📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.966 lượt xem — Trang 139 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-30 07:07:35vancali96>
 
Thứ hai đầu tuần em trình Bác Lá  chuyện xẩy ra cuối tuần qua như sau nhờ Bácsoi xét...hì hì...[:D]
 
Thân chúc  Bác Lá đầu tuần vui vẻ hì hì...[:D]
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

 
Thứ hai đầu tuần em trình Bác Lá  chuyện xẩy ra cuối tuần qua như sau nhờ Bácsoi xét...hì hì...[:D]
 
Thân chúc  Bác Lá đầu tuần vui vẻ hì hì...[:D]
 
 
Đoảng quá
 
Sao đem yếm thắm trải nơi này
Để gió nổi lên lốc cuốn bay
Người nhặt cất làm tin chẳng trả
Của đi mất hút tiếc như say
Lấy gì làm dáng duyên kiều nữ
Bỗng chốc từ tiên tiền trắng tay
Đoảng quá bây giờ ai dám ngó
Co ro cúm rúm thật thương thay
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-30 21:00:33Trần Mạnh Hùng>
 
Thứ hai đầu tuần em trình Bác Lá  chuyện xẩy ra cuối tuần qua như sau nhờ Bácsoi xét...hì hì...[:D]
 
Thân chúc  Bác Lá đầu tuần vui vẻ hì hì...[:D]
 
 
Đoảng quá
 
Sao đem yếm thắm trải nơi này
Để gió nổi lên lốc cuốn bay
Người nhặt cất làm tin chẳng trả
Của đi mất hút tiếc như say
Lấy gì làm dáng duyên kiều nữ
Bỗng chốc từ tiên tiền trắng tay
Đoảng quá bây giờ ai dám ngó
Co ro cúm rúm thật thương thay
 
LỘ CHỐN SAY
Em biết chăng em ở chốn này!!!
Hoa thơm, cỏ lạ bướm vờn bay
Mà sao ngớ ngẩn đem hong yếm
Mà lại hớ hênh lộ chốn say.
Em biết không em bao lãng tử.
Họ rình mò họ chớp liền tay.
Đa tình, đa cảm trời ban tánh.
Suối mộng, đào tiên quyến rũ thay
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 

 
Thứ hai đầu tuần em trình Bác Lá  chuyện xẩy ra cuối tuần qua như sau nhờ Bácsoi xét...hì hì...[:D]
 
Thân chúc  Bác Lá đầu tuần vui vẻ hì hì...[:D]
 
 
Đoảng quá
 
Sao đem yếm thắm trải nơi này
Để gió nổi lên lốc cuốn bay
Người nhặt cất làm tin chẳng trả
Của đi mất hút tiếc như say
Lấy gì làm dáng duyên kiều nữ
Bỗng chốc từ tiên tiền trắng tay
Đoảng quá bây giờ ai dám ngó
Co ro cúm rúm thật thương thay
 
LỘ CHỐN SAY

Em biết chăng em ở chốn này!!!
Hoa thơm, cỏ lạ bướm vờn bay
Mà sao ngớ ngẩn đem hong yếm
Mà lại hớ hênh lộ chốn say.
Em biết không em bao lãng tử.
Họ rình mò họ chớp liền tay.
Đa tình, đa cảm trời ban tánh.
Suối mộng, đào tiên quyến rũ thay
 
Trần Mạnh Hùng
 
Thứ ba rùi chúc huynh T M H cùng T T ngày vui...[:D]
 
Tình chòm xóm ![:)]

 
 Thuở bé thường phơi tại chổ này
Bây chừ trổ mã gió khều bay
Làm cho mẹ sợ người lo lắng
Lộ liễu lưng trần bướm đắm say
Giữa chợ tin đồn nàng mất yếm
Sân đình lệnh bắt kẻ phàm tay
Trai làng vội vã đi tìm áo
Sưởi ấm tim hồng mặc đổi thay
 
Vancali 9.30.08
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-02 04:20:19Trần Mạnh Hùng>
 
Thứ hai đầu tuần em trình Bác Lá  chuyện xẩy ra cuối tuần qua như sau nhờ Bácsoi xét...hì hì...[:D]
 
Thân chúc  Bác Lá đầu tuần vui vẻ hì hì...[:D]
 
 
Đoảng quá
 
Sao đem yếm thắm trải nơi này
Để gió nổi lên lốc cuốn bay
Người nhặt cất làm tin chẳng trả
Của đi mất hút tiếc như say
Lấy gì làm dáng duyên kiều nữ
Bỗng chốc từ tiên tiền trắng tay
Đoảng quá bây giờ ai dám ngó
Co ro cúm rúm thật thương thay
 
LỘ CHỐN SAY

Em biết chăng em ở chốn này!!!
Hoa thơm, cỏ lạ bướm vờn bay
Mà sao ngớ ngẩn đem hong yếm
Mà lại hớ hênh lộ chốn say.
Em biết không em bao lãng tử.
Họ rình mò họ chớp liền tay.
Đa tình, đa cảm trời ban tánh.
Suối mộng, đào tiên quyến rũ thay
 
