📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.645 lượt xem — Trang 62 / 260
xướng:

HẮN YÊU

Đêm qua hắn mộng thấy người yêu
Nên cứ tươi vui suốt buổi chiều
Cười nói bi bô sao giống trẻ
Hát hò ríu rít như đang phiêu
Chân tay cuống quýt trông thừa thải!
Mắt nắng ngời lên tựa lửa thiêu
Tình vốn diệu kỳ là thế đấy
Dù trong xa cách vẫn mơ nhiều

_____________________________

Đã biết là vô thường, sao lòng còn phiền não?


CỎ NON


Đã cuối đời người vẫn thích yêu
Lòng nghe sục sạo mỗi khi chiều..
Cà phê chuồng trại hay thì thọt
Bia bốc sân vườn cứ lãng phiêu
Tiền bạc quan tham - xài tựa đốt
Áo cơm mẹ đĩ - nóng như thiêu
Trâu già thích gặm cỏ non lắm..
Nhà cửa tan hoang cũng ít nhiều



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
HẮN YÊU

Đêm qua hắn mộng thấy người yêu
Nên cứ tươi vui suốt buổi chiều
Cười nói bi bô sao giống trẻ
Hát hò ríu rít như đang phiêu
Chân tay cuống quýt trông thừa thải!
Mắt nắng ngời lên tựa lửa thiêu
Tình vốn diệu kỳ là thế đấy
Dù trong xa cách vẫn mơ nhiều

Tulip

CỎ NON

Đã cuối đời người vẫn thích yêu
Lòng nghe sục sạo mỗi khi chiều..
Cà phê chuồng trại hay thì thọt
Bia bốc sân vườn cứ lãng phiêu
Tiền bạc quan tham - xài tựa đốt
Áo cơm mẹ đĩ - nóng như thiêu
Trâu già thích gặm cỏ non lắm..
Nhà cửa tan hoang cũng ít nhiều

Nguyens


TƯ LÚ

Có người trai tráng chẳng ai yêu
Lú lẫn ngẩn ngơ suốt sớm chiều
Xuống biển những mơ tà áo mỏng
Lên rừng chỉ ước tấm khăn phiêu
Ngắm hình bạn cũ tim như chảy
Thấy bóng người quen dạ tựa thiêu
Tình trao thì lắm, không người nhận
Tội nghiệp chú Tư còn lú nhiều!
[:D][:D]
25.8.06
Nguyên Hùng

http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Nguyên Hùng

Tư Lú hôm nay tới thị thành
Nhà cao , tấp nập ngựa , xe nhanh
Áo xanh , yếm đỏ vài cô lượn
Mũi hếch , mắt hoa mọc mấy nhành
Muốn gọi xe ôm nhưng sợ lạc
Đành kêu cửu vạn nếu tinh anh
Đường xa xa mấy không cần biết
Thăm bạn - không xe - cõng mới lành

SM

LẠC BƯỚC ĐÔ THÀNH
(cảm ơn Sao Mai chiếu cố )

Hụt chân chuyếnh choáng chốn đô thành
Đường xá hổng thông chẳng dám nhanh
Ngơ ngẩn như Phèo quên bắt vạ
Bần thần tựa én đậu sai nhành
May thay đêm tối Sao Mai chiếu
Hồ hởi đường lu Tu Lip anh*
Mừng lắm đèo nhau đi nốc rượu
Đêm về xiêu vẹo vẫn an lành

Tulipdennus

Cũng xin hoạ mấy vần

VIỄN CẢNH CHỐN HÀ THÀNH
Sao Mai, Tư Lú chốn Hà thành
Rời cổng quán bia vội vọt nhanh
Chậm bước B Đ đành mất hướng
Non chân M S chẳng chung nhành
May sao mách lối đang còn chị
Được cái chỉ đường vẫn có anh
Mong mỏi có ngày cùng tuý luý
Bình văn, nhấm nháp món ngon lành

HBĐ

KHUYÊN BẠN

Sao Mai cố gắng đến Sài thành
Hai tiếng bay thôi, sẽ rất nhanh!
Đón bạn xa về, loan mấy cỗ
Trao người mới đến, phượng mươi nhành
Nghỉ ngơi mỗi tối lầu Thi Yến
Tao ngộ hàng ngày quán Tửu Anh
Công việc cả đời, không sợ hết
Ăn chơi phải chọn lúc… ngon lành!

24.8.06
Nguyên Hùng


TƯ LÚ CHỌN XE ÔM
(thân họa TLRHN)

Xe ôm chọn xế dáng khuynh thành
Tựa má vào lưng cấm chạy nhanh
Yếm đỏ đồi non che một mái
Lưng ong gối hạc tỏa đôi nhành
Nét cong che khuất đường Tây Trúc
Màu ngọc phơi bày bóng nguyệt anh
Cái lốt sư tà xem khó giữ
Cốt kia hoàn tục dạ yên lành !
Lá chờ rơi


Thân họa
Ngoài sơ trong thắm
(Hí họa)

Tu Lú nhà ta vốn rất lành
Sáng chè tối rượu vẫn tinh anh??
Đầu trần trọc lóc hườm màu đỏ
Áo xống phất phơ vướng mấy nhành
Thấy bạn sơ giao liền hứng chí
Hẹn hò gặp mặt thật là nhanh
Bởi tình gắn bó nơi thư quán
Kết chặt ai kia dẫu khác thành*...

