📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.640 lượt xem — Trang 203 / 260
Chào Huynh
Hôm trước thấy trong Topic của Huynh bài LÀM THƠ hay quá, Hansy chép về để họa. Họa xong, đem qua Huynh thì thấy xóa đâu mất tiêu rồi. Thành ra, cứ để mãi, dòm mãi, rồi thấy cũng không đành lòng. Cuối cùng, hôm nay mang qua Huynh cả 2 bài xướng và họa để Huynh xem cho vui. Mong Huynh đừng trách nhé.
Cám ơn Huynh nhiều.
P/s: Nếu Huynh không thích như thế này thì bảo Hansy xóa đi.


LÀM THƠ

Làm thơ đúng phép phải ra trò
Cái khó bây giờ phải biết lo
Ý đến nôn nao chưa kịp nắm
Lời ghi cặm cuội đã tan mờ
Âm thanh tươi mát nồng tai khách
Đối ngẫu chỉnh tề đúng điệu thơ
Bảy chữ tám câu duyên hội ngộ
Như thuyền gặp gió tách xa bờ

Lá chờ rơi


LUYỆN THƠ

Đường luật bày ra thật lắm trò
Nhiều khi rối quá cũng đâm lo
Quy niêm sơ sẩy là sai bét
Bảng luật lơ mơ ấy đại mờ
Nhịp điệu ngắt câu cho có nhạc
Bổng trầm lựa tiếng để thành thơ
Trước sau vỏn vẹn vài mươi chữ
Gắng xếp sao cho đẹp bến bờ

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Hansy

Chào Huynh
Hôm trước thấy trong Topic của Huynh bài LÀM THƠ hay quá, Hansy chép về để họa. Họa xong, đem qua Huynh thì thấy xóa đâu mất tiêu rồi. Thành ra, cứ để mãi, dòm mãi, rồi thấy cũng không đành lòng. Cuối cùng, hôm nay mang qua Huynh cả 2 bài xướng và họa để Huynh xem cho vui. Mong Huynh đừng trách nhé.
Cám ơn Huynh nhiều.
P/s: Nếu Huynh không thích như thế này thì bảo Hansy xóa đi.


LÀM THƠ

Làm thơ đúng phép phải ra trò
Cái khó bây giờ phải biết lo
Ý đến nôn nao chưa kịp nắm
Lời ghi cặm cuội đã tan mờ
Âm thanh tươi mát nồng tai khách
Đối ngẫu chỉnh tề đúng điệu thơ
Bảy chữ tám câu duyên hội ngộ
Như thuyền gặp gió tách xa bờ

Lá chờ rơi


LUYỆN THƠ

Đường luật bày ra thật lắm trò
Nhiều khi rối quá cũng đâm lo
Quy niêm sơ sẩy là sai bét
Bảng luật lơ mơ ấy đại mờ
Nhịp điệu ngắt câu cho có nhạc
Bổng trầm lựa tiếng để thành thơ
Trước sau vỏn vẹn vài mươi chữ
Gắng xếp sao cho đẹp bến bờ

HANSY


Chào bạn Hansy,
Mấy hôm nay tôi loay hoay tìm cách post ảnh kèm theo thơ nên không nhớ nổi đã làm gì. Vì khi làm sai thì tôi xóa – xin xóa để làm lại. Nhưng bài Làm Thơ là bài họa cho bài Trường Xưa của chính bạn đấy. Thân mến. Chúng nó đây :

TRƯỜNG XƯA

Phượng thắm ngày nao thuở học trò
Buồn vui sôi nỗi lẫn mừng lo
Màu vôi lớp cũ còn in đậm
Nét phấn thầy xưa đã xóa mờ
Cuối lớp âu sầu khi thiếu bạn
Đầu sân rạng rỡ lúc say thơ
Chiều nay ghé lại tìm hương nhớ
Chợt thấy niềm thương dậy bến bờ

HANSY

LÀM THƠ

Làm thơ đúng phép phải ra trò
Cái khó bây giờ mới biết lo
Ý đến nôn nao chưa kịp nắm
Lời ghi cặm cuội đã tan mờ
Âm thanh tươi mát nồng tai khách
Đối ngẩu chỉnh tề đúng điệu thơ
Bảy chữ tám câu duyên hội ngộ
Như thuyền gặp gió tách xa bờ.
Lá chờ rơi 28/02/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

502. NHỚ LÀNG

Làng đẹp uốn quanh vỗ nước sông
Mùa vui lúa chín ngát hương đồng
Dốc xưa hò hẹn mây đùa gió
Đình cũ hát hò trắng lẫn trong
Mái ngói trường yêu thời cắp sách
Cỏ xanh lối mộng thuở lông bông
Tha hương bao nả chưa về được
Giấu kín sầu mơ khắc khoải lòng

HANSY






THỦY CHUNG

Đã hẹn một lời chỗ bến sông
Người ơi xin gắng giữ tâm đồng
Bao la tim nhớ luôn thao thức
Bát ngát hương lòng mãi sáng trong
Quê cũ thương ơi dâng tiết hạ
Xa phương tình nhé rộn mùa bông
Thủy chung ghi khắc vào xương cốt
Trọn kiếp hai ta nguyện một lòng

HANSY


*Hihi
Về chùm xướng họa đó đúng là có duyên thật.
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-06 07:54:19lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96


Tình nhân

Nắng vàng vỗ nhẹ mái đầu xanh
Chúc cặp uyên ương mộng sớm thành
Khóm trúc vui mừng câu ngọt dịu
Sáo diều rộn rã tiếng trong thanh
Vòng tay ấm áp môi vờn tóc
Ánh mắt ngây thơ gió động cành
Bến hẹn chiều nay đầy kỷ niệm
Sao giờ hội ngộ phút qua nhanh

