📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.945 lượt xem — Trang 147 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-20 18:15:11Trần Mạnh Hùng>






Thiên nhiên kỳ vĩ ở Hawaii, Mỹ. Ảnh của Bùi Thanh Huyền.
 
_o_
XUÂN VẪN THẾ
XUÂN VẪN THẾ
XUÂN VẪN THẾ
Gió thổi đi và gió  trở về
Hết mơ, đến mộng, lại ươm mê.
Bước chân đã trải bao đường rẽ?
Tâm trí còn lưu những nét quê?
Chẳc hẳn lời ru sôi máu nóng.
Hay là nước mắt phủ trăng thề.
Trời xuân vẫn thế muôn hoa nở.
Chỉ khác đời người quá thảm thê.
Trần Mạnh Hùng

JINGLE BELLS





NHỚ MÃI VƯỜN XƯA

Đi bao năm tháng lại quay về
Nhớ mãi vườn xưa chốn tỉnh mê
Dễ kiếm tiền đô nơi đất khách
Mang về đất tổ ngọt tình quê
Lúc đi ai đó người mong đợi
Khi lại còn đâu kẻ hẹn thề
Dưới ánh tà dương buồn lững thững
Một mình một bóng trải lê thê.
 
Lá chờ rơi 20/12/08


 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-22 05:18:09Trần Mạnh Hùng>
 
Mặt trăng đang lên trong khi cô dâu Canada, Kailey Wilson, chụp ảnh cưới. Ảnh: AP.
(
O
(()   )
                                      O o                               
    )     () o  
(     o )      )
  O     )
(     o      0
0   O
)   O
()   ( o  ) 
  o)
TRĂNG MUÔN THUỞ
Trăng vàng lơ lửng trôi theo gió.
Có bạn thân tình những áng mây
Có hạ nồng nàn tô đỏ đất.
Có thu quyến rũ điểm vàng cây
Xuân phân duyên dáng vui hoa nở.
Đông chí lạnh lùng ngắm tuyết bay
Có cặp tình nhân đang dạo cảnh
Trăng ngà soi lối động lòng say
Trần       Mạnh       Hùng
}{________}{________}{
(____________________)
{}                               {}
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-21 03:04:55lá chờ rơi>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 
Mặt trăng đang lên trong khi cô dâu Canada, Kailey Wilson, chụp ảnh cưới. Ảnh: AP.
(
O
(()   )
                                      O o                               
    )     () o  
(     o )      )
  O     )
(     o      0
0   O
)   O
()   ( o  ) 
  o)
TRĂNG MUÔN THUỞ
Trăng vàng lơ lửng trôi theo gió.
Có bạn thân tình những áng mây
Có hạ nồng nàn tô đỏ đất.
Có thu quyến rũ điểm vàng cây
Xuân phân tình tứ cùng hoa nở.
Đồng chí lạnh lùng dưới tuyết bay
Có cặp tình nhân đang dạo cảnh
Trăng ngà soi lối động lòng say
Trần       Mạnh       Hùng
}{________}{________}{
(____________________)
{}                               {}


TÌNH MUÔN THUỞ
 
Đến bãi Nghinh Phong ngồi đợi gió
Lên đồi Vọng Nguyệt đứng chờ mây
Thập thò trăng mọc sau đầu núi
Thấp thoáng vàng soi phớt ngọn cây
Trăng khuyết lúc tròn đun nước dẫy
Duyên nồng khi lạt đuổi tình bay
Tình như trăng cuội tình muôn thuở
Riêng trách tình ai lắm tỉnh say.
 
Lá chờ rơi 21/12/08



Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0


 
Chúc Bác Lá cùng gia quyến
Bảo Loan 12.19.08
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-04 07:11:53Trần Mạnh Hùng>
 



Trăm nụ hôn yêu bủa lưới vây. Net
____
_(______)_
(___________)
NGÂY NGẤT VÂY
Anh nhớ về em vóc liễu gầy
Tóc mây theo gió lả lơi bay.
Mắt xanh là cả mùa thu ngự.
Má đỏ chiêu mời nắng hạ say
Nhớ tiếng thì thầm sao nhớ quá.
 Thương lời nhõng nhẽo mãi thương đây.
Bao nhiêu nỗi nhớ trên môi mộng.
Trăm nụ hôn yêu bủa lưới vây
TMH
T M H
T  M  H
    T   M   H   
                   |||||||||||||||||||||||||                   
|o___o___o___o___o|
{}                      {}
 

 Chào huynh Trần Mạnh Hùng ,dạo nầy em bận việc nên lơ là mong các bạn hong buồn......thông cảm cho em nhe hì hì..[:D]
 
Dạ mê say !
 
Gác khuya giá lạnh bóng hao gầy
Phủ kín sương mờ gió nhẹ bay
Nhẩn cỏ cầu duyên lòng bối rối
Thơ tình kết bạn dạ mê say
Nơi nầy vẫn nhớ người nơi đấy
đó vui chờ kẻ đây?
Trĩu nặng ưu sầu tim thổn thức
Bao lời mật ngọt vẫn còn vây
 
Vancali 11.5.08
 
 
Chúc thứ tư vui.......[:)]

 
Cánh vạc bay

Đường khuya nhạt nhẽo ánh trăng gầy
Nức nở cung đàn cánh vạc bay
Phố vắng không đèn đau phận bạc
Sương mờ thiếu bạn khóc tình say
Tình yêu hiện hữu dày vò mãi
Thương nhớ còn chăng lưu luyến đây
Xin giữ cho nhau từng kỷ niệm.
Ngày xưa thân ái chập chùng vây.

Bảo Loan 11.29.08 TMH

  GỢI       CẢM       SAY

Tóc xõa bờ vai ủ dáng gầy.
Áo dài thu nhuộm gió tung bay
Em như mật ngọt khơi niềm nhớ.
Em giống dòng sông gợi cảm say.
Mỗi bước sóng đôi lưu luyến mãi
Kề vai chung lối dấu yêu đây...
Tình yêu luôn đẹp và tình tứ.
Là nụ hôn yêu vẫn trói vây.

Trần      Mạnh     Hùng
 30.11.2008 0:01:48 
 __}{_______}{_
(____________________)
 }{            }{            }{
 

CHẠY ĐƯỜNG NAO …
 
Thiếu uống không ăn phải héo gầy
Ruồi bâu muổi đốt đuổi không bay
Cửa nhà suốt tháng không màng tới
Đen đỏ hai đường lại đắm say
Trúng lớn bạn bè bao xả láng
Sạch tiền em út lặn đâu đây
Tính hoài tìm mãi không ra kế
Biết chạy đường nao thoát nợ vây* ?

