📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.760 lượt xem — Trang 79 / 260
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-05 15:06:19lá chờ rơi>
xin xoá đang thử post hình kèm theo bài
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-05 15:33:02lá chờ rơi>
xin xoá , đã post được ở phía trên
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-04 06:24:13lá chờ rơi>
xoá
📎 testchúcvợ6
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Mồng 8 tháng 3

Mồng tám tháng ba sắp đến rồi
Chúc người phụ nữ mãi thơm tươi
Gặp ai trễ hẹn đôi khi cáu
Được mớ đô la lắm lúc cười
Ai cũng như ai đừng giả bộ
Bạc nào cũng bạc giống nhau thôi
Lắm tiền thời vẫn mua tiên được
Mặc kẻ khen chê cái sự đời.
Lá chờ rơi 02/03/2012

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

Chiều tím

Hờ hững mây chiều dưới nắng phai
Cô đơn bóng nhỏ tóc buông dài
Sương giăng xóm vắng tình thêu mãi
Gió lộng vườn hoang mộng dệt hoài
Đất khách ngày đông ngời trắng tuyết
Quê nhà tháng chạpt ánh vàng mai
Bao năm viễn xứ đời cô lẻ
Cách biệt phương trời dạ nhớ ai

Vancali 3.1.12

Chúc Bác Lá thứ năm an vui ....


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96


Chiều tím

Hờ hững mây chiều dưới nắng phai
Cô đơn bóng nhỏ tóc buông dài
Sương giăng xóm vắng tình thêu mãi
Gió lộng vườn hoang mộng dệt hoài
Đất khách ngày đông ngời trắng tuyết
Quê nhà tháng chạpt ánh vàng mai
Bao năm viễn xứ đời cô lẻ
Cách biệt phương trời dạ nhớ ai
Vancali 3.1.12

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui ....



CHẲNG RIÊNG AI

Hoa xuân nào chẳng lúc tàn phai
Tiếc thuở thơm tươi lặng thở dài
Cuộc thế phù du đâu trẻ mãi
Lẽ đời dâu bể khó xuân hoài
Ai sao ta vậy khi chiều tối
Kẻ đến người đi giữa sớm mai
Vân cẩu tang thương là định luật
Muôn người muôn vật chẳng riêng ai.
Lá chờ rơi 02/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-05 09:35:45lá chờ rơi>
xin xoá hộ, rất cám ơn
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-05 09:34:42lá chờ rơi>
xin xoá hộ

📎 paint1Nhớthương
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-05 14:13:37lá chờ rơi>


📎 Austthơ
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-05 15:29:21lá chờ rơi>
VỊNH ĐỜI

Đời này sướng nhục cũng từ ta
Gió thép mưa gang chẳng nhạt nhòa
Đứng thẳng lòng ngay tâm chính trực
Nhìn sâu hướng thiện dạ nhu hòa
Câu thơ nghĩa khí đêm ngày vịnh
Khúc hát tâm giao sáng tối ca
Mặc kệ tình đời bao biến đổi
Nhàn tâm hưởng phúc lộc ân nhà

HANSY



Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

CHÚC AI

Mồng tám này đây biết chúc ai
Một mình một bóng một thân trai
Mẹ già xưa đó đâu còn nữa
Em dại giờ đây đã đủ đôi
Chẳng biết chúc ai thời chúc cả
Ví dầu không đúng cũng không sai
Chúc người phụ nữ luôn tươi mát
Như đóa hoa xuân đẹp tháng ngày !
Lá chờ rơi 06/03/2012


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

 
NGÀY 8 THÁNG 3
CHÚC MỪNG BÀ HUYỆN
 
Ngày Tám tháng Ba đã đến rồi
Hoa hồng một bó thật xinh tươi
Tặng người tri-kỷ tình muôn kiếp
Chúc bạn tri-âm nghĩa trọn đời
 
Một chút nhỏ-nhoi mà hết ý
Vô-vàn rộng lớn chẳng còn lời
Trăm năm duyên đã nên hương lửa
Thắm-thiết tình ta chẳng thể vơi !
 
