📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.689 lượt xem — Trang 78 / 260
 



CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
NHÂM THÌN - 2012
Chúc mừng Xuân mới khoẻ như Rồng
Mọi việc trong ngòai được Hạnh-thông
Mạnh khoẻ trai tài xây-dựng nước
Đoan-trang gái đảm quyết chung lòng
Trẻ vươn chí lớn năng đèn sách
Già góp công lao viết sử hồng
Non nước mở-mang ngày Phát-đạt
Vươn lên dân Việt rạng trời Đông !
R Đinh


Tết Nguyên Đán

Cung Chúc Tân Xuân thơ múa Rồng
Giáng Sinh Mừng Chúa độc cây thông
Gió đưa Hoa Cải chầu Thiên Đế
Ở lại Rau Râm dạ nát lòng *
Vọng tộc hơn nhau trình học vấn
Danh gia thua thiệt sử tô hồng
Ba mươi khoe của nhà đua sắm
Mùng Một đầu năm khách khứa đông

* Gió đưa Hoa Cải về trời
Rau Râm ở lại chịu lời đắng cay.

Hoàng An


 
CHEN BƯỚC TRANH HÙNG …

Chúc Tết mừng Xuân mèo đợi Rồng
Bàn giao việc đã, việc chưa thông
Người trên chia rẻ vì trăm ý
Kẻ dưới ngồi chung với một lòng
Mặc kệ ông to tranh lộc cả
Ta vào thanh sử viết trang hồng
Điểm tô rạng rỡ dòng dân Việt
Chen bước tranh hùng cõi Á Đông !
Lá chờ rơi 16/01/2012


 TẾT

Tết của năm nay Tết dáng Rồng
Chúc người bạc thước chuyện đời thông
Vợ chồng hoà nhịp xây tình nghĩa
Trai gái nên đôi trải mộng lòng
Em dạo phố vui khoe áo đỏ
Anh theo bóng nhỏ tặng hoa hồng
Đầu quen sau mến rồi đi hỏi
Xuân đến nhiều nhiều con cái đông

Thanh Huy


Năm Rồng

Tiễn Mão ra đi tiếp đón Rồng
Nguyện cầu năm mới vạn điều thông
Thiên tai giảm bớt cho nhiều lộc
Hạn hán vơi đi nhẹ nhõm lòng
Chúc tỷ mai này đeo nhẫn ngọc
Mừng huynh sắp tới gặp duyên hồng
Nhà nhà Hạnh-Phúc đời An-Lạc
Nước Việt thanh bình lúc rạng đông !

Vancali 1.15.12






 
VƯỢT VŨ MÔN
 
Cá vượt vũ môn cá hóa Rồng
Cuộc đời gian khổ hẳn khai-thông
Khó-khăn chẳng quản do bền chí
Nguy-hiểm vượt qua bởi vững lòng
 
Không nại đường xa chân bước mỏi
Chi nề vạn dặm gót tô hồng
Thành danh ấy bởi tâm kiên-định
Đỗ đạt nào ban kẻ ngủ đông !
 
R Đinh

CHÚC HUYNH MÙA XUÂN

Mong mỏi bút thơ mạnh tựa rồng
Phép hòa xướng họa sẽ tinh thông
Trước là mạnh khoẻ tràn dâng trí
Sau sẽ bình yên chảy ngập lòng
Sớm thảo câu từ luôn thắm đỏ
Chiều ghi chữ vận mãi tươi hồng
Xuân nay đã đẹp vì lời chúc
Thư Quán thâm tình sánh biển đông

clttq
 


CHÚC XUÂN BOX ĐƯỜNG
 
Mừng Xuân vui chữ với năm Rồng
Thơ phú đôi vần để cảm thông
Con chữ nên trang hoà điệu nhạc
Câu từ thành đọan quyện tơ lòng
 
Vần thơ đối họa lời thêm thắm
Thi-hữu giao-lưu tình mãi hồng
Xuân chúc Box Đường vào tuổi mới
Thơ hay tụ-hội ngày thêm đông
 
R Đinh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-22 14:53:10lá chờ rơi>
Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: vancali96





[align=center]

