7.791 trả lời, 704.647 lượt xem —
Trang 63 / 260
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 159
Từ: 14.07.2006
Trạng thái: offline
#1861 —
30.08.2006 16:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-31 02:34:38HBD>
Kính mời các thi hữu họa làm vui (nhất là các quý bà quý cô)
VỊNH CHỒNG
Gia trưởng, tham ăn lại cậy quyền
Đi làm về muộn cứ liên miên
Lưng gù, chân ngắn, răng xiên xọ
Trán hói, đầu to, mắt láo liên
Rượu một hai li lời khoác lác
Bia vài ba vại nói huyên thuyên
Ra đường thấy gái nhìn hau háu
Như muốn ăn tươi nuốt sống liền.
HBĐ
Bùi Đức Hiền
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=4
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 467
Từ: 27.08.2006
Trạng thái: offline
#1862 —
30.08.2006 19:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-31 08:10:39SGLT>
Trích đoạn: HBD
Kính mời các thi hữu họa làm vui (nhất là các quý bà quý cô)
VỊNH CHỒNG
Gia trưởng, tham ăn lại cậy quyền
Đi làm về muộn cứ liên miên
Lưng gù, chân ngắn, răng xiên xọ
Trán hói, đầu to, mắt láo liên
Rượu một vài li lời khoác lác
Bia vài ba vại nói huyên thuyên
Ra đường thấy gái nhìn hau háu
Như muốn ăn tươi nuốt sống liền.
HBĐ
Hi, SGLT tui bon chen xíu nhe
VỊNH VỢ
Bất hạnh gia phong vợ nắm quyền
Quanh năm "nhạc Rock" xổ liên miên
Tam bành "tiếng ngọc" - giàn phi pháo
Thịnh nộ "câu vàng" - khẩu đại liên
Dây muống dây cà toàn thọc mạch
Gà kê dê ngỗng cứ huyên thuyên...
Ông bà già vợ sang thăm tớ
Tớ vái hai tay trả lại liền.
SGLT
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 359
Từ: 14.10.2005
Trạng thái: offline
#1863 —
31.08.2006 18:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-31 18:22:20Diep Khai>
Trích đoạn: SGLT
...
VỊNH VỢ
Bất hạnh gia phong vợ nắm quyền
Quanh năm "nhạc Rock" xổ liên miên
Tam bành "tiếng ngọc" - giàn phi pháo
Thịnh nộ "câu vàng" - khẩu đại liên
Dây muống dây cà toàn thọc mạch
Gà kê dê ngỗng cứ huyên thuyên...
Ông bà già vợ sang thăm tớ
Tớ vái hai tay trả lại liền.
SGLT
Lấy liền
(hí họa VỊNH VỢ )
"Trả lại" hình như cũng "có quyền"
Đón về chia sẻ cảnh cô miên
"Tam bành" tớ sẽ dâng trà đá
"Thịnh nộ" đây liền biếu tiểu liên
Sáng sớm nằm kề van rủ rỉ
Tối về ngồi cạnh vuốt huyên thuyên
Vơ ai nếu vứt đây xin hết
Đến đón tận nơi sẽ lấy liền
DK
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 308
Từ: 16.07.2006
Trạng thái: offline
#1865 —
01.09.2006 05:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-01 05:31:42Nguyên Hùng>
HỔNG THÈM SƯƠNG AI
Hổng Thèm(có) Sương Ai sẽ được yên
Hơi đâu để ý những thề nguyền
Vài lời cửa miệng se tơ tóc
Mấy chữ đầu môi kết nợ duyên
Đã khiến sông tình tràn khổ lụy
Như xui biển ái nổi ưu phiền
Niềm yêu hẹn ước tan theo gió
Để lại chờ mong với hận riêng
HTSA
KỶ NIỆM RIÊNG
Biển nhớ thôi gào sóng lặng yên
Nghe như đã lắng dịu lời nguyền
Tâm si vượt thoát dây oan trái
Trí nhược buông rời mối nghiệt duyên
Hạnh phúc kèm theo bao khổ não
Đam mê nối tiếp những buồn phiền
Giờ còn tiếng nấc vô âm hưởng
Với vết hằng sâu kỷ niệm riêng
HTSA
CHẲNG HỀ RIÊNG
Không thèm sương…hử? Hãy ngồi yên
Nhìn kỹ tớ xem: chẳng tật nguyền
Cung cúc làm ăn, không hữu sự
Nhẹ nhàng giao tiếp, chẳng vô duyên
Họa thơ cùng “ấy” tìm vui thú
Lên mạng với ai trút muộn phiền
Đằng ấy “không sương” nhưng có nhớ
Giữa hai mình kỷ niệm chẳng hề riêng?
