📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.941 lượt xem — Trang 148 / 260

Nhớ thư xanh

Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Trang thư viết vội trong thương nhớ
Bút mực ghi nhanh kể chuyện lành.
Thư gởi bay theo năm tháng đợi.
Còn chăng là ánh nắng vây quanh

Bảo Loan/TMH

Nhớ thư xanh

Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Chim xanh xóm cũ chưa về đến
Lá thắm dòng xưa gợi giấc lành
Mỏi mắt mong châu về Hợp Phố
Lam Kiều ngọc ẩn nhớ vây quanh.

Bảo Loan /Bác Lá 11.13.08

Chời chời em nghỉ cả buổi sáng mà huynh TMH cùng Bác Lá chỉ 30 phút là làm xong ,huynh Hùng , Bác Lá ơi
chỉ cho em làm gì ăn món gì mà làm thơ nhanh và ngọt như mía ngào đường vậy......???? chúc Bác và huynh Hùng  tối thứ bảy vui và chủ nhật vui vẻ ka ka ka.....[:D]

@ Bảo Loan,
 
Hùng thì sao không biết, chứ tôi thì luôn ăn cá mòi hộp. Nghe những người thông thái nói là trong có nhiều chất phosphore... là chất phát ra ánh sáng! Nhờ vậy chăng?
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


Nhớ thư xanh

Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Trang thư viết vội trong thương nhớ
Bút mực ghi nhanh kể chuyện lành.
Thư gởi bay theo năm tháng đợi.
Còn chăng là ánh nắng vây quanh

Bảo Loan/TMH

Nhớ thư xanh

Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Chim xanh xóm cũ chưa về đến
Lá thắm dòng xưa gợi giấc lành
Mỏi mắt mong châu về Hợp Phố
Lam Kiều ngọc ẩn nhớ vây quanh.

Bảo Loan /Bác Lá 11.13.08

Chời chời em nghỉ cả buổi sáng mà huynh TMH cùng Bác Lá chỉ 30 phút là làm xong ,huynh Hùng , Bác Lá ơi
chỉ cho em làm gì ăn món gì mà làm thơ nhanh và ngọt như mía ngào đường vậy......???? chúc Bác và huynh Hùng  tối thứ bảy vui và chủ nhật vui vẻ ka ka ka.....[:D]

@ Bảo Loan,
 
Hùng thì sao không biết, chứ tôi thì luôn ăn cá mòi hộp. Nghe những người thông thái nói là trong có nhiều chất phosphore... là chất phát ra ánh sáng! Nhờ vậy chăng?


 
Tui có gì thua bác đâu, hơn nữa là khác... tất cả những thứ gì trong hộp... miễn  khỏi nấu nướng là không từ... hẩu xực a.
Nên chất lân tinh, phốt pho nhiều lắm, lắm khi thở ra khói, ho ra lửa... người ta trông thấy khiếp lắm... biết làm sao bây giờ... không lẽ nhịn thèm, nhịn đói.  Nên đành vậy...
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-23 21:51:48Trần Mạnh Hùng>
ĐÔI MỎ
Đắm đuối tràn tình những cặp cu
Mặn nồng mơn trớn cúc... cù... cu...
Thong dong ngày tháng bay liền cánh.
Lơi lả sớm khuya ấm tổ cu
Trọn kiếp thủy chung tròn tiết điểu.
Suốt đời an phận rạng danh cu.
Nịnh đầm cu trống dương cao mỏ
Tiếng hót ngọt ngào cu... cú...cu.

Trần mạnh Hùng





=====***======

ngày xửa ngày xưa nhớ tiếng cu
cu ca cu cốc cốc cù cu
lòng mơ viễn xứ cà cu cốc
tai vướng hư danh cốc cú cu
lành lạnh chân mây nghe ú ớ
long lanh mí mắt thấy càn cu
cu à cu hởi chim cu hót
hót để hồn say lẫm tiếng cu.
******(^_^)*********

Yến Nhi thân

Yến Nhi họa rất dễ thương, cảm phục,  cảm phục.

Yến Nhi ơi!!! tên bài thơ là gì vậy???

Thân
Trần Mạnh Hùng

 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-25 05:02:46Trần Mạnh Hùng>
 
CỌ GIÁO
(CẠO GIÓ)
 
Âm thanh xé toạt cả không gian.
Nắm chặt hai tay xiết vội vàng.
Chiếc gối kê đầu ghì muốn rách
Tấm chăn phủ đệm kéo tung ngang
Lưng trần dầu gió bôi nồng thắm
Trán phủ khăn bông thấm lạnh băng.
Em sốt nằm dài anh "cọ giáo"
Tiếng rên xé toạt cả không gian
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 


TÁM HƯỚNG THƠ GIĂNG
 
‘Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ’ *
Nghinh-Phong Vọng-Nguyệt gió trăng chờ
Dã tràng cuối bãi còn xe cát
Bướm trắng thân tằm mãi dệt tơ
Khắc lụn không hay khi chọn ý
Canh tàn thơ lại lúc nằm mơ
Chung vui xướng họa tình mai trúc
Tám hướng thơ giăng vượt bến bờ.  

Lá chờ rơi 14/11/08


* Tự Tình Dưới Hoa, thiên thứ 5, thơ Đinh-Hùng, nhà xuất bản Đồng-Nai 1997

Kính chào Bác Lá,
Kính chúc Bác Lá luôn vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc.
Thi Nang vào diễn đàn VNTQ hơn một năm rồi,chưa có dịp đến thăm lâu đài của Bác Lá,để nhờ Bác Lá giúp đỡ cho Thi Nang học hỏi thêm những kinh nghiệm quí báu về thi ca.
Hôm nay được Bác Lá đón tiếp nồng hậu quá!Thi Nang kính gửi lại đây một bài thơ mộc mạc,mong được Bác Lá chỉ bảo thêm cho Thi Nang nhé!Xin cảm ơn Bác Lá nhiều.

Thân chào bạn Thi Nang,
Mừng được bạn đến chơi. Không có gì phải khách sáo. Chúng ta cùng chơi cùng học hỏi. Mỗi người có một phong cách riêng tùy theo sự thẩm âm, dùng chữ, ráp câu. Nên thơ có màu sắc riêng, sự tươi đẹp riêng của mỗi tác giả. Muôn hồng nghìn tía cùng chia nhau tô điểm cho thi đàn.
Thân mến.