BHD2


Tu lú ơi ! cuối tuần này bhd2 lên đó rồi ! Chuẩn bị đi nhậu nhé [:D]

[color=seagreen]Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều
[/color][:)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-25 07:16:12tulipdenus>
Xướng ! ( Thân tặng Tulipdennus )


Tư Lú Ra Hà Nội

Tư Lú hôm nay tới thị thành
Nhà cao , tấp nập ngựa , xe nhanh
Áo xanh , yếm đỏ vài cô lượn
Mũi hếch , mắt hoa mọc mấy nhành
Muốn gọi xe ôm nhưng sợ lạc
Đành kêu cửu vạn nếu tinh anh
Đường xa xa mấy không cần biết
Thăm bạn - không xe - cõng mới lành

SM



LẠC BƯỚC ĐÔ THÀNH
(cảm ơn Sao Mai chiếu cố )

Hụt chân chuyếnh choáng chốn đô thành
Đường xá hổng thông chẳng dám nhanh
Ngơ ngẩn như Phèo quên bắt vạ
Bần thần tựa én đậu sai nhành
May thay đêm tối Sao Mai chiếu
Hồ hởi đường lu Tu Lip anh*
Mừng lắm đèo nhau đi nốc rượu
Đêm về xiêu vẹo vẫn an lành

Tulipdennus



Cũng xin hoạ mấy vần

VIỄN CẢNH CHỐN HÀ THÀNH

Sao Mai, Tư Lú chốn Hà thành
Rời cổng quán bia vội vọt nhanh
Chậm bước B Đ đành mất hướng
Non chân M S chẳng chung nhành
May sao mách lối đang còn chị
Được cái chỉ đường vẫn có anh
Mong mỏi có ngày cùng tuý luý
Bình văn, nhấm nháp món ngon lành

HBĐ



KHUYÊN BẠN

Sao Mai cố gắng đến Sài thành
Hai tiếng bay thôi, sẽ rất nhanh!
Đón bạn xa về, loan mấy cỗ
Trao người mới đến, phượng mươi nhành
Nghỉ ngơi mỗi tối lầu Thi Yến
Tao ngộ hàng ngày quán Tửu Anh
Công việc cả đời, không sợ hết
Ăn chơi phải chọn lúc… ngon lành!

24.8.06
Nguyên Hùng


Nhắn Bạn Tâm Giao
(Họa)

Mong mỏi tình thâm gặp tốt lành
Buồn vui chia sớt nghĩa tôi - anh
Người khôn tựa bác còn bao "mụn"
Đứa dại như tôi cũng lắm "nhành"
Bầu rượu vơi dần khi cạn chén
Túi thơ đầy mãi lúc tinh nhanh
Nhắn ai muôn nẻo đường vô hạn
Tâm quyện trong tâm - Vạn chuyện thành !

SM - 23/8/2006


TƯ LÚ CHỌN XE ÔM
(thân họa TLRHN)

Xe ôm chọn xế dáng khuynh thành
Tựa má vào lưng cấm chạy nhanh
Yếm đỏ đồi non che một mái
Lưng ong gối hạc tỏa đôi nhành
Nét cong che khuất đường Tây Trúc
Màu ngọc phơi bày bóng nguyệt anh
Cái lốt sư tà xem khó giữ
Cốt kia hoàn tục dạ yên lành !
Lá chờ rơi


Giấc mộng lành
(Họa)

Tình đã phôi pha lúc chớm thành
Những ngày thơ mộng lướt qua nhanh
Chậu mai trước cửa rơi vài đóa
Khóm trúc bên sân rũ mấy nhành
Phố thị trao duyên cùng hải yến
Tre làng ôm phận với vàng anh
Câu thơ ngày ấy đà phai nhạt
Xin chúc cho ai giấc mộng lành
Nguyens



TƯ LÚ
(họa)
Có người trai tráng chẳng ai yêu
Lú lẫn ngẩn ngơ suốt sớm chiều
Xuống biển những mơ tà áo mỏng
Lên rừng chỉ ước tấm khăn phiêu
Ngắm hình bạn cũ tim như chảy
Thấy bóng người quen dạ tựa thiêu
Tình trao thì lắm, không người nhận
Tội nghiệp chú Tư còn lú nhiều!

25.8.06
Nguyên Hùng


Thân họa
Ngoài sơ trong thắm
(Hí họa)

Tu Lú nhà ta vốn rất lành
Sáng chè tối rượu vẫn tinh anh??
Đầu trần trọc lóc hườm màu đỏ
Áo xống phất phơ vướng mấy nhành
Thấy bạn sơ giao liền hứng chí
Hẹn hò gặp mặt thật là nhanh
Bởi tình gắn bó nơi thư quán
Kết chặt ai kia dẫu khác thành*...

BHD2


Thân Họa:

NHỚ

Đang cười đang khoái chốn Hà Thành
Trước nghĩ trong lòng sẽ biến nhanh
Nào biết đất thanh chân quyến luyến
Chẳng hay người mến tim sanh nhành
Phố phường ngang dọc đêm trăng sáng
Ghế đá hàng cây hội yến anh
Say cảnh say tình lòng chợt nhớ
Bạn nơi miền cũ có yên lành?
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
Xin góp bài xướng:

Viễn thị

Viễn thị nên chi chẳng thấy gần
ngoài đường thiên hạ chỉ bàng dân
Tơ vương chửa ướm mà ưng ý !
Khuynh sắc kề bên chẳng thất thần !
Lão hoá ? Hay nhàm ? Quen môi mắt ?
Hồi xuân ? Hám lạ ? Mết giò, chân ?
Đam mê đổi khác ? Nên đào đá ???
Mua kiếng về đeo để bớt ... đần !

DK
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Diep Khai

Xin góp bài xướng:

Viễn thị

Viễn thị nên chi chẳng thấy gần
ngoài đường thiên hạ chỉ bàng dân
Tơ vương chửa ướm mà ưng ý !
Khuynh sắc kề bên chẳng thất thần !
Lão hoá ? Hay nhàm ? Quen môi mắt ?
Hồi xuân ? Hám lạ ? Mết giò, chân ?
Đam mê đổi khác ? Nên đào đá ???
Mua kiếng về đeo để bớt ... đần !

DK


LỠ THỜI

Tưởng ở đâu xa, hóa lại gần
Bạn bè thơ phú... cũng... như... dân...
Lâu năm nghiền phiện, thà đừng... quái!
Một quắn vào thời... sẽ có thần...
Mấy chuyện trên trời, thêm chuyện đất,
Đầu đuôi từ xoáy... xuống bàn chân.
Nho rằng: Sĩ vị tri tri kỷ
Táo bảo: Thôi đi, những gã... đần!!!

giothoang
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH THU

Trời thu xào xạc lá vàng sân
Lững thững hoàng hôn nắng nhạt dần
Níu gió thì thầm xin kết bạn
Dừng mây thủ thỉ cố làm thân
Xuân nồng ước muốn trao đôi bận
Hạ thắm chờ mong nhận một lần
Người hỡi mau về chung giấc mộng
Thăng hồn luyến quyện đỉnh phù vân.