01.9.06
Nguyên Hùng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.413
Từ: 24.10.2005
Trạng thái: offline
Xướng (Kính mời):
CHỈ THƠ THÔI
Đừng giận em nhiều nhé chị ơi
Lòng anh, biết chị chiếm ngôi rồi
Em đà có chốn yêu thương lắm
Chỉ tại nghèo văn vụng diễn lời
Đôi lúc buồn chân quen bước tới
Nhiều khi thấy bóng trót trêu cười
Xin đừng quy kết "Tuồng..." thêm tội
Em chả nem gì... Thơ chút thôi. ![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 308
Từ: 16.07.2006
Trạng thái: offline
#1867 —
01.09.2006 09:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-01 09:48:54Nguyên Hùng>
Xướng (Kính mời):
CHỈ THƠ THÔI
Đừng giận em nhiều nhé chị ơi
Lòng anh, biết chị chiếm ngôi rồi
Em đà có chốn yêu thương lắm
Chỉ tại nghèo văn vụng diễn lời
Đôi lúc buồn chân quen bước tới
Nhiều khi thấy bóng trót trêu cười
Xin đừng quy kết "Tuồng..." thêm tội
Em chả nem gì... Thơ chút thôi.
Kim Giang
NHỜ EM
(Lời nhân vật chị trong bài xướng của KG)
Bận tâm gì nhỉ, Kim Giang ơi!
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Ông xã từ lâu chán chị rồi
Sáng sáng tiếng chào không chút nhạc
Chiều chiều chuyện vãn chẳng bao lời
Dù mừng sinh nhật, không còn hát
Dẫu chúc ngày vui, cũng hết cười
Vì lẽ từ lâu anh kết “phở”
Nhờ em thay chị làm “cơm” thôi.
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
01/9/06
Nguyên Hùng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 159
Từ: 14.07.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nguyên Hùng
Xướng (Kính mời):
CHỈ THƠ THÔI
Đừng giận em nhiều nhé chị ơi
Lòng anh, biết chị chiếm ngôi rồi
Em đà có chốn yêu thương lắm
Chỉ tại nghèo văn vụng diễn lời
Đôi lúc buồn chân quen bước tới
Nhiều khi thấy bóng trót trêu cười
Xin đừng quy kết "Tuồng..." thêm tội
Em chả nem gì... Thơ chút thôi.
Kim Giang
NHỜ EM
(Lời nhân vật chị trong bài xướng của KG)
Bận tâm gì nhỉ, Kim Giang ơi!![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Ông xã từ lâu chán chị rồi
Sáng sáng tiếng chào không chút nhạc
Chiều chiều chuyện vãn chẳng bao lời
Dù mừng sinh nhật, không còn hát
Dẫu chúc ngày vui, cũng hết cười
Vì lẽ từ lâu anh kết “phở”
Nhờ em thay chị làm “cơm” thôi.
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
01/9/06
Nguyên Hùng
LỜI CHỊ DẠY EM
Thân mình cố giữ lấy em ơi
Bao kẻ tình si xót hận rồi
Trinh trắng hiến dâng vì nhẹ dạ
Âu sầu cam nhận bởi tin lời
Hết duyên quá lứa nhăn rồi nhó
To bụng thai mang khóc dở cười
Chị đã đắng cay mòn mỏi khổ
Em còn mơ mộng… hãy dừng thôi!
HBĐ
Bùi Đức Hiền
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=4
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 201
Từ: 22.05.2006
Trạng thái: offline
ƯỚC CHI
Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.
02.9.06
Nguyên Hùng
Ai bảo không phải thơ Đường Luật. Chỉ có tội bị thất luật ở câu thứ 7 chử 6 "rác" thôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 467
Từ: 27.08.2006
Trạng thái: offline
#1874 —
02.09.2006 09:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-02 09:49:23SGLT>
Trích đoạn: CauBe
ƯỚC CHI
Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.
02.9.06
Nguyên Hùng
Ai bảo không phải thơ Đường Luật. Chỉ có tội bị thất luật ở câu thứ 7 chử 6 "rác" thôi
Thơ Đường thì câu 3 và 4 phải đối nhau.
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.279
Từ: 31.01.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: SGLT
Trích đoạn: CauBe
ƯỚC CHI
Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi ( sâu bọ )
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.