Kính họa ngược vận bài"TÁM HƯỚNG THƠ GIĂNG" của Bác Lá


TRỞ LẠI BẾN XƯA

Vượt sóng qua sông trở lại bờ
Gặp người bến cũ bấy lâu mơ...
Thương đời tùng bách đang phai lá!
Xót kiếp nhộng tằm đã nhả tơ!
Thỏa dạ người mong bao tháng đợi
Vui lòng kẻ nhớ mấy năm chờ
Cung đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Xướng họa gieo vần đẹp tứ thơ.

Thi Nang


TIẾNG NÀNG THƠ
 
Dòng xanh hoa nở rợp đôi bờ
Như chốn Đào Nguyên của mộng mơ
Kia tiếng chim oanh chào ánh nắng
Đây vầng trăng ngọc trải mành tơ
Vui câu xướng họa người trao nhận
Dệt mối tình duyên kẻ đợi chờ
Gửi gió muôn phương lời cộng hưởng
Thi đàn vang mãi tiếng nàng thơ.
 
Lá chờ rơi 16/11/08
 

Kính chào Bác Lá ,chúc Bác luôn vui vẻ hì hì....[:D] 
 
Dệt mối thơ
 
Đã mấy mùa thu lá gọi bờ
Thương nàng thiếu nữ vẫn hoài mơ
Đầu xanh tiễn bạn buồn môi mọng
Sóng bạc theo thuyển rối tóc tơ
Núi Ngự đa tình trăng gió hẹn
Sông Hương quyến rũ gái trai chờ
Nhờ mây nhắn nhạn người yêu dấu 
Nhớ kẻ phương nầy dệt mối thơ
 
Vancali 11.14.08
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96


TÁM HƯỚNG THƠ GIĂNG
 
‘Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ’ *
Nghinh-Phong Vọng-Nguyệt gió trăng chờ
Dã tràng cuối bãi còn xe cát
Bướm trắng thân tằm mãi dệt tơ
Khắc lụn không hay khi chọn ý
Canh tàn thơ lại lúc nằm mơ
Chung vui xướng họa tình mai trúc
Tám hướng thơ giăng vượt bến bờ.  

Lá chờ rơi 14/11/08


* Tự Tình Dưới Hoa, thiên thứ 5, thơ Đinh-Hùng, nhà xuất bản Đồng-Nai 1997

Kính chào Bác Lá,
Kính chúc Bác Lá luôn vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc.
Thi Nang vào diễn đàn VNTQ hơn một năm rồi,chưa có dịp đến thăm lâu đài của Bác Lá,để nhờ Bác Lá giúp đỡ cho Thi Nang học hỏi thêm những kinh nghiệm quí báu về thi ca.
Hôm nay được Bác Lá đón tiếp nồng hậu quá!Thi Nang kính gửi lại đây một bài thơ mộc mạc,mong được Bác Lá chỉ bảo thêm cho Thi Nang nhé!Xin cảm ơn Bác Lá nhiều.

Thân chào bạn Thi Nang,
Mừng được bạn đến chơi. Không có gì phải khách sáo. Chúng ta cùng chơi cùng học hỏi. Mỗi người có một phong cách riêng tùy theo sự thẩm âm, dùng chữ, ráp câu. Nên thơ có màu sắc riêng, sự tươi đẹp riêng của mỗi tác giả. Muôn hồng nghìn tía cùng chia nhau tô điểm cho thi đàn.
Thân mến.

Kính họa ngược vận bài"TÁM HƯỚNG THƠ GIĂNG" của Bác Lá


TRỞ LẠI BẾN XƯA

Vượt sóng qua sông trở lại bờ
Gặp người bến cũ bấy lâu mơ...
Thương đời tùng bách đang phai lá!
Xót kiếp nhộng tằm đã nhả tơ!
Thỏa dạ người mong bao tháng đợi
Vui lòng kẻ nhớ mấy năm chờ
Cung đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Xướng họa gieo vần đẹp tứ thơ.

Thi Nang


TIẾNG NÀNG THƠ
 
Dòng xanh hoa nở rợp đôi bờ
Như chốn Đào Nguyên của mộng mơ
Kia tiếng chim oanh chào ánh nắng
Đây vầng trăng ngọc trải mành tơ
Vui câu xướng họa người trao nhận
Dệt mối tình duyên kẻ đợi chờ
Gửi gió muôn phương lời cộng hưởng
Thi đàn vang mãi tiếng nàng thơ.
 
Lá chờ rơi 16/11/08


Kính chào Bác Lá ,chúc Bác luôn vui vẻ hì hì....[:D] 
Dệt mối thơ
 
Đã mấy mùa thu lá gọi bờ
Thương nàng thiếu nữ vẫn hoài mơ
Đầu xanh tiễn bạn buồn môi mọng
Sóng bạc theo thuyển rối tóc tơ
Núi Ngự đa tình trăng gió hẹn
Sông Hương quyến rũ gái trai chờ
Nhờ mây nhắn nhạn người yêu dấu 
Nhớ kẻ phương nầy dệt mối thơ
 
Vancali 11.14.08
 
HƯƠNG ĐẦU GIÓ
 
Tựa mạn thuyền Trăng lạc bến mơ
Làm con sóng mộng vỗ ru bờ
Ai gieo nốt nhạc tràn xao xuyến
Kẻ thả câu vàng mắc lưới tơ
Có phải trăm năm giờ nhắn hẹn
Qua hồi dốc lạnh cắn môi chờ
Sông mây xướng họa hương đầu gió
Tiếng sáo lay hồn chạm nhánh thơ
 
Kim Giang
 

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
TÁM HƯỚNG THƠ GIĂNG
 
‘Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ’ *
Nghinh-Phong Vọng-Nguyệt gió trăng chờ
Dã tràng cuối bãi còn xe cát
Bướm trắng thân tằm mãi dệt tơ
Khắc lụn không hay khi chọn ý
Canh tàn thơ lại lúc nằm mơ
Chung vui xướng họa tình mai trúc
Tám hướng thơ giăng vượt bến bờ.  

Lá chờ rơi 14/11/08


* Tự Tình Dưới Hoa, thiên thứ 5, thơ Đinh-Hùng, nhà xuất bản Đồng-Nai 1997

Kính chào Bác Lá,
Kính chúc Bác Lá luôn vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc.
Thi Nang vào diễn đàn VNTQ hơn một năm rồi,chưa có dịp đến thăm lâu đài của Bác Lá,để nhờ Bác Lá giúp đỡ cho Thi Nang học hỏi thêm những kinh nghiệm quí báu về thi ca.
Hôm nay được Bác Lá đón tiếp nồng hậu quá!Thi Nang kính gửi lại đây một bài thơ mộc mạc,mong được Bác Lá chỉ bảo thêm cho Thi Nang nhé!Xin cảm ơn Bác Lá nhiều.