Trần Mạnh Hùng
 
Thứ ba rùi chúc huynh T M H cùng T T ngày vui...[:D]
 
Tình chòm xóm ![:)]

 Thuở bé thường phơi tại chổ này
Bây chừ trổ mã gió khều bay
Làm cho mẹ sợ người lo lắng
Lộ liễu lưng trần bướm đắm say
Giữa chợ tin đồn nàng mất yếm
Sân đình lệnh bắt kẻ phàm tay
Trai làng vội vã đi tìm áo
Sưởi ấm tim hồng mặc đổi thay
 
Vancali 9.30.08
 
EM QUÊN
Chiều nao cũng ở gốc cây này.
Hai đứa bên nhau với lá bay.
Em hát ru hồn thu lá rụng.
Anh mơ trong mộng đắm tình say.
Để rồi ... hai đứa chìm hư ảo.
Sau đó... đôi ta lịm quá tay.
Đến sáng hôm sau em có nhắc.
Em quên chiếc yếm ức lòng thay.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-02 03:17:23vancali96>
 
 
Thứ hai đầu tuần em trình Bác Lá  chuyện xẩy ra cuối tuần qua như sau nhờ Bácsoi xét...hì hì...[:D]
 
Thân chúc  Bác Lá đầu tuần vui vẻ hì hì...[:D]
 
 
Đoảng quá
 
Sao đem yếm thắm trải nơi này
Để gió nổi lên lốc cuốn bay
Người nhặt cất làm tin chẳng trả
Của đi mất hút tiếc như say
Lấy gì làm dáng duyên kiều nữ
Bỗng chốc từ tiên tiền trắng tay
Đoảng quá bây giờ ai dám ngó
Co ro cúm rúm thật thương thay
 
Trạc Tuyền
 
LỘ CHỐN SAY

Em biết chăng em ở chốn này!!!
Hoa thơm, cỏ lạ bướm vờn bay
Mà sao ngớ ngẩn đem hong yếm
Mà lại hớ hênh lộ chốn say.
Em biết không em bao lãng tử.
Họ rình mò họ chớp liền tay.
Đa tình, đa cảm trời ban tánh.
Suối mộng, đào tiên quyến rũ thay
 
Trần Mạnh Hùng
 
Thứ ba rùi chúc huynh T M H cùng T T ngày vui...[:D]
 
Tình chòm xóm ![:)]

 Thuở bé thường phơi tại chổ này
Bây chừ trổ mã gió khều bay
Làm cho mẹ sợ người lo lắng
Lộ liễu lưng trần bướm đắm say
Giữa chợ tin đồn nàng mất yếm
Sân đình lệnh bắt kẻ phàm tay
Trai làng vội vã đi tìm áo
Sưởi ấm tim hồng mặc đổi thay
 
Vancali 9.30.08
 
EM QUÊN
Chiều nao cũng ở gốc cây này.
Hai đứa bên nhau với lá bay.
Em hát ru hồn thu lá rụng.
Anh mơ trong mộng đắm tình say.
Để rồi ... hai đứa chìm hư ảo.
Mơ đắm... đôi ta xiết trọn tay.
Đến sáng hôm sau em có nhắc.
Em quên chiếc yếm ức lòng thay.
Trần Mạnh Hùng
 
AI CŨNG CÒN…
 
Ai cũng còn non một chỗ này *
Dẫu rằng râu tóc trắng tung bay
Yếm hồng theo gió tìm duyên thắm
Của quý rơi về trúng bợm say
Men rượu ngấm vào thêm ngọt sửa
Chén tình úp lật đã quen tay
Trả về đúng chỗ trên người ngọc
Núng nính đồi non đẹp mắt thay !
 
Lá chờ rơi 01/10/08

* Già thời già mặt già mày, Tay chân già hết nhưng... quả tim này nó vẫn còn non !

Yếm tình 2 !

Nắng gọi hồn thơ chốn đỉnh này
Trăng hờn yếm lụa gió đồng bay
Đào nguyên rực rỡ môi nồng thắm
Thạch nhũ huy hoàng bướm đắm say
Nước bạc soi hình gương thiếu nữ
Sương mờ rọi bóng ngọc ngà tay
Tình ơi chớ ghẹo duyên khờ dại
Má đỏ tim hồng tội lắm thay

Vancali 10.1.08
 
Kính Bác Lá cùng quý bạn luôn vui.....có nhiều thơ hay cho người cho mình cùng cười hì hì hì....ok...........ê  kô....hì hì...[:D][:D][:D][:D][:D][:D]

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-02 22:25:38Trần Mạnh Hùng>
 
Thứ hai đầu tuần em trình Bác Lá  chuyện xẩy ra cuối tuần qua như sau nhờ Bácsoi xét...hì hì...[:D]
 
Thân chúc  Bác Lá đầu tuần vui vẻ hì hì...[:D]
 