Lá chờ rơi 01/12/08

* tâm sự của anh chàng Tư Mắt Hí khi lái xe rời Las Vegas hôm chủ nhật rồi.

 
MÃI BUỘC VÂY
Thiếu ngủ canh me mắt hóp gầy
Tiền không có cánh thế mà bay
Đầu hôm đến tối chờ con bạc (*)
Hết đứng lại ngồi đợi muốn say
Kết chẵn mua hòai nên khát nước
Sợ đen bán cái bắt tiền đây
Nhìn em  ngáp gío mà thương, giận
Xóc dĩa, xóc nhà mãi buộc vây
Trần Mạnh Hùng
1.12.2008 12:04:47
 
(*) Chờ bác hòai không gặp, bác về hồi nào dzậy mà không gọi



Xin góp vui nửa khúc ka kka....

Tình chín mọng

Chiều mưa liễu rũ bóng khom gầy
Nặng bước đường về nhẹ tóc bay
Nắng rọi lều tranh tình chín mọng
Bướm vờn yếm vải dạ cuồng say

Nhớ ơi say đắm con người ấy
Thương quá nồng nàn ánh mắt đây.
Trăm nhớ, ngàn thương dồn nén chặt.
Nỗi niềm tung vỡ triệu tơ vây

Bảo Loan 12.1.08 TMH
 
Cám ơn Bảo Loan đề thơ vào ảnh
Trần Mạnh Hùng
 

 Chào quý bạn ,B L cho L V ké khúc sau ok......ha ha ha...

Cuồng say

Chiều mưa liễu rũ bóng khom gầy
Nặng bước đường về nhẹ tóc bay
Nắng dọi lều tranh tình chín mọng
Bướm vờn yếm vải dạ cuồng say
Người đi thật dạ gìn câu hứa
Kẻ ở cam lòng giử phận đây
Thục nữ chung tình dù trắc trở
Bia đời nhắc mãi tiếng lành vây

Bảo Loan  12.1.08  Long Vũ


&gt;
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-02 03:22:29vancali96>
  Lạc bầy !

Voi bầy sụp hố lạc bầy voi
Chòi cột xiềng chân dính cột chòi
Ngóng bạn xa đàn buồn bạn ngóng
Coi nài xách mía giận nài coi
Bụng teo bỏ nước nên teo bụng
Vòi cuốn chê rơm phải cuốn vòi
Mẹ nhớ lòng đau con nhớ mẹ
Còi lưng mất ngủ ốm lưng còi

Vancali 10.28.08
 
Chúc Bác cuối tuần vui vẻ nhe hì hì...[:D]

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

MỘNG MỊ
 
Mộng mị đêm nay sao chẳng tới
Tóc tơ ngày nọ mãi tơi bời
Tinh treo dưới gió tình lưu luyến
Bướm đậu trên cành bướm lả lơi
Ngơ ngẩn nhớ đâu mà mãi nhớ
Xót xa đời vậy biết sao đời
Đêm đêm chờ mộng mà không thấy
Chỉ thấy tim lòng mãi trống khơi.
 
Lá chờ rơi 20/10/08
Rất vui được Lá chờ rơi ghé nhà , CV cáo lỗi vì phúc đáp trễ , xin được gửi lại đây chút thơ làm quà , mong Lá chờ rơi vui nhận ha.
 
Lá hoa thuquan
 
Rồng đến nhà tôm , ơi bác ơi
buồn chi sao cứ chực chờ rơi
cớ gì mắt lạ bồng bềnh nhớ
mà để hồn xa lấp lánh ngời
có chiếc lá xanh thơ điệu nhạc
thêm cành hoa đẹp mộng dòng đời
vẽ vời tô sắc tranh thuquan
xướng họa đôi vần thắm cuộc chơi.
 
thơ Đường CV còn non kém , xin Bác chỉ dạy thêm.
thân mến
ptcv
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-26 05:01:24Trần Mạnh Hùng>
Vòi rồng.net
 
ƯỚC MƠ
Nhìn cái vòi rồng dạ ngẩn ngơ
Lòng đâm khiếp phục cứng ngay đơ.
Thiên nhiên hùng vĩ ngòai hoang tưởng.
Cá thể nhỏ nhoi chỉ ước mơ.
Giá được vòi rồng xeo vũ trụ
Chẳng như đuôi chuột thọc lon bơ.
Có ai biết được... xin cho hỏi???
Làm phước mách giùm chớ tảng lơ
Trần Mạnh Hùng
26.10.2008 1:14:30   
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-26 10:10:59Huyền Băng>
Trích đoạn: phamthicucvang


Mắt lạ

Mắt lạ , đêm đêm luôn nghĩ tới
rối em , tâm trí cứ bời bời
ánh nhìn khua khuấy chao dòng lặng
vai tựa đẩy đùa gợn sóng lơi
tha thiết môi yêu tình chạm cốc
ngẩn ngơ lòng lịm dấu hôn đời
nửa hồn trót gửi phương trời ấy
còn nửa tương sầu mặn biển khơi

phamthicucvang -- 5.10.2008

MỘNG MỊ
 
Mộng mị đêm nay sao chẳng tới
Tóc tơ ngày nọ mãi tơi bời
Tinh treo dưới gió tình lưu luyến
Bướm đậu trên cành bướm lả lơi
Ngơ ngẩn nhớ đâu mà mãi nhớ
Xót xa đời vậy biết sao đời
Đêm đêm chờ mộng mà không thấy
Chỉ thấy tim lòng mãi trống khơi.
 
Lá chờ rơi 20/10/08

Rất vui được Lá chờ rơi ghé nhà , CV cáo lỗi vì phúc đáp trễ , xin được gửi lại đây chút thơ làm quà , mong Lá chờ rơi vui nhận ha.

