui ka ka ka.....[:D]

Chờ ai !

Cùng trăng trút cạn nỗi vơi đầy
Hỏi gió sao người bỏ chốn đây?
Xóm củ chờ ai đường mất hút
Làng xưa nhớ bạn lối đi này
Thơ tình nửa mảnh lòng tan nát
Rượu nếp lưng bầu vị đắng cay
Độc tấu âm đàn nghe lạc lối
Hoàng hôn dấu phấn cộng thêm ngày

Vancali11.25.08

  Chúc các bạn Happy Thanksgiving TO U


PHÍ NHỮNG NGÀY …
 
Tình vẫn luôn như bát nước đầy
Mà người sao chẳng thấy quanh đây
Thu xưa hai đứa chung niềm nhớ
Lối cũ giờ em lẽ bước này
Sông núi đổi thay thu vẫn đẹp
Nhớ thương sau trước lệ còn cay
Hỡi người say mộng giang hồ vặt
Sao nở đem hoang phí những ngày…

Lá chờ rơi 27/11/08
 
 
Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Bến cũ còn đầy lời ước hẹn.
Trăng xưa nguyên vẹn lúc nồng say
Bao nhiêu bè bạn trời phiêu lãng.
Còn nhớ gì chăng những tháng ngày...
Bảo Loan-TMH

Ngaỳ về !


Nhìn sông sáng cạn tối dâng đầy
Tiếng khách kêu đò mãi vọng đây
Bến cũ hoài mong người dạo ấy
Tình xưa có nhớ kẻ phương này
Trăng thề hẹn ước đời ngang trái
Trống đổ canh tàn mắt nhạt cay
Nhạn hỡi thuyền neo chờ cánh mỏi
Cùng nhau xướng họa bõ bao ngày

Vancali 11.25.08


Thân chúc Bác cùng huynh Trần Mạnh Hùng Happy Thanksgiving.



Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-28 08:38:02Trần Mạnh Hùng>
ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…

Lá chờ rơi 06/11/08
 

 ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...

Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am

[align=center]Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn

Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.

Bảo Loan Lá chờ rơi 11.25.08
[/align]
Cám ơn Bác Lá nhờ Bác mà em học rất nhiều ý hây.....
Chúc Bác ngày vui ka ka ka.....[:D]

Chờ ai !

Cùng trăng trút cạn nỗi vơi đầy
Hỏi gió sao người bỏ chốn đây?
Xóm củ chờ ai đường mất hút
Làng xưa nhớ bạn lối đi này
Thơ tình nửa mảnh lòng tan nát
Rượu nếp lưng bầu vị đắng cay
Độc tấu âm đàn nghe lạc lối
Hoàng hôn dấu phấn cộng thêm ngày

Vancali11.25.08

  Chúc các bạn Happy Thanksgiving TO U


PHÍ NHỮNG NGÀY …
 
Tình vẫn luôn như bát nước đầy
Mà người sao chẳng thấy quanh đây
Thu xưa hai đứa chung niềm nhớ
Lối cũ giờ em lẽ bước này
Sông núi đổi thay thu vẫn đẹp
Nhớ thương sau trước lệ còn cay
Hỡi người say mộng giang hồ vặt
Sao nở đem hoang phí những ngày…

Lá chờ rơi 27/11/08
 
 
Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Bến cũ còn đầy lời ước hẹn.
Trăng xưa nguyên vẹn lúc nồng say
Bao nhiêu bè bạn trời phiêu lãng.
Còn nhớ gì chăng những tháng ngày...
Bảo Loan-TMH

Ngaỳ về !


Nhìn sông sáng cạn tối dâng đầy
Tiếng khách kêu đò mãi vọng đây
Bến cũ hoài mong người dạo ấy
Tình xưa có nhớ kẻ phương này
Trăng thề hẹn ước đời ngang trái
Trống đổ canh tàn mắt nhạt cay
Nhạn hỡi thuyền neo chờ cánh mỏi
Cùng nhau xướng họa bõ bao ngày

Vancali 11.25.08


Thân chúc Bác cùng huynh Trần Mạnh Hùng Happy Thanksgiving.
 
Cám ơn Vanvali
Chúc bạn hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình suốt những mùa Thanksgiving
 
BAO NGÀY...
Đón thu lá úa rụng bay đầy...
Xa thẳm chân mây lá đến đây.
Bỏ lại khung trời yêu dấu cũ.
Mang theo thân phận nỗi niềm này...
Bồng bềnh gió cuốn bao chua xót
Ướt đẫm sương khuya lắm đắng cay.
Khơi động tâm tư trong luyến ý
Dâng đời tươi thắm có bao ngày...
Trần Mạnh Hùng


"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 

ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…

Lá chờ rơi 06/11/08
 

 ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...

Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am

[align=center]Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn

Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.

Bảo Loan Lá chờ rơi 11.25.08
[/align]
Cám ơn Bác Lá nhờ Bác mà em học rất nhiều ý hây.....
Chúc Bác ngày vui ka ka ka.....[:D]

Chờ ai !