R Đinh


BÔNG HỒNG 8/3

Tháng Ba ngày Tám đến nơi rồi
Làng xóm thị thành rộn đẹp tươi
Hoa thắm trao dâng người vợ đẹp
Khúc ca gởi tặng bạn muôn đời
Nữ lưu đất Việt danh ngàn dặm
Anh kiệt trời Nam xứng vạn lời
Xin chúc cô bà luôn hạnh phúc
Tình làng nghĩa xóm mãi không vơi

HANSY
 
NGÀY PHỤ-NỮ
 
Mồng Tám tháng Ba đến thật rồi
Chúc em giữ mãi nét Xuân tươi
Đảm-đang cho xứng danh người vợ
Hiền-hậu nêu cao tiếng bạn đời
 
Nghĩa nặng đôi ta nào xiết kể
Tình sâu hai đứa chẳng thành lời
Duyên ưa đã bén từ bao kiếp
Chung-thủy một lòng sao cạn vơi
 
R Đinh
 

VỊNH ĐỜI

Đời này sướng nhục cũng từ ta
Gió thép mưa gang chẳng nhạt nhòa
Đứng thẳng lòng ngay tâm chính trực
Nhìn sâu hướng thiện dạ nhu hòa
Câu thơ nghĩa khí đêm ngày vịnh
Khúc hát tâm giao sáng tối ca
Mặc kệ tình đời bao biến đổi
Nhàn tâm hưởng phúc lộc ân nhà

HANSY





NỐI NGHIỆP NHÀ

Thư quán vườn thơ của chúng ta
Nghìn năm xuân sắc chửa phai nhòa
Tám câu ước lệ lời trong sáng
Bảy chữ nghêu ngao ý thuận hòa
Vần điệu du dương đưa tiếng hát
Trắc Bằng rõ rệt nhuộm lời ca
Ngày mai ngày mốt cùng muôn thuở
Mặc khách tao nhân nối nghiệp nhà.

Lá chờ rơi 05/03/2012
 
 
ĐUỜNG TRONG THƯ QUÁN
 
Box  thơ đường luật quán thư ta
Thi-hữu thi nhân tình chẳng nhòa
Đôi lúc vần từ không thuận thảo
Lắm khi câu tứ chẳng an hòa
 
Qua hồi lệch đất thành câu hát
Trải vận xung thiên hóa tiếng ca
Chẳng phải quốc-hồn hay vẫn giữ
Giầu thêm văn-hoá nước non nhà.
 
R Đinh
 

TRƯỜNG XƯA

Phượng thắm ngày nao thuở học trò
Buồn vui sôi nỗi lẫn mừng lo
Màu vôi lớp cũ còn in đậm
Nét phấn thầy xưa đã xóa mờ
Cuối lớp âu sầu khi thiếu bạn
Đầu sân rạng rỡ lúc say thơ
Chiều nay ghé lại tìm hương nhớ
Chợt thấy niềm thương dậy bến bờ

HANSY

LÀM THƠ

Làm thơ đúng phép phải ra trò
Cái khó bây giờ mới biết lo
Ý đến nôn nao chưa kịp nắm
Lời ghi cặm cuội đã tan mờ
Âm thanh tươi mát nồng tai khách
Đối ngẩu chỉnh tề đúng điệu thơ
Bảy chữ tám câu duyên hội ngộ
Như thuyền gặp gió tách xa bờ.
Lá chờ rơi 28/02/2012
 
 
NGẪM LẠI TÍ ĐƯỜNG
 
Đường thi ngẫm lại cũng nhiều trò
Viết, đối, họa thơ có tí lo
Sợ mắt kèm-nhèm chưa tường-tận
E  thơ rắc-rối lại mù-mờ
 
Nhịp-nhàng cung điệu thơ thành nhạc
Uyển-chuyển âm thanh nhạc hóa thơ
Gói gọn chỉ năm mươi sáu chữ
Mà sao cũng thấy mênh-mông bờ !
 
R Đinh



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-07 02:26:34lá chờ rơi>
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: vancali96



Hạ Đã Đi Rồi

Hạ đã đi rồi có kẻ trông
Đất trời chuyển nặng gió mưa đong
Câu thơ thổn thức bên hiên vắng
Chữ ái co ro giữa nắng hồng
Trăng khuyết tình phai trăng vỡ mộng
Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông
Hãy vui chớ khóc đừng giao động
Vì mãi bên em có bạn lòng

Thanh Huy
[/color]

Nỗi lòng

Người đã xa rồi mắt mãi trông
Đêm trường nức nở lệ hoài đong
Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn
Để bến cô đơn đợi gót hồng
Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ
Con đò trách phận oán ngày đông
Than đời bèo vạt theo dòng nước
Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng

Vancali 3.4.12

Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .



TÌNH ĐỢI

Tình hỡi sao đành để ngóng trông
Cho người thương nhớ lệ sầu đong
Thu tàn khói mỏng phai mắt biếc
Hạ cháy mây thưa nhạt má hồng
có phải ông tơ hờn xóm vắng
Hay là chị Nguyệt diễu trời đông
Năm chờ tháng đợi trong hiu quạnh
Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng

Liên Hương

Chúc h TH vui khoẻ


BĂNG GIÁ TIM LÒNG

Khi yêu mới biết nhớ rồi trông
Khắc lụn canh tàn mặc đếm đong
Nhớ kẻ trao tin nhàn chửa đến
Thư ai vừa đọc má em hồng
Tương tư suốt buổi sen tàn hạ
Nhung nhớ từng đêm lúc lập đông
Thu đến thu đi người chẳng lại
Càng nghe băng giá giữa tim lòng.
Lá chờ rơi 07/03/2012



Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-07 04:50:38vancali96>

Tình nhân

Nắng vàng vỗ nhẹ mái đầu xanh
Chúc cặp uyên ương mộng sớm thành
Khóm trúc vui mừng câu ngọt dịu
Sáo diều rộn rã tiếng trong thanh
Vòng tay ấm áp môi vờn tóc
Ánh mắt ngây thơ gió động cành
Bến hẹn chiều nay đầy kỷ niệm
Sao giờ hội ngộ phút qua nhanh

Vancali 3.5.12




MONG NGÀY SUM HỌP

Lều tranh một túp giữa non xanh
Hai quả tim non mộng đắc thành
Róc rách tuôn nhanh dòng suối ngọt
Mơ màng ru nhẹ khúc đan thanh
Ngoài kia trăng rọi mây vờn gió
Góc nọ quyên kêu lá động cành
Say tỉnh tỉnh say trong nguyện ước
Mong ngày sum họp đến nhanh nhanh.
Lá chờ rơi 06/03/2012



Mái Ấm Gia Đình

Bướm vờn hoa nở thuở xuân xanh
Thiếu nữ mơ đôi lứa được thành
Mắt chạm vai kề xây mộng thắm
Tay dìu chân bước dựng tình thanh
Trăm năm hạnh phúc chim liền cánh
Một kiếp thương yêu lá trỗ cành
Mái ấm gia đình vai nặng gánh
Cháu con đầy đủ trưởng thành nhanh

Thanh Huy



Mộng tưởng

Hạt nắng phơi mình giữa cỏ xanh
Ghẹo duyên trai gái mộng se thành
Lao xao gió núi ru tình đẹp
Bẽn lẽn mây ngàn trãi ánh thanh
Vạn sắc hoa rừng khoe dưới suối
Từng bầy chim sáo múa trên cành
Đồi thông hai đứa vàng tâm sự
Rộn rã tim hồng trỗi nhịp nhanh

Vancali 3.6.12

Chúc Bác Lá thứ ba an vui ...

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


CHÚC AI

Mồng tám này đây biết chúc ai
Một mình một bóng một thân trai
Mẹ già xưa đó đâu còn nữa
Em dại giờ đây đã đủ đôi
Chẳng biết chúc ai thời chúc cả
Ví dầu không đúng cũng không sai
Chúc người phụ nữ luôn tươi mát
Như đóa hoa xuân đẹp tháng ngày !
Lá chờ rơi 06/03/2012





Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-07 08:22:44TTH>


Hạ Đã Đi Rồi

Hạ đã đi rồi có kẻ trông
Đất trời chuyển nặng gió mưa đong
Câu thơ thổn thức bên hiên vắng
Chữ ái co ro giữa nắng hồng
Trăng khuyết tình phai trăng vỡ mộng
Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông
Hãy vui chớ khóc đừng giao động
Vì mãi bên em có bạn lòng

Thanh Huy
[/color]

Nỗi lòng

Người đã xa rồi mắt mãi trông
Đêm trường nức nở lệ hoài đong
Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn
Để bến cô đơn đợi gót hồng
Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ
Con đò trách phận oán ngày đông
Than đời bèo vạt theo dòng nước
Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng

Vancali 3.4.12

Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .



Tình Ngăn Cách

Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng
Nhớ thương thương nhớ mối tình đông
Người khơi kỷ niệm sương giăng trắng
Kẻ đón tương lai má điềm hồng
Nơi sướng sum vầy đời nắng chói
Chốn buồn cô lẻ lệ mưa đong
Trước chung nhịp bước nay riêng lối
Tình đã xa rồi thôi hết trông

Thanh Huy


TÌNH ĐỢI

Tình hỡi sao đành để ngóng trông
Cho người thương nhớ lệ sầu đong
Thu tàn khói mỏng phai mắt biếc
Hạ cháy mây thưa nhạt má hồng
có phải ông tơ hờn xóm vắng
Hay là chị Nguyệt diễu trời đông
Năm chờ tháng đợi trong hiu quạnh
Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng

Liên Hương

Chúc h TH vui khoẻ


BĂNG GIÁ TIM LÒNG

Khi yêu mới biết nhớ rồi trông
Khắc lụn canh tàn mặc đếm đong
Nhớ kẻ trao tin nhàn chửa đến
Thư ai vừa đọc má em hồng
Tương tư suốt buổi sen tàn hạ
Nhung nhớ từng đêm lúc lập đông
Thu đến thu đi người chẳng lại
Càng nghe băng giá giữa tim lòng.
Lá chờ rơi 07/03/2012


Nợ Tình

Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng
Thương người thu héo với mưa đông
Ông trời kiếm cớ chia duyên thắm
Bà Nguyệt dò tin cắt chỉ hồng
Phận gái truân chuyên thân khổ chịu
Đời trai lưu lạc kiếp sầu đong
Em ơi nợ trước đeo dai dẳng
Giờ nản tình xa phải đợi trông

Thanh Huy


VÌ ĐÂU

Giờ nản tình xa phải đợi trông
Nỗi buồn ai dễ đếm hay đong
Anh đi mang trọn lời yêu thắm
Em ở còn ôm ước nguyện hồng
Đếm bước cô đơn bao chập tối
Uống dòng độc thoại mấy hừng đông
Nợ duyên biết mấy mùa vay trả
Xa mặt vì đâu vội cách lòng?

Liên Hương


Em Ơi

Xa mặt vì đâu vội cách lòng?
Nghe người trách dạ xót từng đông
Chân đi bủn rủn mơ nhoà trắng
Thân ở đìu hiu má thiếu hồng
Tình đoạn nghĩa tan buồn khó tả
Tơ chùng cầu vỡ khổ sao đong
Hiểu lầm một phút đời hai ngã
Biết thế đừng quen khỏi ngóng trông

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

XƯỚNG KÍNH MỜI

[font="times new roman"]
THẮNG LÀM VUA
Đùa chơi một trận khiến đời chua.
Vua cỏ bại vong hóa vỏ cua.
Chiến đấu – vinh thân là giá thật
Chưa lời - cạn vốn phải chơi lừa.
Đấu tranh mục đích là vinh hiển
Hù dọa thành công phải dụ hòa
Thắng được xưng vương trong hiển hách.
Đùa chơi một trận khiến đời chua.
Trần Mạnh Hùng
2-29-2012
[/align]





CHÙA CON

Chùa con chay lạt miệng còn chua
Cô rủa sao làm mất rổ cua
Cối đá tủi thân con cá đối
Ưa liều nên phải bị iêu (yêu) lừa.
Mão bùa nên đội trong mùa bão
Chùa hiệu không thay phải chiệu (chịu) hùa
Nỗ đắng để thua trong nắng đỗ
Chùa con chay lạt miệng còn chua.
Lá chờ rơi 07/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
VỊNH ĐỜI

Đời này sướng nhục cũng từ ta
Gió thép mưa gang chẳng nhạt nhòa
Đứng thẳng lòng ngay tâm chính trực
Nhìn sâu hướng thiện dạ nhu hòa
Câu thơ nghĩa khí đêm ngày vịnh
Khúc hát tâm giao sáng tối ca
Mặc kệ tình đời bao biến đổi
Nhàn tâm hưởng phúc lộc ân nhà