Vancali 3.5.12




MONG NGÀY SUM HỌP

Lều tranh một túp giữa non xanh
Hai quả tim non mộng đắc thành
Róc rách tuôn nhanh dòng suối ngọt
Mơ màng ru nhẹ khúc đan thanh
Ngoài kia trăng rọi mây vờn gió
Góc nọ quyên kêu lá động cành
Say tỉnh tỉnh say trong nguyện ước
Mong ngày sum họp đến nhanh nhanh.
Lá chờ rơi 06/03/2012

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-07 02:21:37TTH>

Tình nhân

Nắng vàng vỗ nhẹ mái đầu xanh
Chúc cặp uyên ương mộng sớm thành
Khóm trúc vui mừng câu ngọt dịu
Sáo diều rộn rã tiếng trong thanh
Vòng tay ấm áp môi vờn tóc
Ánh mắt ngây thơ gió động cành
Bến hẹn chiều nay đầy kỷ niệm
Sao giờ hội ngộ phút qua nhanh

Vancali 3.5.12




MONG NGÀY SUM HỌP

Lều tranh một túp giữa non xanh
Hai quả tim non mộng đắc thành
Róc rách tuôn nhanh dòng suối ngọt
Mơ màng ru nhẹ khúc đan thanh
Ngoài kia trăng rọi mây vờn gió
Góc nọ quyên kêu lá động cành
Say tỉnh tỉnh say trong nguyện ước
Mong ngày sum họp đến nhanh nhanh.
Lá chờ rơi 06/03/2012



Mái Ấm Gia Đình

Bướm vờn hoa nở thuở xuân xanh
Thiếu nữ mơ đôi lứa được thành
Mắt chạm vai kề xây mộng thắm
Tay dìu chân bước dựng tình thanh
Trăm năm hạnh phúc chim liền cánh
Một kiếp thương yêu lá trỗ cành
Mái ấm gia đình vai nặng gánh
Cháu con đầy đủ trưởng thành nhanh

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi




CHÚC NHÂN THẾ

Ngày Ba tháng Tám chẳng riêng ai
Vui thú dập dìu gái lẫn trai
Xin chúc người người vui giữa mộng
Lại cầu nhân thế đẹp trong đôi
Thầm mong nhân đạo luôn đi đúng
Nguyện ước đường đời chẳng bước sai
Chúc bạn chúc tôi chúc hết thảy
Hoa hồng thắm đượm suốt bao ngày

HANSY


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: lá chờ rơi




CHÚC NHÂN THẾ

Ngày Ba tháng Tám chẳng riêng ai
Vui thú dập dìu gái lẫn trai
Xin chúc người người vui giữa mộng
Lại cầu nhân thế đẹp trong đôi
Thầm mong nhân đạo luôn đi đúng
Nguyện ước đường đời chẳng bước sai
Chúc bạn chúc tôi chúc hết thảy
Hoa hồng thắm đượm suốt bao ngày

HANSY




SỐNG QUA NGÀY

Lắm người cô lẻ chẳng cần ai
Thích sống một mình gái lẫn trai
Những sợ bôn ba tìm đủ cặp
Để rồi khốn khổ chẳng tròn đôi
Chớ mong vượt khó không mà có
Đừng tưởng tìm vui đúng lại sai
Thôi hãy chọn khôn trong cái dại
Long nhong cô độc sống qua ngày.
Lá chờ rơi 06/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi




CHÚC NHÂN THẾ

Ngày Ba tháng Tám chẳng riêng ai
Vui thú dập dìu gái lẫn trai
Xin chúc người người vui giữa mộng
Lại cầu nhân thế đẹp trong đôi
Thầm mong nhân đạo luôn đi đúng
Nguyện ước đường đời chẳng bước sai
Chúc bạn chúc tôi chúc hết thảy
Hoa hồng thắm đượm suốt bao ngày

HANSY


SỐNG QUA NGÀY

Lắm người cô lẻ chẳng cần ai
Thích sống một mình gái lẫn trai
Những sợ bôn ba tìm đủ cặp
Để rồi khốn khổ chẳng tròn đôi
Chớ mong vượt khó không mà có
Đừng tưởng tìm vui đúng lại sai
Thôi hãy chọn khôn trong cái dại
Long nhong cô độc sống qua ngày.
Lá chờ rơi 06/03/2012


ĐỜI CÓ CẶP

Trần thế dễ gì sống thiếu ai
Nhức đầu sổ mũi oải thân trai
Người khôn đâu thiết đi ăn lẻ
Chim dại cũng tìm để có đôi
Tối lửa một mình e lọng cọng
Tắt đèn hai đứa chẳng mờ sai
Dại khôn tính toán bao hơn thiệt
Rốt cuộc chơ vơ giữa tháng ngày

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0


QUAN RỞM
---*---
Huyênh hoanh đầy tớ tưởng ta sang
Đảng cử dân bầu tạo bậc thang
Lắm kẻ leo lên mưu xúc bạc
Nhiều tên cố bám cốt vơ vàng
Say mê mỹ nữ quên công việc
Chìm đắm tửu men bỏ chữ khang
Trụy lạc sa hoa hô tiết kiệm
Thời nay quan rởm đã đang tràn.

7/3/2012
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
QUAN RỞM
---*---
Huyênh hoanh đầy tớ tưởng ta sang
Đảng cử dân bầu tạo bậc thang
Lắm kẻ leo lên mưu xúc bạc
Nhiều tên cố bám cốt vơ vàng
Say mê mỹ nữ quên công việc
Chìm đắm tửu men bỏ chữ khang
Trụy lạc sa hoa hô tiết kiệm
Thời nay quan rởm đã đang tràn.