NGUYỆT CHẾCH BÓNG

Ước mộng thềm trăng đẹp dạ này
Mơ hoài chuốc tửu gió sương bay
Ngàn năm hẹn gặp quỳnh hoa hội
Một thoáng mơ về nguyệt vọng đài
Nhấp chén tương tư lòng chất ngất
Gom tình luyến ái bút mê say
Ngoài xa réo rắt mây vờn sáo
Chếch bóng nguyệt tàn sóng sánh lay

HANSY



TẮM TRĂNG

Ta tắm mê ly ánh nguyệt này
Thả hồn lãng tử gió phiêu bay
Giai nhân uốn lượn mây tao ngộ
Tài tử ngã nghiêng liễu chương đài
Dốc chén quan hà nồng mộng thắm
Nghiêng bầu sông núi đượm tình say
Bạc bàng thi hứng tròn môi rượu
Lấp lánh trăng ngà sóng nước lay

HANSY



THƠ MỜI - TỬU ĐÁP
---*---
Túi thơ bầu rượu hợp tâm này
Trăng sáng đêm thâu gió nhẹ bay
Bạn hữu thơ mời vui xướng họa
Muội huynh tửu đáp cạn mao đài (1)
Ngày xuân chạm cốc men tình bốc
Tháng tết cụng ly rượu nghĩa say
Nét bút đường thi ngời ánh nguyệt
Hồn thơ rung động lá rừng lay.

(1) -Rượu mao Đài Trung Quốc

21/2/2012
Tuyen45


THU ĐẾN

Heo may lửng thửng đến nơi này
Hơi lạnh theo về phất phới bay
Thi sĩ nghinh phong trên đỉnh gió
Tao nhân vọng nguyệt dưới chân đài
Khi nao một lá ngô đồng rụng*
Thu đến muôn nhà tỉnh giấc say
Tháng tám trăng rằm vui hội trẻ
Cộ đèn đêm tối bóng trăng lay.
Lá chờ rơi 22/02/2012
* Ngô đồng nhất diệp lạc
* Thiên hạ cộng tri thu
[/align]
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Thế Thời Đổi Thay

Con gái dẹo trai khá dể dàng
Chỉ cần nhõng nhẽo liếc nhìn ngang
Nghiêng thành đổ nước gieo thương nhớ
Sắc quốc giao duyên rắc bẽ bàng
Vụng trộm hẹn hò vu phãn bội
Công khai ôm ấp cáo chửa hoang
Ngày xưa phụ nữ thân chùm gữi
Nay đã đổi thay lắm ngỡ ngàng

Nguoitruongphu,22.02.12


nguoitruongphu
http://diendan.vnthuquan.net/tt.aspx?forumid=112&p=1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=456608&mpage=1&key=%F1%AF%9E%A0
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=463501&mpage=1&key=%F1%B1%8A%8D
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=475955&mpage=1&key=%F1%B4%8C%B3
http://www.thivien.net/fo...LDCmqYGQYp4BMHDhmkr4LA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hoàng An

Thế Thời Đổi Thay

Con gái dẹo trai khá dể dàng
Chỉ cần nhõng nhẽo liếc nhìn ngang
Nghiêng thành đổ nước gieo thương nhớ
Sắc quốc giao duyên rắc bẽ bàng
Vụng trộm hẹn hò vu phãn bội
Công khai ôm ấp cáo chửa hoang
Ngày xưa phụ nữ thân chùm gữi
Nay đã đổi thay lắm ngỡ ngàng

Nguoitruongphu,22.02.12


 
 
THA HỒ CHỌN
 
Em đẹp như mơ tiếng dịu dàng
Cắm sào chưa gặp khách sang ngang
Nhịp cầu duyên đợi trông mòn mỏi
Bến nước người qua lại bộn bàng
Kín cỗng cao tường không bước vội
Luật nhà phép nước chẳng đi hoang
Bình quyền trai gái tha hồ chọn
Chồng chúa vợ tôi chớ ngó ngàng.
Lá chờ rơi 22/02/2012

 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-01 04:29:40lá chờ rơi>
xin xóa
📎 2012-03-01_094024
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Thế Thời Đổi Thay