 
Đoảng quá
 
Sao đem yếm thắm trải nơi này
Để gió nổi lên lốc cuốn bay
Người nhặt cất làm tin chẳng trả
Của đi mất hút tiếc như say
Lấy gì làm dáng duyên kiều nữ
Bỗng chốc từ tiên tiền trắng tay
Đoảng quá bây giờ ai dám ngó
Co ro cúm rúm thật thương thay
 
LỘ CHỐN SAY

Em biết chăng em ở chốn này!!!
Hoa thơm, cỏ lạ bướm vờn bay
Mà sao ngớ ngẩn đem hong yếm
Mà lại hớ hênh lộ chốn say.
Em biết không em bao lãng tử.
Họ rình mò họ chớp liền tay.
Đa tình, đa cảm trời ban tánh.
Suối mộng, đào tiên quyến rũ thay
 
Trần Mạnh Hùng
 
Thứ ba rùi chúc huynh T M H cùng T T ngày vui...[:D]
 
Tình chòm xóm ![:)]

 Thuở bé thường phơi tại chổ này
Bây chừ trổ mã gió khều bay
Làm cho mẹ sợ người lo lắng
Lộ liễu lưng trần bướm đắm say
Giữa chợ tin đồn nàng mất yếm
Sân đình lệnh bắt kẻ phàm tay
Trai làng vội vã đi tìm áo
Sưởi ấm tim hồng mặc đổi thay
 
Vancali 9.30.08
 
EM QUÊN
Chiều nao cũng ở gốc cây này.
Hai đứa bên nhau với lá bay.
Em hát ru hồn thu lá rụng.
Anh mơ trong mộng đắm tình say.
Để rồi ... hai đứa chìm hư ảo.
Sau đó... đôi ta lậm quá tay.
Đến sáng hôm sau em có nhắc.
Em quên chiếc yếm ức lòng thay.
Trần Mạnh Hùng
 
AI CŨNG CÒN…
 
Ai cũng còn non một chỗ này *
Dẫu rằng râu tóc trắng tung bay
Yếm hồng theo gió tìm duyên thắm
Của quý rơi về trúng bợm say
Men rượu ngấm vào thêm ngọt sửa
Chén tình úp lật đã quen tay
Trả về đúng chỗ trên người ngọc
Núng nính đồi non đẹp mắt thay !
 
Lá chờ rơi 01/10/08

* Già thời già mặt già mày, Tay chân già hết nhưng... quả tim này nó vẫn còn non !

Yếm tình 2 !

Nắng gọi hồn thơ chốn đỉnh này
Trăng hờn yếm lụa gió đồng bay
Đào nguyên rực rỡ môi nồng thắm
Thạch nhũ huy hoàng bướm đắm say
Nước bạc soi hình gương thiếu nữ
Sương mờ rọi bóng ngọc ngà tay
Tình ơi chớ ghẹo duyên khờ dại
Má đỏ tim hồng tội lắm thay

Vancali 10.1.08
 
Kính Bác Lá cùng quý bạn luôn vui.....có nhiều thơ hay cho người cho mình cùng cười hì hì hì....ok...........ê  kô....hì hì...[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
 
THÊM HAI
Ấm ức làm chi cái chuyện này.
Thỏa lòng cứ mặc gió hương bay.
Làm sao em cứ nôn nao rứa.
Thôi kệ cưng ơi thoang thỏang say
Không đủ lãi sao đòi cả vốn.
Dư sài nợ cũ trả liền tay.
Mà sao em cứ kỳ kèo mãi???
Đòi một thêm hai rõ khéo thay.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 

 
Thứ hai đầu tuần em trình Bác Lá  chuyện xẩy ra cuối tuần qua như sau nhờ Bácsoi xét...hì hì...[:D]
 
Thân chúc  Bác Lá đầu tuần vui vẻ hì hì...[:D]
 
 
Đoảng quá
 
Sao đem yếm thắm trải nơi này
Để gió nổi lên lốc cuốn bay
Người nhặt cất làm tin chẳng trả
Của đi mất hút tiếc như say
Lấy gì làm dáng duyên kiều nữ
Bỗng chốc từ tiên tiền trắng tay
Đoảng quá bây giờ ai dám ngó
Co ro cúm rúm thật thương thay
 
LỘ CHỐN SAY

Em biết chăng em ở chốn này!!!
Hoa thơm, cỏ lạ bướm vờn bay
Mà sao ngớ ngẩn đem hong yếm
Mà lại hớ hênh lộ chốn say.
Em biết không em bao lãng tử.
Họ rình mò họ chớp liền tay.
Đa tình, đa cảm trời ban tánh.
Suối mộng, đào tiên quyến rũ thay
 
Trần Mạnh Hùng
 
Thứ ba rùi chúc huynh T M H cùng T T ngày vui...[:D]
 
Tình chòm xóm ![:)]

 Thuở bé thường phơi tại chổ này
Bây chừ trổ mã gió khều bay
Làm cho mẹ sợ người lo lắng
Lộ liễu lưng trần bướm đắm say
Giữa chợ tin đồn nàng mất yếm
Sân đình lệnh bắt kẻ phàm tay
Trai làng vội vã đi tìm áo
Sưởi ấm tim hồng mặc đổi thay
 
