📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.640 lượt xem — Trang 202 / 260
KẸT VẦN
---*---
Thơ đường đang họa kẹt vần eo
Bả bối mối ăn mất vận theo
Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
Sang nhà Thanh Khiết vay thanh kẹo
Đến ngõ Khánh Chân  mượn chữ teo
 Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
Khi cần đọc tấu cả bài chèo.
 
27/10/2011.
Tuyen45.

Vần Kẹt

 
Kẹt vần chứ chẳng phải  làm eo
Tìm mãi không ra, sao dám theo
Dúm chữ dùng xong âu sẽ mạt
Dăm câu xài hết ắt mau nghèo
Tám câu đọc lại nghe kinh quá
Bảy chữ nhìn qua thấy phát teo
Ý vắn tình dài mong bạn hiểu
Vui trăng thuận gió mát tay chèo
 
C Pham
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-28 10:56:57lá chờ rơi>
Trích đoạn: C Pham

KẸT VẦN
---*---
Thơ đường đang họa kẹt vần eo
Bả bối mối ăn mất vận theo
Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
Sang nhà Thanh Khiết vay thanh kẹo
Đến ngõ Khánh Chân mượn chữ teo
Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
Khi cần đọc tấu cả bài chèo.

27/10/2011.
Tuyen45.

Vần Kẹt


Kẹt vần chứ chẳng phải làm eo
Tìm mãi không ra, sao dám theo
Dúm chữ dùng xong âu sẽ mạt
Dăm câu xài hết ắt mau nghèo
Tám câu đọc lại nghe kinh quá
Bảy chữ nhìn qua thấy phát teo
Ý vắn tình dài mong bạn hiểu
Vui trăng thuận gió mát tay chèo

C Pham


VỮNG TAY CHÈO

Đang nghèo mà lại mắc thêm eo*
Đã lỡ chơi thì phải rán theo
Lắm lúc hụt hơi do nợ kéo
Đôi khi đói bụng bởi thân nghèo
Sống đời cần kiệm mang danh kẹo
Học kiếp làm sang túi bạc teo
Tuy miệng cà lăm nhưng nói khéo
Giữa cơn giông bão vững tay chèo.
Lá chờ rơi 28/10/11

thành ngữ : đã nghèo mà còn mắc cái eo !
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0



Tình Xưa

Thấy dáng ai về bên lối đi
Lòng vui chẳng biết nói câu gì
Bao năm vắng biệt nơi thư quán
Biết mấy chờ mong những áng thi
Hãy đến mang theo lời thủ thỉ
Về mau chớ ngại tiếng thầm thì
Cho dầu cách trở hồn luôn giữ
Kỷ niệm tình xưa mãi khắc ghi

Sương Anh


Còn vài ngày nưã là SA phải đi xa rồi, nên tranh thủ gởi bài xướng vui với mọi người xí nè. Thương chúc cả xóm Đường mình luôn vui trong tình thân ái nha.


TÌNH BẠN

Lá vàng rơi nhuộm lối xưa đi
Bịn rịn chia tay biết nói gì
Thôi vẫy nay lìa rời ánh mắt
Cứ chào mai gặp hoạ Đường thi
Chúc người mạnh khoẻ đêm tròn giấc
Mong đó vui tươi mộng trọn thì
Còn đất trời còn tình nghĩa đẹp
Êm đềm kỷ niệm mãi lòng ghi

Thanh Huy



TẠM BIỆT

Ta buồn dõi bóng dáng người đi
Giây phút chia xa biết nói gì
Giấy đỏ trao người câu lục bát
Mực Tàu gửi bạn áng đường thi
Xuân nồng Hạ cháy đừng sai hẹn
Đông lạnh Thu phai hãy nhớ thì
Hội ngộ vườn Đào ngày gặp mặt
Chút tình tri ngộ mãi còn ghi

Liên Hương

[Sương Anh ui, chưa đi mà đã nhớ quá à. Bao giờ mới zia đây, nhớ đừng đi lâu quá nha. hu hu !


CHẲNG NHỚ BAO NGÀY

Nắng nhuộm trên đường tiễn bước đi
Người đi thuở ấy nhớ thương gì
Hay là luyến tiếc thời hoa sắc.
Hoặc những mơ màng hoạ tứ thi
Cuộc sống xa dần thời quá khứ
Giòng đời thấp thoáng đã qua thì.
Co tay đếm mãi mùa xuân thắm.
Chẳng nhớ bao ngày, chẳng đoái ghi

Nguyễn Thị An Giang


THÂM TÌNH XƯỚNG HỌA

Nghe lời ai gọi bảo về đi !
Rúng động hồn thơ chẳng nhớ gì
Quên hết đắng cay sao quả tạ
Mang về hương vị chút Đường Thi
Say dệt tình xưa trên mạng ảo
Vui nghe lời trẻ giữa xuân thì
Gác bỏ ngoài tai điều lếu láo
Thâm tình xướng họa mãi còn ghi.
Lá chờ rơi 15/07/2011


CHỐN CŨ
(Họa Tình Xưa của Sương Anh)

Chỗn cũ bồn chồn mỗi bước đi
Ai đem nỗi nhớ đặt tên gì
Nguyệt sánh Quỳnh hương say lữ quán
Đàn khơi suối vắng ngập hồn thi
Đợi tiếng chim Quy hoà nắng sớm
Chờ câu xướng hoạ ướm xuân thì
Ngàn xao xuyến ấy còn lưu giữ
Một chữ trao lòng dạ vẫn ghi

Kim Giang


Nhớ Tình Tri Kỷ

Cất bước mà lòng chẳng muốn đi
Băn khoăn tự hỏi vấn vương gì?
Dăm câu xướng hoạ say hồn bút
Mấy chữ vui đuà động ý thi
Nhớ bạn tri âm từ dạo ấy
Thâm tình tri kỷ thuở đương thì
Nên tâm do dự chân trì gót
Đã giã từ rồi vẫn viết ghi

Sương Anh

Các bạn thân mến, chỉ còn vài giờ nưã là SA cất bước ra đi rồi, chỉ là tạm biệt thôi nhưng sao đọc thơ cuả mọi người, lòng SA lại dấy lên niềm lưu luyến, biết là nhớ, nhưng mà...hỏng biết nhớ người hay nhớ thơ đây há! xin cầu chúc các bạn thân yêu cuả SA luôn thân tâm thường an lạc, gặp nhiều may mắn nha, tình xướng hoạ luôn đằm thắm và bền vững. Hẹn ngày tái ngộ. Thương mến!