NC
- Thơ Đường chưa đủ ngọt !
- Tập thơ "Hoài niệm"
- Tủ thơ lưu trữ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: NC

TÌNH THU

Trời thu xào xạc lá vàng sân
Lững thững hoàng hôn nắng nhạt dần
Níu gió thì thầm xin kết bạn
Dừng mây thủ thỉ cố làm thân
Xuân nồng ước muốn trao đôi bận
Hạ thắm chờ mong nhận một lần
Người hỡi mau về chung giấc mộng
Thăng hồn luyến quyện đỉnh phù vân.

NC

NHÍM CON

Nhím con ai thả chạy quanh sân
Cùng tá tình say để gặm dần
Người ghé vui đùa mong kết bạn
Kẻ vào chọc ghẹo muốn làm thân
Ra đề chủ xướng không e ngại
Theo họa phụ vui chẳng khất lần
Thương Nhím còn non, thơ lại giỏi
Không đành đem nhắm rượu làng Vân.
[:D][:D]
26.8.06
Nguyên Hùng
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng

Trích đoạn: NC

TÌNH THU

Trời thu xào xạc lá vàng sân
Lững thững hoàng hôn nắng nhạt dần
Níu gió thì thầm xin kết bạn
Dừng mây thủ thỉ cố làm thân
Xuân nồng ước muốn trao đôi bận
Hạ thắm chờ mong nhận một lần
Người hỡi mau về chung giấc mộng
Thăng hồn luyến quyện đỉnh phù vân.

NC

NHÍM CON

Nhím con ai thả chạy quanh sân
Cùng tá tình say để gặm dần
Người ghé vui đùa mong kết bạn
Kẻ vào chọc ghẹo muốn làm thân
Ra đề chủ xướng không e ngại
Theo họa phụ vui chẳng khất lần
Thương Nhím còn non, thơ lại giỏi
Không đành đem nhắm rượu làng Vân.
[:D][:D]
26.8.06
Nguyên Hùng



NHÍM NƯỚNG

Thịt nhím nướng lò ở cuối sân
Bạn bè ưa nhậu tới dần dần
Kẻ đem rượu rắn vui tình bạn,
Người góp nai khô trọn nghĩa thân.
Thù tạc dăm ba ly chửa thấm...
Vui vui... sáu bảy chén... lần... lần...
Đến khi nhím chín thì đà... sứa...
Thịt Nhím chửa xơi... mặt nổi... vân...
Hồng!...

giothoang
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH THU

Trời thu xào xạc lá vàng sân
Lững thững hoàng hôn nắng nhạt dần
Níu gió thì thầm xin kết bạn
Dừng mây thủ thỉ cố làm thân
Xuân nồng ước muốn trao đôi bận
Hạ thắm chờ mong nhận một lần
Người hỡi mau về chung giấc mộng
Thăng hồn luyến quyện đỉnh phù vân.

NC

-----------------------

NHÍM CON

Nhím con ai thả chạy quanh sân
Cùng tá tình say để gặm dần
Người ghé vui đùa mong kết bạn
Kẻ vào chọc ghẹo muốn làm thân
Ra đề chủ xướng không e ngại
Theo họa phụ vui chẳng khất lần
Thương Nhím còn non, thơ lại giỏi
Không đành đem nhắm rượu làng Vân.

26.8.06
Nguyên Hùng

----------------------------------

NHÍM NƯỚNG

Thịt nhím nướng lò ở cuối sân
Bạn bè ưa nhậu tới dần dần
Kẻ đem rượu rắn vui tình bạn,
Người góp nai khô trọn nghĩa thân.
Thù tạc dăm ba ly chửa thấm...
Vui vui... sáu bảy chén... lần... lần...
Đến khi nhím chín thì đà... sứa...
Thịt Nhím chửa xơi... mặt nổi... vân...
Hồng!...

giothoang

-----------------------------

Thân họa : Vọng người xưa

Xuân đến mai vàng nở khắp sân
Ba ngày nhanh khuất đã trôi dần
Bâng khuâng ngọn gió như làm bạn
Ngần ngại sương mờ cũng muốn thân
Thoang thoảng vầng mây trôi mấy bận
Lơ mơ con nước lớn hai lần
Mà người xưa vẫn chìm hư ảo
Mỏi gối vọng theo những ánh vân

Đông Hòa
27.08.06
__________________
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-27 06:10:06KimGiang>
Xướng kính mời:

NGƯỜI XINH

Tạo hóa ban em nét đẹp xinh
Môi hồng ánh Nguyệt sáng hiên Đình
Long lanh đáy mắt hồn lam thủy
Khuấy đảo nhân gian sóng nhạc tình
Ngọc Nữ giáng trần thua má thắm
Tiên đồng xuống thế kém thông minh
Hương Hoa Hậu Việt - Tràn xao xuyến
Lặng trái tim người - Sắc tuyết trinh.

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-27 08:06:44Nguyên Hùng>
Trích đoạn: KimGiang
Xướng kính mời:

NGƯỜI XINH

NGƯỜI XINH

Tạo hóa ban em nét đẹp xinh
Môi hồng ánh Nguyệt sáng hiên Đình
Long lanh đáy mắt hồn lam thủy
Khuấy đảo nhân gian sóng nhạc tình
Ngọc Nữ giáng trần thua má thắm
Tiên đồng xuống thế kém thông minh
Hương Hoa Hậu Việt - Tràn xao xuyến
Lặng trái tim người - Sắc tuyết trinh.

Kim Giang
(bài đã được KG sửa)

@Kim Giang, xin đừng vác chổi ra nhé[:D]
GHẸO

Vẫn biết rằng em xinh rất xinh
Cũng như trúc đứng góc sân đình(*)
Mà bài văn xướng dường chưa đẹp
Dẫu tứ thơ bay quả rất tình
Một khúc thân bài chưa xứng đối
Hai phần thực luận chẳng phân minh
Chê bai dễ vậy, làm thì khó
Bài họa tôi đây: đáng một trinh!