Lá hoa thuquan

Rồng đến nhà tôm , ơi bác ơi
buồn chi sao cứ chực chờ rơi
cớ gì mắt lạ bồng bềnh nhớ
mà để hồn xa lấp lánh ngời
có chiếc lá xanh thơ điệu nhạc
thêm cành hoa đẹp mộng dòng đời
vẽ vời tô sắc tranh thuquan
xướng họa đôi vần thắm cuộc chơi.

phamthicucvang

thơ Đường CV còn non kém , xin Bác chỉ dạy thêm.
thân mến
ptcv

Có gì đâu. Chẳng qua là trước đây tôi có họa một bài của bạn (Tiếng Đàn) trong trang Đường Luật Trử Tình Lãng Mạn của Khánh Chân nên có tên của bạn trong số thơ Lưu. Rồi nhân khi dạo qua các trang thơ, gặp trang của bạn nên ghé thăm, thấy bài Mắt Lạ có thể họa được, nên chép và sau tìm hứng viết được bài họa nên đem dán lại cho vui thế thôi.
Còn những bài nhắm không họa được thì tôi im luôn.


Rất cám ơn sự chúc lành trong bài thơ tặng. Và vừa làm xong bài họa đây :

NHƯ MƠ

Như mơ như tỉnh tiếng ời ơi
Như gió ru cành … lá chửa rơi
Thư quán thiết tha lời bạn ngọc
Thi đàn lưu luyến ánh sao ngời
Chớ chờ mong được ngoài trăm tuổi
Đừng mộng mơ chi rối cuộc đời
Kìa bạn kìa thơ muôn hướng lại
Trăm tình xướng họa mãi cùng chơi.

Lá chờ rơi 27/10/08
 
r
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Kính Bác Lá

Bác Lá như sen nở khắp đồng
Vườn thơ hương toả ngát mênh mông
Tình già dí dủm thơ trào phúng
Yêu trẻ dắt dìu chữ nghĩa thông
Tám chục tuổi xuân đâu già nhỉ
Vài ba quãng lội vượt như không
Càng yêu quý Bác càng mong muốn
Thư quán bóng che mát rượi lòng./.


Đăng nhập để trả lời
0
TÁM HƯỚNG THƠ GIĂNG
 
‘Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ’ *
Nghinh-Phong Vọng-Nguyệt gió trăng chờ
Dã tràng cuối bãi còn xe cát
Bướm trắng thân tằm mãi dệt tơ
Khắc lụn không hay khi chọn ý
Canh tàn thơ lại lúc nằm mơ
Chung vui xướng họa tình mai trúc
Tám hướng thơ giăng vượt bến bờ.  

Lá chờ rơi 14/11/08
 
* Tự Tình Dưới Hoa, thiên thứ 5, thơ Đinh-Hùng, nhà xuất bản Đồng-Nai 1997

Kính chào Bác Lá,
Kính chúc Bác Lá luôn vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc.
Thi Nang vào diễn đàn VNTQ hơn một năm rồi,chưa có dịp đến thăm lâu đài của Bác Lá,để nhờ Bác Lá giúp đỡ cho Thi Nang học hỏi thêm những kinh nghiệm quí báu về thi ca.
Hôm nay được Bác Lá đón tiếp nồng hậu quá!Thi Nang kính gửi lại đây một bài thơ mộc mạc,mong được Bác Lá chỉ bảo thêm cho Thi Nang nhé!Xin cảm ơn Bác Lá nhiều.
 
Kính họa ngược vận bài"TÁM HƯỚNG THƠ GIĂNG" của Bác Lá
 
TRỞ LẠI BẾN XƯA
 
Vượt sóng qua sông trở lại bờ
Gặp người bến cũ bấy lâu mơ...
Thương đời tùng bách đang phai lá!
Xót kiếp nhộng tằm đã nhả tơ!
Thỏa dạ người mong bao tháng đợi
Vui lòng kẻ nhớ mấy năm chờ
Cung đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Xướng họa gieo vần đẹp tứ thơ.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-19 02:42:23lá chờ rơi>
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG


TÁM HƯỚNG THƠ GIĂNG
 
‘Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ’ *
Nghinh-Phong Vọng-Nguyệt gió trăng chờ
Dã tràng cuối bãi còn xe cát
Bướm trắng thân tằm mãi dệt tơ
Khắc lụn không hay khi chọn ý
Canh tàn thơ lại lúc nằm mơ
Chung vui xướng họa tình mai trúc
Tám hướng thơ giăng vượt bến bờ.  

Lá chờ rơi 14/11/08


* Tự Tình Dưới Hoa, thiên thứ 5, thơ Đinh-Hùng, nhà xuất bản Đồng-Nai 1997

Kính chào Bác Lá,
Kính chúc Bác Lá luôn vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc.
Thi Nang vào diễn đàn VNTQ hơn một năm rồi,chưa có dịp đến thăm lâu đài của Bác Lá,để nhờ Bác Lá giúp đỡ cho Thi Nang học hỏi thêm những kinh nghiệm quí báu về thi ca.
Hôm nay được Bác Lá đón tiếp nồng hậu quá!Thi Nang kính gửi lại đây một bài thơ mộc mạc,mong được Bác Lá chỉ bảo thêm cho Thi Nang nhé!Xin cảm ơn Bác Lá nhiều.

Thân chào bạn Thi Nang,
Mừng được bạn đến chơi. Không có gì phải khách sáo. Chúng ta cùng chơi cùng học hỏi. Mỗi người có một phong cách riêng tùy theo sự thẩm âm, dùng chữ, ráp câu. Nên thơ có màu sắc riêng, sự tươi đẹp riêng của mỗi tác giả. Muôn hồng nghìn tía cùng chia nhau tô điểm cho thi đàn.
Thân mến.

Kính họa ngược vận bài"TÁM HƯỚNG THƠ GIĂNG" của Bác Lá


TRỞ LẠI BẾN XƯA

Vượt sóng qua sông trở lại bờ
Gặp người bến cũ bấy lâu mơ...
Thương đời tùng bách đang phai lá!
Xót kiếp nhộng tằm đã nhả tơ!
Thỏa dạ người mong bao tháng đợi
Vui lòng kẻ nhớ mấy năm chờ
Cung đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Xướng họa gieo vần đẹp tứ thơ.

Thi Nang


TIẾNG NÀNG THƠ
 
Dòng xanh hoa nở rợp đôi bờ
Như chốn Đào Nguyên của mộng mơ
Kia tiếng chim oanh chào ánh nắng
Đây vầng trăng ngọc trải mành tơ
Vui câu xướng họa người trao nhận
Dệt mối tình duyên kẻ đợi chờ
Gửi gió muôn phương lời cộng hưởng
Thi đàn vang mãi tiếng nàng thơ.
 