Con gái dẹo trai khá dể dàng
Chỉ cần nhõng nhẽo liếc nhìn ngang
Nghiêng thành đổ nước gieo thương nhớ
Sắc quốc giao duyên rắc bẽ bàng
Vụng trộm hẹn hò vu phãn bội
Công khai ôm ấp cáo chửa hoang
Ngày xưa phụ nữ thân chùm gữi
Nay đã đổi thay lắm ngỡ ngàng

Nguoitruongphu,22.02.12





THA HỒ CHỌN

Em đẹp như mơ tiếng dịu dàng
Cắm sào chưa gặp khách sang ngang
Nhịp cầu duyên đợi trông mòn mỏi
Bến nước người qua lại bộn bàng
Kín cỗng cao tường không bước vội
Luật nhà phép nước chẳng đi hoang
Bình quyền trai gái tha hồ chọn
Chồng chúa vợ tôi chớ ngó ngàng.
Lá chờ rơi 22/02/2012
 

 
HÔN NHÂN THỜI NAY                               6)
 
Con gái thời nay rất dịu-dàng
Mắt nhìn thẳng hướng chẳng trông ngang
Chờ người thường đến ngồi trong quán
Đón bạn không ra  đứng gốc bàng
 
Hậu thú rồi sau lo đám cưới
Tiền dâm đôi lúc bước chân ngang
Rườm-rà cưới hỏi như khi trước
Đời mới ít ai muốn ngó-ngàng.
 
R Đinh
 
NGUYỆT CHẾCH BÓNG

Ước mộng thềm trăng đẹp dạ này
Mơ hoài chuốc tửu gió sương bay
Ngàn năm hẹn gặp quỳnh hoa hội
Một thoáng mơ về nguyệt vọng đài
Nhấp chén tương tư lòng chất ngất
Gom tình luyến ái bút mê say
Ngoài xa réo rắt mây vờn sáo
Chếch bóng nguyệt tàn sóng sánh lay

HANSY


 



TẮM TRĂNG

Ta tắm mê ly ánh nguyệt này
Thả hồn lãng tử gió phiêu bay
Giai nhân uốn lượn mây tao ngộ
Tài tử ngã nghiêng liễu chương đài
Dốc chén quan hà nồng mộng thắm
Nghiêng bầu sông núi đượm tình say
Bạc bàng thi hứng tròn môi rượu
Lấp lánh trăng ngà sóng nước lay

HANSY


THƠ MỜI - TỬU ĐÁP
---*---
Túi thơ bầu rượu hợp tâm này
Trăng sáng đêm thâu gió nhẹ bay
Bạn hữu thơ mời vui xướng họa
Muội huynh tửu đáp cạn mao đài (1)
Ngày xuân chạm cốc men tình bốc
Tháng tết cụng ly rượu nghĩa say
Nét bút đường thi ngời ánh nguyệt
Hồn thơ rung động lá rừng lay.
 
(1) -Rượu mao Đài Trung Quốc
 
21/2/2012
Tuyen45


LÁ LAY CUỘC SỐNG                           
 
Thế-sự vần xoay cõi đất này
Cuộc đời tan hợp tựa mây bay
Hẩm-hiu gởi phận lều hay túp
Vận đỏ lưu thân lầu hoặc đài
 
Sướng khổ biết chăng trong lúc tỉnh
Vui buồn nào rõ đang khi say
Tỉnh say, say tỉnh đời muôn lối
Cuộc sống bộn-bề lắm lá-lay !
 
R Đinh
 


NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.
Lá chờ rơi 07/02/2012

KÍNH HOẠ

NHỮNG LỜI BÊN GỐI
Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui
Trần Mạnh Hùng
2-8-2012


THÌ-THẦM BÊN GỐÍ 
 
Xuân về rồi lại tiễn Xuân đi
Ngựa chiến không cương tiu-nguỷu rồi
Trên bảo dưới không nghe cũng chịu
Đầu ham đuôi chẳng khứng đành thôi
 
Công lao hãn mã buồn cam phận
Oan khúc chiếu chăn bực thấu trời
Kinh-nghiệm chiến trường nay mất hết
Nỗi lòng ai thấu hiểu dùm tui !
 