CHỚ TRÁCH …

Chớ trách khi ai giận bỏ đi
Bởi ta sao đó chẳng ra gì
Tính còn chưa đẹp thời tu sửa
Việc đã hứa rồi phải thực thi
Đã biết tiếng khuyên « ăn theo thuở »
Đừng quên lời dặn « ở theo thì »
Trăm điều miệng thế đều phê phán
Tốt xấu nghìn sau mãi nhớ ghi.
Lá chờ rơi 27/10/11


Khắc Lòng Ghi


Không vì giận dỗi bỏ ra đi
Bận quá nên không thơ thẩn gì
Thế sự thăng trầm bao khó nhọc
Con người vượt khỏi có tình thi
Đêm bên án mực hồn như trẻ
Tối cạnh nghiên đèn dạ trở thì
Xướng hoạ vui đuà đem lợi ích
Tâm hoà trí lạc khắc lòng ghi

Sương Anh


Cám ơn Bác Lá hoạ bài với cháu, bưã giờ bận quá nên cháu ít vô VNTQ, nay rảnh tí vào thâm Bác và các bạn đây. Kính chúc Bác và các AC Bạn muà Toussaint thật vui vẻ và an lạc. Mai SA lại đi xa tiếp, hẹn ngày tái ngộ. Thân ái!

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
[align=center][align=center]Chữ Việt !

Xướng họa giao tình bạn khắp nơi
Thơ Đường "bác học" đấy người ơi
Lời thanh đọc mãi lòng vui thú
Ý tục xem xong miệng nhoẻn cười
Bảy chữ khôi hài hồng má thắm
Năm vần tiếu ngạo đỏ môi tươi
Sắc huyền hỏi ngã du dương nhạc
Chữ Việt ngàn năm ngạo nghễ đời

Vancali 11.1.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày thứ ba an vui hì hì..
.



CHÚC

Câu chúc đậm đà gởi mọi nơi
Thơ Đường vui nhộn lắm ai ơi
Bao năm nghĩa giữ năng lui tới
Một thuở tình trao rạng nói cười
Cởi mở tấm lòng chào hạ mới
Tưng bừng tiếng hát đón xuân tươi
Non sông một giải ba miền nối
Đẹp đẽ làng quê sáng đạo đời

Thanh Huy

VN THƯ QUÁN

Nhịp cầu nối trọn đến muôn nơi
Xướng họa trao lời nhé bạn ơi
Gửi ý thất ngôn say giọng hát
Gieo câu tứ tuyệt rộn môi cười
Phố Đường hoa nở thơm cành biếc
Gánh Mật xuân về thắm nụ tươi
Thư quán vườn ươm mùa nắng đẹp
Phù sa hồn Việt lắng bao đời

Liên Hươn
g


LẮM NGƯỜI "ƠI" !

Kẻ chậm người nhanh vẫn đến nơi
Vui khi mời họa lắm người « ơi » !
Thơ Đường một gói trăm tình nặng
Lưới Mạng thiên phương vạn nụ cười
Bảy chữ tám câu rồng quẩy sóng
Năm mươi sáu chữ nhạc reo tươi
Muôn hồng nghìn tía đua khoe sắc
Dệt gấm thêu hoa kể chuyện đời.
Lá chờ rơi 03/11/11

ĐƯỜNG THI HAY ĐƯỜNG ĐỜI
 
Dạo quanh hàng xóm đến nhiều nơi
Đường vắng mà sao có tiếng " Ơi"
Lời tục, lời thanh, lời nặng nhẹ
Tiếng hài, tiếng tếu, tiếng vui cười
Chỏang nhau vài chữ thành sinh sự
Hòa điệu đôi vần lại thấy tươi
Chữ Việt đôi khi sinh ngoắt-ngoéo
Đường thi mà cứ ngỡ đường đời !
 
R Đinh

 Tạ ơn đời

Xóm đường Thư Quán tiếng cùng nơi
Nối mạng vui đùa bạn hữu ơi
Bác Lá thêu thơ run cẳng đợi
Liên Hương dệt ý vỗ tay cười
Xong bài C Phạm lòng vui vẻ
Bí chữ Van Cà má kém tươi
Bốn bể giao tình huynh tỷ muội
Cùng nhau xướng họa...tạ ơn đời

Vancali 11.2.11

Chúc tỷ C Phạm luôn vui vẻ....

CẢM TẠ

Đến với xóm Đường Thư Quán nơi
Lò dò nghe ngóng tiếng kêu ơi
Bạn bè thả chữ luôn nghe nói
Thi Hữu buông thơ mải đọc cười
Khi dạ buồn phiền tìm thoải mái
Lúc lòng bi luỵ kiếm vui tươi
Diễn Đàn góp mặt vơi tâm sự
Xướng hoạ kết thân... cảm tạ đời

clttq 3/11/2011


MUỐN VUI

Tìm bạn kết thân phải kiếm nơi
Việt Nam Thư Quán có mời ơi?
Vần từ chưa trọn dùng trêu ghẹo
Câu chữ chửa xuôi để chọc cười
Vẫn đến mời hòa cho ý thắm
Luôn vào rủ họa để hồn tươi
Ai thương hay ghét … đây không nệ
Chỉ muốn cùng vui thỏa mãn đời

daonamxuong 3/11/2011

Góp Vui
 
Thơ Đường  'Bác học' bảnh ghê nơi
Liếc  tới nhìn lui hổng dám ơi
Họa dở trật vần  e bị quở
Xướng sai trái luật sợ chê cười
Bạn bè biết ý trao lời thắm
Huynh tỷ  hiểu lòng tặng  nụ tươi
Chữ Việt thầy cho lưng nửa thúng
Nay đem  trút hết góp vui đời
 