Thân chào bạn Thi Nang,
Mừng được bạn đến chơi. Không có gì phải khách sáo. Chúng ta cùng chơi cùng học hỏi. Mỗi người có một phong cách riêng tùy theo sự thẩm âm, dùng chữ, ráp câu. Nên thơ có màu sắc riêng, sự tươi đẹp riêng của mỗi tác giả. Muôn hồng nghìn tía cùng chia nhau tô điểm cho thi đàn.
Thân mến.

Kính họa ngược vận bài"TÁM HƯỚNG THƠ GIĂNG" của Bác Lá


TRỞ LẠI BẾN XƯA

Vượt sóng qua sông trở lại bờ
Gặp người bến cũ bấy lâu mơ...
Thương đời tùng bách đang phai lá!
Xót kiếp nhộng tằm đã nhả tơ!
Thỏa dạ người mong bao tháng đợi
Vui lòng kẻ nhớ mấy năm chờ
Cung đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Xướng họa gieo vần đẹp tứ thơ.

Thi Nang


TIẾNG NÀNG THƠ
 
Dòng xanh hoa nở rợp đôi bờ
Như chốn Đào Nguyên của mộng mơ
Kia tiếng chim oanh chào ánh nắng
Đây vầng trăng ngọc trải mành tơ
Vui câu xướng họa người trao nhận
Dệt mối tình duyên kẻ đợi chờ
Gửi gió muôn phương lời cộng hưởng
Thi đàn vang mãi tiếng nàng thơ.
 
Lá chờ rơi 16/11/08


Kính chào Bác Lá ,chúc Bác luôn vui vẻ hì hì....[:D] 
Dệt mối thơ
 
Đã mấy mùa thu lá gọi bờ
Thương nàng thiếu nữ vẫn hoài mơ
Đầu xanh tiễn bạn buồn môi mọng
Sóng bạc theo thuyển rối tóc tơ
Núi Ngự đa tình trăng gió hẹn
Sông Hương quyến rũ gái trai chờ
Nhờ mây nhắn nhạn người yêu dấu 
Nhớ kẻ phương nầy dệt mối thơ
 
Vancali 11.14.08
 
HƯƠNG ĐẦU GIÓ
 
Tựa mạn thuyền Trăng lạc bến mơ
Làm con sóng mộng vỗ ru bờ
Ai gieo nốt nhạc tràn xao xuyến
Kẻ thả câu vàng mắc lưới tơ
Có phải trăm năm giờ nhắn hẹn
Qua hồi dốc lạnh cắn môi chờ
Sông mây xướng họa hương đầu gió
Tiếng sáo lay hồn chạm nhánh thơ
 
Kim Giang
 
Thân chào Kim Giang,
Thi Nang hân hạnh được làm quen với bạn.
Chúc bạn và mọi người khỏe vui
Thi Nang xin nối tiếp cùng quí bạn cho vui nhé!
 
MẤY VẦN THƠ
 
Đồi sim tím ngát trải ven bờ
Nhuộm tím trời chiều tím ước mơ
Sóng biếc lung linh như dải lụa
Tia vàng lóng lánh tựa dây tơ
Sương giăng lãng đãng trên sông hẹn
Khói tỏa mong manh dưới bến chờ
Thấp thoáng thuyền ai về xóm nhỏ
Gửi vào cảnh ấy mấy vần thơ.
Thi Nang
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-21 02:37:27vancali96>
 
ĐÈO NGANG
( ĐANG NGHÈO)
 
Mây giăng vách núi đá cheo leo.
Sương phủ mênh mông ngập đáy đèo.
Dưới núi triều dâng tràn bãi đá
Trên sông sóng lượn đánh tan bèo
Những cơn gió lạnh thu mang đến
Từng sợi nắng tàn  hạ đắm theo
Vui bước giữa đèo trời đã xế.
Giữa trời mây nước đối tình đeo
 
Trần Mạnh Hùng
 
Thứ hai dài thòn momg huynh Hùng cố gắng hì hì...đừng có sụm giữa đàng hì  hì...[:D]
Thứ hai vui hì hì...[;)]
 
Leo ngang
(Leo dọc)
 
Hứng chí tham tình gã cố leo
Gần lên tột đỉnh khụy lưng đèo
Chồn chân bởi thích đời ong bườm
Mỏi gối vì tham chuyện đá bèo
Lúc trẻ trong ngoài cùng sở nguyện
Khi già trên dưới khó làm theo
Người ơi chớ phí đời son sắt
Đẻo đá cho đầy túi xách đeo
 
Vancali 10.20.08
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-24 02:48:42vancali96>
 THẰNG CU TỰ MÃN

Ta vốn gậy rồng (Long trượng) của đức dzua
Anh nào dám nói tớ đầu rùa ???
Đêm thanh hứng trí khui hang cọp
Ngày vắng buồn tình khoắng lỗ cua
Lâm trận vang danh Như Ý Bổng
Dụ hàng khét tiếng Vạn Năng Bùa
Dẫu cho bị hãm Càn Khôn Đãy
Thúc dọc đâm ngang há chịu thua

LTDQĐ

 
Khúc xương rồng !
 
Chui lùm quậy ổ nhập cung dzua
Ong chích sưng mông chạy  mất rùa
Thất chí ra đồng mong được cá
Buồn tình xuống chợ muốn tìm cua
Mê đôi mắt biếc chàng chơi ngải
Thích cái eo thon gã chuộc bùa
Kẹt khúc xương rồng gai nhức nhối
Trâu nhìn cọc đứng lắc đầu thua
 
Vancali 10.22.08
 
Chào Bác Lá chúc Bác luôn mạnh khoẻ đừng ham leo dừa bị té hì hì..[:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-25 02:16:33lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96

 THẰNG CU TỰ MÃN

Ta vốn gậy rồng (Long trượng) của đức dzua
Anh nào dám nói tớ đầu rùa ???
Đêm thanh hứng trí khui hang cọp
Ngày vắng buồn tình khoắng lỗ cua
Lâm trận vang danh Như Ý Bổng
Dụ hàng khét tiếng Vạn Năng Bùa
Dẫu cho bị hãm Càn Khôn Đãy
Thúc dọc đâm ngang há chịu thua

LTDQĐ

 
Khúc xương rồng !
 