HANSY




TÌNH THƠ

Nhờ thơ nối kết giữa đôi ta
Thắm thiết lời câu chẳng chịu nhòa
Xướng họa ý từ mong nhuần nhụy
Đổi trao nghĩa tứ ước an hòa
Ngâm phong vịnh nguyệt hào hùng khúc
Ngợi sắc khen hương yểu điệu ca
Bảy chữ tám câu luôn thắm đượm
Nối dòng thi tứ nước non nhà

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-07 04:43:18tuyen45>
Trích đoạn: Hansy

VỊNH ĐỜI

Đời này sướng nhục cũng từ ta
Gió thép mưa gang chẳng nhạt nhòa
Đứng thẳng lòng ngay tâm chính trực
Nhìn sâu hướng thiện dạ nhu hòa
Câu thơ nghĩa khí đêm ngày vịnh
Khúc hát tâm giao sáng tối ca
Mặc kệ tình đời bao biến đổi
Nhàn tâm hưởng phúc lộc ân nhà

HANSY




TÌNH THƠ

Nhờ thơ nối kết giữa đôi ta
Thắm thiết lời câu chẳng chịu nhòa
Xướng họa ý từ mong nhuần nhụy
Đổi trao nghĩa tứ ước an hòa
Ngâm phong vịnh nguyệt hào hùng khúc
Ngợi sắc khen hương yểu điệu ca
Bảy chữ tám câu luôn thắm đượm
Nối dòng thi tứ nước non nhà

HANSY




ĐUỜNG TRONG THƯ QUÁN

Box  thơ đường luật quán thư ta
Thi-hữu thi nhân tình chẳng nhòa
Đôi lúc vần từ không thuận thảo
Lắm khi câu tứ chẳng an hòa
 
Qua hồi lệch đất thành câu hát
Trải vận xung thiên hóa tiếng ca
Chẳng phải quốc-hồn hay vẫn giữ
Giầu thêm văn-hoá nước non nhà.
 
R Đinh
 


NGHIỆP ĐỜI
---*---
Sướng nhục vinh hoa tự ở ta
Mưa sa bão táp chẳng mờ nhòa
Thẳng ngay trung trực tâm ngời sáng
Phải trái lộn sòng dạ bất hòa
Tối tối bình thơ vui nghĩa bạn
Chiều chiều ngâm họa đẹp tình ca
Gần xa bạn hữu người hâm mộ
Hội tụ bốn phương rộn cửa nhà.
 
7/3/2012
Tuyen45


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tuyen45


QUAN RỞM
---*---
Huyênh hoanh đầy tớ tưởng ta sang
Đảng cử dân bầu tạo bậc thang
Lắm kẻ leo lên mưu xúc bạc
Nhiều tên cố bám cốt vơ vàng
Say mê mỹ nữ quên công việc
Chìm đắm tửu men bỏ chữ khang
Trụy lạc sa hoa hô tiết kiệm
Thời nay quan rởm đã đang tràn.

7/3/2012
Tuyen45


ĐÁNG ĐEM TRẤN NƯỚC

Mang dấu chân phèn lại thích sang
Tựa lưng vào đảng để leo thang
Lóa mắt chưa quen nhìn núi bạc
Vươn tay đà muốn hốt non vàng
Sớm tối chăm lo tình gái nhí
Trưa chiều mặc kệ nghĩa tao khang
Thời thế sinh ra người giống ngợm
Đáng đem trấn nước lại lan tràn.
Lá chờ rơi 08/03/12

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
QUAN RỞM
---*---
Huyênh hoanh đầy tớ tưởng ta sang
Đảng cử dân bầu tạo bậc thang
Lắm kẻ leo lên mưu xúc bạc
Nhiều tên cố bám cốt vơ vàng
Say mê mỹ nữ quên công việc
Chìm đắm tửu men bỏ chữ khang
Trụy lạc sa hoa hô tiết kiệm
Thời nay quan rởm đã đang tràn.