Cùng trăng trút cạn nỗi vơi đầy
Hỏi gió sao người bỏ chốn đây?
Xóm củ chờ ai đường mất hút
Làng xưa nhớ bạn lối đi này
Thơ tình nửa mảnh lòng tan nát
Rượu nếp lưng bầu vị đắng cay
Độc tấu âm đàn nghe lạc lối
Hoàng hôn dấu phấn cộng thêm ngày

Vancali11.25.08

  Chúc các bạn Happy Thanksgiving TO U


PHÍ NHỮNG NGÀY …
 
Tình vẫn luôn như bát nước đầy
Mà người sao chẳng thấy quanh đây
Thu xưa hai đứa chung niềm nhớ
Lối cũ giờ em lẽ bước này
Sông núi đổi thay thu vẫn đẹp
Nhớ thương sau trước lệ còn cay
Hỡi người say mộng giang hồ vặt
Sao nở đem hoang phí những ngày…

Lá chờ rơi 27/11/08
 
 
Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Bến cũ còn đầy lời ước hẹn.
Trăng xưa nguyên vẹn lúc nồng say
Bao nhiêu bè bạn trời phiêu lãng.
Còn nhớ gì chăng những tháng ngày...
Bảo Loan-TMH

Ngaỳ về !


Nhìn sông sáng cạn tối dâng đầy
Tiếng khách kêu đò mãi vọng đây
Bến cũ hoài mong người dạo ấy
Tình xưa có nhớ kẻ phương này
Trăng thề hẹn ước đời ngang trái
Trống đổ canh tàn mắt nhạt cay
Nhạn hỡi thuyền neo chờ cánh mỏi
Cùng nhau xướng họa bõ bao ngày

Vancali 11.25.08


Thân chúc Bác cùng huynh Trần Mạnh Hùng Happy Thanksgiving.
 
Cám ơn Vanvali
Chúc bạn hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình suốt những mùa Thanksgiving
 
BAO NGÀY...
Đón thu lá úa rụng bay đầy...
Xa thẳm chân mây lá đến đây.
Bỏ lại khung trời yêu dấu cũ.
Mang theo thân phận nỗi niềm này...
Bồng bềnh gió cuốn bao chua xót
Ướt đẫm sương khuya lắm đắng cay.
Khơi động tâm tư trong luyến ý
Dâng đời tươi thắm có bao ngày...
Trần Mạnh Hùng



 Nhờ huynh Hùng sửa lại dâng nghe hay hơn ,cám ơn huynh.
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-01 01:58:02vancali96>
Cali Nắng ấm tình người !

Khí hậu vườn Cam* rất diệu kỳ
Khung trời nắng đẹp bóng người đi
Thức ăn dân tộc nhiều muôn thứ
Đặc sản quê hương chẳng thiếu gì
Quán nhậu cà phê chàng khoái ý
Tiệm vàng quà vặt gái mê chi
Xin mời các bạn Ca- li đến
Sẽ thấy mùi thơm của tộ mì.

Vancali  11.23.08


* Quận Cam nơi hội tụ nhiều người Việt xa sứ.


GÁI Ế VẪN NGOAN …
 
Đất lành chim đậu chẳng phân kỳ
Tám hướng về đây những bước đi
Đất khách quyết tâm không sợ khó
Dân mình dẽo miệng có lo gì
Tiền vô như nước xài quen thói
Rượu chảy thành sông nhậu tiếc chi
Gái ế vẫn ngoan... tay đếm bạc
Miệng tuy chót chét cũng nhu mì.
 
Lá chờ rơi 25/11/08

Chào Bác Lá tốn cả ngày nay để tiềm ý trả nợ Bác đó , Bác thấy tội nghiệp em hong nè......hì hì...[;)]

Đời cô lữ

Phố Việt Bô-sa* đẹp lạ kỳ
Cuối tuần tấp nập bóng hồng đi
Nam thanh tướng mạnh đầy sung mãn
Nữ tú hình sang chả thiếu gì
Lúc mới qua đây ghiền đủ thứ
Bây chừ có hết chẳng thèm chi
Đêm về giá lạnh đời cô lữ
Sưởi ấm tình ta... hủ tiếu mì

Vancali 11.25.08

* Bolsa = Bô-sa tên con đường có tiệm quán rất nhiều của V N.


Ế CŨNG KỲ
 
Em đẹp em ngoan … ế cũng kỳ
Anh nào tốt bụng rước em đi
Tuy hay lục lạo không ăn vụng
Dẫu nói ba hoa chẳng có gì
Lúc giận nghỉ chơi ba bốn bữa
Khi buồn nào biết nói năng chi
Dễ nuôi khỏi tốn công làm bếp
Sáng tối như nhau một gói mì.
 