C Pham
[/align]
[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Kính mời hoạ:


BẾN MỘNG

Bến mộng cung đàn lặng phím tơ
Dòng phơi trắng cát khát khao chờ
Hàng tre cõng nắng chiều đau đáu
Vạt áo dầm sương sớm ngẩn ngơ
Bóng Nhạn mây nhòa trêu nỗi nhớ
Nhành hương gió thoảng động hồn thơ
Hình như đã hẹn ngàn Thu trước
Đợi ánh Trăng về dệt ước mơ

Kim Giang

TRĂNG THÁNG TÁM

Trăng rằm tháng tám trải mành tơ
Con trẻ lâu nay vẫn đợi chờ
Chơi suốt đêm khuya đèn lấp lánh
Theo vầng trăng sáng dọi lơ ngơ
Hợp đoàn dạo bước quanh thôn xóm
Tiếng hát mừng vui rộn ý thơ
Tháng tám ông trăng dường nở lớn
Không là thực tế cũng trong mơ !

Lá chờ rơi 28/10/11

Bộn bề công việc, khi về đến nhà được đọc những vần thơ xướng hoạ, mỗi người có một tâm trạng riêng, nhưng tất cả đều dạt dào cảm xúc, cứ như nhận được tấm chân tình của Người Thơ dành riêng cho mình vậy, thật vui...Xin kính chúc bác Lá và các Anh Chị mạnh khoẻ, có nhiều thơ hay!

BẾN

Liễu thả xanh làn sóng tóc
Hàng Bông Bụt đỏ cháy mong chờ

Người em áo trắng chiều vương vấn
Mái phố hoàng hôn nắng ngẩn ngơ
Tiếng trẻ đồng giao đùa vỡ ngõ
Câu hò giã bạn chạnh niềm thơ
Trăng đi nửa bước còn theo bước

Cứ hỏi nơi này phải Bến

Kim Giang





TỪ LÚC CHÀO NHAU
Từ lúc chào nhau đã đắm mơ.
Và đem ước mộng dệt thành thơ.
Trao nhau nỗi nhớ nhiều say đắm.
Gởi bạn niềm riêng những ngẩn ngơ.
Giọng nói yêu thương còn nhớ mãi.
Nụ cười lưu luyến vẫn trông chờ.
Tình yêu, nỗi nhớ và mong đợi.
Vây kín tình ta trong lưới tơ.
Trần Mạnh Hùng
11-10-2011



Xây kỷ niệm
 
Chẳng màng chuyện kết tóc se tơ
Chỉ ước nơi xa người vẫn  chờ
Nhớ mãi ơi kìa thời vụng dại
Thương hoài ấy cái thuở ngu ngơ
Vương tình ai gửi  trong câu hát
Luyến ái người trao ẩn áng thơ
Xa cách đôi bờ xây kỷ niệm
Dẫu rằng lòng biết chỉ là mơ
 
C Pham
Đăng nhập để trả lời
0
CHẲNG PHẢI CẦU
---*---
Đẹp nhất tình yêu lúc khởi đầu
Bồn chồn đón đợi phút làm dâu
Lầu sang tiền bạc chưa là sướng
Lều vịt cơm niêu chẳng chút sầu
Nghèo khó yêu thương duyên thắm đậm
Túng bần tình cảm nghĩa bền sâu
Gia đình êm ấm vui như tết
Hạnh phúc dài lâu chẳng phải cầu
28/11/2011
Tuyen45


NÀO KHÁC SÔNG NGÂN …

Khó khăn trăm mối tự ban đầu
Bến nước mười hai chút phận dâu
Phải trái xuôi chèo cho mát mái
Thiệt hơn bỏ mặc để quên sầu
Gác phượng rồng mây tình đượm thắm
Phòng khuê trăng nước nghĩa thêm sâu
Phải duyên phải nợ thời an phận
Nào khác sông Ngân quạ bắt cầu!
Lá chờ rơi 29/11/11

 Nguyện cầu

Biển vắng chiều nay sóng bạc đầu
Sao đời bé bỏng kiếp tằm dâu
Bơ vơ suối mộng lòng vương vấn
Lạc lõng đồi mơ mắt trĩu sầu
Đất khách thương mình duyên phận lỡ
Quê nhà nhớ bạn mối tình sâu
Bao năm viễn xứ ôm hoài bảo
Một sớm thuyền xưa ghé bến cầu

Vancali 11.29.11

LỜI MẸ DẶN


" Tương kính như tân " tự buổi đầu
nhớ lời mẹ dặn lúc đưa dâu
" Tham vàng phụ ngãi" đừng ham hố
" chuộng đó bỏ đăng " sẽ chuốc sầu
" Phu phụ hoà đôi " tình trọn vẹn
" thiếp chàng hiệp lực " ý đằm sâu
Xây đời hạnh phúc trên đường mới
Bền vững tương lai thoả nguyện cầu

Liên Hương

Đến bao giờ
 
Môi chưa dám nói tiếng yêu đầu
Sóng oán đã tràn ngập bể dâu
Ô thước gập ghềnh tâm vướng lụy
Mưa Ngâu tí tách dạ vương sầu
Phải chi đừng để tình gieo nặng
Thì đã không làm tim lún sâu
Một kiếp bao nhiêu lần trắc trở
Tơ se mới đặng vẹn duyên cầu?
 