Vancali 9.30.08
 
EM QUÊN
Chiều nao cũng ở gốc cây này.
Hai đứa bên nhau với lá bay.
Em hát ru hồn thu lá rụng.
Anh mơ trong mộng đắm tình say.
Để rồi ... hai đứa chìm hư ảo.
Sau đó... đôi ta lậm quá tay.
Đến sáng hôm sau em có nhắc.
Em quên chiếc yếm ức lòng thay.
Trần Mạnh Hùng
 
AI CŨNG CÒN…
 
Ai cũng còn non một chỗ này *
Dẫu rằng râu tóc trắng tung bay
Yếm hồng theo gió tìm duyên thắm
Của quý rơi về trúng bợm say
Men rượu ngấm vào thêm ngọt sửa
Chén tình úp lật đã quen tay
Trả về đúng chỗ trên người ngọc
Núng nính đồi non đẹp mắt thay !
 
Lá chờ rơi 01/10/08

* Già thời già mặt già mày, Tay chân già hết nhưng... quả tim này nó vẫn còn non !

Yếm tình 2 !

Nắng gọi hồn thơ chốn đỉnh này
Trăng hờn yếm lụa gió đồng bay
Đào nguyên rực rỡ môi nồng thắm
Thạch nhũ huy hoàng bướm đắm say
Nước bạc soi hình gương thiếu nữ
Sương mờ rọi bóng ngọc ngà tay
Tình ơi chớ ghẹo duyên khờ dại
Má đỏ tim hồng tội lắm thay

Vancali 10.1.08
 
Kính Bác Lá cùng quý bạn luôn vui.....có nhiều thơ hay cho người cho mình cùng cười hì hì hì....ok...........ê  kô....hì hì...[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
 
THÊM HAI
Ấm ức làm chi cái chuyện này.
Thỏa lòng cứ mặc gió hương bay.
Làm sao em cứ nôn nao rứa.
Thôi kệ cưng ơi thoang thỏang say
Không đủ lãi sao đòi cả vốn.
Dư sài nợ cũ trả liền tay.
Mà sao em cứ kỳ kèo mãi???
Đòi một thêm hai rõ khéo thay.
Trần Mạnh Hùng
 
Chào huynh T M H cho em theo nửa khúc ,nợ lanh nửa kia nhe hì hì...
Cuối tuần vui !!!!!!
 
Thịt này ?
 
Nghĩ đến còn mê món thịt này
Da dòn cổ cứng ngọt tình say
Xào dừa nước cốt ăn căng bụng
Nướng vỉ dầu mè uống bỏ say
 
Vancali 2008
 
 
 

  
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0



Thịt này ?
 
Nghĩ đến còn mê món thịt này
Da dòn cổ cứng ngọt tình say
Xào dừa nước cốt ăn căng bụng
Nướng vỉ dầu mè uống bỏ say
 
Vancali 2008
 
Đến lúc ma men vừa tóm cổ
Cũng vừa chàng sỉn bế lên tay
Đôi ta hoà quyện trong hư ảo
Dẫu chốn thần tiên khó sánh thay



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
 
Thịt này ?
 
Nghĩ đến còn mê món thịt này
Da dòn cổ cứng ngọt tình say
Xào dừa nước cốt ăn căng bụng
Nướng vỉ dầu mè uống bỏ say
 
Vancali 2008
 
Đến lúc ma men vừa tóm cổ
Cũng vừa chàng sỉn bế lên tay
Đôi ta hoà quyện trong hư ảo
Dẫu chốn thần tiên khó sánh thay
 
Trac Tuyền
 
Em biết huynh làm thơ hay mà không ngờ vừa hay lại nhanh như điện xẹt quá độc ,chúc huynh cùng gia quyến cuối tuần vui vẻ hì hì ì..[:D]




[/align]
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 
Thứ hai đầu tuần em trình Bác Lá  chuyện xẩy ra cuối tuần qua như sau nhờ Bácsoi xét...hì hì...[:D]
 
Thân chúc  Bác Lá đầu tuần vui vẻ hì hì...[:D]
 
 
Đoảng quá
 
Sao đem yếm thắm trải nơi này
Để gió nổi lên lốc cuốn bay
Người nhặt cất làm tin chẳng trả
Của đi mất hút tiếc như say
Lấy gì làm dáng duyên kiều nữ
Bỗng chốc từ tiên tiền trắng tay
Đoảng quá bây giờ ai dám ngó
Co ro cúm rúm thật thương thay
 
LỘ CHỐN SAY

Em biết chăng em ở chốn này!!!
Hoa thơm, cỏ lạ bướm vờn bay
Mà sao ngớ ngẩn đem hong yếm
Mà lại hớ hênh lộ chốn say.
Em biết không em bao lãng tử.
Họ rình mò họ chớp liền tay.
Đa tình, đa cảm trời ban tánh.
Suối mộng, đào tiên quyến rũ thay
 
Trần Mạnh Hùng
 

Thứ ba rùi chúc huynh T M H cùng T T ngày vui...[:D]
 