7/3/2012
Tuyen45


BẰNG GIẢ QUAN THIỆT

Mấy chữ lèm nhèm cứ tưởng sang
Vểnh râu quắc mắt rướn leo thang
Ba hoa môi mép như thằng cuội
Xạo xự ngữ ngôn giống đĩ vàng
Leo xế vênh vang dòng bặm trợn
Ngồi cao hống hách kiểu bình khang
Thế thời thằng dốt đè anh giỏi
Bằng giả làm quan tệ nhũng tràn

HANSY


ĐÁNG ĐEM TRẤN NƯỚC

Mang dấu chân phèn lại thích sang
Tựa lưng vào đảng để leo thang
Lóa mắt chưa quen nhìn núi bạc
Vươn tay đà muốn hốt non vàng
Sớm tối chăm lo tình gái nhí
Trưa chiều mặc kệ nghĩa tao khang
Thời thế sinh ra người giống ngợm
Đáng đem trấn nước lại lan tràn.
Lá chờ rơi 08/03/12



Cha Truyền Con Nối

Bố láo ta đây ngỡ thật sang
Cha truyền con nối bước thêng thang
Ăn trên bốc lột gom tiền bạc
Ngồi trước tham ô lựa lấy vàng
Bưng bít độc tài hô hạnh phúc
Đậy che Phát xít bảo an khang
Bao năm phấn đấu đều vô nghĩa
Con sãi đừng mong phú ngập tràn.

Nguoitruongphu,08.03.12



THAM NHŨNG HỌC LÀM SANG


Môt bầy tham nhũng học làm sang,
Mua tước tham quyền tạo nấc thang.
Đâu biết lên voi là xuống chó ?
Mãi say hốt bạc với moi vàng…!
Tâm suy hãm bạn lòng vô cảm,
Trí nghĩ hiếp người dạ bất khang.
Bụng bự đít teo tay khệnh khạng,
Mặt người da thú quá lan tràn…

Tú lang thang



GIANG HỒ LÃNG TỬ

Cuộc đời mây gió thế mà sang
Làm bạn thơ văn khỏi thuốc thang
Vịnh chữ bình yên quên kiếp bạc
Ngâm câu hạnh phúc mộng tơ vàng
Thi nhân nối kết như loan phượng
Thi hữu giao tình ước kiện khang
Bốn bể đều là quen biết hết
Mạn thuyền gỏ nhịp hát ca tràn

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hansy

QUAN RỞM
---*---
Huyênh hoanh đầy tớ tưởng ta sang
Đảng cử dân bầu tạo bậc thang
Lắm kẻ leo lên mưu xúc bạc
Nhiều tên cố bám cốt vơ vàng
Say mê mỹ nữ quên công việc
Chìm đắm tửu men bỏ chữ khang
Trụy lạc sa hoa hô tiết kiệm
Thời nay quan rởm đã đang tràn.

7/3/2012
Tuyen45


BẰNG GIẢ QUAN THIỆT

Mấy chữ lèm nhèm cứ tưởng sang
Vểnh râu quắc mắt rướn leo thang
Ba hoa môi mép như thằng cuội
Xạo xự ngữ ngôn giống đĩ vàng
Leo xế vênh vang dòng bặm trợn
Ngồi cao hống hách kiểu bình khang
Thế thời thằng dốt đè anh giỏi
Bằng giả làm quan tệ nhũng tràn

HANSY


ĐÁNG ĐEM TRẤN NƯỚC

Mang dấu chân phèn lại thích sang
Tựa lưng vào đảng để leo thang
Lóa mắt chưa quen nhìn núi bạc
Vươn tay đà muốn hốt non vàng
Sớm tối chăm lo tình gái nhí
Trưa chiều mặc kệ nghĩa tao khang
Thời thế sinh ra người giống ngợm
Đáng đem trấn nước lại lan tràn.
Lá chờ rơi 08/03/12



Cha Truyền Con Nối

Bố láo ta đây ngỡ thật sang
Cha truyền con nối bước thêng thang
Ăn trên bốc lột gom tiền bạc
Ngồi trước tham ô lựa lấy vàng
Bưng bít độc tài hô hạnh phúc
Đậy che Phát xít bảo an khang
Bao năm phấn đấu đều vô nghĩa
Con sãi đừng mong phú ngập tràn.

Nguoitruongphu,08.03.12



THAM NHŨNG HỌC LÀM SANG


Môt bầy tham nhũng học làm sang,
Mua tước tham quyền tạo nấc thang.
Đâu biết lên voi là xuống chó ?
Mãi say hốt bạc với moi vàng…!
Tâm suy hãm bạn lòng vô cảm,
Trí nghĩ hiếp người dạ bất khang.
Bụng bự đít teo tay khệnh khạng,
Mặt người da thú quá lan tràn…

Tú lang thang



GIANG HỒ LÃNG TỬ

Cuộc đời mây gió thế mà sang
Làm bạn thơ văn khỏi thuốc thang
Vịnh chữ bình yên quên kiếp bạc
Ngâm câu hạnh phúc mộng tơ vàng
Thi nhân nối kết như loan phượng
Thi hữu giao tình ước kiện khang
Bốn bể đều là quen biết hết
Mạn thuyền gỏ nhịp hát ca tràn

HANSY




TIẾNG THƠM ĐỂ LẠI
---*---
Sống đời ai cũng muốn mình sang
Danh vọng gặp thời bước chắc thang
Buôn lớn vào cầu mua ngọc quý
Lãi to sắm két để tiền vàng
Bao người ghen ghét nhìn khâm phục
Những kẻ cạnh tranh nói thật khang
Lợi nhuận thu về công đức hết
Tiếng thơm để lại mãi lan tràn.