7/3/2012
Tuyen45



BẰNG GIẢ QUAN THIỆT

Mấy chữ lèm nhèm cứ tưởng sang
Vểnh râu quắc mắt rướn leo thang
Ba hoa môi mép như thằng cuội
Xạo xự ngữ ngôn giống đĩ vàng
Leo xế vênh vang dòng bặm trợn
Ngồi cao hống hách kiểu bình khang
Thế thời thằng dốt đè anh giỏi
Bằng giả làm quan tệ nhũng tràn

HANSY



ĐÁNG ĐEM TRẤN NƯỚC


Mang dấu chân phèn lại thích sang
Tựa lưng vào đảng để leo thang
Lóa mắt chưa quen nhìn núi bạc
Vươn tay đà muốn hốt non vàng
Sớm tối chăm lo tình gái nhí
Trưa chiều mặc kệ nghĩa tao khang
Thời thế sinh ra người giống ngợm
Đáng đem trấn nước lại lan tràn.
Lá chờ rơi 08/03/12



Cha Truyền Con Nối

Bố láo ta đây ngỡ thật sang
Cha truyền con nối bước thêng thang
Ăn trên bốc lột gom tiền bạc
Ngồi trước tham ô lựa lấy vàng
Bưng bít độc tài hô hạnh phúc
Đậy che Phát xít bảo an khang
Bao năm phấn đấu đều vô nghĩa
Con sãi đừng mong phú ngập tràn.

Nguoitruongphu,08.03.12




THAM NHŨNG HỌC LÀM SANG



Môt bầy tham nhũng học làm sang,
Mua tước tham quyền tạo nấc thang.
Đâu biết lên voi là xuống chó ?
Mãi say hốt bạc với moi vàng…
Tâm suy hãm bạn lòng vô cảm,
Trí nghĩ hiếp người dạ bất khang.
Bụng bự đít teo , tay khệnh khạng,
Mặt người da thú quá lan tràn…


Tú lang thang

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

XƯỚNG KÍNH MỜI

[font="times new roman"]
CÕI NGUỒN TÂM THỨC
Năm tháng đắp bồi trên vết nhăn.
Giòng đời hờ hững cuốn trôi nhanh
Nụ cười ngày trước đầy hưng phấn
Ánh mắt giờ đây nhuốm héo tàn.
Tế nguyệt ngàn năm trong nghịch chuyển.
Âm dương giây phút bỗng tiêu tan
Hư vô trong cõi nguồn tâm thức
Mây trắng trời xanh lẫn núi ngàn.
Trần Mạnh Hùng

3-8-2012

Vì một lý do... không thể tham gia hoạ cùng quý bạn
Chân thành xin lỗi
Xin hẹn với quý bạn ... một ngày rất gần sẽ xướng hoạ với quý bạn như những ngày xưa

Riêng bác Lá xin bác thông cảm cho
TMH
[/align]


LẠNH NGÚT NGÀN

Nặng gánh thời gian mặt phải nhăn
Đoạn đời trăm tuổi lướt qua nhanh
Đầu xuân đem lại thời son sắc
Cuối hạ mang theo nét úa tàn
Vân cẩu tựa như nhân với quả
Nước bèo vẫn phải hợp rồi tan
Xuân sinh hạ trưởng thu tàn lụn
Trải giấc đông miên lạnh ngút ngàn.
Lá chờ rơi 09/03/2012

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-09 20:11:34duonglam>
XƯỚNG KÍNH MỜI


CÕI NGUỒN TÂM THỨC
Năm tháng đắp bồi trên vết nhăn.
Giòng đời hờ hững cuốn trôi nhanh
Nụ cười ngày trước đầy hưng phấn
Ánh mắt giờ đây nhuốm héo tàn.
Tế nguyệt ngàn năm trong nghịch chuyển.
Âm dương giây phút bỗng tiêu tan
Hư vô trong cõi nguồn tâm thức
Mây trắng trời xanh lẫn núi ngàn.
Trần Mạnh Hùng

3-8-2012

Vì một lý do... không thể tham gia hoạ cùng quý bạn
Chân thành xin lỗi
Xin hẹn với quý bạn ... một ngày rất gần sẽ xướng hoạ với quý bạn như những ngày xưa

Riêng bác Lá xin bác thông cảm cho
TMH


LẠNH NGÚT NGÀN

Nặng gánh thời gian mặt phải nhăn
Đoạn đời trăm tuổi lướt qua nhanh
Đầu xuân đem lại thời son sắc
Cuối hạ mang theo nét úa tàn
Vân cẩu tựa như nhân với quả
Nước bèo vẫn phải hợp rồi tan
Xuân sinh hạ trưởng thu tàn lụn
Trải giấc đông miên lạnh ngút ngàn.
Lá chờ rơi 09/03/2012