 RĐinh


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-24 15:22:17tuyen45>
quote:
                      Trích đoạn: Rdinh

Thế Thời Đổi Thay

Con gái dẹo trai khá dể dàng
Chỉ cần nhõng nhẽo liếc nhìn ngang
Nghiêng thành đổ nước gieo thương nhớ
Sắc quốc giao duyên rắc bẽ bàng
Vụng trộm hẹn hò vu phãn bội
Công khai ôm ấp cáo chửa hoang
Ngày xưa phụ nữ thân chùm gữi
Nay đã đổi thay lắm ngỡ ngàng

Nguoitruongphu,22.02.12






THA HỒ CHỌN

Em đẹp như mơ tiếng dịu dàng
Cắm sào chưa gặp khách sang ngang
Nhịp cầu duyên đợi trông mòn mỏi
Bến nước người qua lại bộn bàng
Kín cỗng cao tường không bước vội
Luật nhà phép nước chẳng đi hoang
Bình quyền trai gái tha hồ chọn
Chồng chúa vợ tôi chớ ngó ngàng.
Lá chờ rơi 22/02/2012
 

 
                         HÔN NHÂN THỜI NAY                              
 
Con gái thời nay rất dịu-dàng
Mắt nhìn thẳng hướng chẳng trông ngang
Chờ người thường đến ngồi trong quán
Đón bạn không ra  đứng gốc bàng
 
Hậu thú rồi sau lo đám cưới
Tiền dâm đôi lúc bước chân ngang
Rườm-rà cưới hỏi như khi trước
Đời mới ít ai muốn ngó-ngàng.
 
R Đinh
 


NGỜ ĐÂU

---*---
kiều diễm như em dịu lại dàng
Mà sao vội bước rẽ đường ngang
Trai làng bao kẻ thầm yêu mến
Gái phố nhiều cô tự bẽ bàng
Bạc phận má hồng duyên số hẩm
Trái chiều tình ái nghĩa tan hoang
Tưởng là hạnh phúc trời ban tặng
Đâu biết qua sông mới ngỡ ngàng…
 
23/2/1012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-23 14:02:02lá chờ rơi>
xoá
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-23 14:26:15lá chờ rơi>
xóa
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-26 04:17:42lá chờ rơi>
đi lộn nhà xin lỗi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.

24/2/2012
Tuyen45


GÁC BỎ NGOÀI TAI …

Chén mừng chén phạt đã lưng chai
Vừa cạn chưa chi lại rót đầy
Men bốc theo hơi thương gửi bạn
Rượu chìm trong dạ nhớ về ai
Bến nước mười hai yên phận gái
Tang bồng vạn lý thỏa tình trai
Sự đời đâu chỉ toàn suông sẻ
Gác bỏ ngoài tai chuyện chướng tai
Lá chờ rơi 26/02/2012



RƯỢU SAY NÓI THẬT
---*---
Chén vui chén chúc chửa vơi chai
Chưa cạn bồi thêm vò lại đầy
Rượu ngấm men đời lời nói thật
Tửu say đầu rỗng chẳng thù ai
Vu quy kiệu rước sang thân gái
Lễ cưới xe đưa đẹp mặt trai
Cuộc sống dương trần may lại rủi
Thị phi ngang trái bỏ ngoài tai
 
26/2/2012
Tuyen45

Chúc  Bác Lá chủ nhật vui....

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-28 11:09:54lá chờ rơi>
xóa sorry
📎 veque
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

11
Quê hương...
 
Ly hương gặp lại mùa hoa nở,
Chim én bên trời vụt cánh bay...
Nhạn lạc bầy tìm nhau biển bắc,
Anh tìm em lội khắp trời tây.
Sáng lên New York sương mờ lạnh,
Chiều lại Boston tuyết phủ đầy.
Em trở về vui lòng phố thị ,
Anh về rượu uống trắng đêm say.


Tú lang thang



Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: duonglam


11
Quê hương...
 
Ly hương gặp lại mùa hoa nở,

Chim én bên trời vụt cánh bay...
Nhạn lạc bầy tìm nhau biển bắc,
Anh tìm em lội khắp trời tây.
Sáng lên New York sương mờ lạnh,
Chiều lại Boston tuyết phủ đầy.
Em trở về vui lòng phố thị ,
Anh về rượu uống trắng đêm say.