C Pham
Đăng nhập để trả lời
0
NẮNG

Nắng trải trên đường lót bước chân.
Nắng vương suối tóc kết tình thân.
Nắng hôn bầu má hồng xinh thắm
Nắng điểm làn môi đỏ diễm trần.
Nắng dắt em về nơi hẹn ước
Nắng diù người đến với tình nhân.
Nắng chiều quyến luyến giờ tan học.
Nắng trải trên đường tiễn bước chân.
Trần Mạnh Hùng.



MƯA

Mưa không làm lữ khách dừng chân
Mưa nắng dãi dầu đã cận thân
Mưa ướt tóc ai trong huyễn ảo
Mưa dầm chân khách giữa đường trần
Mưa hòa nhịp đập đôi tim nhỏ
Mưa trộn làn hơi cả thế nhân
Mưa trải màn sương nhòa ánh mắt
Mưa không làm lữ khách dừng chân!
Lá chờ rơi 29/11/11




GIÓ
Gió cuộn lá vàng vướng gót chân
Gió trêu tà áo hở eo thân.
Gió lùa qua cổ se se lạnh.
Gió cuốn mùi hương đắm đắm trần.
Gió lả lơi thì thầm quyến luyến
Gió nồng nàn gợi chuyện hôn nhân
Gió bên em bao lần hầu quạt.
Gió nhớ thuơng theo dấu bước chân
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
NGUYỆT CHẾCH BÓNG

Ước mộng thềm trăng đẹp dạ này
Mơ hoài chuốc tửu gió sương bay
Ngàn năm hẹn gặp quỳnh hoa hội
Một thoáng mơ về nguyệt vọng đài
Nhấp chén tương tư lòng chất ngất
Gom tình luyến ái bút mê say
Ngoài xa réo rắt mây vờn sáo
Chếch bóng nguyệt tàn sóng sánh lay

HANSY


Bóng Nguyệt

Hồng nhan lận đận mối duyên này
Bạc phước tơ mành vỗ cánh bay
Những muốn chung tình trang thế phiệt
Thường mong vẹn nghĩa liễu anh đài
Đem làn khói bạc vờn môi thắm
Vớt ánh trăng vàng chuốc rượu say
Mắt biếc xa vời mơ cánh nhạn
Gương hồ sóng lượn bóng lung lay

Vancali


TẮM TRĂNG

Ta tắm mê ly ánh nguyệt này
Thả hồn lãng tử gió phiêu bay
Giai nhân uốn lượn mây tao ngộ
Tài tử ngã nghiêng liễu chương đài
Dốc chén quan hà nồng mộng thắm
Nghiêng bầu sông núi đượm tình say
Bạc bàng thi hứng tròn môi rượu
Lấp lánh trăng ngà sóng nước lay

HANSY


THƠ MỜI - TỬU ĐÁP

Túi thơ bầu rượu hợp tâm này
Trăng sáng đêm thâu gió nhẹ bay
Bạn hữu thơ mời vui xướng họa
Muội huynh tửu đáp cạn mao đài
Ngày xuân chạm cốc men tình bốc
Tháng tết cụng ly rượu nghĩa say
Nét bút đường thi ngời ánh nguyệt
Hồn thơ rung động lá rừng lay.

Tuyen45


SAY THI TỬU

Thi tửu hòa ca hợp chốn này
Say tình thi hữu nhẹ lâng bay
Gieo vần gọi họp thi văn các
Gởi tứ mời nhau xướng họa đài
Trong chốn văn chương mơ tiến tửu
Giữa đời ô trọc mộng nồng say
Câu thơ nghĩa khí ngâm nga nhé
Rượu rót tràn ly cảnh sắc lay

HANSY


Trăng tròn

Trăng tròn thơ mộng đẹp không này
Mắt nguyệt mơ màng thả sức bay
Ánh sáng mơn man thân cỏ nõn
Hào quang ve vuốt núm hoa đài
Nao nao trong dạ chàng mây đắm
Ngơ ngẩn nơi lòng chị gió say
Tĩnh lặng không gian đầy vẻ đẹp
Canh khuya muộn giấc bóng còn lay

Thanh Thanh Khiết

HƯƠNG TRĂNG

Một chút bạc bàng giữa đất này
Lưng trời sáng loáng ánh vờn bay
Lung linh chìm khuất hoa nhân thế
Lóng lánh đậu trên mộng các đài
Sưởi ấm thân đơn mời lữ khách
Dệt hồn thi tứ gọi tình say
Lòng trăng như có hương ấy nhỉ
Thoang thoảng bên đời chút lá lay

HANSY


LÁ LAY CUỘC SỐNG

Thế-sự vần xoay cõi đất này
Cuộc đời tan hợp tựa mây bay
Hẩm-hiu gởi phận lều hay túp
Vận đỏ lưu thân lầu hoặc đài

Sướng khổ biết chăng trong lúc tỉnh
Vui buồn nào rõ đang khi say
Tỉnh say, say tỉnh đời muôn lối
Cuộc sống bộn-bề lắm lá-lay !

R Đinh


THU ĐẾN

Heo may lửng thửng đến nơi này
Hơi lạnh theo về phất phới bay
Thi sĩ nghinh phong trên đỉnh gió
Tao nhân vọng nguyệt dưới chân đài
Khi nao một lá ngô đồng rụng*
Thu đến muôn nhà tỉnh giấc say
Tháng tám trăng rằm vui hội trẻ
Cộ đèn đêm tối bóng trăng lay.

Lá chờ rơi 22/02/2012

* Ngô đồng nhất diệp lạc
* Thiên hạ cộng tri thu


HƯƠNG THU

Lãng đãng sương thu nhẹ rớt này
Vi vu chiều muộn gió thương bay
Mùa vương thanh sắc vờn lung núi
Tiết gọi dư hương đọng quế đài
Múa bút gom tình tâm đượm thắm
Gieo vần tụ nghĩa chén nồng say
Tình ai ngậm kết ngàn năm trước
Để giữa muôn lòng mãi đọng lay

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.