9/3/2012
Tuyen45



Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: TTH



NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Mây buồn phủ kín cả trời Đông
Run rẩy trong sương một cánh hồng
Bóng nhạn xa mờ về dốc núi
Con thuyền ẩn hiện khuất mom sông
Cô đơn dáng nhỏ bên thềm ngóng
Lặng lẽ vai gầy tựa cửa trông
Từ độ người đi về xứ lạ
Biết lời ước nguyện có còn không?

Liên Hương


Thuyền viễn xứ

Ngoài trời tuyết đổ trắng ngày đông
Cô gái co ro cạnh lửa hồng
Nhớ đến làng xưa cùng bến nước
Thương về bến cũ với dòng sông
Quê người chua xót chân tình gọi
Đất mẹ u hoài cánh thiệp trông
Kỷ niệm hôm nao giờ sống lại
Trăng thề dạo ấy có tròn không ?

Vancali 3.7.12

Chúc tỷ Liên Hương thứ tư vui mạnh , ngày mai 8 tháng 3 có nhiều đóa hồng của người yêu zdấu .






Hỏi Người

Gió gào mây phủ tháng ngày đông
Phòng vắng riêng em lạnh đóa hồng
Nhạn lạc cánh bay tìm núi động
Thuyền trôi sóng vỗ dạt ven sông
Ân tình nhạt nhẽo còn đâu ngóng
Mơ mộng hão huyền thôi hết trông
Đời cách ngăn đôi đời lạc lỏng
Mai nầy gặp lại thấy buồn không?

Thanh Huy


TỐI NGỦ KHÔNG !

Xuôi ngược trời Tây lại nhớ Đông
Nhớ cô thôn nữ má xuân hồng
Tiếng chày giả gạo vang đêm tối
Giọng hát đưa đò trải cuối sông
Bến nước mười hai chưa hẹn ước
Khuê phòng một bóng vẫn chờ trông
Xuân đi tuổi ngọc đi không lại
Thương nhớ nhau mà tối ngủ không !
Lá chờ rơi 09/03/2012

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-09 06:43:04Trần Mạnh Hùng>
XƯỚNG KÍNH MỜI

[font="times new roman"]
CÕI NGUỒN TÂM THỨC
Năm tháng đắp bồi lên vết nhăn.
Giòng đời hờ hững cuốn trôi nhanh
Nụ cười ngày trước đầy hưng phấn
Ánh mắt giờ đây nhuốm héo tàn.
Tuế nguyệt ngàn năm vòng nghịch chuyển.
Âm dương giây phút bỗng tiêu tan
Hư vô trong cõi nguồn tâm thức
Mây trắng trời xanh lẫn núi ngàn.
Trần Mạnh Hùng

3-8-2012

Vì một lý do... không thể tham gia hoạ cùng quý bạn
Chân thành xin lỗi
Xin hẹn với quý bạn ... một ngày rất gần sẽ xướng hoạ với quý bạn như những ngày xưa

Riêng bác Lá xin bác thông cảm cho
TMH
[/align]
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: TTH



NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Mây buồn phủ kín cả trời Đông
Run rẩy trong sương một cánh hồng
Bóng nhạn xa mờ về dốc núi
Con thuyền ẩn hiện khuất mom sông
Cô đơn dáng nhỏ bên thềm ngóng
Lặng lẽ vai gầy tựa cửa trông
Từ độ người đi về xứ lạ
Biết lời ước nguyện có còn không?

Liên Hương


Thuyền viễn xứ

Ngoài trời tuyết đổ trắng ngày đông
Cô gái co ro cạnh lửa hồng
Nhớ đến làng xưa cùng bến nước
Thương về bến cũ với dòng sông
Quê người chua xót chân tình gọi
Đất mẹ u hoài cánh thiệp trông
Kỷ niệm hôm nao giờ sống lại
Trăng thề dạo ấy có tròn không ?

Vancali 3.7.12

Chúc tỷ Liên Hương thứ tư vui mạnh , ngày mai 8 tháng 3 có nhiều đóa hồng của người yêu zdấu .






Hỏi Người

Gió gào mây phủ tháng ngày đông
Phòng vắng riêng em lạnh đóa hồng
Nhạn lạc cánh bay tìm núi động
Thuyền trôi sóng vỗ dạt ven sông
Ân tình nhạt nhẽo còn đâu ngóng
Mơ mộng hão huyền thôi hết trông
Đời cách ngăn đôi đời lạc lỏng
Mai nầy gặp lại thấy buồn không?

Thanh Huy


TỐI NGỦ KHÔNG !

Xuôi ngược trời Tây lại nhớ Đông
Nhớ cô thôn nữ má xuân hồng
Tiếng chày giả gạo vang đêm tối
Giọng hát đưa đò trải cuối sông
Bến nước mười hai chưa hẹn ước
Khuê phòng một bóng vẫn chờ trông
Xuân đi tuổi ngọc đi không lại
Thương nhớ nhau mà tối ngủ không !
Lá chờ rơi 09/03/2012



TÌNH LỠ

Họ bảo thôn Đoài nhớ xóm Đông
Hẹn khi xuân đến chắp duyên hồng
Thề bồi chẳng sợ gì dâu bể
Ước nguyện chung tình với núi sông
tháng rộng thuyền xưa chưa trở lại
Năm dài người cũ vẫn thầm trông
Bao mùa tựa cửa mong tin nhạn
Bạc tóc thôi đành phận ở không

Liên Hương

Bài hoạ của bác Lá hay quá, con cảm ơn bác nhiều,chúc bác luôn vui mạnh
Đăng nhập để trả lời
0



NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Mây buồn phủ kín cả trời Đông
Run rẩy trong sương một cánh hồng
Bóng nhạn xa mờ về dốc núi
Con thuyền ẩn hiện khuất mom sông
Cô đơn dáng nhỏ bên thềm ngóng
Lặng lẽ vai gầy tựa cửa trông
Từ độ người đi về xứ lạ
Biết lời ước nguyện có còn không?