Lá chờ rơi 26/11/08
 
VÔ TƯ LỰ
Hôn gió môi xinh đẹp diệu kỳ
Bao người mê mẫn nối chân đi...
Miệng cười múm mín như thầm hỏi...
Ánh mắt đong đưa tựa nhắn gì...
Lắm lúc nồng nàn tròn khoé hạnh.
Đôi lần lơi lả nói li chi
Em luôn như thế...vô tư lự.
Chẳng biết rằng anh đã sợ mì...

Trần Mạnh Hùng

Bác Lá nhà em


Bác Lá nhà em thật hiếu kỳ
Băng đèo vượt núi lối mòn đi
Ngày giăng lưới bén cua tìm kiếm
Tối thả cần câu ổng đợi gì
Hát nhạc tình ca lời ngọt lịm
Chơi đàn vọng cổ giọng mùi chi
Làng trên xóm dưới đều yêu mến
Lễ lạt bà con biếu Lão mì

Vancali 11.30.08

Kính chúc Bác của em ngoan ngoan , cháu cưng nhiều nhe hì hì...[:D][:D][:D]
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-01 21:01:02Trần Mạnh Hùng>

 
CHẠY ĐƯỜNG NAO …
 
Thiếu uống không ăn phải héo gầy
Ruồi bâu muổi đốt đuổi không bay
Cửa nhà suốt tháng không màng tới
Đen đỏ hai đường lại đắm say
Trúng lớn bạn bè bao xả láng
Sạch tiền em út lặn đâu đây
Tính hoài tìm mãi không ra kế
Biết chạy đường nao thoát nợ vây* ?

Lá chờ rơi 01/12/08

* tâm sự của anh chàng Tư Mắt Hí khi lái xe rời Las Vegas hôm chủ nhật rồi.


 
 
MÃI BUỘC VÂY
Thiếu ngủ canh me mắt hóp gầy
Tiền không có cánh thế mà bay
Đầu hôm đến tối chờ con bạc (*)
Hết đứng lại ngồi đợi muốn say
Kết chẵn mua hòai nên khát nước
Sợ đen bán cái bắt tiền đây
Nhìn em  ngáp gío mà thương, giận
Xóc dĩa, xóc nhà mãi buộc vây
Trần Mạnh Hùng
1.12.2008 12:04:47
 
 






Ảnh minh họa: CAND
 
(*) Chờ bác hòai không gặp, bác về hồi nào dzậy mà không gọi
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 


 
CHẠY ĐƯỜNG NAO …
 
Thiếu uống không ăn phải héo gầy
Ruồi bâu muổi đốt đuổi không bay
Cửa nhà suốt tháng không màng tới
Đen đỏ hai đường lại đắm say
Trúng lớn bạn bè bao xả láng
Sạch tiền em út lặn đâu đây
Tính hoài tìm mãi không ra kế
Biết chạy đường nao thoát nợ vây* ?

Lá chờ rơi 01/12/08


* tâm sự của anh chàng Tư Mắt Hí khi lái xe rời Las Vegas hôm chủ nhật rồi.




(*) Chờ bác hòai không gặp, bác về hồi nào dzậy mà không gọi

Thân tặng huynh T M H.

 
 
 
 

 
Đăng nhập để trả lời
0
Kính Lão Đại
 
Sao vắng bấy nay Bác Lá ơi
Nhớ nhung thầm gọi chẳng thưa lời
Phải vì bận việc buông thơ phú
Hay đã quên đời bỏ cuộc chơi
Vắng Bác bạn bè mong ngóng lắm
Gieo thơ lạc vận chỉ à ơi
Bác nhanh lên nhé về trông quán
Đón bạn đông vui rót rượu mời./.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-02 15:25:54Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: Trạc Tuyền

Kính Lão Đại
 
Sao vắng bấy nay Bác Lá ơi
Nhớ nhung thầm gọi chẳng thưa lời
Phải vì bận việc buông thơ phú
Hay đã quên đời bỏ cuộc chơi
Vắng Bác bạn bè mong ngóng lắm
Gieo thơ lạc vận chỉ à ơi
Bác nhanh lên nhé về trông quán
Đón bạn đông vui rót rượu mời./.


CHẠY ĐƯỜNG NAO …
 
Thiếu uống không ăn phải héo gầy
Ruồi bâu muổi đốt đuổi không bay
Cửa nhà suốt tháng không màng tới
Đen đỏ hai đường lại đắm say
Trúng lớn bạn bè bao xả láng
Sạch tiền em út lặn đâu đây
Tính hoài tìm mãi không ra kế
Biết chạy đường nao thoát nợ vây* ?

Lá chờ rơi 01/12/08

Trạc Tuyền ơi

Dạo này có quáng gà không???

Bác Lá mới ở đây ngày 01tháng 12 năm 2008, dzậy mà bạn đã réo gọi rồi, làm tui tưởng chừng bạn khát...sữa đòi... tí.

Thui ráng qua cơn... khoẻ ngay mà

Chắc bạn muốn như tui phải không???


Thuở TMH mới dứt sữa
 

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0