Chui lùm quậy ổ nhập cung dzua
Ong chích sưng mông chạy  mất rùa
Thất chí ra đồng mong được cá
Buồn tình xuống chợ muốn tìm cua
Mê đôi mắt biếc chàng chơi ngải
Thích cái eo thon gã chuộc bùa
Kẹt khúc xương rồng gai nhức nhối
Trâu nhìn cọc đứng lắc đầu thua
 
Vancali 10.22.08
 
Chào Bác Lá chúc Bác luôn mạnh khoẻ đừng ham leo dừa bị té hì hì..[:D]


ĐỪNG NÓI GIỎI
 
Kiếp người ai cũng một lần vua (1)
Còn lại bao nhiêu sống kiếp rùa
Đêm sợ đụng giường khi hái trái (2)
Ngày mong được ‘hự’ lúc mò cua (3)
Kìa ai tím mặt dường lên chứng
Nọ kẻ khom lưng tựa mắc bùa
Việc ấy khuyên ai đừng nói giỏi
Mươi lần xung trận chục lần thua !
 
Lá chờ rơi 25/10/08 BNTĐXH
 


1. Kinh Lễ sắp đặt cho mỗi người dù nghèo giàu sang hèn gì, cũng đều được như nhau một lần trong đời : một lần làm Trạng (đám cưới có người theo hầu che lọng) một lần làm vua (đám tang Nam với xe rồng, Nữ với xe Phụng)
 
2. Chuột kêu chút chít trong rương – Anh đi nhè nhẹ đụng giường mẹ hay
 
3. Giang sơn một gánh giữa đồng - Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng ?

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-26 02:33:08Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96

 THẰNG CU TỰ MÃN

Ta vốn gậy rồng (Long trượng) của đức dzua
Anh nào dám nói tớ đầu rùa ???
Đêm thanh hứng trí khui hang cọp
Ngày vắng buồn tình khoắng lỗ cua
Lâm trận vang danh Như Ý Bổng
Dụ hàng khét tiếng Vạn Năng Bùa
Dẫu cho bị hãm Càn Khôn Đãy
Thúc dọc đâm ngang há chịu thua

LTDQĐ

 
Khúc xương rồng !
 
Chui lùm quậy ổ nhập cung dzua
Ong chích sưng mông chạy  mất rùa
Thất chí ra đồng mong được cá
Buồn tình xuống chợ muốn tìm cua
Mê đôi mắt biếc chàng chơi ngải
Thích cái eo thon gã chuộc bùa
Kẹt khúc xương rồng gai nhức nhối
Trâu nhìn cọc đứng lắc đầu thua
 
Vancali 10.22.08
 
Chào Bác Lá chúc Bác luôn mạnh khoẻ đừng ham leo dừa bị té hì hì..[:D]


ĐỪNG NÓI GIỎI
 
Kiếp người ai cũng một lần vua (1)
Còn lại bao nhiêu sống kiếp rùa
Đêm sợ đụng giường khi hái trái (2)
Ngày mong được ‘hự’ lúc mò cua (3)
Kìa ai tím mặt dường lên chứng
Nọ kẻ khom lưng tựa mắc bùa
Việc ấy khuyên ai đừng nói giỏi
Mươi lần xung trận chục lần thua !
 
Lá chờ rơi 25/10/08 BNTĐXH



1. Kinh Lễ sắp đặt cho mỗi người dù nghèo giàu sang hèn gì, cũng đều được như nhau một lần trong đời : một lần làm Trạng (đám cưới có người theo hầu che lọng) một lần làm vua (đám tang Nam với xe rồng, Nữ với xe Phụng)
 
2. Chuột kêu chút chít trong rương – Anh đi nhè nhẹ đụng giường mẹ hay

3. Giang sơn một gánh giữa đồng - Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng ?



[/align]

bắt cọp.net



BẮT CỌP
Ba ngàn cung nữ dưới chân dzua.
Tất cả mỹ nhân thích chóp rùa.
Hăng hái tranh đua rình bắt cọp.
Miệt mài dành dựt lấp hang cua.
Thứ phi toan tính câu thần niệm.
Hòang hậu lo toan đọc chú bùa.
Mỹ nữ cung tần như thế cả.
Tình dzua dzạn thắng chẳng lần thua.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 

 THẰNG CU TỰ MÃN

Ta vốn gậy rồng (Long trượng) của đức dzua
Anh nào dám nói tớ đầu rùa ???
Đêm thanh hứng trí khui hang cọp
Ngày vắng buồn tình khoắng lỗ cua
Lâm trận vang danh Như Ý Bổng
Dụ hàng khét tiếng Vạn Năng Bùa
Dẫu cho bị hãm Càn Khôn Đãy
Thúc dọc đâm ngang há chịu thua

LTDQĐ

 
Khúc xương rồng !
 
Chui lùm quậy ổ nhập cung dzua
Ong chích sưng mông chạy  mất rùa
Thất chí ra đồng mong được cá
Buồn tình xuống chợ muốn tìm cua
Mê đôi mắt biếc chàng chơi ngải
Thích cái eo thon gã chuộc bùa
Kẹt khúc xương rồng gai nhức nhối
Trâu nhìn cọc đứng lắc đầu thua
 
Vancali 10.22.08
 
Chào Bác Lá chúc Bác luôn mạnh khoẻ đừng ham leo dừa bị té hì hì..[:D]


ĐỪNG NÓI GIỎI
 
Kiếp người ai cũng một lần vua (1)
Còn lại bao nhiêu sống kiếp rùa
Đêm sợ đụng giường khi hái trái (2)
Ngày mong được ‘hự’ lúc mò cua (3)
Kìa ai tím mặt dường lên chứng
Nọ kẻ khom lưng tựa mắc bùa
Việc ấy khuyên ai đừng nói giỏi
Mươi lần xung trận chục lần thua !
 