SẮC KHÔNG



Ai  vẽ giòng đời những nét nhăn?
Chỗ vòng chỗ chậm chỗ đi nhanh.
Như hoa sáng hạ đầy hương ấm,
Như cỏ ngày thu gợi sắc tàn.
Như bóng nhạn hồng tung cánh vỗ,
Như làn mây bạc đuổi sương tan.
Sắc không ,không sắc ,vòng luân chuyển,
Đây cánh hoa mai nở cuối ngàn…
Tú lang thang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: duonglam

XƯỚNG KÍNH MỜI


CÕI NGUỒN TÂM THỨC
Năm tháng đắp bồi trên vết nhăn.
Giòng đời hờ hững cuốn trôi nhanh
Nụ cười ngày trước đầy hưng phấn
Ánh mắt giờ đây nhuốm héo tàn.
Tế nguyệt ngàn năm trong nghịch chuyển.
Âm dương giây phút bỗng tiêu tan
Hư vô trong cõi nguồn tâm thức
Mây trắng trời xanh lẫn núi ngàn.
Trần Mạnh Hùng

3-8-2012

Vì một lý do... không thể tham gia hoạ cùng quý bạn
Chân thành xin lỗi
Xin hẹn với quý bạn ... một ngày rất gần sẽ xướng hoạ với quý bạn như những ngày xưa

Riêng bác Lá xin bác thông cảm cho
TMH


LẠNH NGÚT NGÀN

Nặng gánh thời gian mặt phải nhăn
Đoạn đời trăm tuổi lướt qua nhanh
Đầu xuân đem lại thời son sắc
Cuối hạ mang theo nét úa tàn
Vân cẩu tựa như nhân với quả
Nước bèo vẫn phải hợp rồi tan
Xuân sinh hạ trưởng thu tàn lụn
Trải giấc đông miên lạnh ngút ngàn.
Lá chờ rơi 09/03/2012



SẮC KHÔNG

Ai  vẽ giòng đời những nét nhăn?
Chỗ vòng chỗ chậm chỗ đi nhanh.
Như hoa sáng hạ đầy hương ấm,
Như cỏ ngày thu gợi sắc tàn.
Như bóng nhạn hồng tung cánh vỗ,
Như làn mây bạc đuổi sương tan.
Sắc không ,không sắc ,vòng luân chuyển,
Đây cánh hoa mai nở cuối ngàn…

Tú lang thang


QUY LUẬT
---*---
Nặng gánh dương trần trán lắm nhăn
Nụ cười gò má vội đi nhanh
Bờ my vết đậu chim ngang dọc
Đuôi mắt hằn sâu tuổi ngọc tàn
Nguyệt lặn Ngân Hà bờ ám tối
Sao mờ Đông Hải mộng mơ tan
Lời nguyền danh vọng còn chưa tới
Tây Trúc gọi về với núi ngàn.
 
10/3/2012
Tuyen45


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-12 00:52:57vancali96>


Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè ..





BỔN CŨ SOẠN LẠI


Mùng tám tháng ba lại đến rồi
Lễ mừng phụ nữ khắp nơi nơi
Quí ông vui vẻ trao nhường ghế
Quí mợ hân hoan đến nhận ngôi
Một thuở mua hoa dâng mẹ đĩ
Quanh năm nghe lệnh của thằng tôi
Đây ngày ngoại lệ cưng chìu vợ
Bổn cũ mai nầy diễn lại thôi.
Lá chờ rơi 10/03/2012


[color=firebrick]Ngày 8/3

Than thở mà chi chuyện đã rồi
Là ngày đại chúng khắp muôn nơi
Ông thời tất bật co giò chạy
Bà lại an nhiên tréo cẳng ngồi
Mấy tháng hầu chồng công quí bả
Một ngày nịnh vợ thưởng hiền tôi
Vinh danh phụ nữ đầy công khó
Con cháu sau này ngưỡng mộ thôi

Vancali 3.10.12

Chúc Bác Lá tối thứ bảy an vui

[/color]