02.9.06
Nguyên Hùng
Ai bảo không phải thơ Đường Luật. Chỉ có tội bị thất luật ở câu thứ 7 chử 6 "rác" thôi
Thơ Đường thì câu 3 và 4 phải đối nhau.
bài này đúng luật....thất vận chỉ sai mỗi chữ rác......( vần bằng )
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.279
Từ: 31.01.2006
Trạng thái: offline
#1878 —
03.09.2006 14:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-04 03:17:21Đông Hòa>
Cũng đành
Nhân thế thơ nào mới gọi hay
Chẳng qua viết đại mấy câu này
Lời thành khó nuốt nên đành vậy
Tiếng dối không ưa thế cũng hay
Cố rặng lòng sầu thêm đắng ngắt
Ráng la dạ xót lắm chua cay
Thôi thì nhịn đở vài giây nữa
Chừng thử coi ai sẽ rớt đài
Đông Hòa
03.09.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 467
Từ: 27.08.2006
Trạng thái: offline
#1880 —
04.09.2006 01:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-04 01:51:46SGLT>
Trích đoạn: Nguyên Hùng
Không sao, không sao.
NH biết là do SGLT hiểu lầm thôi. Vì thế nên không có ý phản ứng ngay.
Qua lần này, NH cũng nên cẩn thận hơn một chút
. Âu cũng là thêm một bài học vậy.
Chào anh Nguyên Hùng !
Cái Nhẫn của anh không biết đến bao giờ SGLT theo kịp, quả thật rất khâm phục ! Qua phong thái của anh thì đoan chắc rằng SGLT thuộc hàng hậu sanh nên em xin được kính mà gọi là anh Nguyên Hùng.
Về bài "Ngạo" thì đúng là bị sai luật ở cặp từ mà anh và CauBe chỉ điểm, nhân tiện xin được sửa lại.
Thân kính !
SGLT
Ngạo
Chẳng phải là nơi mi nói phét
Bao nhiêu chữ nghĩa mà te rẹt
Khua môi mấy ý thơ te tua
Múa mép đôi câu vần nát bét
Dung mạo kỳ khôi đã khó ưa
Ngôn từ dị hợm càng thêm ghét
Nếu không biến khỏi đây cho mau
Họ lấy chổi chà ra họ quét
SGLT
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: SGLT
Trích đoạn: Nguyên Hùng
Cám ơn SGLT đã quá khen![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Chuyện tuổi tác trên một diễn đàn ảo thực ra không quá quan trọng, trừ phi các thành viên đã biết nhau ở ngoài đời hay qua các cuộc offline. NH biết có nhiều members rất trẻ nhưng sức viết (và cả kỹ năng nữa) thật đáng nể. Có thể SGLT cũng thuộc nhóm đó, cho phép mình nói thế, nếu qua bài viết tạm gọi là tự vịnh của mình dưới đây, SGLT xác định được rằng bạn quả thực "thuộc hàng hậu sanh":
HỎI XIN KÉN TẰM
(Thân họa bác Lá Chờ Rơi & Chú Bé)
Chưa lão chưa già cũng nửa trăm
Qua rồi nông nổi, chửa thâm trầm
Tóc thưa mấy cọng không chờ bạc
Mắt đục hai tròng chẳng kịp thâm
Một thuở tha phương da diết tết
Nửa đời phiêu dạt nhớ nhung rằm
Trông nhìn Chú Bé chờ Lá rụng
Những muốn hỏi xin một kén tằm(*).
16.8.2006
Nguyên Hùng
(*) để chui vô![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Thân chào.
Hì... em xin có bài họa cùng anh Nguyên Hùng, thân chúc anh luôn vui !
Sinh viên nhậu
Hai thằng góp lại được vài trăm
Gõ chén, khuya ly khúc bổng trầm
Băm tới, băm lui mồi sợ thiếu
Đếm xuôi, đếm ngược túi lo thâm
Câu thơ xướng họa trêu nàng nguyệt
Chén rượu hàn huyên vịnh bữa rằm
Chú Bé nhìn cây, chờ Lá rụng
Đem về xếp cái kén không tằm.