Lá chờ rơi 25/10/08 BNTĐXH



1. Kinh Lễ sắp đặt cho mỗi người dù nghèo giàu sang hèn gì, cũng đều được như nhau một lần trong đời : một lần làm Trạng (đám cưới có người theo hầu che lọng) một lần làm vua (đám tang Nam với xe rồng, Nữ với xe Phụng)
 
2. Chuột kêu chút chít trong rương – Anh đi nhè nhẹ đụng giường mẹ hay

3. Giang sơn một gánh giữa đồng - Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng ?




[/align]

bắt cọp.net



BẮT CỌP
Ba ngàn cung nữ dưới chân dzua.
Tất cả mỹ nhân thích chóp rùa.
Hăng hái tranh đua rình bắt cọp.
Miệt mài dành dựt lấp hang cua.
Thứ phi toan tính câu thần niệm.
Hòang hậu lo toan đọc chú bùa.
Mỹ nữ cung tần như thế cả.
Tình dzua dzạn thắng chẳng lần thua.
Trần Mạnh Hùng
 
Thân tặng huynh TMH kỷ niệm hì hì...[:D]
 
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 16:02:15Đuyên Hồng>
TỰ NGẪM
 
Ra đường già trẻ thảy kêu ông
Cháu cố đà qua tuổi bế bồng
Đi tắt về ngang chân vẫn cứng
Bàn hưu tán vượn chữ còn ngông
Đùa dai nhất hạng không chừa nổi
Nhậu chẳng bằng ai chỉ thổi phồng
Những ngán lão Tà chơi lật tẩy
Hoài công vẽ rắn chẳng thành rồng.
Lá chờ rơi 06/08/08
 
VUI TÝ
Ở nhà có chàu gọi rằng ông
Của lạ chơi vui chút nựng bồng
Chấm tí không răng còn sợ cứng
Làm bừa chẳng lợi luống lo ngông
Dai thì dai vậy  mà đâu mỏi
Thổi thế thổi thôi chẳng thổi phồng
Ngán kẻ mét bà đành kín miệng
Kẻo nghe ngứa nhĩ buộc vòi rồng
August 7, 2008
Đuyên Hồng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-08 05:09:31Trạc Tuyền>
Mừng Lễ Vu Lan

Bác Lá tuổi xuân mới tám mươi
Lá còn xanh thắm khó bề rơi
Vu Lan con cháu về vui vẻ
Em gửi quà thăm cả khoảng trời
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-28 17:42:00giotsuongthu>
Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì[:D]
 
Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08
 
Vì lật đật khi thấy bóng của xếp  xin sửa cho đẹp hì hì [:D]


thân họa :

NÓ VÀ TA
 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
 
[:D][:D][:D] 
 Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
Bác Lá ta !
 
Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !
 
Vancali 8.29.08
 
                            
             thân họa
 bắt chước cô Van, cũng chỉ nịnh chứ hổng có bợ, hihi
     
NHẤT BÁC LÁ TA  

Tài giỏi nhất nhà,Bác Lá Ta.
Cô Van sao cứ chọc wài Ta.
Rượu ngon,dê béo ,xơi thì chậm,
Câu phú,câu thơ,lẹ thiệt Ta.
Mắt vẫn chưa mờ,tai chửa lảng,
Đi không cần gậy,phải không Ta?
Kỳ,Thi,thảy trội hơn người hết,
Số 1 trong nhà, Bác Lá Ta !
 
                                 hihi,chúc vui, gst 
 

PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa thật nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08



 
 
TƠI TẢ PHEN NÀY !
 
                      thân họa

Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
Đơn vần gặp phải,mệt rùi Ta.
Cô Van xinh đẹp, lòng sao nỡ.
Gây khổ  người già,tội wá Ta !
Biển bạn,sông người ,đều chẳng sợ,
Nhưng mà lại ngán cái ao Ta.
Tài hoa cho lám nên thân khổ,
Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
 
                   hihi,gst ,28/8/08.
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 
 
Luận sự...

 
Luận sự tranh đua chẳng một lần
Cớ gì mới đó đã chùn chân
Người cao, hiểu thấu mây bao lớp
Kẻ thấp, lo chi nước mấy tầng
Được, vổ tay vui mừng thỏa dạ
Thua, về lật sách học tu thân
Sao cho xứng đáng kỳ nam tử
Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân
 
Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân
Nực cười những kẻ đắc kỳ thân
Cậy quyền nên chẳng hề kiên quậy
Lần tưởng là cao ngút lưởng tầng
Áo gấm cùn thời sờ ấm gáo
Quần che cạn thế mọp què chân
Vì trong xử sự người lương thiện
Nhịn trước nhường sau đã mất lần
 
Thiên Hùng
 
 
 
Trách thân
 
 
Biết yêu là khổ!... đã bao lần
Sao vẫn mê hoài dọ dẫm chân
Tánh mếch đào tơ... cầu... tếch mánh
Thân tiền ráo bị... lạy... thiên tầng
Lộc ban mưa rải cho bông lạc
Ân thức nắng về đỡ ức thân
Nam tử như ta tình lận đận
Bao giờ hạnh ngộ bước phong vân
 
Bao giờ hạnh ngộ bước phong vân
Để khỏi đêm ngày đỡ tủi thân
Nguyệt Lão mong tìm mây lớp lớp
Ông Tơ muốn gặp khói tầng tầng
Cầu Lam nẻo vắng mờ nhân ảnh
Hương Tích đá chồng lạc dấu chân
Hải giác thiên nhai hề tứ xứ
Tình ơi... thôi... ngủ sẽ vơi lần!
 
Chu Hà


hóa ra nó nằm ngay chỗ này...góp vui nha !!!!

Tự ngã
 
Thế sự hơn thua được mấy lần
Giòng đời vạn nẻo lựa đường chân
Âm vang sóng vỗ dồn thay lớp
Leo lét đèn soi lụt cạn tầng
Ngụp lặn đua tranh mòn mỏi mộng
An bình hòa nhập thẩn thờ thân
Hư danh khát vọng người người khổ
Ta vẫn mim cười với ảo vân
 
Ta vẫn mỉm cười với ảo vân
Rong chơi khắp chốn  bạn bè thân
Thẳng đường theo buớc vui thường đẳng
 Tà hận rời tâm lánh hạ tầng
Rộng mở lòng nhân không rở mộng
Chan ân trần thế được an chân
Cúi lòn ninh hót phường vô nghĩa
Thế sự hơn thua được mấy lần
 
MINH ĐÔNG
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-27 14:55:29KimGiang>
 
THĂM ĐƯỜNG
 
Lần theo dấu cũ cỏ rêu phong
Bến vắng lều che gió phập phồng
Hỏi bác làm vườn...Say quán hạc
Tìm mây Lữ khách...Bặt tầng không
Đêm Xuân vọng tiếng đàn trăn trở
Thiếu nữ song the giấc chẳng nồng
Thắp bốn phương trời sao dõi bạn
Đường thăm thẳm bóng mắt mòn trông
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
THĂM ĐƯỜNG

Lần theo dấu cũ cỏ rêu phong
Bến vắng lều che gió phập phồng
Hỏi bác làm vườn...Say quán hạc
Tìm mây Lữ khách...Bặt tầng không
Đêm Xuân vọng tiếng đàn trăn trở
Thiếu nữ song the giấc chẳng nồng
Thắp bốn phương trời sao dõi bạn
Đường thăm thẳm bóng mắt mòn trông

Kim Giang

 
QUÁN XƯA.
 