Tình chòm xóm ![:)]

 Thuở bé thường phơi tại chổ này
Bây chừ trổ mã gió khều bay
Làm cho mẹ sợ người lo lắng
Lộ liễu lưng trần bướm đắm say
Giữa chợ tin đồn nàng mất yếm
Sân đình lệnh bắt kẻ phàm tay
Trai làng vội vã đi tìm áo
Sưởi ấm tim hồng mặc đổi thay
 
Vancali 9.30.08
 
EM QUÊN
Chiều nao cũng ở gốc cây này.
Hai đứa bên nhau với lá bay.
Em hát ru hồn thu lá rụng.
Anh mơ trong mộng đắm tình say.
Để rồi ... hai đứa chìm hư ảo.
Sau đó... đôi ta lậm quá tay.
Đến sáng hôm sau em có nhắc.
Em quên chiếc yếm ức lòng thay.
Trần Mạnh Hùng
 
AI CŨNG CÒN…
 
Ai cũng còn non một chỗ này *
Dẫu rằng râu tóc trắng tung bay
Yếm hồng theo gió tìm duyên thắm
Của quý rơi về trúng bợm say
Men rượu ngấm vào thêm ngọt sửa
Chén tình úp lật đã quen tay
Trả về đúng chỗ trên người ngọc
Núng nính đồi non đẹp mắt thay !
 
Lá chờ rơi 01/10/08

* Già thời già mặt già mày, Tay chân già hết nhưng... quả tim này nó vẫn còn non !

Yếm tình 2 !

Nắng gọi hồn thơ chốn đỉnh này
Trăng hờn yếm lụa gió đồng bay
Đào nguyên rực rỡ môi nồng thắm
Thạch nhũ huy hoàng bướm đắm say
Nước bạc soi hình gương thiếu nữ
Sương mờ rọi bóng ngọc ngà tay
Tình ơi chớ ghẹo duyên khờ dại
Má đỏ tim hồng tội lắm thay

Vancali 10.1.08
 
Kính Bác Lá cùng quý bạn luôn vui.....có nhiều thơ hay cho người cho mình cùng cười hì hì hì....ok...........ê  kô....hì hì...[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
 
THÊM HAI
Ấm ức làm chi cái chuyện này.
Thỏa lòng cứ mặc gió hương bay.
Làm sao em cứ nôn nao rứa.
Thôi kệ cưng ơi thoang thỏang say
Không đủ lãi sao đòi cả vốn.
Dư sài nợ cũ trả liền tay.
Mà sao em cứ kỳ kèo mãi???
Đòi một thêm hai rõ khéo thay.
Trần Mạnh Hùng
 
 
MẤT CỦA...
 
Cởi yếm làm chi ở chốn này
Lại còn đem giặt gió tung bay
Lối đi trăm ngả ai người lấy
Hẹn tiếng trao duyên tỏ đắm say
Bao tháng trông mong tơ chỉ thắm
Mấy ngày chăm dệt mũi mềm tay
Lỡ rơi kim cổ thêm sầu lắm 
Của mất lộ thiên ngại lắm thay...
 
tamma 
 
 
 
 
 
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

 
Thứ hai đầu tuần em trình Bác Lá  chuyện xẩy ra cuối tuần qua như sau nhờ Bácsoi xét...hì hì...[:D]
 
Thân chúc  Bác Lá đầu tuần vui vẻ hì hì...[:D]
 




AI CŨNG CÒN…
 
Ai cũng còn non một chỗ này *
Dẫu rằng râu tóc trắng tung bay
Yếm hồng theo gió tìm duyên thắm
Của quý rơi về trúng bợm say
Men rượu ngấm vào thêm ngọt sửa
Chén tình úp lật đã quen tay
Trả về đúng chỗ trên người ngọc
Núng nính đồi non đẹp mắt thay !
 
Lá chờ rơi 01/10/08

* Già thời già mặt già mày, Tay chân già hết nhưng... quả tim này nó vẫn còn non !

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
 


 
MỘNG CHỐN NÀO
(riêng tặng các nhà thơ nữ bạn của LCR)

Em muốn đôi ta mộng chốn nào ?
Đêm về thơ thẩn với chiêm bao
Sen hồng cuối hạ thay lời ngỏ
Cúc trắng đầu thu rộn tiếng chào
Chung thủy giấu trong chùm thạch thảo
Ước nguyền đã có gác trăng sao
Truyện tâm tình dưới hoa thiên lý
Còn lối bâng khuâng : Ngõ trúc đào.

Lá chờ rơi 06/09/08



chữ đậm đỏ là mượn thơ Đinh-Hùng, thiên thứ tư của bài Tự Tình Dưới Hoa, trang 118, THƠ ĐINH HÙNG, nhà Xuất Bản ĐỒNG NAI 
     
 
Chào Bác Lá chúc Bác luôn mạnh khoẻ ,vui chơi cùng tụi chẻ hì hì...[:D]
 
Tơ lòng
 
Hờn trăng trách nhạn mãi phương nào
Để rối tơ lòng khổ biết bao
Mắc biếc thôi buồn khôn tiếng hát
Môi hồng héo úa bặt câu chào
Tìm mây gọi gió tìm chân núi
Nhớ bậu buông rèm nhớ ánh sao
Gối ngọc châu lòng khơi biển vắng
Thề non khắc dấu cạnh thân đào
 
Vancali 9.7.08
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Tình say !