SGLT
Không học không hành chỉ lo say
Triền miên thần xỉn cả tối ngày
Thơ ca xướng họa vùi bí tỉ
Đầu óc vô thường chẳng nghĩ suy
Quê nhà cha mẹ cày thân nhọc
Đô thành ông tú cứ học say
Trăng hoa tuyết nguyệt nay đủ cả
Tàn đời thì hãy chớ kêu la!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 896
Từ: 21.09.2005
Trạng thái: offline
#1884 —
06.09.2006 08:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-06 09:16:10nguyens>
XƯỚNG
Đêm thu
Trời cao trong vắt bóng trăng treo
Dầy đặc tinh cầu bé tí teo
Nầy sợi mây trôi chừng đứng chựng
Kia vì sao lạc khẽ bay vèo
Lững lờ góc núi làn sương khỏa
Róc rách ven rừng tiếng suối reo
Lặng lẽ buông câu chờ mẻ lưới
Bác ngư mỏi gối ngả tay chèo
Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 896
Từ: 21.09.2005
Trạng thái: offline
#1885 —
07.09.2006 14:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-10 05:16:28nguyens>
XƯỚNG
Đêm thu
Trời cao trong vắt bóng trăng treo
Dầy đặc tinh cầu bé tí teo
Góc suối nhấp nhô làn gợn tí
Chùm sao nhấp nháy vệt bay vèo
Lững lờ góc núi màn sương khỏa
Róc rách ven rừng tiếng suối reo
Lặng lẽ buông câu chờ mẻ lưới
Bác ngư mỏi gối ngả tay chèo
Gợn sóng lăn tăn khỏa mái chèo
Rì rào nước vỗ mạn thuyền- reo
Dây mồi rối chỉ rung phao nhẹ
Con cá vướng câu quẫy lưới -vèo
Tình réo duyên xưa dòng lệ đẫm
Mây vờn phố cũ bóng trăng teo
Đò neo bến vắng - chờ mưa hạ
Góc núi đêm tàn - mảnh nguyệt treo
Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.422
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
#1886 —
08.09.2006 16:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-14 15:56:25Tran Manh hung>
Kính dán bài thơ tặng những ai đồng cảm với nỗi buồn man mác khi Thu về nhớ chốn xưa!
Thu Man Mác
Thu về gió gợi mắt xuôi đưa
Tuyệt đẹp rừng cây sắc có thừa
Khu phố rợp màu loang mái rũ
Nẻo đường in bóng chiếu song thưa
Lu mờ tâm trí xa quê vắng
Tiếc luyến dạ lòng nhớ cõi xưa
Hư thực xuyến xao hồn khuấy động
Vu vi gợn tiếng lá bay lùa
Lùa bay lá tiếng gợn vi vu
Động khuấy hồn xao xuyến thực hư
Xưa cõi nhớ lòng dạ luyến tiếc
Vắng quê xa trí tâm mờ lu
Thưa song chiếu bóng in đường nẻo
Rũ mái loang màu rợp phố khu
Thừa có sắc cây rừng đẹp tuyệt
Đưa xuôi mắt gợi gió về thu.
BTN
Thu tàn phai
Thu sang rụng úa lá sầu đưa
Héo rũ cành hoa với nhụy thừa
Khu độc ngóng chờ nghiêng gió lộng
Nẻo đôi mơ mộng ướt sương thưa
Lu bù mãi tủi buồn duyên nhạt
Nuối tiếc luôn hờn giận nghĩa xưa
Hư sự biết tình ân giá lạnh
Mờ loang khói tỏa bóng mây lùa.
Lùa mây bóng tỏa khói loang mờ
Lạnh giá ân tình biết sự hư
Xưa nghĩa giận hờn luôn tiếc nuối
Nhạt duyên buồn tủi mãi bù lu
Thưa sương ướt mộng mơ đôi nẻo
Lộng gió nghiêng chờ ngóng độc khu
Thừa nhụy với hoa cành rũ héo
Đưa sầu lá úa rụng sang thu.
NC
TÌNH THU
Thu tràn tuyết Nhạn vút thoi đưa
Khói biếc mây sương quyện gió thừa
Khu mộng ngây say hồn lữ thứ
Ngõ Trăng huyền hoặc bóng cây thưa
Lu gương Cúc hẹn Mai Xuân tới
Ảnh ảo Hồng chen Nắng Hạ xưa
Hư cảnh mắt xanh hồ Tố Nữ
Vu hồi nhạc luyến bước chân lùa.
Lùa chân bước luyến nhạc hồi vu
Nữ tố hồ xanh mắt cảnh hư
Xưa Hạ Nắng chen Hồng ảo ảnh
Tới Xuân Mai hẹn Cúc gương Lu *
Thưa cây bóng hoặc huyền trăng ngõ
Thứ lữ hồn say ngây mộng khu
Thừa gió quyện sương mây biếc khói
Đưa thoi vút Nhạn Tuyết tràn Thu.