Quán xưa mái lá rộn văn phong
Chén rượu soi trăng bóng chẳng phồng
Thơ phú cùng ghi thời vui vẻ
Họa vần giả trẻ giận rồi không
Bao năm tình kết tâm trăn trở
Bấy tháng đường mong mãi thắm nồng
Cỏ mọc dấu chân người chẳng nhớ
Cây cao bóng cả mãi chờ trông.
 
MINH TUẤN
 
kính chúc bác lá và mọi người luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé -Kim giang ơi...bài thơ của giang&lt;ngọt quá...&gt;góp với giang mong thông cảm héng...chúc em vui
 
 
 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0

THĂM ĐƯỜNG

Lần theo dấu cũ cỏ rêu phong
Bến vắng lều che gió phập phồng
Hỏi bác làm vườn...Say quán hạc
Tìm mây Lữ khách...Bặt tầng không
Đêm Xuân vọng tiếng đàn trăn trở
Thiếu nữ song the giấc chẳng nồng
Thắp bốn phương trời sao dõi bạn
Đường thăm thẳm bóng mắt mòn trông

Kim Giang

QUÁN XƯA.
 
Quán xưa mái lá rộn văn phong
Chén rượu soi trăng bóng chẳng phồng
Thơ phú cùng ghi thời vui vẻ
Họa vần giả trẻ giận rồi không
Bao năm tình kết tâm trăn trở
Bấy tháng đường mong mãi thắm nồng
Cỏ mọc dấu chân người chẳng nhớ
Cây cao bóng cả mãi chờ trông.
 
MINH TUẤN
 
kính chúc bác lá và mọi người luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé -Kim giang ơi...bài thơ của giang&lt;ngọt quá...&gt;góp với giang mong thông cảm héng...chúc em vui
 

MỎI MẮT TRÔNG
 
Dấu cũ vườn xưa ngập lá phong
Thương ai cô quạnh tủi loan phòng
Người đi thuở ấy dài năm tháng
Tin lại khi nào biết có không
Tựa cửa ôm con gầy vóc liễu
Đài sen dâng mẹ tỏa hương nồng
Mông mênh đêm đến tàn canh nhớ
Thăm thẳm ngày trôi mỏi mắt trông.
 
Lá chờ rơi 



 
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-28 03:05:38Trần Mạnh Hùng>
THĂM ĐƯỜNG

Lần theo dấu cũ cỏ rêu phong
Bến vắng lều che gió phập phồng
Hỏi bác làm vườn...Say quán hạc
Tìm mây Lữ khách...Bặt tầng không
Đêm Xuân vọng tiếng đàn trăn trở
Thiếu nữ song the giấc chẳng nồng
Thắp bốn phương trời sao dõi bạn
Đường thăm thẳm bóng mắt mòn trông

Kim Giang

QUÁN XƯA.
 
Quán xưa mái lá rộn văn phong
Chén rượu soi trăng bóng chẳng phồng
Thơ phú cùng ghi thời vui vẻ
Họa vần giả trẻ giận rồi không
Bao năm tình kết tâm trăn trở
Bấy tháng đường mong mãi thắm nồng
Cỏ mọc dấu chân người chẳng nhớ
Cây cao bóng cả mãi chờ trông.
 
MINH TUẤN
 
kính chúc bác lá và mọi người luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé -Kim giang ơi...bài thơ của giang&lt;ngọt quá...&gt;góp với giang mong thông cảm héng...chúc em vui
 
 

MỎI MẮT TRÔNG
 
Dấu cũ vườn xưa ngập lá phong
Thương ai cô quạnh tủi loan phòng
Người đi thuở ấy dài năm tháng
Tin lại khi nào biết có không
Tựa cửa ôm con gầy vóc liễu
Đài sen dâng mẹ tỏa hương nồng
Mông mênh đêm đến tàn canh nhớ
Thăm thẳm ngày trôi mỏi mắt trông.
 
Lá chờ rơi 




CƠN GHEN
Bỗng nhiên sấm sét nổi cuồng phong.
Lo sợ hoang mang với phập phồng.
Nước lũ nhận chìm bao giâc mộng
Mưa tuông cuốn ngập cả hư không.
Cơn ghen cuồng nộ màu giông bão.
Nỗi hận tràn dâng  tanh máu nồng.
Thương sót đoá hồng trong biển gió.
Nhắn người tri kỷ - mãi chờ ,trông 
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-29 00:46:41Trần Mạnh Hùng>
TÌNH
Ta đã yêu và yêu thiết tha.
Tình từ tâm khảm thoát tung ra.
Tình như cây cỏ say màu nắng.
Tình giống cung đàn luỵ tiếng ca.
Tình đến trái tim dâng vạn vật.
Tình theo giòng máu tưới trăm hoa.
Tình yêu chất ngất lan tràn khắp....
Trải khắp thế gian nét thái  hoà.
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-01 12:10:00lá chờ rơi>

RỪNG THAY LÁ
 (thân tặng Nhất-Phương Trần-Anh-Tuấn)

Tám chục lần thu phủi lá rơi
Xuân về nụ mới lại xanh tươi
Lá vàng thu lụn còn che đất
Hoa tím đầu xuân đã điểm trời
Cạn chén riêng ngâm thơ nối ý
Nghiêng bầu đối ẩm bạn chung vui
Mỗi mùa thu đến rừng thay lá
Lại thấy nàng thơ nhoẻn miệng cười.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-01 20:54:56Trần Mạnh Hùng>
TÌNH YÊU
Ta có tình yêu rất đượm nồng.
Yêu đời yêu lẫn cả non sông.
Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ.
Không thể yêu riêng khách má hồng

0     0

 

Nếu khách má hồng muốn được yêu.
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều.
Hướng về phụng sự cho nhơn loại.
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.