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-11 08:08:24lá chờ rơi>
 
TỐ NỮ TẮM TRĂNG

Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
Róc rách suối khe lấp lánh đầy
Thơm lựng trinh nguyên gò lục đảo
Nồng nàn hương lửa ánh hoàng mây
Then cài lạch động còn bao thuở
Cửa đóng tình xuân biết mấy ngày
Dạ khúc Nghê thường lòng luyến láy
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay

HANSY

 
TỰ TÌNH DƯỚI TRĂNG
 
Thắp thoáng tơ vàng nương gió bay
Trải lên sông núi ánh xuân đầy
Mắt nhìn trong mắt say trời đất
Tay nắm bàn tay mộng gió mây
Tâm sự quanh co dường bất tận
Lời yêu tha thiết đã bao ngày
Trăng tà nghiêng bóng bờ sông vắng
Thắp thoáng tơ vàng nương gió bay
Lá chờ rơi 11/03/2012
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

 
TỐ NỮ TẮM TRĂNG

Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
Róc rách suối khe lấp lánh đầy
Thơm lựng trinh nguyên gò lục đảo
Nồng nàn hương lửa ánh hoàng mây
Then cài lạch động còn bao thuở
Cửa đóng tình xuân biết mấy ngày
Dạ khúc Nghê thường lòng luyến láy
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay

HANSY

 
TỰ TÌNH DƯỚI TRĂNG
 
Thắp thoáng tơ vàng nương gió bay
Trải lên sông núi ánh xuân đầy
Mắt nhìn trong mắt say trời đất
Tay nắm bàn tay mộng gió mây
Tâm sự quanh co dường bất tận
Lời yêu tha thiết đã bao ngày
Trăng tà nghiêng bóng bờ sông vắng
Thắp thoáng tơ vàng nương gió bay
Lá chờ rơi 11/03/2012
 


TIÊN NỮ TẮM TRẦN
---*---
Hương thơm đồng nội ngạt ngào bay
Giữa buổi hoàng hôn nắng quái đầy
Tiên nữ ngâm mình hồ nước vắng
Mồng đào kín hở dải làn mây
Tháng năm e ấp che màn tối
Giây phút hớ hênh hở giữa ngày
Bao kẻ si tình nhòm lại ngó...
Hương thơm đồng nội ngạt ngào bay.
 
10/3/2012
Tuyen45





Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-14 04:52:15lá chờ rơi>
Trích đoạn: khanhchan

Xuân phai


Nghe bước chân ai vọng góc đời
Mùi hương năm tháng chợt đầy vơi
Người xưa thấp thoáng về trong nhớ
Thơ cũ vấn vương gợi một thời
Tình đã nhạt rồi câu ước hẹn
Lời nào theo gió bóng xa xôi
Hoa xuân vừa chớm đà tàn rũ
Xế gót hoàng hôn mộng rã rời
Khánh Chân


XUÂN VÔ TẬN

Xuân vẫn là xuân suốt cả đời
Tùy duyên nhiều ít ngập hay vơi
Người về theo Tết tình muôn thuở
Kẻ mất màu xuân tiếc một thời
Lúc trẻ yêu nhau lo trễ hẹn
Khi già viếng phật để ăn xôi
Non sông trời đất xuân vô tận
Xuân khứ xuân lai quyết chẳng rời.
Lá chờ rơi 14/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hansy

521. KIẾM CHỒNG

Nghe nói năm hên ứng tuổi rồng
Phen này quyết chí chẳng nằm không
Trai tơ hùng hục lo tìm vợ
Gái góa bon chen kiếm tấm chồng
Tối lửa họa may nơi cậy sức
Tắt đèn còn có chỗ nhờ trông
Lấy chồng như thể đeo gông cổ
Dẫu có đau thân cũng ráng gồng

HANSY


MONG CÓ …


Trên gác không mây tủi phận rồng
Đẹp người đẹp nết cũng như không
Năm dài tha thướt chào trăm mối
Tháng rộng nôn nao kiếm một chồng
Cứ tưởng quơ tay là sẽ có
Đâu ngờ mỏi mắt vẫn còn trông
Xuân đi chẳng lại « không » là khổ
Mong « có » như ai để gánh gồng.
Lá chờ rơi 10/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0