*Lu sành sứ thường đựng nước.
Kim Giang
( Đọc ngược xuôi có ngày đứt gân máu)
VÀNG THEO LÁ
Chan chứa nỗi riêng lòng tiễn đưa
Đắng cay và nhớ mãi duyên thừa.
Đàn tơ gởi mến lời tha thiết
Nhạc điệu dần quên tình thớt thưa.
Ngân giọng với vui buồn thuở đó
Hát lời trong tiếc nuối kia xưa.
Ngàn mây đến gởi trao thương nhớ
Lan vọng gọi ai … tiếng thoảng lùa
Lùa thoảng tiếng ai…gọi vọng lan.
Nhớ thương trao gởi đến mây ngàn
Xưa kia nuối tiếc trong lời hát.
Đó thuở buồn vui với giọng ngân
Thưa thớt tình quên dần điệu nhạc
Thiết tha lời mến gởi tơ đàn .
Thừa duyên mãi nhớ và cay đắng.
Đưa tiễn lòng riêng nỗi chứa chan
Trần Mạnh Hùng
Thân gởi Cậu Bé, Chú Bé, Cô Bé , Dì Bé và... Bé
Nợ mấy người bài thơ hoạ " ngược, xuôi " đến bây giờ "Qua" nghĩ là tạm " mát mái " không biết mấy Cậu, Mấy Chú, Mấy Cô , mấy Dì có được ưng ý " xuôi chèo " không?
( Mệt quá, nội, ngoại có tí người mà cứ nhặng cả lên , ý nói là bên dzợ đó mà, phe ta thì good lắm, nhưng cần nhiều cảnh giac , đề phòng như đề phòng...)
cho "Qua" biết ý kiến để sửa lại cho hoàn chỉnh. Cái nhận xét của người là cái sửa sai rất có ích của ta.
" Qua " thành thật cám ơn
TM Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.279
Từ: 31.01.2006
Trạng thái: offline
Nói thật trang thơ mình hoạ với nhau bây giờ thiếu Tư Lú.... cũng rất buồn ....mình thì thích xem thơ của Lú.....vì nó nhiều ý từ.....
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.422
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Đông Hòa
Nói thật trang thơ mình hoạ với nhau bây giờ thiếu Tư Lú.... cũng rất buồn ....mình thì thích xem thơ của Lú.....vì nó nhiều ý từ.....
Gởi Đông Hoà
Tulip vẫn còn đây, bình yên vô sự, vẫn là thành viên của Thư quán, Tulip chỉ buồn thôi, rồi sẽ quên đâu vào đấy.
Thân
TM Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 06.09.2006
Trạng thái: offline
#1889 —
09.09.2006 10:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-09 14:23:12Nike>
Hôm nay mạo muội ghé qua đây xin được tham gia cùng quý bằng hữu
Mong được xướng 1 bài góp vui
Xướng thân mời:
QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương ta đẹp mãi muôn đời
Với những con đường ngập lá rơi
Dòng nước êm đềm xuôi mái đẩy
Cây đa hò hẹn ngắm sao trời
Lúa đơm vàng hạt say mùa vụ
Cá nặng khoan đầy rộn biển khơi
Nghĩa xóm tình làng như nắng tỏa
Buồn vui chia sớt đẹp muôn người
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nike
Hôm nay mạo muội ghé qua đây xin được tham gia cùng quý bằng hữu
Mong được xướng 1 bài góp vui
Xướng thân mời:
QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương ta đẹp mãi muôn đời
Với những con đường ngập lá rơi
Dòng nước êm đềm xuôi mái đẩy
Cây đa hò hẹn ngắm sao trời
Lúa đơm vàng hạt say mùa vụ
Cá nặng khoan đầy rộn biển khơi
Nghĩa xóm tình làng như nắng tỏa
Buồn vui chia sớt đẹp muôn người
Thân chào Nike, người bạn mới.
Chúc bạn gặp nhiều bạn vui nơi đây.
GÓP MẶT VỚI ÐỜI
(thân họa Quê Hương Tôi)
Góp mặt năm châu mới biết đời
Con tàu tiến bộ bám không rơi
Khẩn hoang lập ấp bao đường đất
Dựng nước dương danh một cõi trời
Chế phục kình ngư ngoài biển cả
Ði về ngang dọc giữa trùng khơi
Tang bồng chí trẻ danh lưu sử
Không hổ sinh ra một kiếp người.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0