Liên Hương


Thuyền viễn xứ

Ngoài trời tuyết đổ trắng ngày đông
Cô gái co ro cạnh lửa hồng
Nhớ đến làng xưa cùng bến nước
Thương về bến cũ với dòng sông
Quê người chua xót chân tình gọi
Đất mẹ u hoài cánh thiệp trông
Kỷ niệm hôm nao giờ sống lại
Trăng thề dạo ấy có tròn không ?

Vancali 3.7.12

Chúc tỷ Liên Hương thứ tư vui mạnh , ngày mai 8 tháng 3 có nhiều đóa hồng của người yêu zdấu .






Hỏi Người

Gió gào mây phủ tháng ngày đông
Phòng vắng riêng em lạnh đóa hồng
Nhạn lạc cánh bay tìm núi động
Thuyền trôi sóng vỗ dạt ven sông
Ân tình nhạt nhẽo còn đâu ngóng
Mơ mộng hão huyền thôi hết trông
Đời cách ngăn đôi đời lạc lỏng
Mai nầy gặp lại thấy buồn không?

Thanh Huy


TỐI NGỦ KHÔNG !

Xuôi ngược trời Tây lại nhớ Đông
Nhớ cô thôn nữ má xuân hồng
Tiếng chày giả gạo vang đêm tối
Giọng hát đưa đò trải cuối sông
Bến nước mười hai chưa hẹn ước
Khuê phòng một bóng vẫn chờ trông
Xuân đi tuổi ngọc đi không lại
Thương nhớ nhau mà tối ngủ không !
Lá chờ rơi 09/03/2012



TÌNH LỠ

Họ bảo thôn Đoài nhớ xóm Đông
Hẹn khi xuân đến chắp duyên hồng
Thề bồi chẳng sợ gì dâu bể
Ước nguyện chung tình với núi sông
tháng rộng thuyền xưa chưa trở lại
Năm dài người cũ vẫn thầm trông
Bao mùa tựa cửa mong tin nhạn
Bạc tóc thôi đành phận ở không

Liên Hương

Bài hoạ của bác Lá hay quá, con cảm ơn bác nhiều,chúc bác luôn vui mạnh



Tổ Quốc Nghìn Trùng

Tết đến trời Tây lại lạnh Đông
Làm sao môi má được tươi hồng
Mắt buồn vọng ngóng trong màn tối
Tiếng cuốc kêu rền ở mé sông
Tổ quốc nghìn trùng đâu dễ thấy
Quê hương vạn dặm khó mà trông
Mong ngày đất nước thành dân chủ
Được sống tự do... hỏi thích không?

Sương Anh


Bác Lá ơi, hôm nay cháu đến thăm bác nè, chúc bác lun vui vẻ mạnh khoẻ nha. Thân kính!

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-12 02:03:12tuyen45>

quote:

Trích đoạn: vancali96


Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè ..






NGOẠI LỆ
---*---
Cảnh kia anh sợ hết hồn rồi
Chiếu cố em chừa chỉ một nơi
Kẻo lỡ ngày mai thêm hối tiếc
Khi cần đến nó đảo điên ngôi
Nỉ non không được sinh ra cáu
Tuyệt vọng đổ thừa bảo tại tôi
Ngoai lệ hôm nay ngày quốc tế*
Sẵn sàng y lệnh vợ mà thôi
 
11/3/2012
Tuyen45
* Quốc tế phụ nữ 8/3


BỔN CŨ SOẠN LẠI
 
Mùng tám tháng ba lại đến rồi
Lễ mừng phụ nữ khắp nơi nơi
Quí ông vui vẻ trao nhường ghế
Quí mợ hân hoan đến nhận ngôi
Một thuở mua hoa dâng mẹ đĩ
Quanh năm nghe lệnh của thằng tôi
Đây ngày ngoại lệ cưng chìu vợ
Bổn cũ mai nầy diễn lại thôi.
Lá chờ rơi 10/03/2012


[color="firebrick"]Ngày 8/3

Than thở mà chi chuyện đã rồi
Là ngày đại chúng khắp muôn nơi
Ông thời tất bật co giò chạy
Bà lại an nhiên chiếm đoạt ngồi
Mấy tháng hầu chồng công quí bả
Một ngày nịnh vợ thưởng hiền tôi
Vinh danh phụ nữ đầy công khó
Con cháu sau này ngưỡng mộ thôi

Vancali 3.10.12[/color]





Xin lỗi Tuyen45 phải đưa bài gần cảnh của vancali...

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
KIẾM CHỒNG

Nghe nói năm hên ứng tuổi rồng
Phen này quyết chí chẳng nằm không
Trai tơ hùng hục lo tìm vợ
Gái góa bon chen kiếm tấm chồng
Tối lửa họa may nơi cậy sức
Tắt đèn còn có chỗ nhờ trông
Lấy chồng như thể đeo gông cổ
Dẫu có đau thân cũng ráng gồng

HANSY



MONG CÓ …

Trên gác không mây tủi phận rồng
Đẹp người đẹp nết cũng như không
Năm dài tha thướt chào trăm mối
Tháng rộng nôn nao kiếm một chồng
Cứ tưởng quơ tay là sẽ có
Đâu ngờ mỏi mắt vẫn còn trông
Xuân đi chẳng lại « không » là khổ
Mong « có » như ai để gánh gồng.