Lá chờ rơi


NHỮNG LỜI BÊN GỐI

Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui

Trần Mạnh Hùng


THÌ-THẦM BÊN GỐÍ

Xuân về rồi lại tiễn Xuân đi
Ngựa chiến không cương tiu-nguỷu rồi
Trên bảo dưới không nghe cũng chịu
Đầu ham đuôi chẳng khứng đành thôi
Công lao hãn mã buồn cam phận
Oan khúc chiếu chăn bực thấu trời
Kinh-nghiệm chiến trường nay mất hết
Nỗi lòng ai thấu hiểu dùm tui !

RĐinh


SỐ DZÁCH

Vợ là số dzách ráng thua đi
Lạng quạng bà quất sụm mất rồi
Gia thế tay này gầy sáng chói
Bạc tiền kho ấy giữ mà thôi
Cháu con sinh hạ đông đầy đất
Làng nước giao lưu đủ khắp trời
Thê tử dẫu như sư tử hống
Cũng là yêu dấu của lòng tui

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-23 14:02:58lá chờ rơi>
xoá
📎 TEST
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hansy

NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.

Lá chờ rơi


NHỮNG LỜI BÊN GỐI

Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui

Trần Mạnh Hùng


THÌ-THẦM BÊN GỐÍ

Xuân về rồi lại tiễn Xuân đi
Ngựa chiến không cương tiu-nguỷu rồi
Trên bảo dưới không nghe cũng chịu
Đầu ham đuôi chẳng khứng đành thôi
Công lao hãn mã buồn cam phận
Oan khúc chiếu chăn bực thấu trời
Kinh-nghiệm chiến trường nay mất hết
Nỗi lòng ai thấu hiểu dùm tui !

RĐinh


SỐ DZÁCH

Vợ là số dzách ráng thua đi
Lạng quạng bà quất sụm mất rồi
Gia thế tay này gầy sáng chói
Bạc tiền kho ấy giữ mà thôi
Cháu con sinh hạ đông đầy đất
Làng nước giao lưu đủ khắp trời
Thê tử dẫu như sư tử hống
Cũng là yêu dấu của lòng tui

HANSY


THÂN CÔ LẺ

 
Khăn gói quay về lại trở đi
Làm thân lữ khách đã quen rồi
Tình sâu trân quí còn ghi mãi
Bước nhỏ sông hồ vẫn khó thôi
Đôi lúc ướt mi thương gợi nhớ
Từng phen gối mộng đất nhìn trời
Ngắm người hạnh phúc từng đôi bước
Cô lẻ buồn cho chút phận tui.
Lá chờ rơi 09/02/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.

Lá chờ rơi


NHỮNG LỜI BÊN GỐI

Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui

Trần Mạnh Hùng


THÌ-THẦM BÊN GỐÍ

Xuân về rồi lại tiễn Xuân đi
Ngựa chiến không cương tiu-nguỷu rồi
Trên bảo dưới không nghe cũng chịu
Đầu ham đuôi chẳng khứng đành thôi
Công lao hãn mã buồn cam phận
Oan khúc chiếu chăn bực thấu trời
Kinh-nghiệm chiến trường nay mất hết
Nỗi lòng ai thấu hiểu dùm tui !

RĐinh


SỐ DZÁCH

Vợ là số dzách ráng thua đi
Lạng quạng bà quất sụm mất rồi
Gia thế tay này gầy sáng chói
Bạc tiền kho ấy giữ mà thôi
Cháu con sinh hạ đông đầy đất
Làng nước giao lưu đủ khắp trời
Thê tử dẫu như sư tử hống
Cũng là yêu dấu của lòng tui

HANSY


THÂN CÔ LẺ


Khăn gói quay về lại trở đi
Làm thân lữ khách đã quen rồi
Tình sâu trân quí còn ghi mãi
Bước nhỏ sông hồ vẫn khó thôi
Đôi lúc ướt mi thương gợi nhớ
Từng phen gối mộng đất nhìn trời
Ngắm người hạnh phúc từng đôi bước
Cô lẻ buồn cho chút phận tui.
Lá chờ rơi 09/02/2012


LỮ KHÁCH

Mới về rồi lại trở chân đi
Lang bạt muôn nơi cũng lắm rồi
Mỏi gối run tay mà vẫn tới
Chồn chân ríu bước cũng không thôi
Đại dương kết bạn cùng mây gió
Sông nước đùa vui giữa đất trời
Một kiếp giang hồ in dấu đậm
Cả đời giong ruổi một mình tui

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.
 
24/2/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

quote:

Trích đoạn: vancali96

Thu
(Hoạ Nước của QQ)

Thu vàng trước ngõ dấu yêu đâu
Thu nhớ thương ai nhỏ giọt sầu
Thu đến đồi mơ ôn mộng cũ
Thu sang biển hẹn dệt mơ đầu
Thu làm nghệ sĩ cung trầm bổng
Thu khiến tao đàn ý đậm sâu
Thu biến trần gian đầy lãng mạn
Thu buồn héo hắt chuyện tình Ngâu

Vancali 2.24.12

Chúc huynh Thanh Huy thứ sáu vui khoẻ.




NGUYỆT
---*---
Nguyệt về đầu ngõ hỏi mình đâu
Nguyệt gợi duyên ai … nhỏ lệ sầu
Nguyệt nhớ người xưa nơi chốn ấy
Nguyệt thương bạn cũ mối tình đầu
Nguyệt gieo vần trắc đường thi họa
Nguyệt gửi hồn thơ nghĩa nặng sâu
Nguyệt trải ánh vàng soi cõi thực
Nguyệt buồn cám cảnh chuyện nàng ngâu

25/2/2012
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
14

Quê hương...