26.8.06
Nguyên Hùng

(*): Trúc xinh trúc mọc đầu đình

(bài đã sửa một chữ )
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-27 06:17:56KimGiang>
*Cám ơn Nguyên Hùng chỉ giáo KG sửa như vậy ổn chưa? Giúp KG sửa bài quote nha !
* ALo sửa dùm KG nha [sm=loa.gif] - KG
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-27 06:09:46HBD>
quote:

Trích đoạn: KimGiang
Xướng kính mời:

NGƯỜI XINH

Tạo hóa ban em nét đẹp xinh
Ngọc ngà áng Nguyệt sáng hiên Đình
Long lanh bóng mắt hồn lam thủy
Khuấy đảo nhân gian sóng sánh tình
Tiên giáng trần ghen hờn má thắm
Thần đồng ngậm kém vẻ thông minh
Hương Hoa Hậu Việt - Tràn xao xuyến
Lặng trái tim người - Sắc tuyết trinh.

Kim Giang

@Kim Giang, xin đừng vác chổi ra nhé
GHẸO

Vẫn biết rằng em xinh rất xinh
Cũng như trúc đứng góc sân đình(*)
Mà bài văn xướng chưa thật đẹp
Dẫu tứ thơ bay quả rất tình
Một khúc thân bài chưa xứng đối
Hai phần thực luận chẳng phân minh
Chê bai dễ vậy, làm thì khó
Bài họa tôi đây: đáng một trinh!

26.8.06
Nguyên Hùng


Cũng xin họa mấy vần

ĐÁM CƯỚI CON QUAN
Cậu ấm con quan cưới gái xinh
Liên hoan yến tiệc thật linh đình
Nhân viên mừng đám đâu vì nghĩa
Thủ trưởng mời ăn chẳng phải tình
Nịnh xếp giương ô tìm chức vụ
Lôi bè kéo cánh kiếm đồng minh
Đồng tiền vật chất làm mờ mắt
Danh dự chẳng cần luống vợ “trinh”!
HBĐ
Bùi Đức Hiền
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=4
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: HBD

quote:

Trích đoạn: KimGiang
Xướng kính mời:

NGƯỜI XINH

Tạo hóa ban em nét đẹp xinh
Ngọc ngà áng Nguyệt sáng hiên Đình
Long lanh bóng mắt hồn lam thủy
Khuấy đảo nhân gian sóng sánh tình
Tiên giáng trần ghen hờn má thắm
Thần đồng ngậm kém vẻ thông minh
Hương Hoa Hậu Việt - Tràn xao xuyến
Lặng trái tim người - Sắc tuyết trinh.

Kim Giang

@Kim Giang, xin đừng vác chổi ra nhé
GHẸO

Vẫn biết rằng em xinh rất xinh
Cũng như trúc đứng góc sân đình(*)
Mà bài văn xướng chưa thật đẹp
Dẫu tứ thơ bay quả rất tình
Một khúc thân bài chưa xứng đối
Hai phần thực luận chẳng phân minh
Chê bai dễ vậy, làm thì khó
Bài họa tôi đây: đáng một trinh!

26.8.06
Nguyên Hùng


Cũng xin họa mấy vần

ĐÁM CƯỚI CON QUAN
Cậu ấm con quan cưới vợ xinh
Liên hoan yến tiệc thật linh đình
Nhân viên mừng đám đâu vì nghĩa
Thủ trưởng mời ăn chẳng phải tình
Nịnh xếp giương ô tìm chức vụ
Lôi bè kéo cánh kiếm đồng minh
Đồng tiền vật chất làm mờ mắt
Danh dự chẳng cần luống vợ “trinh”!
HBĐ


Lâu lắm mới thổi còi được Nguyên Hùng. Hì Hì lần này chạy sai luật
TMHùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Lâu lắm mới thổi còi được Nguyên Hùng. Hì Hì lần này chạy sai luật
TMHùng

Hêhê, cám ơn Cảnh Sát Trưởng Trần Mạnh Hùng nhé. NH xin tạm sửa lại như vầy:

Mà bài văn xướng dường chưa đẹp
Dẫu tứ thơ bay quả rất tình

Nếu CST chú ý thì thấy rằng, bài họa kia là viết theo tinh thần chỉ đạo của chính CST đấy nhé[:D]
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0
Xướng kính mời:

NGƯỜI XINH

Tạo hóa ban em nét đẹp xinh
Môi hồng ánh Nguyệt sáng hiên Đình
Long lanh đáy mắt hồn lam thủy
Khuấy đảo nhân gian sóng nhạc tình
Ngọc Nữ giáng trần thua má thắm
Tiên đồng xuống thế kém thông minh
Hương Hoa Hậu Việt - Tràn xao xuyến
Lặng trái tim người - Sắc tuyết trinh.

Kim Giang
(Đã được sửa)

Hoạ:
@Kim Giang, xin đừng vác chổi ra nhé
GHẸO

Vẫn biết rằng em xinh rất xinh
Cũng như trúc đứng góc sân đình(*)
Mà bài văn xướng dường chưa đẹp
Dẫu tứ thơ bay quả rất tình
Một khúc thân bài chưa xứng đối
Hai phần thực luận chẳng phân minh
Chê bai dễ vậy, làm thì khó
Bài họa tôi đây: đáng một trinh!