0    0


Ta đã đa mang một khối tình.
Dường như thể hải với minh sơn.
Tình yêu mà chẳng yêu riêng rẽ.
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.
Miền Đông năm Bính Tuất
(1946)
Đức Thầy  
 
TÌNH
Ta đã yêu và yêu thiết tha.
Tình từ tâm khảm thoát tung ra.
Tình như cây cỏ say màu nắng.
Tình giống cung đàn luỵ tiếng ca.
Tình đến trái tim dâng vạn vật.
Tình theo giòng máu tưới trăm hoa.
Tình yêu chất ngất lan tràn khắp....
Trải khắp thế gian nét thái  hoà.
Trần Mạnh Hùng

 

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-02 04:16:16Đuyên Hồng>
RỪNG THAY LÁ
 (thân tặng Nhất-Phương Trần-Anh-Tuấn)

Tám chục lần thu phủi lá rơi
Xuân về nụ mới lại xanh tươi
Lá vàng thu lụn còn che đất
Hoa tím đầu xuân đã điểm trời
Cạn chén riêng ngâm thơ nối ý
Nghiêng bầu đối ẩm bạn chung vui
Mỗi mùa thu đến rừng thay lá
Lại thấy nàng thơ nhoẻn miệng cười.
Lá chờ rơi

LÁ CÒN XANH
(cái này thì tặng Bác Lá)
Lá còn xanh thắm đã chờ rơi!
Tám chục mùa qua vẫn tốt tươi
Mấy bận thu về chưa gẫy ngọn
Bao lần xuân tới đã vươn trời
Thơ say be cạn tha hồ nghịch
Của lạ bờ nghiêng thoả chí vui
Cuộc thế xuôi tay ngồi ngẫm lại
Giàu sang chẳng xứng một câu cười
May 1, 2008
Đuyên Hồng



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-02 05:37:06Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: Đuyên Hồng

RỪNG THAY LÁ
 (thân tặng Nhất-Phương Trần-Anh-Tuấn)

Tám chục lần thu phủi lá rơi
Xuân về nụ mới lại xanh tươi
Lá vàng thu lụn còn che đất
Hoa tím đầu xuân đã điểm trời
Cạn chén riêng ngâm thơ nối ý
Nghiêng bầu đối ẩm bạn chung vui
Mỗi mùa thu đến rừng thay lá
Lại thấy nàng thơ nhoẻn miệng cười.
Lá chờ rơi

LÁ CÒN XANH
(cái này thì tặng Bác Lá)
Lá còn xanh thắm đã chờ rơi!
Tám chục mùa qua vẫn tốt tươi
Mấy bận thu về chưa gẫy ngọn
Bao lần xuân tới đã vươn trời
Thơ say be cạn tha hồ nghịch
Của lạ bờ nghiêng thoả chí vui
Cuộc thế xuôi tay ngồi ngẫm lại
Giàu sang chẳng xứng một câu cười
May 1, 2008
Đuyên Hồng


VẠN THÚ VUI
Mỗi lần thu đến lá vàng rơi.
Xuân lại về cây lá mởn tươi.
Lẫn quẩn loanh quanh vòng tạo hóa
Phá đi tái tạo luật cơ trời.
Giấc mơ một giấc trăm năm thoảng.
Cuộc sống phù du vạn thú vui.
Mà nhớ làm gì chơi cái đã.
Rượu ngon đắc ý hả hê cười
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-04 10:07:39lá chờ rơi>
RỪNG THAY LÁ
 (thân tặng Nhất-Phương Trần-Anh-Tuấn)

Tám chục lần thu phủi lá rơi
Xuân về nụ mới lại xanh tươi
Lá vàng thu lụn còn che đất
Hoa tím đầu xuân đã điểm trời
Cạn chén riêng ngâm thơ nối ý
Nghiêng bầu đối ẩm bạn chung vui
Mỗi mùa thu đến rừng thay lá
Lại thấy nàng thơ nhoẻn miệng cười.
Lá chờ rơi

LÁ CÒN XANH
(cái này thì tặng Bác Lá)
 
Lá còn xanh thắm đã chờ rơi!
Tám chục mùa qua vẫn tốt tươi
Mấy bận thu về chưa gẫy ngọn
Bao lần xuân tới đã vươn trời
Thơ say be cạn tha hồ nghịch
Của lạ bờ nghiêng thoả chí vui
Cuộc thế xuôi tay ngồi ngẫm lại
Giàu sang chẳng xứng một câu cười
May 1, 2008
Đuyên Hồng

VẠN THÚ VUI
 
Mỗi lần thu đến lá vàng rơi.
Xuân lại về cây lá mởn tươi.
Lẫn quẩn loanh quanh vòng tạo hóa
Phá đi tái tạo luật cơ trời.
Giấc mơ một giấc trăm năm thoảng.
Cuộc sống phù du vạn thú vui.
Mà nhớ làm gì chơi cái đã.
Rượu ngon đắc ý hả hê cười
Trần Mạnh Hùng
 

MỘT GÓC TRỜI
 
Thu về thay áo lá vàng rơi
Xao xuyến rừng thơ nở nụ cười
Chữ ngọc trộn xen thơ hoán vận
Rượu đào thưởng phạt bạn chia vui
Tròn đêm say tỉnh theo vầng nguyệt
Cuối bãi vàng xanh một góc trời
Chớ trách mùa thu sao rụng lá
Vàng đi xanh lại một màu tươi.
Lá chờ rơi

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
RỪNG THAY LÁ

(thân tặng Nhất-Phương Trần-Anh-Tuấn)

Tám chục lần thu phủi lá rơi
Xuân về nụ mới lại xanh tươi
Lá vàng thu lụn còn che đất
Hoa tím đầu xuân đã điểm trời
Cạn chén riêng ngâm thơ nối ý
Nghiêng bầu đối ẩm bạn chung vui
Mỗi mùa thu đến rừng thay lá
Lại thấy nàng thơ nhoẻn miệng cười.
Lá chờ rơi


LÁ CÒN XANH

(cái này thì tặng Bác Lá)


Lá còn xanh thắm đã chờ rơi!
Tám chục mùa qua vẫn tốt tươi

Mấy bận thu về chưa gẫy ngọn

Bao lần xuân tới đã vươn trời

Thơ say be cạn tha hồ nghịch

Của lạ bờ nghiêng thoả chí vui

Cuộc thế xuôi tay ngồi ngẫm lại

Giàu sang chẳng xứng một câu cười

May 1, 2008

Đuyên Hồng


VẠN THÚ VUI

Mỗi lần thu đến lá vàng rơi.
Xuân lại về cây lá mởn tươi.
Lẫn quẩn loanh quanh vòng tạo hóa
Phá đi tái tạo luật cơ trời.
Giấc mơ một giấc trăm năm thoảng.
Cuộc sống phù du vạn thú vui.
Mà nhớ làm gì chơi cái đã.
Rượu ngon đắc ý hả hê cười
Trần Mạnh Hùng


MỘT GÓC TRỜI

Thu về thay áo lá vàng rơi
Xao xuyến rừng thơ nở nụ cười
Chữ ngọc trộn xen thơ hoán vận
Rượu đào thưởng phạt bạn chia vui
Tròn đêm say tỉnh theo vầng nguyệt
Cuối bãi vàng xanh một góc trời
Chớ trách mùa thu sao rụng lá
Vàng đi xanh lại một màu tươi.