Lá chờ rơi 16/11/08
 

 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-16 01:01:58Trần Mạnh Hùng>
 
FALLING LEAVESBy: Diana Thai  |
 
Xướng kính mời
 
 
 
KHÁC LÀ...
Cõi tục thưa rằng người giống ta.
Khác là ta đắm đuối bên hoa
Ta say điệu nhạc yêu, thương, hận
Người đắm mùi thiền hỉ, ái, tha
Bến lạc an vui đầy thánh thiện.
Giòng đời xuôi ngược lắm gian tà.
Xuôi thuyền bát nhã chờ chân phước
Ta chúc phúc người những thiết tha
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-19 02:43:26lá chờ rơi>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 
FALLING LEAVESBy: Diana Thai  |
 
Xướng kính mời
 
 
KHÁC LÀ...
Cõi tục thưa rằng người giống ta.
Khác là ta đắm đuối bên hoa
Ta say điệu nhạc yêu, thương, hận
Người đắm mùi thiền hỉ, ái, tha
Trên lối đi về trăm ngõ rẽ
Dưới đường xuôi ngược vạn ngàn xa
Con thuyền bát nhã người duyên phước
Ta nguyện chúc người tâm thiết tha.


Trần Mạnh Hùng


Hoạ với phiên bản đầu tiên.
Cúp điện cả ngày nay không post bài được. Nên khi vào được thì thấy bài xướng đã đổi :


SẼ LÂU GIÀ
 
Cái ‘ta’ cho thấy cái ‘không ta’
Khi muốn vui vầy cuộc bướm hoa
Của lạ chỉ nên nhìn nửa mắt
Của người nắm lộn quyết không tha
Ruộng ai bờ nấy chia nhau đấp
Bướm ấy hoa này chớ để xa
Biết của biết người chơi xả láng
Đời vui như Tết sẽ lâu già !
 
Lá chờ rơi 16/11/08


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-19 02:44:56lá chờ rơi>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 
FALLING LEAVESBy: Diana Thai  |
 
Xướng kính mời
 
 
 
KHÁC LÀ...
Cõi tục thưa rằng người giống ta.
Khác là ta đắm đuối bên hoa
Ta say điệu nhạc yêu, thương, hận
Người đắm mùi thiền hỉ, ái, tha
Bến lạc an vui đầy thánh thiện.
Giòng đời xuôi ngược lắm gian tà.
Xuôi thuyền bát nhã chờ chân phước
Ta chúc phúc người những thiết tha
Trần Mạnh Hùng
 
họa theo phiên bản mới.
Nhưng vần « a » có nhiều từ, mà phải dùng trùng lập hai chữ « tha » thì thật khó THA !




SẼ LÂU GIÀ
 
Cái ‘ta’ cho thấy cái ‘không ta’
Khi muốn vui vầy cuộc bướm hoa
Của lạ chỉ nên nhìn nửa mắt
Của người nắm lộn quyết không tha
Dẫu theo thiên tính tình trai gái
Phải thuận nhân luân nẻo chính tà
Biết của biết người chơi đúng phép
Đời vui như Tết sẽ lâu già !
 
Lá chờ rơi 16/11/08

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THI NANG

TRỞ LẠI BẾN XƯA

Vượt sóng qua sông trở lại bờ
Gặp người bến cũ bấy lâu mơ...
Thương đời tùng bách đang phai lá!
Xót kiếp nhộng tằm đã nhả tơ!
Thỏa dạ người mong bao tháng đợi
Vui lòng kẻ nhớ mấy năm chờ
Cung đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Xướng họa gieo vần đẹp tứ thơ.

Thi Nang


TIẾNG NÀNG THƠ
 
Dòng xanh hoa nở rợp đôi bờ
Như chốn Đào Nguyên của mộng mơ
Kia tiếng chim oanh chào ánh nắng
Đây vầng trăng ngọc trải mành tơ
Vui câu xướng họa người trao nhận
Dệt mối tình duyên kẻ đợi chờ
Gửi gió muôn phương lời cộng hưởng
Thi đàn vang mãi tiếng nàng thơ.
 
Lá chờ rơi 16/11/08


Kính chào Bác Lá ,chúc Bác luôn vui vẻ hì hì....[:D] 
Dệt mối thơ
 
Đã mấy mùa thu lá gọi bờ
Thương nàng thiếu nữ vẫn hoài mơ
Đầu xanh tiễn bạn buồn môi mọng
Sóng bạc theo thuyền rối tóc tơ (nhờ quý bạn sửa dùm)
Núi Ngự đa tình trăng gió hẹn
Sông Hương quyến rũ gái trai chờ
Nhờ mây nhắn nhạn người yêu dấu 
Nhớ kẻ phương nầy dệt mối thơ
 
Vancali 11.14.08
 
HƯƠNG ĐẦU GIÓ
 
Tựa mạn thuyền Trăng lạc bến mơ
Làm con sóng mộng vỗ ru bờ
Ai gieo nốt nhạc tràn xao xuyến
Kẻ thả câu vàng mắc lưới tơ
Có phải trăm năm giờ nhắn hẹn
Qua hồi dốc lạnh cắn môi chờ
Sông mây xướng họa hương đầu gió
Tiếng sáo lay hồn chạm nhánh thơ
 
Kim Giang
 
Thân chào Kim Giang,
Thi Nang hân hạnh được làm quen với bạn.
Chúc bạn và mọi người khỏe vui
Thi Nang xin nối tiếp cùng quí bạn cho vui nhé!
 
MẤY VẦN THƠ
 
Đồi sim tím ngát trải ven bờ
Nhuộm tím trời chiều tím ước mơ
Sóng biếc lung linh như dải lụa
Tia vàng lóng lánh tựa dây tơ
Sương giăng lãng đãng trên sông hẹn
Khói tỏa mong manh dưới bến chờ
Thấp thoáng thuyền ai về xóm nhỏ
Gửi vào cảnh ấy mấy vần thơ.
Thi Nang
Chúc Vancali vui vẻ nhé!
 