26.8.06
Nguyên Hùng

Cũng xin họa mấy vần

ĐÁM CƯỚI CON QUAN
Cậu ấm con quan cưới gái xinh
Liên hoan yến tiệc thật linh đình
Nhân viên mừng đám đâu vì nghĩa
Thủ trưởng mời ăn chẳng phải tình
Nịnh xếp giương ô tìm chức vụ
Lôi bè kéo cánh kiếm đồng minh
Đồng tiền vật chất làm mờ mắt
Danh dự chẳng cần luống vợ “trinh”!
HBĐ

Hoạ

Thân tặng người yêu dấu

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU 8
Tôi có người yêu rất đẹp xinh
Nụ cười tươi thắm ngả nghiêng đình
Đong đưa ánh mắt duyên vừa thắm
Mềm mại lưng ong đẹp hữu tình
Nét mặt rạng tươi , vui nhí nhẳnh
Chân mày cong vút, sắc châu minh
Cổ dài hồng trắng thơm băng khiết
Duyên dáng đoan trang nết ngọc trinh

Trấn Mạnh Hùng

*Nếu CST chú ý thì thấy rằng, bài họa kia là viết theo tinh thần chỉ đạo của chính CST đấy nhé - Nguyên Hùng

THẦY TRÒ THƠ HỌA

"Qua lới..." một mình khóm "Trúc xinh" (Lời dân ca)
Anh Hai hát đối vẳng sân Đình
Nguyên Hùng uốn nét thơ vần đẹp
Trần Mạnh cho câu họa chữ tình
Việc học công phu trò vốn dốt
Thi Đường Đối Trắc luật phân minh
Tình cho đắt lắm làm sao kể
Bài xướng sơ xài đáng mấy trinh.

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: KimGiang

Xướng kính mời:

NGƯỜI XINH

Tạo hóa ban em nét đẹp xinh
Môi hồng ánh Nguyệt sáng hiên Đình
Long lanh đáy mắt hồn lam thủy
Khuấy đảo nhân gian sóng nhạc tình
Ngọc Nữ giáng trần thua má thắm
Tiên đồng xuống thế kém thông minh
Hương Hoa Hậu Việt - Tràn xao xuyến
Lặng trái tim người - Sắc tuyết trinh.

Kim Giang
(Đã được sửa)

Hoạ:
@Kim Giang, xin đừng vác chổi ra nhé
GHẸO

Vẫn biết rằng em xinh rất xinh
Cũng như trúc đứng góc sân đình(*)
Mà bài văn xướng dường chưa đẹp
Dẫu tứ thơ bay quả rất tình
Một khúc thân bài chưa xứng đối
Hai phần thực luận chẳng phân minh
Chê bai dễ vậy, làm thì khó
Bài họa tôi đây: đáng một trinh!

26.8.06
Nguyên Hùng

Cũng xin họa mấy vần

ĐÁM CƯỚI CON QUAN
Cậu ấm con quan cưới gái xinh
Liên hoan yến tiệc thật linh đình
Nhân viên mừng đám đâu vì nghĩa
Thủ trưởng mời ăn chẳng phải tình
Nịnh xếp giương ô tìm chức vụ
Lôi bè kéo cánh kiếm đồng minh
Đồng tiền vật chất làm mờ mắt
Danh dự chẳng cần luống vợ “trinh”!
HBĐ

Hoạ

Thân tặng người yêu dấu

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU 8
Tôi có người yêu rất đẹp xinh
Nụ cười tươi thắm ngả nghiêng đình
Đong đưa ánh mắt duyên vừa thắm
Mềm mại lưng ong đẹp hữu tình
Nét mặt rạng tươi , vui nhí nhẳnh
Chân mày cong vút, sắc châu minh
Cổ dài hồng trắng thơm băng khiết
Duyên dáng đoan trang nết ngọc trinh

Trấn Mạnh Hùng

*Nếu CST chú ý thì thấy rằng, bài họa kia là viết theo tinh thần chỉ đạo của chính CST đấy nhé - Nguyên Hùng

THẦY TRÒ THƠ HỌA

"Qua lới..." một mình khóm "Trúc xinh" (Lời dân ca)
Anh Hai hát đối vẳng sân Đình
Nguyên Hùng uốn nét thơ vần đẹp
Trần Mạnh cho câu họa chữ tình
Việc học công phu trò vốn dốt
Thi Đường Đối Trắc luật phân minh
Tình cho đắt lắm làm sao kể
Bài xướng sơ xài đáng mấy trinh.

Kim Giang






Thâm hoạ : Ảo ảnh

Đêm nhìn thấy khuyết bóng trăng xinh
Lóng lánh nghìn sao rọi trước đình
Thoang thoảng gió ru trong cõi mộng
Bâng khuâng dạ tưởng giấc mơ tình
Lòng như lưu luyến hôm tao ngộ
Tim lại sầu thương tối thệ minh
Giây phút cõi hồn chìm ảo ảnh
Nhớ ai dáng dấp một băng trinh

Đông Hòa
27.08.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0



[color=#0000FF]Xướng kính mời:

NGƯỜI XINH

Tạo hóa ban em nét đẹp xinh
Môi hồng ánh Nguyệt sáng hiên Đình
Long lanh đáy mắt hồn lam thủy
Khuấy đảo nhân gian sóng nhạc tình
Ngọc Nữ giáng trần thua má thắm
Tiên đồng xuống thế kém thông minh
Hương Hoa Hậu Việt - Tràn xao xuyến
Lặng trái tim người - Sắc tuyết trinh.

Kim Giang
(Đã được sửa)

Hoạ:
@Kim Giang, xin đừng vác chổi ra nhé
GHẸO

Vẫn biết rằng em xinh rất xinh
Cũng như trúc đứng góc sân đình(*)
Mà bài văn xướng dường chưa đẹp
Dẫu tứ thơ bay quả rất tình
Một khúc thân bài chưa xứng đối
Hai phần thực luận chẳng phân minh
Chê bai dễ vậy, làm thì khó
Bài họa tôi đây: đáng một trinh!