Gió sương từ độ bước quan hà,
Mưa nắng bên trời giọt lệ sa.
Xa nước bao đêm sầu cố quốc,
Tha hương ngàn dặm nhớ quê nhà.
Chín chiều ruột thắt bầm gan mẹ,
Một tấc lòng son xót dạ cha .
Đêm ngắm sao khuya trời tỏ rạng ,
Mơ ngày mai lại cảnh phồn hoa...


Tú lang thang

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: duonglam

11
Quê hương...

Ly hương gặp lại mùa hoa nở,
Chim én bên trời vụt cánh bay...
Nhạn lạc bầy tìm nhau biển bắc,
Anh tìm em lội khắp trời tây.
Sáng lên New York sương mờ lạnh,
Chiều lại Boston tuyết phủ đầy.
Em trở về vui lòng phố thị ,
Anh về rượu uống trắng đêm say...


Tú lang thang



KHÓ MUA SAY

Xuân đi hoa dại còn đua nở
Hạ đến oanh vàng chửa muốn bay
Tiếc kẻ tay không nằm đợi vận
Thương người bóng xế ngả về tây
Đêm buồn vắng bạn còn thao thức
Bãi vắng hồn thơ chẳng đủ đầy
Đã thiếu nàng thơ thêm thiếu bạn
Khó lòng mua lấy một cơn say.
Lá chờ rơi 26/02/2012


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
   Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...

Tặng riêng Bác Lá nè ... [color="darkgreen"][/color]

Làng quê

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi còng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ còn phê

Vancali 2.26.12

Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui ....



Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-28 02:48:19lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96

   Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...

Tặng riêng Bác Lá nè ... [color="darkgreen"][/color]

Làng quê

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi còng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ còn phê

Vancali 2.26.12

Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui ....





VỀ QUÊ

Vang tiếng ve sầu rộn xóm quê
Mừng vui như đón kẻ xa về
Lưng diều gió mạnh tung hơi sáo
Bãi ốc dao cùn chọc mé đê*
Đi bộ mỏi chân mà thỏa thích
Trèo cây rát mặt vẫn đam mê
Vườn xanh hoa quả sai oằn nhánh
Kẻ hái người ăn đớp phủ phê.
Lá chờ rơi 27/02/2012
* săn ốc bưu nằm vùng
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hansy

Hansy mời bạn




EM SANG SÔNG

Đò ngang tiễn bước một người thương
Đứng lặng bên sông héo đoạn trường
Cứ ngỡ không khi lâm cách biệt
Nào hay có lúc dứt tơ vương
Tình yêu góp nhặt nhiều năm tháng
Duyên nợ chôn vùi buổi gió sương
Chia biệt lòng ai không xót xáy
Thôi đành uống chút nước sông Tương(*)

HANSY




_______

(*) Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vỹ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy


(Chàng ở đầu sông Tương
Cuối sông là thiếp đó
Nhớ nhau không tới đặng
Cùng uống nước sông Tương)



LỆ HỒNG CHUNG GỬI …

Xa rồi một thuở đậm yêu thương
Kẻ ở phòng khuê kẻ dặm trường
Hẹn ước chẳng trao sao vẫn đợi
Tơ lòng đã dứt lại còn vương
Chờ mong thêm tủi buồn năm tháng
Thương nhớ càng e ngại tuyết sương
Như kẻ đầu sông người cuối bãi
Lệ hồng chung gửi nước sông Tương.
Lá chờ rơi 27/02/2012


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
UỐNG CẠN GIỌT SẦU

---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.

24/2/2012
Tuyen45


GÁC BỎ NGOÀI TAI …

Chén mừng chén phạt đã lưng chai
Vừa cạn chưa chi lại rót đầy
Men bốc theo hơi thương gửi bạn
Rượu chìm trong dạ nhớ về ai
Bến nước mười hai yên phận gái
Tang bồng vạn lý thỏa tình trai
Sự đời đâu chỉ toàn suông sẻ
Gác bỏ ngoài tai chuyện chướng tai
Lá chờ rơi 26/02/2012



RƯỢU SAY NÓI THẬT
---*---
Chén vui chén chúc chửa vơi chai
Chưa cạn bồi thêm vò lại đầy
Rượu ngấm men đời lời nói thật
Tửu say đầu rỗng chẳng thù ai
Vu quy kiệu rước sang thân gái
Lễ cưới xe đưa đẹp mặt trai
Cuộc sống dương trần may lại rủi
Thị phi ngang trái bỏ ngoài tai
 
26/2/2012
Tuyen45

Chúc huynh Tuyền 45 chủ nhật vui....

 


_____________________________

SAY RỒI...
 
Rượu quá say rồi...chẳng tính chai,
Sầu vơi chưa cạn , lại dâng đầy...
Người đi ,người đến... thêm ly nữa,
Ai lại ,ai về...chẳng nhớ ai.
Men tõa môi nồng mơ giấc điệp,
Tình say má ấp mộng liêu trai.
Đường về cõi lạc non tiên đó,
Một giấc quên vèo chuyện trái tai…


Tú lang thang


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-26 04:32:54lá chờ rơi>
Trích đoạn: tuyen45

UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.

24/2/2012
Tuyen45


GÁC BỎ NGOÀI TAI …

Chén mừng chén phạt đã lưng chai
Vừa cạn chưa chi lại rót đầy
Men bốc theo hơi thương gửi bạn
Rượu chìm trong dạ nhớ về ai
Bến nước mười hai yên phận gái
Tang bồng vạn lý thỏa tình trai
Sự đời đâu chỉ toàn suông sẻ
Gác bỏ ngoài tai chuyện chướng tai
Lá chờ rơi 26/02/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-26 04:45:52lá chờ rơi>
Trích đoạn: duonglam

11
Quê hương...

Ly hương gặp lại mùa hoa nở,
Chim én bên trời vụt cánh bay...
Nhạn lạc bầy tìm nhau biển bắc,
Anh tìm em lội khắp trời tây.
Sáng lên New York sương mờ lạnh,
Chiều lại Boston tuyết phủ đầy.
Em trở về vui lòng phố thị ,
Anh về rượu uống trắng đêm say...