Kính chào bạn Kim Giang thật hân hạnh.
Chúc bạn vui hy vọng được thưởng thức thơ hay chử đẹp của bạn.
Thân chào.
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Minh Tuấn

ĐẦU ĐÔNG MAI NỞ

Đầu đông mai đã nở trên cành
Mấy đóa hoa vàng giữa lá xanh
Sương trắng bao trùm vùng đất xám
Mây đen trải kín cõi trời thanh
Vườn cây chửa tỉnh cơn mơ ảo
Thảm cỏ còn say giấc mộng lành
Se thắt lòng người trong giá lạnh
Mai vàng xoè cánh bướm vờn quanh.
Thi Nang

Mai vàng xoè cánh bướm vờn quanh.
Chúm chím cành non đón gió lành
Uống giọt sương đêm làm cánh thắm
Nương nhờ bóng nguyệt tạo đài xanh
Đất Bắc tươi hồng trong lá đổ
Trời Nam rực rỡ giữa thiên thanh
Ngắm cảnh người ơi người có biết
Mai vàng nở sớm giống tình anh.
anhtrangthu

Mai vàng nở sớm giống tình anh
Dẫu lạnh trời đông vẫn thắm cành
Trút chí hiền nhân trao tuyết trắng
Đem lòng quân tử gởi mai xanh
Vui đời ẩn dật nơi thôn dã
Ngán cảnh đua chen chốn thị thành
Ngắm bức tranh quê đầy thiện cảm
Ung dung thanh thản sống yên lành.
Thi Nang


Ung dung thanh thản sống yên lành
Chẳng hám bạc tiền chẳng hám danh
Lúc hứng nhìn hoa chào gió mát
Khi vui ngoạn cảnh ngắm trăng thanh
Vần thơ chửa cạn vì chờ bạn
Chén rượu còn đầy bởi đợi anh
Trút bỏ lợi danh về ở ẩn
Hòa mình vào nước biếc non xanh.
Thi Nang

_____________________________

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang
 

 
  
 thân họa &lt; Đầu Đông Mai Nở &gt; 
 
ĐẦU ĐÔNG ƯỚC MỘNG

Bông tuyết trời xa đã đậu cành
Bóng đường trắng xóa tận non xanh
Ngước xem mây rủ màu đêm xám
Trông thấy trăng buồn hết nét thanh
Cách biệt nhớ quê thời cánh võng
Bao năm có mẹ thả mơ lành
Bàn chân mòn mỏi nơi đất khách
Ước mộng thăm nhà dạo lối quanh .

MINH TUẤN
 
@-Thi nang thân mến -Cảm phiền bạn sửa lại phần quocte gium mình nhé...Cám ơn bạn nhiều 

Xin chúc cả Nhà vui! Thấy bức ảnh đẹp quá cho KG xin hoạ đôi vần:
 
ĐÔNG VỀ
 
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
 
Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-18 04:20:50Trần Mạnh Hùng>
 
 
CHỐN XA MỜ
Tưởng như em gọi chốn xa mờ
Như lá vàng reo luyến nhớ thu
Như giọt sương đêm rơi thánh thót
Như làn gió thỏang thổi vi vu 
Như môi thơm đỏ thương say đắm
Như mắt trong xanh nhớ đẫn đờ.
Kỷ niệm thân yêu thành ước mộng
Tiếng em còn mãi vọng trong mơ
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-20 06:16:42PHẠM VĂN NANG>
Trích đoạn: THI NANG

TRỞ LẠI BẾN XƯA

Vượt sóng qua sông trở lại bờ
Gặp người bến cũ bấy lâu mơ...
Thương đời tùng bách đang phai lá!
Xót kiếp nhộng tằm đã nhả tơ!
Thỏa dạ người mong bao tháng đợi
Vui lòng kẻ nhớ mấy năm chờ
Cung đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Xướng họa gieo vần đẹp tứ thơ.

Thi Nang


TIẾNG NÀNG THƠ
 
Dòng xanh hoa nở rợp đôi bờ
Như chốn Đào Nguyên của mộng mơ
Kia tiếng chim oanh chào ánh nắng
Đây vầng trăng ngọc trải mành tơ
Vui câu xướng họa người trao nhận
Dệt mối tình duyên kẻ đợi chờ
Gửi gió muôn phương lời cộng hưởng
Thi đàn vang mãi tiếng nàng thơ.
 
Lá chờ rơi 16/11/08


Kính chào Bác Lá ,chúc Bác luôn vui vẻ hì hì....[:D] 
Dệt mối thơ
 
Đã mấy mùa thu lá gọi bờ
Thương nàng thiếu nữ vẫn hoài mơ
Đầu xanh tiễn bạn buồn môi mọng
Sóng bạc theo thuyền rối tóc tơ (nhờ quý bạn sửa dùm)
Núi Ngự đa tình trăng gió hẹn
Sông Hương quyến rũ gái trai chờ
Nhờ mây nhắn nhạn người yêu dấu 
Nhớ kẻ phương nầy dệt mối thơ
 
Vancali 11.14.08
 
HƯƠNG ĐẦU GIÓ
 
Tựa mạn thuyền Trăng lạc bến mơ
Làm con sóng mộng vỗ ru bờ
Ai gieo nốt nhạc tràn xao xuyến
Kẻ thả câu vàng mắc lưới tơ
Có phải trăm năm giờ nhắn hẹn
Qua hồi dốc lạnh cắn môi chờ
Sông mây xướng họa hương đầu gió
Tiếng sáo lay hồn chạm nhánh thơ
 
Kim Giang
 
Thân chào Kim Giang,
Thi Nang hân hạnh được làm quen với bạn.
Chúc bạn và mọi người khỏe vui
Thi Nang xin nối tiếp cùng quí bạn cho vui nhé!
 
MẤY VẦN THƠ
 
Đồi sim tím ngát trải ven bờ
Nhuộm tím trời chiều tím ước mơ
Sóng biếc lung linh như dải lụa
Tia vàng lóng lánh tựa dây tơ
Sương giăng lãng đãng trên sông hẹn
Khói tỏa mong manh dưới bến chờ
Thấp thoáng thuyền ai về xóm nhỏ
Gửi vào cảnh ấy mấy vần thơ.
Thi Nang
Chúc Vancali vui vẻ nhé!
 