26.8.06
Nguyên Hùng

Cũng xin họa mấy vần

ĐÁM CƯỚI CON QUAN
Cậu ấm con quan cưới gái xinh
Liên hoan yến tiệc thật linh đình
Nhân viên mừng đám đâu vì nghĩa
Thủ trưởng mời ăn chẳng phải tình
Nịnh xếp giương ô tìm chức vụ
Lôi bè kéo cánh kiếm đồng minh
Đồng tiền vật chất làm mờ mắt
Danh dự chẳng cần luống vợ “trinh”!
HBĐ

Hoạ

Thân tặng người yêu dấu

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU 8
Tôi có người yêu rất đẹp xinh
Nụ cười tươi thắm ngả nghiêng đình
Đong đưa ánh mắt duyên vừa thắm
Mềm mại lưng ong đẹp hữu tình
Nét mặt rạng tươi , vui nhí nhẳnh
Chân mày cong vút, sắc châu minh
Cổ dài hồng trắng thơm băng khiết
Duyên dáng đoan trang nết ngọc trinh

Trấn Mạnh Hùng

*Nếu CST chú ý thì thấy rằng, bài họa kia là viết theo tinh thần chỉ đạo của chính CST đấy nhé - Nguyên Hùng

THẦY TRÒ THƠ HỌA

"Qua lới..." một mình khóm "Trúc xinh" (Lời dân ca)
Anh Hai hát đối vẳng sân Đình
Nguyên Hùng uốn nét thơ vần đẹp
Trần Mạnh cho câu họa chữ tình
Việc học công phu trò vốn dốt
Thi Đường Đối Trắc luật phân minh
Tình cho đắt lắm làm sao kể
Bài xướng sơ xài đáng mấy trinh.

Kim Giang


TÔI CÓ NGƯỜI YÊU 9

Môi hồng người điểm nét son xinh
Dáng liễu xôn xao cả xóm đình
Ánh mắt kiêu sa ngập sắc nắng
Tóc thề buông thả rộn hương tình
Tiếng cười như thể pha lê vỡ
Giọng nói tựa hồ mưa thánh minh
Tôi chẳng yêu ai ngoài ấy hết
Nguyện lòng giữ vẹn chữ chung trinh
Tulipdenus


Thân họa tặng KimGiang
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
Kính mời các thi hữu họa làm vui

VỊNH VỢ
Ăn nhiều lâu chết lại mau già
Sáng tối tiền nong thán xuýt xoa
Tiếc rượu khao thầy mồm lủm bủm
Xót bia đãi bạn miệng lu loa
Xun xoe thủ trưởng lời xoen xoét
Hoạnh họe nhân viên giọng ngoắt ngoa
Tuổi trẻ mắt mờ yêu tuốt tuột
Đến giờ hối hận đã sa đà!
HBĐ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: HBD
VỊNH VỢ

Ăn nhiều lâu chết lại mau già
Sáng tối tiền nong thán xuýt xoa
Tiếc rượu khao thầy mồm lủm bủm
Xót bia đãi bạn miệng lu loa
Xun xoe thủ trưởng lời xoen xoét
Hoạnh họe nhân viên giọng ngoắt ngoa
Tuổi trẻ mắt mờ yêu tuốt tuột
Đến giờ hối hận đã sa đà!

HBĐ

MÁCH NƯỚC

Thương ai có vợ giống bà già
Nết chẳng hơn gì quỷ dạ xoa
Mắng nhiếc chồng con phù mép dãi
Cãi chày lối xóm ngoạc mồm loa
Tô hồng, nịnh nọt thì thừa ngọt
Bôi xám, thâm thù lại quá ngoa
Thương bạn, chỉ đường dùm bạn nhé:
Vác bà ném xuống thác sông Đà!
[:D][:D]
27.8.06
Nguyên Hùng
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng

Trích đoạn: HBD
VỊNH VỢ

Ăn nhiều lâu chết lại mau già
Sáng tối tiền nong thán xuýt xoa
Tiếc rượu khao thầy mồm lủm bủm
Xót bia đãi bạn miệng lu loa
Xun xoe thủ trưởng lời xoen xoét
Hoạnh họe nhân viên giọng ngoắt ngoa
Tuổi trẻ mắt mờ yêu tuốt tuột
Đến giờ hối hận đã sa đà!

HBĐ

MÁCH NƯỚC

Thương ai có vợ giống bà già
Nết chẳng hơn gì quỷ dạ xoa
Mắng nhiếc chồng con phù mép dãi
Cãi chày lối xóm ngoạc mồm loa
Tô hồng, nịnh nọt thì thừa ngọt
Bôi xám, thâm thù lại quá ngoa
Thương bạn, chỉ đường dùm bạn nhé:
Vác bà ném xuống thác sông Đà!
[:D][:D]
27.8.06
Nguyên Hùng


VỢ TÔI

Hữu duyên vớ phải thím kia già
Mạt chược tối ngày cứ thế xoa.
Về đến nhà toang toang léo nhéo...
Tóm đầu chồng mếu máo bù loa...
Còn bao nhiêu trự, khai cho thật,
Mấy chỉ vàng đâu, chớ có ngoa!...
Rốt cuộc còn trên răng dưới lựu... (đạn)
Có ngày cắn lưỡi... cứ theo... đà...

giothoang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-28 00:30:33htsa>
Gởi mấy ông làm phách

Tuyệt sắc như tiên dám bảo già
Chọc hờn chớ có xuýt rồi xoa
Bày trò nhớ vợ ngồi than khóc
Giỡ quẽ yêu em đứng vặn loa
Đã giận đâu màng lời thắm thiết
Còn hờn chẳng tiếc tiếng chua ngoa
3 anh phách mấy không cần biết
Nói khoác vừa thôi chớ quá đà

HTSA
Hehe có người nhờ tui nhắn dới 3 ông Bùi Đức Hiền , Nguyên Hùng dới Gió Thoảng , rằng mấy ông mỗi ngày ở nhà ăn cơm vợ mà ra đường dám nói xấu vợ là kg ngoan , coi chừng bị vợ phạt rồi ngồi khóc [:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: htsa

Gởi mấy ông làm phách

Tuyệt sắc như tiên dám bảo già
Chọc hờn chớ có xuýt rồi xoa
Bày trò nhớ vợ ngồi than khóc
Giỡ quẽ yêu em đứng vặn loa
Đã giận đâu màng lời thắm thiết
Còn hờn chẳng tiếc tiếng chua ngoa
3 anh phách mấy không cần biết
Nói khoác vừa thôi chớ quá đà

HTSA
Hehe có người nhờ tui nhắn dới 3 ông Bùi Đức Hiền , Nguyên Hùng dới Gió Thoảng , rằng mấy ông mỗi ngày ở nhà ăn cơm vợ mà ra đường dám nói xấu vợ là kg ngoan , coi chừng bị vợ phạt rồi ngồi khóc [:D][:D]