Lá chờ rơi 10/03/2012



BON CHEN

Mấy khi gặp được vận năm rồng
Kheo khéo kẻo rồi lại hỏng không
Xinh xắn cũng đừng lên hách mặt
Dể coi thôi chớ kiểu chê chồng
Trâm anh lờ lửng sai lần nữa
Thế phiệt hững hờ hụt lại trông
Gắng gổ kèo nài thêm một chút
Cưới xong mặc sức thả ra gồng

HANSY

Kiếm cậu rồng

Thiên hạ đua nhau kiếm cậu rồng
Gặp thời lần lữa cũng như không
Sớm hôm thắc thỏm em ganh chị
Mưa nắng loay hoay vợ giục chồng
Nhang Phật có thiêng còn phải đợi
Thuốc thang dẫu tốn vẫn hằng trông
Ba cô nếu lại ra cô nữa
Dù quí thìn sang quyết chẳng gồng

KL
Đăng nhập để trả lời
0
Hansy mời bạn




TỐ NỮ TẮM TRĂNG

Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
Róc rách suối khe lấp lánh đầy
Thơm lựng trinh nguyên gò lục đảo
Nồng nàn hương lửa ánh hoàng mây
Then cài lạch động còn bao thuở
Cửa đóng tình xuân biết mấy ngày
Dạ khúc Nghê thường lòng luyến láy
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay

HANSY



https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

KIẾM CHỒNG

Nghe nói năm hên ứng tuổi rồng
Phen này quyết chí chẳng nằm không
Trai tơ hùng hục lo tìm vợ
Gái góa bon chen kiếm tấm chồng
Tối lửa họa may nơi cậy sức
Tắt đèn còn có chỗ nhờ trông
Lấy chồng như thể đeo gông cổ
Dẫu có đau thân cũng ráng gồng

HANSY


MONG CÓ …

 
Trên gác không mây tủi phận rồng
Đẹp người đẹp nết cũng như không
Năm dài tha thướt chào trăm mối
Tháng rộng nôn nao kiếm một chồng
Cứ tưởng quơ tay là sẽ có
Đâu ngờ mỏi mắt vẫn còn trông
Xuân đi chẳng lại « không » là khổ
Mong « có » như ai để gánh gồng.
Lá chờ rơi 10/03/2012 


BON CHEN

Mấy khi gặp được vận năm rồng
Kheo khéo kẻo rồi lại hỏng không
Xinh xắn cũng đừng lên hách mặt
Dể coi thôi chớ kiểu chê chồng
Trâm anh lờ lửng sai lần nữa
Thế phiệt hững hờ hụt lại trông
Gắng gổ kèo nài thêm một chút
Cưới xong mặc sức thả ra gồng

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
TỐ NỮ TẮM TRĂNG

Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
Róc rách suối khe lấp lánh đầy
Thơm lựng trinh nguyên gò lục đảo
Nồng nàn hương lửa ánh hoàng mây
Then cài lạch động còn bao thuở
Cửa đóng tình xuân biết mấy ngày
Dạ khúc Nghê thường lòng luyến láy
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay

HANSY


TIÊN NỮ TẮM TRẦN

Hương thơm đồng nội ngạt ngào bay
Giữa buổi hoàng hôn nắng quái đầy
Tiên nữ ngâm mình hồ nước vắng
Mồng đào kín hở dải làn mây
Tháng năm e ấp che màn tối
Giây phút hớ hênh hở giữa ngày
Bao kẻ si tình nhòm lại ngó...
Hương thơm đồng nội ngạt ngào bay.

Tuyen45


THIÊN THAI

Lả lướt tơ trời xúng xính bay
Ánh trăng bàng bạc rải khắp đầy
Thơm tho len dạ nồng hương lửa
Ngào ngạt xới lòng đẫm nước mây
Vũ khúc tình mơ lơ lửng tối
Điệu ru duyên mộng chập chờn ngày
Thiên thai lồ lộ nơi sơn cước
Lả lướt tơ trời xúng xính bay

HANSY


TỰ TÌNH DƯỚI TRĂNG

Thắp thoáng tơ vàng nương gió bay
Trải lên sông núi ánh xuân đầy
Mắt nhìn trong mắt say trời đất
Tay nắm bàn tay mộng gió mây
Tâm sự quanh co dường bất tận
Lời yêu tha thiết đã bao ngày
Trăng tà nghiêng bóng bờ sông vắng
Thắp thoáng tơ vàng nương gió bay

Lá chờ rơi


BƯỚM TÌNH

Giữa trời cánh bướm thả tình bay
Rực rỡ hồn xuân mộng ngát đầy
Vờ đáp lườn hoa trêu sắc điệp
Nhẹ ươm cánh lá ghẹo lòng mây
Mùa trăng bàng bạc vầy bao chốn
Lửa ái nồng hương cháy tận ngày
Chấp chới bồng lai thiên giới ảo
Giữa trời cánh bướm thả tình bay

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hansy

Hansy mời bạn




VỊNH NGƯỜI XINH

Sương thu óng ả tóc mây bồng
Lả lướt giữa đời mộng ước trông
Khuôn nguyệt trịa tròn lan lấp lánh
Hồ thu lúng liếng trải mênh mông
Dọc dừa mũi đẹp làn thu thủy
Vành vạnh môi thơm cánh lụa hồng
Trần thế sao người xinh thế nhỉ
Bao giờ gặp gỡ thỏa lòng mong

HANSY




TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG

Kém chi tiên nữ chốn non bồng
Ngơ ngẩn lòng ai mới thoạt trông
Khách lạ sang sông tình bát ngát
Duyên lành đợi mối mộng mênh mông
Tiếng hò rạo rực lòng sông vắng
Giọng hát bâng khuâng mối chỉ hồng
Xuôi ngược sông dài đêm bất tận
Trăng vàng lỗi hẹn để ai mong.
Lá chờ rơi 12/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