Tú lang thang


KHÓ MUA SAY

Xuân đi hoa dại còn đua nở
Hạ đến oanh vàng chửa muốn bay
Tiếc kẻ tay không nằm đợi vận
Thương người bóng xế ngả về tây
Đêm buồn không bạn còn thao thức
Bãi vắng hồn thơ chẳng đủ đầy
Đã thiếu nàng thơ thêm thiếu bạn
Khó lòng mua lấy một cơn say.
Lá chờ rơi 26/02/2012

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
 
Quê hương...

Ly hương gặp lại mùa hoa nở,
Chim én bên trời vụt cánh bay...
Nhạn lạc bầy tìm nhau biển bắc,
Anh tìm em lội khắp trời tây.
Sáng lên New York sương mờ lạnh,
Chiều lại Boston tuyết phủ đầy.
Em trở về vui lòng phố thị ,
Anh về rượu uống trắng đêm say...


Tú lang thang



KHÓ MUA SAY

Xuân đi hoa dại còn đua nở
Hạ đến oanh vàng chửa muốn bay
Tiếc kẻ tay không nằm đợi vận
Thương người bóng xế ngả về tây
Đêm buồn không bạn còn thao thức
Bãi vắng hồn thơ chẳng đủ đầy
Đã thiếu nàng thơ thêm thiếu bạn
Khó lòng mua lấy một cơn say.
Lá chờ rơi 26/02/2012
 
 

CHÉN MEN SAY
 
Lại một mùa hoa đào rực nở
Xuân tươi cho cánh én tung bay
Đường đi em lạc về phương Bắc
Nẻo đến anh chờ nơi phía Tây
 
Đoàn-tụ đôi ta còn hụt-hẫng
Nhớ-nhung hai kẻ lại tràn đầy
Buồn nỗi xa-xôi bao cách biệt
Sầu vơi chẳng thoát chén men say !
 
RĐinh
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: tuyen45

UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.

24/2/2012
Tuyen45


GÁC BỎ NGOÀI TAI …

Chén mừng chén phạt đã lưng chai
Vừa cạn chưa chi lại rót đầy
Men bốc theo hơi thương gửi bạn
Rượu chìm trong dạ nhớ về ai
Bến nước mười hai yên phận gái
Tang bồng vạn lý thỏa tình trai
Sự đời đâu chỉ toàn suông sẻ
Gác bỏ ngoài tai chuyện chướng tai
Lá chờ rơi 26/02/2012



RƯỢU SAY NÓI THẬT
---*---
Chén vui chén chúc chửa vơi chai
Chưa cạn bồi thêm vò lại đầy
Rượu ngấm men đời lời nói thật
Tửu say đầu rỗng chẳng thù ai
Vu quy kiệu rước sang thân gái
Lễ cưới xe đưa đẹp mặt trai
Cuộc sống dương trần may lại rủi
Thị phi ngang trái bỏ ngoài tai
 
26/2/2012
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

EM SANG SÔNG

Đò ngang tiễn bước một người thương
Đứng lặng bên sông héo đoạn trường
Cứ ngỡ không khi lâm cách biệt
Nào hay có lúc dứt tơ vương
Tình yêu góp nhặt nhiều năm tháng
Duyên nợ chôn vùi buổi gió sương
Chia biệt lòng ai không xót xáy
Thôi đành uống chút nước sông Tương(*)

HANSY


_______

(*) Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vỹ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy


(Chàng ở đầu sông Tương
Cuối sông là thiếp đó
Nhớ nhau không tới đặng
Cùng uống nước sông Tương)



LỆ HỒNG CHUNG GỬI …

Xa rồi một thuở đậm yêu thương
Kẻ ở phòng khuê kẻ dặm trường
Hẹn ước chẳng trao sao vẫn đợi
Tơ lòng đã dứt lại còn vương
Chờ mong thêm tủi buồn năm tháng
Thương nhớ càng e ngại tuyết sương
Như kẻ đầu sông người cuối bãi
Lệ hồng chung gửi nước sông Tương.
Lá chờ rơi 27/02/2012


NÍU MỘNG

Vẫn biết xa rồi sao cứ thương
Choàng mơ tỉnh giấc giữa đêm trường
Lòng đau ran buốt luôn nhung nhớ
Tim nhói tủi hờn mãi vấn vương
Môi ấm như còn trùng điệp nắng
Da thơm thoảng vẫn chập chờn sương
Níu em trong mộng càng thê thiết
Gời chút tình nồng đẫm khói Tương

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-28 09:22:16lá chờ rơi>
xoá hộ. sorry
📎 NHỚGÌ
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi




BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.

Tuyen45


ĐÓA HỒNG 8/3

Nồng nàn dâng tặng giữa hương đời
Một đóa hồng mơ trọn nghĩa tôi
Mến chúc chị em tràn sức sống
Cầu mong cô bác rạng ngời thôi
Tài năng vượt trội luôn vang tiếng
Đức hạnh vươn xa mãi thắm tươi
Gia đạo yên vui chồng vợ hưởng
Nhảy cao đá lẹ xứng trên đời

HANSY


BÔNG HỒNG 8/3
---*---
Tình thơ giăng díu với tình đời
Dâng đóa hồng tôi tặng vợ tôi
Cầu chúc em yêu xinh trẻ mãi
Ước mong bạn quý đẹp bền thôi
Dung nhan tồn tại cùng năm tháng
Sắc nước dài lâu vĩnh cửu tươi
Miệng nhoẻn môi cười đầy hạnh phúc
Tình thương tràn ngập vẹn tình đời
 
3/3/2012
Tuyên45



NỮ LƯU ĐẤT VIỆT

Đất Việt nữ anh rạng giữa đời
Lưu truyền sử sách phục trong tôi
Trương Vương đuổi giặc bền gan lớn
Bà Triệu đầu voi quyết chí thôi
Sông Hát ngậm ngùi toàn dân héo
Đất Thanh dựng nghiệp nước non tươi
Cháu con muôn thuở noi gương cũ
Giữ vững non sông xứng nghĩa đời