CHỐN XA MỜ
Tưởng như em gọi chốn xa mờ
Như lá vàng reo luyến nhớ thu
Như giọt sương đêm rơi thánh thót
Như làn gió thỏang thổi vi vu 
Như môi thơm đỏ thương say đắm
Như mắt trong xanh nhớ đẫn đờ.
Kỷ niệm thân yêu thành ước mộng
Tiếng em còn mãi vọng trong mơ
Trần Mạnh Hùng
 
BIỂN MỘNG
 
Mênh mông biển mộng biết đâu bờ!
Gởi gió mang về tận cõi mơ
Vàng nắng đường thu hong suối tóc
Tím cành lối hạ nhuộm khung tơ
Quê xưa mãi đọng hương thương nhớ
Chốn cũ còn vương bóng đợi chờ
Chở nặng trong lòng tình xứ sở
Khắc vào tâm khảm dệt thành thơ.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-18 16:44:03Bảo Loan>

TRỞ LẠI BẾN XƯA

Vượt sóng qua sông trở lại bờ
Gặp người bến cũ bấy lâu mơ...
Thương đời tùng bách đang phai lá!
Xót kiếp nhộng tằm đã nhả tơ!
Thỏa dạ người mong bao tháng đợi
Vui lòng kẻ nhớ mấy năm chờ
Cung đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Xướng họa gieo vần đẹp tứ thơ.

Thi Nang


TIẾNG NÀNG THƠ
 
Dòng xanh hoa nở rợp đôi bờ
Như chốn Đào Nguyên của mộng mơ
Kia tiếng chim oanh chào ánh nắng
Đây vầng trăng ngọc trải mành tơ
Vui câu xướng họa người trao nhận
Dệt mối tình duyên kẻ đợi chờ
Gửi gió muôn phương lời cộng hưởng
Thi đàn vang mãi tiếng nàng thơ.
 
Lá chờ rơi 16/11/08


Kính chào Bác Lá ,chúc Bác luôn vui vẻ hì hì....[:D] 
Dệt mối thơ
 
Đã mấy mùa thu lá gọi bờ
Thương nàng thiếu nữ vẫn hoài mơ
Đầu xanh tiễn bạn buồn môi mọng
Sóng bạc theo thuyền rối tóc tơ 
Núi Ngự đa tình trăng gió hẹn
Sông Hương quyến rũ gái trai chờ
Nhờ mây nhắn nhạn người yêu dấu 
Nhớ kẻ phương nầy dệt mối thơ
 
Vancali 11.14.08
 
Mấy vần thơ 
 
Đồi sim tím ngát trải ven bờ
Nhuộm tím trời chiều tím ước mơ
Sóng biếc lung linh như dải lụa
Tia vàng lóng lánh tựa dây tơ
Sương giăng lãng đãng trên sông hẹn
Khói tỏa mong manh dưới bến chờ
Thấp thoáng thuyền ai về xóm nhỏ
Gửi vào cảnh ấy mấy vần thơ.
 
Thi Nang
Chúc Vancali vui vẻ nhé!
 
 
 
BIỂN MỘNG
 
Mênh mông biển mộng biết đâu bờ!
Gởi gió mang về tận cõi mơ
Vàng nắng đường thu hong suối tóc
Tím cành lối hạ nhuộm khung tơ
Quê xưa mãi đọng hương thương nhớ
Chốn cũ còn vương bóng đợi chờ
Chở nặng trong lòng tình xứ sở
Khắc vào tâm khảm dệt thành thơ.
 
Thi Nang
 
Chào quí bạn cho em góp câu tứ tuyệt nhe....[:)]
 
Xóm mộng
  
Bao năm hồ hải nhạn vào bờ
Ghé suối ân tình kiếm bạn mơ
Bến củ mây giăng mờ xóm mộng
Ai người tri kỷ cạn nguồn thơ
 
Bảo Loan 11.18.08
 
Chúc các bạn ngày vui [;)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-19 02:40:04lá chờ rơi>
Trích đoạn: Bảo Loan


TRỞ LẠI BẾN XƯA

Vượt sóng qua sông trở lại bờ
Gặp người bến cũ bấy lâu mơ...
Thương đời tùng bách đang phai lá!
Xót kiếp nhộng tằm đã nhả tơ!
Thỏa dạ người mong bao tháng đợi
Vui lòng kẻ nhớ mấy năm chờ
Cung đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Xướng họa gieo vần đẹp tứ thơ.

Thi Nang


TIẾNG NÀNG THƠ
 
Dòng xanh hoa nở rợp đôi bờ
Như chốn Đào Nguyên của mộng mơ
Kia tiếng chim oanh chào ánh nắng
Đây vầng trăng ngọc trải mành tơ
Vui câu xướng họa người trao nhận
Dệt mối tình duyên kẻ đợi chờ
Gửi gió muôn phương lời cộng hưởng
Thi đàn vang mãi tiếng nàng thơ.
 
Lá chờ rơi 16/11/08

Kính chào Bác Lá ,chúc Bác luôn vui vẻ hì hì....[:D] 
Dệt mối thơ
 
Đã mấy mùa thu lá gọi bờ
Thương nàng thiếu nữ vẫn hoài mơ
Đầu xanh tiễn bạn buồn môi mọng
Sóng bạc theo thuyền rối tóc tơ 
Núi Ngự đa tình trăng gió hẹn
Sông Hương quyến rũ gái trai chờ
Nhờ mây nhắn nhạn người yêu dấu 
Nhớ kẻ phương nầy dệt mối thơ
 
Vancali 11.14.08
 
Mấy vần thơ 
 
Đồi sim tím ngát trải ven bờ
Nhuộm tím trời chiều tím ước mơ
Sóng biếc lung linh như dải lụa
Tia vàng lóng lánh tựa dây tơ
Sương giăng lãng đãng trên sông hẹn
Khói tỏa mong manh dưới bến chờ
Thấp thoáng thuyền ai về xóm nhỏ
Gửi vào cảnh ấy mấy vần thơ.
 
Thi Nang
Chúc Vancali vui vẻ nhé!
 
 
BIỂN MỘNG
 
Mênh mông biển mộng biết đâu bờ!
Gởi gió mang về tận cõi mơ
Vàng nắng đường thu hong suối tóc
Tím cành lối hạ nhuộm khung tơ
Quê xưa mãi đọng hương thương nhớ
Chốn cũ còn vương bóng đợi chờ
Chở nặng trong lòng tình xứ sở
Khắc vào tâm khảm dệt thành thơ.
 