VỮNG LÁI CHÈO
---*---
Sóng cả biển Đông vững lái chèo
Năm châu bè bạn vỗ tay reo
Non sông nước việt ta gìn giữ
Xương thị ông cha chẳng thể treo
Lịch sử ngàn năm còn sáng chói
Mốc son bia đá rạng vương triều
Việt Nam độc lập bền muôn thuở
Con cháu dựng xây níu chắc neo
 
11/3/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-14 13:19:46lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96




Nhật ký đời tui

Xóm đường xướng họa rất là vui
Bạn hữu từ xa đã nếm mùi
Bác Lá gân cường khoa bút tới
Van cà vận khó thối lòng lui
Vang danh Đồng Lão lời ngon ngọt
Nổi tiếng Kôn Linh chữ béo bùi
Kỷ niệm vàng son còn nhớ mãi
Ghi vào nhật ký chuyện đời tui

Vancali 3.11.12



Nhật Ký

Nhật ký ghi mà lòng chẳng vui
Tình trong câu chữ chứa bao mùi
Nôn nao nhớ bạn thơ làm tới
Ray rứt thương em dạ phải lui
Nâng chén rượu cay sao thấy tủi
Tìm cơn mơ ảo có đâu bùi
Ta đây người đó đời chia lối
Tưởng bóng ôm hình chỉ khổ tui

Thanh Huy



Hương Tình

Tay nắm dìu nhau dạ thấy vui
Giọng nàng thỏ thẻ ngọt thơm mùi
Thương liều đã lỡ chìu duyên tới
Yêu lắm làm sao chịu thoái lui
Say đắm bên người tình ngọt lịm
Ngẫn ngơ cùng ấy nhớ thêm bùi
Dưới trăng hai đứa thề nguyền ước
Ôm chặt hương xưa chết kệ tui

Nguoitruongphu,13.03.12


[color=seagreen]Quán xưa

Thuở ấy tưng bừng biết mấy vui
Anh em nam bắc thảy quen mùi
Quanh năm rộn rịp câu đề xướng
Suốt tháng dập dìu khách tới lui
Thiện ý rượu mời anh kính chị
Thành tâm thơ xẻ ngọt chia bùi
Bèo mây đau nỗi niềm nhân thế
Đối cảnh nghiêng bầu giờ mỗi tui

KL [/color]


[color=firebrick]Niềm vui

Đùa cùng con chữ thật là vui
Quí bạn năm châu góp đủ mùi
Đất khách gieo vần xuôi đến ngược
Quê nhà họa ý tiến rồi lui
Khi thì lục bát đầy hương ngọt
Lúc lại đường thơ lắm vị bùi
Tiếu ngạo khôi hài người mỗi vẻ
Tha hò giỡn phá chẳng riêng tui

Vancali 3.13.12[/color]





Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-14 13:24:33lá chờ rơi>

 
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-20 09:24:44lá chờ rơi>
(Không có trang riêng cho loại thơ nầy nên xin đưa luôn vào đây)


Le Temps Qu'il Nous Reste:
(bài hát của Nana Mouskoury)
Thời gian ta còn lại

Quelle importance le temps qu'il nous reste
Nous aurons la chance de vieillir ensemble
Au fond de tes yeux vivra ma tendresse
Au fond de mon cœur vivra ta jeunesse

Quí giá thay thời gian ta còn lại
Được cùng nhau già lão chẳng chia xa
Trong mắt em tình yêu anh sống mãi
Trong tim anh em đẹp mãi không già.

Comme une prière du temps de l'enfance
Ces mots sur tes lèvres me donnent confiance
Je nous imagine ta main dans la mienne
Nos moindres sourires voudront dire je t'aime

Như lời ước của thuở còn thơ dại
Nhìn môi em anh dệt những niềm tin
Tay trong tay anh tưởng chừng nghe mãi
Lời yêu nhau qua những nụ cười tình

Mais l'un de nous s'en ira le premier
Il fermera ses yeux à jamais
Dans un tout dernier sourire
Et l'autre en perdant la moitié de sa vie
Restera chaque jour dans la nuit
Son cœur bien sûr battra mais pour qui ? mais pourquoi ?

Nhưng một chúng ta sẽ có người đi trước
Khép làn mi cho đến chẳng bao giờ
Trong nụ cười cuối cùng chào vĩnh biệt
Để người kia mất nửa cuộc đời mơ
Ngày còn lại sẽ giống như đêm tối
Tim vẫn còn nhưng nhịp vổ vu vơ.

Ton pas résonne la porte s'entrouvre
Mon cœur bat plus vite et je te retrouve
Quand nos mains se tiennent j'oublie tout le reste
J'ai l'impression même que le temps s'arrête

Chân em vang lên cửa đời hé mở
Tim đập nhanh anh tìm lại được em
Nắm tay nhau anh giờ quên tất cả
Như thời gian dừng lại ở bên thềm.

Mais l'un de nous s'en ira le premier
Il fermera ses yeux à jamais
Dans un tout dernier sourire
Un jour l'un de nous sera trop fatigué

S'en ira presque heureux le premier
Et l'autre s'en tarder viendra le retrouver
Je nous imagine ta main dans la mienne
Nos moindres sourires voudront dire je t'aime !

Nhưng một chúng ta sẽ giành đi trước
Khép kín đôi mi cho đến tận bao giờ
Nụ cười cuối cùng nhắn lời thệ ước
Một ngày nao khi mỏi mệt xác xơ

Sẽ sung sướng được làm người đi trước
Và người kia hối hả vội tìm theo
Tay trong tay như đã từng mơ ước
Với nụ cười ta nói tiếng « yêu nhau !”