SAO SỢ VỢ GIÀ PHẠT
Ăn cơm vợ nấu nhưng tiền ta
Tuyệt sắc như tiên cũng đã già
Nói xấu khó nghe nhưng bụng thực
Lời khen dễ thấm: ở mồm loa
Dẫu không nịnh nọt nhưng chồng xịn
Tuy có ngọt ngào chỉ bướm hoa
Phải biết rằng mình đang thế yếu
Nịnh chồng chưa thấu huống chi là...
HBD
Bùi Đức Hiền
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=4
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: htsa

Gởi mấy ông làm phách

Tuyệt sắc như tiên dám bảo già
Chọc hờn chớ có xuýt rồi xoa
Bày trò nhớ vợ ngồi than khóc
Giỡ quẽ yêu em đứng vặn loa
Đã giận đâu màng lời thắm thiết
Còn hờn chẳng tiếc tiếng chua ngoa
3 anh phách mấy không cần biết
Nói khoác vừa thôi chớ quá đà

HTSA
Hehe có người nhờ tui nhắn dới 3 ông Bùi Đức Hiền , Nguyên Hùng dới Gió Thoảng , rằng mấy ông mỗi ngày ở nhà ăn cơm vợ mà ra đường dám nói xấu vợ là kg ngoan , coi chừng bị vợ phạt rồi ngồi khóc [:D][:D]

Bài thơ của H hay, D mắc cười quá, coi phần in đậm của D hỉ [:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-29 22:53:12htsa>
Trích đoạn: da1uhate

Trích đoạn: htsa

Gởi mấy ông làm phách

Tuyệt sắc như tiên dám bảo già
Chọc hờn chớ có xuýt rồi xoa
Bày trò nhớ vợ ngồi than khóc
Giỡ quẽ yêu em đứng vặn loa
Đã giận đâu màng lời thắm thiết
Còn hờn chẳng tiếc tiếng chua ngoa
3 anh phách mấy không cần biết
Nói khoác vừa thôi chớ quá đà

HTSA
Hehe có người nhờ tui nhắn dới 3 ông Bùi Đức Hiền , Nguyên Hùng dới Gió Thoảng , rằng mấy ông mỗi ngày ở nhà ăn cơm vợ mà ra đường dám nói xấu vợ là kg ngoan , coi chừng bị vợ phạt rồi ngồi khóc [:D][:D]

Bài thơ của H hay, D mắc cười quá, coi phần in đậm của D hỉ [:D]


Biết gồi cô hai , bài này chỉ là họa vui ghẹo mấy ông anh thôi mà , 4 chữ than khóc và vặn loa có thể hiểu 1 cách trừu tượng là năn nỉ và ỉ ôi cũng được , ở đây kg phải trong lớp học biết hông honey [:D][:D] , chỉ trách là anh Bùi Đức Hiền đã gieo chữ loa nằm ngang hông như vậy , nếu chữ này nằm ở 2 câu đầu hoặc 2 câu cuối thì đâu đến nổi hehehe sorry
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: giothoang

Trích đoạn: Nguyên Hùng

Trích đoạn: HBD
VỊNH VỢ

Ăn nhiều lâu chết lại mau già
Sáng tối tiền nong thán xuýt xoa
Tiếc rượu khao thầy mồm lủm bủm
Xót bia đãi bạn miệng lu loa
Xun xoe thủ trưởng lời xoen xoét
Hoạnh họe nhân viên giọng ngoắt ngoa
Tuổi trẻ mắt mờ yêu tuốt tuột
Đến giờ hối hận đã sa đà!

HBĐ

MÁCH NƯỚC

Thương ai có vợ giống bà già
Nết chẳng hơn gì quỷ dạ xoa
Mắng nhiếc chồng con phù mép dãi
Cãi chày lối xóm ngoạc mồm loa
Tô hồng, nịnh nọt thì thừa ngọt
Bôi xám, thâm thù lại quá ngoa
Thương bạn, chỉ đường dùm bạn nhé:
Vác bà ném xuống thác sông Đà!
[:D][:D]
27.8.06
Nguyên Hùng


VỢ TÔI

Hữu duyên vớ phải thím kia già
Mạt chược tối ngày cứ thế xoa.
Về đến nhà toang toang léo nhéo...
Tóm đầu chồng mếu máo bù loa...
Còn bao nhiêu trự, khai cho thật,
Mấy chỉ vàng đâu, chớ có ngoa!...
Rốt cuộc còn trên răng dưới lựu... (đạn)
Có ngày cắn lưỡi... cứ theo... đà...

giothoang


Quá trễ
(Bi họa)

Vịnh vợ làm chi lúc đã già
Da mồi hóm hém chẳng buồn xoa
Khi yêu tính xấu khen bằng hết
Lúc ghét úi dào chê bắt loa
Tứ đức không xài lâu phải hỏng ?
Tam tòng vô dụng tất chua ngoa !
Vợ ai cũng rứa ! Chìu : Hư đốn
Phải dạy từ khi ... kẻo lỡ đà !

DK
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-27 06:53:11Tran Manh hung>
Xướng kính mời:

NGƯỜI XINH

Tạo hóa ban em nét đẹp xinh
Môi hồng ánh Nguyệt sáng hiên Đình
Long lanh đáy mắt hồn lam thủy
Khuấy đảo nhân gian sóng nhạc tình
Ngọc Nữ giáng trần thua má thắm
Tiên đồng xuống thế kém thông minh
Hương Hoa Hậu Việt - Tràn xao xuyến
Lặng trái tim người - Sắc tuyết trinh.