Thi Nang
 
Chào quí bạn cho em góp câu tứ tuyệt nhe....[:)]
 
Xóm mộng
  
Bao năm hồ hải nhạn vào bờ
Ghé suối ân tình kiếm bạn mơ
Bến củ mây giăng mờ xóm mộng
Thuyền xưa gió thổi lệch đường tơ
Không người háo hức người mong ngóng
Thiếu kẻ bâng khuâng kẻ đợi chờ
Thơ thẩn nhạn bay về cuối bể
Ai người tri kỷ cạn nguồn thơ
 
Bảo Loan 11.18.08
 
Chúc các bạn ngày vui [;)]

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-19 02:58:21Bảo Loan>
 


TRỞ LẠI BẾN XƯA

Vượt sóng qua sông trở lại bờ
Gặp người bến cũ bấy lâu mơ...
Thương đời tùng bách đang phai lá!
Xót kiếp nhộng tằm đã nhả tơ!
Thỏa dạ người mong bao tháng đợi
Vui lòng kẻ nhớ mấy năm chờ
Cung đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Xướng họa gieo vần đẹp tứ thơ.

Thi Nang


TIẾNG NÀNG THƠ
 
Dòng xanh hoa nở rợp đôi bờ
Như chốn Đào Nguyên của mộng mơ
Kia tiếng chim oanh chào ánh nắng
Đây vầng trăng ngọc trải mành tơ
Vui câu xướng họa người trao nhận
Dệt mối tình duyên kẻ đợi chờ
Gửi gió muôn phương lời cộng hưởng
Thi đàn vang mãi tiếng nàng thơ.
 
Lá chờ rơi 16/11/08

Kính chào Bác Lá ,chúc Bác luôn vui vẻ hì hì....[:D] 

Dệt mối thơ
 
Đã mấy mùa thu lá gọi bờ
Thương nàng thiếu nữ vẫn hoài mơ
Đầu xanh tiễn bạn buồn môi mọng
Sóng bạc theo thuyền rối tóc tơ 
Núi Ngự đa tình trăng gió hẹn
Sông Hương quyến rũ gái trai chờ
Nhờ mây nhắn nhạn người yêu dấu 
Nhớ kẻ phương nầy dệt mối thơ
 
Vancali 11.14.08
 
Mấy vần thơ 
 
Đồi sim tím ngát trải ven bờ
Nhuộm tím trời chiều tím ước mơ
Sóng biếc lung linh như dải lụa
Tia vàng lóng lánh tựa dây tơ
Sương giăng lãng đãng trên sông hẹn
Khói tỏa mong manh dưới bến chờ
Thấp thoáng thuyền ai về xóm nhỏ
Gửi vào cảnh ấy mấy vần thơ.
 
Thi Nang
Chúc Vancali vui vẻ nhé!
 
 
BIỂN MỘNG
 
Mênh mông biển mộng biết đâu bờ!
Gởi gió mang về tận cõi mơ
Vàng nắng đường thu hong suối tóc
Tím cành lối hạ nhuộm khung tơ
Quê xưa mãi đọng hương thương nhớ
Chốn cũ còn vương bóng đợi chờ
Chở nặng trong lòng tình xứ sở
Khắc vào tâm khảm dệt thành thơ.
 
Thi Nang
 
Chào quí bạn cho em góp câu tứ tuyệt nhe....[:)]
 
Xóm mộng
  
Bao năm hồ hải nhạn vào bờ
Ghé suối ân tình kiếm bạn mơ
Bến củ mây giăng mờ xóm mộng
Thuyền xưa gió thổi lệch đường tơ
Không người háo hức người mong ngóng
Thiếu kẻ bâng khuâng kẻ đợi chờ
Thơ thẩn nhạn bay về cuối bể

Ai người tri kỷ cạn nguồn thơ
 
Bảo Loan  Lá Chờ Rơi 11.18.08
 
Chúc các bạn ngày vui [;)]

Cám ơn Bác Lá ,[sm=clap.gif] Bác quả là cao thủ ,vậy mà em nghĩ hong ra quá độc hơn cả thịt vịt đó...[sm=wow.gif][sm=banana.gif][sm=banana.gif]Chúc Bác sức khoẻ.[sm=trampoline.gif]

Cam
Đăng nhập để trả lời
0
TRỞ LẠI BẾN XƯA

Vượt sóng qua sông trở lại bờ
Gặp người bến cũ bấy lâu mơ...
Thương đời tùng bách đang phai lá!
Xót kiếp nhộng tằm đã nhả tơ!
Thỏa dạ người mong bao tháng đợi
Vui lòng kẻ nhớ mấy năm chờ
Cung đàn tiếng sáo hòa chung nhịp
Xướng họa gieo vần đẹp tứ thơ.

Thi Nang


TIẾNG NÀNG THƠ
 
Dòng xanh hoa nở rợp đôi bờ
Như chốn Đào Nguyên của mộng mơ
Kia tiếng chim oanh chào ánh nắng
Đây vầng trăng ngọc trải mành tơ
Vui câu xướng họa người trao nhận
Dệt mối tình duyên kẻ đợi chờ
Gửi gió muôn phương lời cộng hưởng
Thi đàn vang mãi tiếng nàng thơ.
 
Lá chờ rơi 16/11/08



Kính chào Bác Lá ,chúc Bác luôn vui vẻ hì hì....[:D] 
Dệt mối thơ
 
Đã mấy mùa thu lá gọi bờ
Thương nàng thiếu nữ vẫn hoài mơ
Đầu xanh tiễn bạn buồn môi mọng
Sóng bạc theo thuyền rối tóc tơ (nhờ quý bạn sửa dùm)
Núi Ngự đa tình trăng gió hẹn
Sông Hương quyến rũ gái trai chờ
Nhờ mây nhắn nhạn người yêu dấu 
Nhớ kẻ phương nầy dệt mối thơ
 
Vancali 11.14.08
 
HƯƠNG ĐẦU GIÓ
 
Tựa mạn thuyền Trăng lạc bến mơ
Làm con sóng mộng vỗ ru bờ
Ai gieo nốt nhạc tràn xao xuyến
Kẻ thả câu vàng mắc lưới tơ
Có phải trăm năm giờ nhắn hẹn
Qua hồi dốc lạnh cắn môi chờ
Sông mây xướng họa hương đầu gió
Tiếng sáo lay hồn chạm nhánh thơ
 
Kim Giang
 
Thân chào Kim Giang,
Thi Nang hân hạnh được làm quen với bạn.
Chúc bạn và mọi người khỏe vui
Thi Nang xin nối tiếp cùng quí bạn cho vui nhé!
 
MẤY VẦN THƠ
 
Đồi sim tím ngát trải ven bờ
Nhuộm tím trời chiều tím ước mơ
Sóng biếc lung linh như dải lụa
Tia vàng lóng lánh tựa dây tơ
Sương giăng lãng đãng trên sông hẹn
Khói tỏa mong manh dưới bến chờ
Thấp thoáng thuyền ai về xóm nhỏ
Gửi vào cảnh ấy mấy vần thơ.
Thi Nang
Chúc Vancali vui vẻ nhé!
 