Lá chờ rơi 19/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-22 03:53:26lá chờ rơi>
Trích đoạn: Hansy

Hansy mời bạn



NGẪM ĐỜI

Ngược xuôi giữa thế chí hùng còn
Ước nguyện giúp đời một dạ son
Kiến thức thâu tìm thêm chói sáng
Văn chương gò giũa thật thơm ngon
Nghĩa nhân rao giảng đầy như biển
Phước đức mong cầu lớn tựa non
Sống lắm cũng là trong một kiếp
Sao cho tâm huyết chớ cùn mòn

HANSY






 
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-22 05:06:42lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96


Đánh cờ tướng

Cứu chúa nên đành phải thí xe
Bị vây tứ phía "chiếu"gần kè
Bao lần thối mã buồn ghê lắm
Mấy bữa thua tiền sợ quá nhe
Ván trước bày mưu quân té chạy
Độ này dụng kế pháo sang đè
Nhập cung tốt dí dồn chân tướng
Cạn nước thua rồi địch hết le

Vancali 3.21.12

Chúc quí huynh tỷ ngày thứ tư an vui .



Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

VỊNH NGƯỜI XINH

Sương thu óng ả tóc mây bồng
Lả lướt giữa đời mộng ước trông
Khuôn nguyệt trịa tròn lan lấp lánh
Hồ thu lúng liếng trải mênh mông
Dọc dừa mũi đẹp làn thu thủy
Vành vạnh môi thơm cánh lụa hồng
Trần thế sao người xinh thế nhỉ
Bao giờ gặp gỡ thỏa lòng mong

HANSY


[/align]

TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG
 
Kém chi tiên nữ chốn non bồng
Ngơ ngẩn lòng ai mới thoạt trông
Khách lạ sang sông tình bát ngát
Duyên lành đợi mối mộng mênh mông
Tiếng hò rạo rực lòng sông vắng
Giọng hát bâng khuâng mối chỉ hồng
Xuôi ngược sông dài đêm bất tận
Trăng vàng lỗi hẹn để ai mong.
Lá chờ rơi 12/03/2012
[/align]

SÔNG TRĂNG

Lấp lánh mặt sông tợ nhược bồng
Trăng vàng lơ lửng ngát xa trông
Hò khoan mái nhịp vang thanh thoát
Khúc điệu Nam ai réo quạnh mông
Thiếu nữ chập chờn gieo lưới mộng
Tiên nga mờ ảo rải tơ hồng
Sương thu nhẹ rót vai trần thế
Lữ khách đêm dài dậy ước mong

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: tuyen45

VỮNG LÁI CHÈO
---*---
Sóng cả biển Đông vững lái chèo
Năm châu bè bạn vỗ tay reo
Non sông nước việt ta gìn giữ
Xương thị ông cha chẳng thể treo
Lịch sử ngàn năm còn sáng chói
Mốc son bia đá rạng vương triều
Việt Nam độc lập bền muôn thuở
Con cháu dựng xây níu chắc neo

11/3/2012
Tuyen45


TỔ QUỐC VỮNG BỀN

Việt Nam muôn thuở vững tay chèo
Suốt mấy nghìn năm Tổ Quốc reo
Đuổi cổ Tây Tàu xương trắng đất
Dẹp tan Chiêm Thái sọ đầu treo
Mỹ Âu ngưỡng mộ mong nên bạn
Phi Á nghiêng mình muốn bái triều
Tự chủ dựng xây nền thịnh trị
Con thuyền non nước hết gieo neo

HANSY


VỮNG NHƯ NEO

Chung tay chia kẻ chống người chèo
Giữa tiếng muôn hồi trống giục reo
Đất nước bao phen người chiếm đoạt
Kiêu hùng muôn thuở tấm gương treo
Lòng sông bày sẵn giàng chông nhọn
Thuyền địch tan theo nước thủy triều
Hiển hách Bạch Đằng lưu sách sử
Tâm hùng giống Việt vững như neo.
Lá chờ rơi 13/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-13 02:36:12Hansy>
Trích đoạn: lá chờ rơi

VỮNG LÁI CHÈO
---*---
Sóng cả biển Đông vững lái chèo
Năm châu bè bạn vỗ tay reo
Non sông nước việt ta gìn giữ
Xương thị ông cha chẳng thể treo
Lịch sử ngàn năm còn sáng chói
Mốc son bia đá rạng vương triều
Việt Nam độc lập bền muôn thuở
Con cháu dựng xây níu chắc neo

11/3/2012
Tuyen45


TỔ QUỐC VỮNG BỀN

Việt Nam muôn thuở vững tay chèo
Suốt mấy nghìn năm Tổ Quốc reo
Đuổi cổ Tây Tàu xương trắng đất
Dẹp tan Chiêm Thái sọ đầu treo
Mỹ Âu ngưỡng mộ mong nên bạn
Phi Á nghiêng mình muốn bái triều
Tự chủ dựng xây nền thịnh trị
Con thuyền non nước hết gieo neo

HANSY


VỮNG NHƯ NEO

Chung tay chia kẻ chống người chèo
Giữa tiếng muôn hồi trống giục reo
Đất nước bao phen người chiếm đoạt
Kiêu hùng muôn thuở tấm gương treo
Lòng sông bày sẵn giàng chông nhọn
Thuyền địch tan theo nước thủy triều
Hiển hách Bạch Đằng lưu sách sử
Tâm hùng giống Việt vững như neo.
Lá chờ rơi 13/03/2012


TIẾN RA BIỂN LỚN

Đoàn kết toàn dân hợp chống chèo
Thành công đất nước rộn hò reo
Dựng xây kinh tế không nhường bạn
Bố trí quốc phòng chẳng để treo
Ải Bắc giữ gìn yên giới tuyến
Mũi Nam lấn biển đạp cơn triều
Lạc Hồng nòi giống ngàn năm rạng
Dân Việt kiêu hùng quyết nhổ neo

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0