Lá chờ rơi

 
BUỒN...VUI.
 
Buồn thoáng bay cùng chiếc lá rơi
Hồn như ngơ ngẩn chẳng tươi cười
Đường trần muôn nẻo phơi buồn nhớ
Duyên số bao người phận được vui
Nhà lá đơn sơ chờ tiễn rụng
Vườn thơ thắm sắc nở dâng trời
Ngâm nga ,rượu uống chờ duyên cạn
Trăng lặn mấy mùa...Lá vẫn tươi.
 
TAM MÃ
 
 
 
 
 
 
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-05 11:53:46lá chờ rơi>
RỪNG THAY LÁ
 (thân tặng Nhất-Phương Trần-Anh-Tuấn)

Tám chục lần thu phủi lá rơi
Xuân về nụ mới lại xanh tươi
Lá vàng thu lụn còn che đất
Hoa tím đầu xuân đã điểm trời
Cạn chén riêng ngâm thơ nối ý
Nghiêng bầu đối ẩm bạn chung vui
Mỗi mùa thu đến rừng thay lá
Lại thấy nàng thơ nhoẻn miệng cười.
Lá chờ rơi

LÁ CÒN XANH
(cái này thì tặng Bác Lá)
 
Lá còn xanh thắm đã chờ rơi!
Tám chục mùa qua vẫn tốt tươi
Mấy bận thu về chưa gẫy ngọn
Bao lần xuân tới đã vươn trời
Thơ say be cạn tha hồ nghịch
Của lạ bờ nghiêng thoả chí vui
Cuộc thế xuôi tay ngồi ngẫm lại
Giàu sang chẳng xứng một câu cười
May 1, 2008
Đuyên Hồng

VẠN THÚ VUI
 
Mỗi lần thu đến lá vàng rơi.
Xuân lại về cây lá mởn tươi.
Lẫn quẩn loanh quanh vòng tạo hóa
Phá đi tái tạo luật cơ trời.
Giấc mơ một giấc trăm năm thoảng.
Cuộc sống phù du vạn thú vui.
Mà nhớ làm gì chơi cái đã.
Rượu ngon đắc ý hả hê cười
Trần Mạnh Hùng
 

MỘT GÓC TRỜI
 
Thu về thay áo lá vàng rơi
Xao xuyến rừng thơ nở nụ cười
Chữ ngọc trộn xen thơ hoán vận
Rượu đào thưởng phạt bạn chia vui
Tròn đêm say tỉnh theo vầng nguyệt
Cuối bãi vàng xanh một góc trời
Chớ trách mùa thu sao rụng lá
Vàng đi xanh lại một màu tươi.
Lá chờ rơi
 
BUỒN...VUI.

Buồn thoáng bay cùng chiếc lá rơi
Hồn như ngơ ngẩn chẳng tươi cười
Đường trần muôn nẻo phơi buồn nhớ
Duyên số bao người phận được vui
Nhà lá đơn sơ chờ tiễn rụng
Vườn thơ thắm sắc nở dâng trời
Ngâm nga ,rượu uống chờ duyên cạn
Trăng lặn mấy mùa...Lá vẫn tươi.
 
TAM MÃ

ĐÓN MÙA THU ĐẾN
(lại hoán vận)
 
Yêu thơ yêu bạn suốt ngày vui
Đâu tiếc chi nhau một tiếng cười
Cuối dốc phù du tình vẫn nóng
Giữa đời mưa gió nghĩa càng tươi
Lời hay ngõ trước tìm chưa thấy
Ý đẹp vườn sau xếp chật trời
Muôn điệu thi ca đua sắc thắm
Đón mùa thu đến lá vàng rơi.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Thân xướng kính mời.

VÁ MAY.

Aó rách vá tay mũi thẳng hàng
Kim luồn xếp chỉ gửi tình tang
Thân nghèo cao cổ vai cày vác
Ruộng khó cong lưng toác dọc ngang
Mấy lỗ thịt da phơi nắng gió
Một thân bày tỏ tấm da vàng
Đành thôi kiếp sống nơi trần tục
Hở kín ai người chẳng muốn sang.
 
YDLN
 
Bác lá -Cháu cám ơn bác đã sang trang nhà của cháu bằng một tấm lòng quan tâm sâu sắc nhất nhé.KÍNH CHÚC BÁC VÀ CÁC BẬCCAO NIÊN MẠNH KHỎE VÀ THẢ THƠ VUI VẺ.
 
YDLN[:)]



Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

&lt;Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .&gt;
Đăng nhập để trả lời
0
Thân xướng kính mời.

VÁ MAY.

Aó rách vá tay mũi thẳng hàng
Kim luồn xếp chỉ gửi tình tang
Thân nghèo cao cổ vai cày vác
Ruộng khó cong lưng toác dọc ngang
Mấy lỗ thịt da phơi nắng gió
Một thân bày tỏ tấm da vàng
Đành thôi kiếp sống nơi trần tục
Hở kín ai người chẳng muốn sang.
 
YDLN
 
Bác lá -Cháu cám ơn bác đã sang trang nhà của cháu bằng một tấm lòng quan tâm sâu sắc nhất nhé.KÍNH CHÚC BÁC VÀ CÁC BẬCCAO NIÊN MẠNH KHỎE VÀ THẢ THƠ VUI VẺ.

YDLN[:)]

thân họa :
 

ĐÓN VINH SANG
 
Sáng trăng chưa trải chiếu hai hàng *
Giấu kỷ chờ ai bắt quả tang
Sống ẩn riêng mình tuy hạnh phúc
Vào đời theo bạn phải hiên ngang
Cặp tay dạo bước trình thôn xóm
Đối mặt nhìn nhau dẫu trắng vàng
Có bạn có đôi đời có nghĩa
Phỉ nguyền loan phụng đón vinh sang.
Lá chờ rơi

 
* Sáng trăng trải chiếu hai hàng
* Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0