Bên thềm hoa tuyết chập chờn bay
Đất khách hoài hương gió thở dài
Nhớ mẹ quê nhà mi đẫm ướt
Thương đời viễn xứ mắt sè cay
Đèn khuya ngã bóng thân hàn sĩ
Phố vắng đau lòng kiếp vãng lai
Tóc gội phong trần pha hạt phấn
Yêu người kỷ niệm mối tình say

Vancali 9.12.08

Thân chúc huynh Bác Lá Chờ Rơi chiều thứ bảy vui nha hì hì....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 
MỪNG

Nửa mừng anh đã yêu ai
Người ta yêu lại
Nửa gai gai lòng
Mừng anh duyên thắm
Chỉ hồng
Sợ tơ trời
Cột nhớ mong hai người
Giọt mưa khóe lá
Chơi vơi
Giọt buồn sánh
Đọng
Rượu mời
Cay cay
Uống mình
Cho chọn giấc say
Cho trăm năm ấy
Phút này riêng em

Kim Giang


DỖ GIẤC SAY

Nửa mừng ai đã biết yêu ai
Nửa tựa tim lòng vướng phải gai
Xin chúc chỉ hồng chung mối một
Xin cầu duyên thắm mãi hòa hai
Buồn vương khóe lá ru người tỉnh
Rượu rót đầu môi dỗ giấc say
Cay mắt chơi vơi tình sánh đọng
Trăm năm còn lại phút riêng này !

Lá chờ rơi 07/09/08
 
Bác Lá ơi kính chúc Bác luôn mạnh khỏe. Cháu rất vui khi được Bác tới thăm và họa thơ, cảm ơn Bác rất nhiều - Kim Giang
 
UỐNG HỒN SAY
 
Những lúc đêm về nhớ đến ai
Đem lòng mải miết dệt Tầm Gai
Thu xao xác nỗi người sai hẹn
Trăng khuyết thương lời hứa một hai
Cứ đợi mưa tan trời nắng đẹp
Như chờ rượu lạt uống hồn say
Câu thơ lại viết niềm tâm sự
Hỏi có tri âm thấu nỗi này
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-25 10:25:24lá chờ rơi>
xin xóa hộ. Rất cám ơn Mod.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
                    Thu tàn
 
Cuối thu vàng vọt nỗi chơi vơi
Người nhớ đến ai? có nhớ  tôi
Nhớ bạn lá xanh còn vẫy gió
Thương người trái chín độ thơm xôi
Bao thu đi đến mùa nối tiếp
Mấy bận đón đưa  nỗi ngậm ngùi
Xa lắm người ơi đường cách trở
Quay về kỷ niệm cuốn phim trôi./.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-25 05:12:31Trạc Tuyền>
               Gửi cháu Vy Ân
 
Cháu hẹn đến ngày cháu học xong
Nhận bằng tốt nghiệp chú luôn mong
Cháu mừng liên hoan về mời chú
Chú thấy vui sao rộn rã lòng
Cháu đã thành tài như nguyện ước
Cỗ đâu chẳng thấy mãi chờ trông
Biết là cháu bận nhiều công việc
Cũng sớm nên lo chuyện...bế bồng
Đăng nhập để trả lời
0
        Kính Thầy Hùng
 
Từ buổi lăng xăng học nấu đường
Thầy luôn bên cạnh đoái lòng thương
Luật niêm thầy sửa cho từng chỗ
Vần ý trò theo khỏi hóa tương
Bỗng chốc đã thu tàn úa lá
Thoảng nhanh thơ cũng góp thành chương
Tình thầy ghi tạc lòng luôn nhớ
Mãi mãi mai sau chẳng...đổ tường
 
Đăng nhập để trả lời
0
 Tình say !

Bên thềm hoa tuyết chập chờn bay
Đất khách hoài hương gió thở dài
Nhớ mẹ quê nhà mi đẫm ướt
Thương đời viễn xứ mắt sè cay
Đèn khuya ngã bóng thân hàn sĩ
Phố vắng đau lòng kiếp vãng lai
Tóc gội phong trần pha hạt phấn
Yêu người kỷ niệm mối tình say

Vancali 9.12.08

Thân chúc huynh Bác Lá Chờ Rơi chiều thứ bảy vui nha hì hì....

 Chào Vancali chào Bác Lá xin họa vui !
 
Ngoài trời tuyết trắng lững lờ bay
Xứ lạ sầu vương mắt lệ dài
Thấm thoát quê người ba chục lẻ
Trông về cố quốc nhũng lòng say
 
L V Sep.24.08
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-25 10:36:35lá chờ rơi>
 Tình say !