HANSY




CHÚC VỢ

Tháng ba mồng tám mỗi năm đời
Ai nấy đều vui chẳng khác tôi
Một bó hoa hồng dâng tặng vợ
Đôi dòng thơ ghẹo dám đâu thôi
Tình xuân tháng rộng còn bay bướm
Nghĩa nặng năm dài mãi thắm tươi
Chúc vợ rộn ràng vui lễ hội
Tháng ba mồng tám mỗi năm đời.
Lá chờ rơi 02/03/2012


CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

Ngọt mát hương thơm mãi giữa đời
Nghĩa tình vang vọng ở hồn tôi
Bông hồng mến tặng bao la đó
Tim đỏ thương trao chỉ một thôi
Nhớ nhé tình yêu luôn thắm đượm
Ghi sâu thương cảm vẫn nồng tươi
Ngày vui chào đón tình nhi nữ
Ngọt mát hương thơm mãi giữa đời

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Mồng 8 tháng 3

Mồng tám tháng ba sắp đến rồi
Chúc người phụ nữ mãi thơm tươi
Gặp ai trễ hẹn đừng nên cáu
Được lúc tiền vô chỉ mỉm cười
Ai cũng như ai đừng giả bộ
Chuyện đời trăm chuyện giống nhau thôi
Lắm tiền thời vẫn mua tiên được
Mặc kẻ khen chê cái sự đời.
Lá chờ rơi 02/03/2012




BÔNG HỒNG 8/3

Ngày vui phụ nữ đượm hương rồi
Chúc nửa thế gian mãi thắm tươi
Cô trẻ hân hoan bừng mắt sáng
Cụ già hạnh phúc nhoẻn môi cười
Gia đình đoàn tụ trong tình nội
Xã hội sum suê giữa phúc đời
Trai gái chung tay nên nghiệp lớn
Bông hồng mến tặng nữ lưu thôi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: tuyen45




BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.

Tuyen45


ĐÓA HỒNG 8/3

Nồng nàn dâng tặng giữa hương đời
Một đóa hồng mơ trọn nghĩa tôi
Mến chúc chị em tràn sức sống
Cầu mong cô bác rạng ngời thôi
Tài năng vượt trội luôn vang tiếng
Đức hạnh vươn xa mãi thắm tươi
Gia đạo yên vui chồng vợ hưởng
Nhảy cao đá lẹ xứng trên đời

HANSY


BÔNG HỒNG 8/3
---*---
Tình thơ giăng díu với tình đời
Dâng đóa hồng tôi tặng vợ tôi
Cầu chúc em yêu xinh trẻ mãi
Ước mong bạn quý đẹp bền thôi
Dung nhan tồn tại cùng năm tháng
Sắc nước dài lâu vĩnh cửu tươi
Miệng nhoẻn môi cười đầy hạnh phúc
Tình thương tràn ngập vẹn tình đời
 
3/3/2012
Tuyên45



NỮ LƯU ĐẤT VIỆT

Đất Việt nữ anh rạng giữa đời
Lưu truyền sử sách phục trong tôi
Trương Vương đuổi giặc bền gan lớn
Bà Triệu đầu voi quyết chí thôi
Sông Hát ngậm ngùi toàn dân héo
Đất Thanh dựng nghiệp nước non tươi
Cháu con muôn thuở noi gương cũ
Giữ vững non sông xứng nghĩa đời

HANSY




CHÚC VỢ

Tháng ba mồng tám mỗi năm đời
Ai nấy đều vui chẳng khác tôi
Một bó hoa hồng dâng tặng vợ
Đôi dòng thơ ghẹo dám đâu thôi
Tình xuân tháng rộng còn bay bướm
Nghĩa nặng năm dài mãi thắm tươi
Chúc vợ rộn ràng vui lễ hội
Tháng ba mồng tám mỗi năm đời.
Lá chờ rơi 02/03/2012


CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

Ngọt mát hương thơm mãi giữa đời
Nghĩa tình vang vọng ở hồn tôi
Bông hồng mến tặng bao la đó
Tim đỏ thương trao chỉ một thôi
Nhớ nhé tình yêu luôn thắm đượm
Ghi sâu thương cảm vẫn nồng tươi
Ngày vui chào đón tình nhi nữ
Ngọt mát hương thơm mãi giữa đời

HANSY




TẶNG EM 8/3
---*---
Nguyện sống bên nhau suốt cuộc đời
Bông hồng kia chính trái tim tôi
Sắc màu thắm đỏ không phai nhạt
Hương nhụy dịu êm mãi thế thôi
Hai nửa đường tròn luôn gắn chặt
Một vầng mặt nguyệt vẫn vàng tươi
Tặng em gìn giữ xây cơ nghiệp
Tổ ấm vén vun dựng cuộc đời.
 
4/3/2012
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

ĐẤT KHÁCH

Từ độ ly hương đến chốn này
Miền Nam đất khách lạ lùng thay
Rừng xanh cây mủ (*) từng từng rợp
Đất đỏ ba gian lớp lớp dày
Bốn tiết ấm nồng theo ngọn gió
Hai mùa mưa nắng dựa vầng mây
Thời gian mới đó mà mau nhỉ
Xứ lạ thành quê lắm đủ đầy

HANSY


*Cây cao su




VỌNG QUÊ

Lập nghiệp bao năm ở đất này
Nhờ trời phò trợ gặp may thay
Cửa nhà rộng rãi ân tài lớn
Bè bạn nhiều đông phước hạnh dày
Nhân nghĩa cố công gìn kín dạ
Tình thương gắng sức trải tầng mây
Làm ăn khấm khá không vui trọn
Bởi lẽ tình quê cứ rộn đầy

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0