Kim Giang


Hoạ

Hoạ

Thân tặng người yêu dấu

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU 8
Tôi có người yêu rất đẹp xinh
Nụ cười tươi thắm ngả nghiêng đình
Đong đưa ánh mắt duyên vừa thắm
Mềm mại lưng ong đẹp hữu tình
Nét mặt rạng tươi , vui nhí nhẳnh
Chân mày cong vút, sắc châu minh
Cổ dài hồng trắng thơm băng khiết
Duyên dáng đoan trang nết ngọc trinh
Trấn Mạnh Hùng


Thân tặng người yêu dấu

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU - 7 -

Tôi có người yêu cười rất xinh
Nụ cười khả ái ngất ngây tình.
Giọng cười khúc khích trong như suối.
sóng nhạc mê hồn oà vỡ tim
Những nét vui tươi vương khóe mắt
Là bao duyên dáng của bình minh
Là bao hoa nở trên môi thắm.
Là lạc trong mơ cõi diệu linh
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Đông Hòa

TÌNH THU

Trời thu xào xạc lá vàng sân
Lững thững hoàng hôn nắng nhạt dần
Níu gió thì thầm xin kết bạn
Dừng mây thủ thỉ cố làm thân
Xuân nồng ước muốn trao đôi bận
Hạ thắm chờ mong nhận một lần
Người hỡi mau về chung giấc mộng
Thăng hồn luyến quyện đỉnh phù vân.

NC

-----------------------

NHÍM CON

Nhím con ai thả chạy quanh sân
Cùng tá tình say để gặm dần
Người ghé vui đùa mong kết bạn
Kẻ vào chọc ghẹo muốn làm thân
Ra đề chủ xướng không e ngại
Theo họa phụ vui chẳng khất lần
Thương Nhím còn non, thơ lại giỏi
Không đành đem nhắm rượu làng Vân.

26.8.06
Nguyên Hùng

-----------------------

NHÍM NƯỚNG

Thịt nhím nướng lò ở cuối sân
Bạn bè ưa nhậu tới dần dần
Kẻ đem rượu rắn vui tình bạn,
Người góp nai khô trọn nghĩa thân.
Thù tạc dăm ba ly chửa thấm...
Vui vui... sáu bảy chén... lần... lần...
Đến khi nhím chín thì đà... sứa...
Thịt Nhím chửa xơi... mặt nổi... vân...
Hồng!...

giothoang

-----------------------

Thân họa : Vọng người xưa

Xuân đến mai vàng nở khắp sân
Ba ngày nhanh khuất đã trôi dần
Bâng khuâng ngọn gió như làm bạn
Ngần ngại sương mờ cũng muốn thân
Thoang thoảng vầng mây trôi mấy bận
Lơ mơ con nước lớn hai lần
Mà người xưa vẫn chìm hư ảo
Mỏi gối vọng theo những ánh vân

Đông Hòa
27.08.06


NC xin cảm ơn NH, GT, HBĐ, ĐH đã họa với NC !...
Nhưng mà sao lại có mấy bác đem NC ra làm đồ nhậu thế, đáng thương cho NC lắm thay !... [:D]

Bây giờ NC xin phép được nối gót bác ĐH


TIỄN NGƯỜI SANG NGANG

Thấp thoáng thu về nhuộm góc sân
Từ đây mộng ước cũng phai dần
Gượng cười chúc phúc người song hỷ
Gắng uống quên sầu kiếp độc thân
Tay níu bàn tay cầm một lúc
Mắt tìm ánh mắt ngước đôi lần
Ngậm ngùi đưa tiễn trao lời cuối
Chiều xuống trời giăng ngập vũ vân.

NC
- Thơ Đường chưa đủ ngọt !
- Tập thơ "Hoài niệm"
- Tủ thơ lưu trữ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: NC

TÌNH THU

Trời thu xào xạc lá vàng sân
Lững thững hoàng hôn nắng nhạt dần
Níu gió thì thầm xin kết bạn
Dừng mây thủ thỉ cố làm thân
Xuân nồng ước muốn trao đôi bận
Hạ thắm chờ mong nhận một lần
Người hỡi mau về chung giấc mộng
Thăng hồn luyến quyện đỉnh phù vân.

NC

NHÍM CON

Nhím con ai thả chạy quanh sân
Cùng tá tình say để gặm dần
Người ghé vui đùa mong kết bạn
Kẻ vào chọc ghẹo muốn làm thân
Ra đề chủ xướng không e ngại
Theo họa phụ vui chẳng khất lần
Thương Nhím còn non, thơ lại giỏi
Không đành đem nhắm rượu làng Vân.

26.8.06
Nguyên Hùng

-----------------------

NHÍM NƯỚNG

Thịt nhím nướng lò ở cuối sân
Bạn bè ưa nhậu tới dần dần
Kẻ đem rượu rắn vui tình bạn,
Người góp nai khô trọn nghĩa thân.
Thù tạc dăm ba ly chửa thấm...
Vui vui... sáu bảy chén... lần... lần...
Đến khi nhím chín thì đà... sứa...
Thịt Nhím chửa xơi... mặt nổi... vân...
Hồng!...

giothoang

-----------------------

Thân họa : Vọng người xưa

Xuân đến mai vàng nở khắp sân
Ba ngày nhanh khuất đã trôi dần
Bâng khuâng ngọn gió như làm bạn
Ngần ngại sương mờ cũng muốn thân
Thoang thoảng vầng mây trôi mấy bận
Lơ mơ con nước lớn hai lần
Mà người xưa vẫn chìm hư ảo
Mỏi gối vọng theo những ánh vân

Đông Hòa
27.08.06


TIỄN NGƯỜI SANG NGANG

Thấp thoáng thu về nhuộm góc sân
Từ đây mộng ước cũng phai dần
Gượng cười chúc phúc người song hỷ
Gắng uống quên sầu kiếp độc thân
Tay níu bàn tay cầm một lúc
Mắt tìm ánh mắt ngước đôi lần
Ngậm ngùi đưa tiễn trao lời cuối
Chiều xuống trời giăng ngập vũ vân.

NC


ĐỪNG MẦN DẠI

Người ấy đi rồi, trống cả sân
Bước chân từng đợi cũng xa dần
Chạy theo không nỡ vì yên phận
Đứng lại chẳng đành bởi tủi thân
Nhớ cảnh chia xa như mọi bận
Thèm lời tạm biệt tựa bao lần.
Nhím Con, hãy ráng dằn đau khổ
Đừng dại ra nằm đường Pháp Vân(*)!
[:D][:D]
30.8.06
Nguyên Hùng

(*) đoạn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0