Bên thềm hoa tuyết chập chờn bay
Đất khách hoài hương gió thở dài
Nhớ mẹ quê nhà mi đẫm ướt
Thương đời viễn xứ mắt sè cay
Đèn khuya ngã bóng thân hàn sĩ
Phố vắng đau lòng kiếp vãng lai
Tóc gội phong trần pha hạt phấn
Yêu người kỷ niệm mối tình say

Vancali 9.12.08

Thân chúc huynh Bác Lá Chờ Rơi chiều thứ bảy vui nha hì hì....

 Chào Vancali chào Bác Lá xin họa vui !
 
Ngoài trời tuyết trắng lững lờ bay
Xứ lạ sầu vương mắt lệ dài
Thấm thoát quê người ba chục lẻ
Trông về cố quốc nhũng lòng say
 
L V Sep.24.08


NHỚ MẸ HIỀN
(thân tặng vancali96)
 
Ai mượn lời thơ gửi gió bay
Bâng khuâng qua vạn dặm đường dài
Quê nhà mẹ nhớ chờ tin lại
Đất khách con buồn nuốt lệ cay

Mắt đếm sao khuya tìm quá khứ
Duyên nồng đất mới dệt tương lai
Truân chuyên nào ngại phai màu tóc
Nỗi nhớ mẹ hiền mãi ngất say.

Lá chờ rơi 25/09/08
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
REPOST

BUỒN TÀN THU
 
Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ sao đến ? vậy đành thôi !
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây lạnh mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn tình hoang cành liễu rủ
Ngượng ngùng phận mỏng bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Phơ phất đầu non tuyết đổ rồi.
 
Lá chờ rơi 25/09/08

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
mơ cuối tuần :


MỘT TRỜI MƠ

Ðầu song theo lá rụng trăm mơ
Ai thiếu thì mua mượn cũng cho
Tỉnh giấc Vu Sơn chuông xóm đạo
Ru thuyền Bát Nhã tiếng làng thơ
Nghinh phong Tư Mã còn thao thức
Vọng nguyệt Vân Kiều bước ngẩn ngơ
Mơ một đêm nao trời lặng gió
Thuyền xuân cập bến thỏa mong chờ.

Lá chờ rơi 28/09/08 repost


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-28 17:40:18Trần Mạnh Hùng>
BÃO
 
Còn gì thay đổi sau cơn bão.
Vẫn biển cả xanh vẫn gió lùa.
Trước cảnh thân quen trông rất lạ,
Trong lòng yên chí mộng chưa qua.
Nhấp nhô sóng nước quanh chân ghế
Lơ lửng giường loan cạnh gốc dừa.
Trên mái sao khuya vừa mới lợp.
Quanh tường tứ phía gió theo mưa.
 
Sau bếp có ai gây tiếng động.
Hóa ra đàn cá vượt song thưa.
Mây ngàn cuồn cuộn tuông trên nước.
Sóng lượn tung cao trút giận thừa.
Mèo chó cuống cuồng bơi vội đến.
Dép giày trôi nổi sóng vờn đưa.
Ô hay sao thế mơ hay tỉnh.
Nào biết đêm qua bão đến chưa.
.    .    .    .   .
.    .    .    .   .
 
Trần Mạnh Hùng
Qua một đêm mưa bão Ike
13-9-2008
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-28 17:21:36Trần Mạnh Hùng>
Giới thiệu tác giả
 
Cụ Trần Duy Tuân niên kỷ trên 90 , cư ngụ tại Houston, Texas.
 
Trân trọng giới thiệu cùng các thi hữu.
 
TẶNG CÔ HẬU (*)
 
Cũng thể con người dễ kém ai,
Phải đâu phận gái kém tài trai,
Kiến văn cũng thể trang ăn học.
Xử thế tùy cơ bậc trí tài.
Thương mẹ đâu lưng hồi túng quẩn.
Xót cho bảo quản mức sinh nhai.
Giải dầu năm tháng khinh mưa nắng.
Bể rộng trời cao nhẹ gót hài.
Trần Duy Tuân
(*) Con gái đầu lòng của Trần Duy Tuân
 
Họa
 
GÁI TRAI
Anh hùng đâu phải chỉ riêng ai.
Đất nước hòai mong sức gái trai.
Dân tộc ghi ơn trang liệt nữ.
Non sông tưởng nhớ bậc anh tài.
Phá tan giặc giã, tài mưu lược.
Quét sạch xâm lăng, tựa nghiến nhai.(*)
Chiến thắng ngập tràn giòng lịch sử.
Giang sơn rực rỡ gót văn hài.
Trần Mạnh Hùng
(*) Vận "nhai"  là tử vận
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Kính tặng Bác Lá

Chờ Rơi chiếc Lá giữa rừng mơ
Mơ thấy Tiên Ông rót rượu cho
Bến Mộng đôi bờ chờ Mặc khách
Thuyền Hoa một chiếc đợi Nàng thơ
Bồng Lai mấy độ người mong ngóng
Phương Trượng bao hôm khách đợi chờ
Chợt tỉnh Kê Vàng thời đã chín
Doanh Châu nhẹ bước luống ngu ngơ