CHỐN XA MỜ
Tưởng như em gọi chốn xa mờ
Như lá vàng reo luyến nhớ thu
Như giọt sương đêm rơi thánh thót
Như làn gió thỏang thổi vi vu 
Như môi thơm đỏ thương say đắm
Như mắt trong xanh nhớ đẫn đờ.
Kỷ niệm thân yêu thành ước mộng
Tiếng em còn mãi vọng trong mơ
Trần Mạnh Hùng
 
BIỂN MỘNG
 
Mênh mông biển mộng biết đâu bờ!
Gởi gió mang về tận cõi mơ
Vàng nắng đường thu hong suối tóc
Tím cành lối hạ nhuộm khung tơ
Quê xưa mãi đọng hương thương nhớ
Chốn cũ còn vương bóng đợi chờ
Chở nặng trong lòng tình xứ sở
Khắc vào tâm khảm dệt thành thơ.
Thi Nang

BẾN THƠ …
 
Gặp lúc tàn thu chẳng bến bờ
Buồn va đông lạnh lúc đang mơ
Trăng phơi sông bạc cài mây nước
Gió rũ non tàn dứt nắng tơ
Trăm nhớ sầu rơi khung lạnh ngóng
Ngàn thương mơ cuộn góc mong chờ
Chia buồn gửi góc văn tâm sự
Xẻ tiếc vơi lòng chốn bến thơ.
 
MINH TUẤN
 
KÍNH CHÚC BÁC LÁ VÀ ANH HÙNG CÙNG THI NANG KIM GIANG....CÙNG CÁC THI HỮU TRONG VƯỜN BÁC LÁ...LUÔN MẠNH KHỎE

 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
Vấn Lão Bá

Hỏi Lão tại sao mãi đứng bờ
Ai còn chờ lão nữa mà mơ
Tám mươi gối mỏi đường xa trải
Vài chục xuân đi bóng vọng chờ
Kiểm lại trai hùng ôi mãn kiếp
Đếm xem thành tích cạn vần thơ
Thôi thôi lão ạ đừng buồn nữa
Về chốn thiên đàng thoả sức quơ./.

Đăng nhập để trả lời
0
ĐẦU ĐÔNG ƯỚC MỘNG

Bông tuyết trời xa đã đậu cành
Bóng đường trắng xóa tận non xanh
Ngước xem mây rủ màu đêm xám
Trông thấy trăng buồn hết nét thanh
Cách biệt nhớ quê thời cánh võng
Bao năm có mẹ thả mơ lành
Bàn chân mòn mỏi nơi đất khách
Ước mộng thăm nhà dạo lối quanh .

MINH TUẤN

ĐÔNG VỀ
 
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
 
Kim Giang
Chào Kim Giang,
Chúc Kim Giang và gia đình vui vẻ hạnh phúc
 
ĐÊM ĐÔNG NHỚ BẠN
 
Chợt thấy đêm đông tuyết trắng cành!
Thu đi còn nhớ thuở đầu xanh?
Đau tâm lúc ngắm làn mây xám
Buốt dạ khi nhìn bóng nguyệt thanh
Ngửa mặt trông sao trời giá lạnh
Nghiêng đầu ngó suối nước trong lành
Dáng xưa đường cũ chưa phai nhạt
Đọng lại trong lòng những khúc quanh...
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-19 11:13:21lá chờ rơi>
Trích đoạn: KimGiang

ĐÔNG VỀ
 
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
 
Kim Giang


YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG
 
Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.

Lá chờ rơi 19/11/08
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
 

ĐÔNG VỀ
 
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
 
Kim Giang


YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG
 
Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.

Lá chờ rơi 19/11/08

Chào Bác Lá em gởi tạm bốn câu chờ gợi ý , nếu Bác không ngại please !![;)]

Nhớ thư xanh

Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh

Bảo Loan 11.13.08
Đăng nhập để trả lời
0
ĐÔNG VỀ
 
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
 
Kim Giang


YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG
 
Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.

Lá chờ rơi 19/11/08

Chào Bác Lá em gởi tạm bốn câu chờ gợi ý , nếu Bác không ngại please !![;)]

Nhớ thư xanh

Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Trang thư viết vội trong thương nhớ
Bút mực ghi nhanh kể chuyện lành.
Thư gởi bay theo năm tháng đợi.
Còn chăng là ánh nắng vây quanh
Bảo Loan/TMH
 

 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-23 01:55:01lá chờ rơi>
Trích đoạn: Bảo Loan



ĐÔNG VỀ
 
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
 
Kim Giang


YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG
 
Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.

Lá chờ rơi 19/11/08

Chào Bác Lá em gởi tạm bốn câu chờ gợi ý , nếu Bác không ngại please !![;)]

Nhớ thư xanh

Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Chim xanh xóm cũ chưa về đến
Lá thắm dòng xưa gợi giấc lành
Mỏi mắt mong châu về Hợp Phố
Lam Kiều ngọc ẩn nhớ vây quanh.

Bảo Loan 11.13.08

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
  ĐÔNG VỀ
 
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
 
Kim Giang


YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG
 
Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.

Lá chờ rơi 19/11/08

Chào Bác Lá em gởi tạm bốn câu chờ gợi ý , nếu Bác không ngại please !![;)]

Nhớ thư xanh


Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Trang thư viết vội trong thương nhớ
Bút mực ghi nhanh kể chuyện lành.
Thư gởi bay theo năm tháng đợi.
Còn chăng là ánh nắng vây quanh

Bảo Loan/TMH

Nhớ thư xanh

Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Chim xanh xóm cũ chưa về đến
Lá thắm dòng xưa gợi giấc lành
Mỏi mắt mong châu về Hợp Phố
Lam Kiều ngọc ẩn nhớ vây quanh.

Bảo Loan /Bác Lá 11.13.08

Chời chời em nghỉ cả buổi sáng mà huynh TMH cùng Bác Lá chỉ 30 phút là làm xong ,huynh Hùng , Bác Lá ơi
chỉ cho em làm gì ăn món gì mà làm thơ nhanh và ngọt như mía ngào đường vậy......???? chúc Bác và huynh Hùng  tối thứ bảy vui và chủ nhật vui vẻ ka ka ka.....[:D]
 
Đăng nhập để trả lời
0