- unghoadaphu 28/09/08

P/S : - Bồng Lai , Doanh Châu , Phương Trượng là 3 nơi Quần Tiên thường trú ngụ .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-08 12:24:46lá chờ rơi>
Trích đoạn: unghoadaphu

Kính tặng Bác Lá

Chờ Rơi chiếc Lá giữa rừng mơ
Mơ thấy Tiên Ông rót rượu cho
Bến Mộng đôi bờ chờ Mặc khách
Thuyền Hoa một chiếc đợi Nàng thơ
Bồng Lai mấy độ người mong ngóng
Phương Trượng bao hôm khách đợi chờ
Chợt tỉnh Kê Vàng thời đã chín
Doanh Châu nhẹ bước luống ngu ngơ

- unghoadaphu 28/09/08

P/S : - Bồng Lai , Doanh Châu , Phương Trượng là 3 nơi Quần Tiên thường trú ngụ .

TỰA GIẤC MƠ
 
Kiếp sống con người tựa giấc mơ
Bao nhiêu ân phước đã dành cho
Ta bà một cõi đầy thi vị
Thư quán muôn lời dệt tiếng thơ
Nắng hạ thiếu ai ngày chẳng đến
Chiều thu vắng bạn tối luôn chờ
Còn hơi còn sức còn bay bướm
Chợt ngắm trời khuya dạ ngẩn ngơ.
 
Lá chờ rơi 08/10/08

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Cuối từng gùi tặng Bác Lá đọc chơi đở nhe hì hì......
 
Ấp trứng voi


Xuống chợ vui mừng thấy trứng voi*
Mua về lập ổ ở căn chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn gìn giữ
Tối úm trong lòng cẩn thận coi
Nhắm mắt già Tiều nằm giữa tổ
Thò tay chị Tám đụng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô con nở
Giẫy giụa vì đau Lão rú còi...


Vancali 10.10.08
 
*Chuyên xưa có tiều phu khờ (chưa tứng thấy quả dừa) xuống chợ thấy trái dừa hỏi chị bán hàng là trứng gì ,cắt cớ chị nói là trứng voi nên bác tiều mới mua về ấp..v..v....

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-12 03:02:31Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: vancali96

Cuối từng gùi tặng Bác Lá đọc chơi đở nhe hì hì......
 
Ấp trứng voi


Xuống chợ vui mừng thấy trứng voi*
Mua về lập ổ ở căn chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn gìn giữ
Tối úm trong lòng cẩn thận coi
Nhắm mắt già Tiều nằm giữa tổ
Thò tay chị Tám đụng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô con nở (*)
Giẫy giụa vì đau Lão rú còi...


Vancali 10.10.08
 
*Chuyên xưa có tiều phu khờ (chưa tứng thấy quả dừa) xuống chợ thấy trái dừa hỏi chị bán hàng là trứng gì ,cắt cớ chị nói là trứng voi nên bác tiều mới mua về ấp..v..v....





(*) Đề nghị nếu dùng chữ " voi nở " nó thấm hơn






VÒI VOI
Muốn có voi thời ấp...trứng voi.
Ngày đêm nằm úm ở trong chòi.
Vợ chồng sáng tối thay phiên ủ.
Hai đứa trưa chiều chăm chú coi. 
"Dzì úc"  ghé chơi nên muốn biết.
Dzì nghe liền mó vớ ngay vòi.
Dzì vui, dzì thích cười toe toét.
Nắm chặt dzòi dzoi  hét tựa còi.
Trần Mạnh Hùng
 
Cám ơn bác Lá đã nhắc
[/align]
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-11 05:39:18vancali96>
 
Cuối từng gùi tặng Bác Lá đọc chơi đở nhe hì hì......
 
Ấp trứng voi


Xuống chợ vui mừng thấy trứng voi*
Mua về lập ổ ở căn chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn gìn giữ
Tối úm trong lòng cẩn thận coi
Nhắm mắt già Tiều nằm giữa tổ
Thò tay chị Tám đụng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô dzoi  nở (*)
Giẫy giụa vì đau Lão rú còi...


Vancali 10.10.08
 
*Chuyên xưa có tiều phu khờ (chưa tứng thấy quả dừa) xuống chợ thấy trái dừa hỏi chị bán hàng là trứng gì ,cắt cớ chị nói là trứng voi nên bác tiều mới mua về ấp..v..v....


(*) Đề nghị nếu dùng chữ " voi nở " nó thấm hơn
VÒI VOI
 
Muốn có voi phải ấp...trứng voi.
Ngày đêm nằm ấp ở trong chòi.
Vợ chồng sáng tối thay phiên ủ.
Hai đứa trưa chiều chăm chú coi.
Em dzợ ghé chơi nên muốn biết.
Trứng dzoi nó nở vớ ngay vòi.
Cô vui, cô thích cười toe toét.
Nắm chặt dzòi dzoi  hét tựa còi.
 
Trần Mạnh Hùng
[/align]
Cám ơn huynh vậy mà em nghỉ hong ga hì hì...cuối tuần vui nhe hì hì [:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0