Tú lang thang




THÔN NHÀ
---*---
Em đến đất Âu mờ tuyết trắng
Như con chim lạc hết đường bay
Tìm người anh lục tung phương Bắc
Kiếm bạn đây mò khắp biển Tây
Ngôn ngữ bất đồng bao hủ tục
Nói cười không hiểu trái ngang đầy
Thôi về quê mẹ vui cày cấy
Đồng ruộng thôn nhà mãi đắm say.
 
23/2/2012
Tuyen45 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
NGUYỆT CHẾCH BÓNG

Ước mộng thềm trăng đẹp dạ này
Mơ hoài chuốc tửu gió sương bay
Ngàn năm hẹn gặp quỳnh hoa hội
Một thoáng mơ về nguyệt vọng đài
Nhấp chén tương tư lòng chất ngất
Gom tình luyến ái bút mê say
Ngoài xa réo rắt mây vờn sáo
Chếch bóng nguyệt tàn sóng sánh lay

HANSY


Bóng Nguyệt

Hồng nhan lận đận mối duyên này
Bạc phước tơ mành vỗ cánh bay
Những muốn chung tình trang thế phiệt
Thường mong vẹn nghĩa liễu anh đài
Đem làn khói bạc vờn môi thắm
Vớt ánh trăng vàng chuốc rượu say
Mắt biếc xa vời mơ cánh nhạn
Gương hồ sóng lượn bóng lung lay

Vancali


TẮM TRĂNG

Ta tắm mê ly ánh nguyệt này
Thả hồn lãng tử gió phiêu bay
Giai nhân uốn lượn mây tao ngộ
Tài tử ngã nghiêng liễu chương đài
Dốc chén quan hà nồng mộng thắm
Nghiêng bầu sông núi đượm tình say
Bạc bàng thi hứng tròn môi rượu
Lấp lánh trăng ngà sóng nước lay

HANSY


THƠ MỜI - TỬU ĐÁP

Túi thơ bầu rượu hợp tâm này
Trăng sáng đêm thâu gió nhẹ bay
Bạn hữu thơ mời vui xướng họa
Muội huynh tửu đáp cạn mao đài
Ngày xuân chạm cốc men tình bốc
Tháng tết cụng ly rượu nghĩa say
Nét bút đường thi ngời ánh nguyệt
Hồn thơ rung động lá rừng lay.

Tuyen45


SAY THI TỬU

Thi tửu hòa ca hợp chốn này
Say tình thi hữu nhẹ lâng bay
Gieo vần gọi họp thi văn các
Gởi tứ mời nhau xướng họa đài
Trong chốn văn chương mơ tiến tửu
Giữa đời ô trọc mộng nồng say
Câu thơ nghĩa khí ngâm nga nhé
Rượu rót tràn ly cảnh sắc lay

HANSY


Trăng tròn

Trăng tròn thơ mộng đẹp không này
Mắt nguyệt mơ màng thả sức bay
Ánh sáng mơn man thân cỏ nõn
Hào quang ve vuốt núm hoa đài
Nao nao trong dạ chàng mây đắm
Ngơ ngẩn nơi lòng chị gió say
Tĩnh lặng không gian đầy vẻ đẹp
Canh khuya muộn giấc bóng còn lay

Thanh Thanh Khiết

HƯƠNG TRĂNG

Một chút bạc bàng giữa đất này
Lưng trời sáng loáng ánh vờn bay
Lung linh chìm khuất hoa nhân thế
Lóng lánh đậu trên mộng các đài
Sưởi ấm thân đơn mời lữ khách
Dệt hồn thi tứ gọi tình say
Lòng trăng như có hương ấy nhỉ
Thoang thoảng bên đời chút lá lay

HANSY


LÁ LAY CUỘC SỐNG

Thế-sự vần xoay cõi đất này
Cuộc đời tan hợp tựa mây bay
Hẩm-hiu gởi phận lều hay túp
Vận đỏ lưu thân lầu hoặc đài

Sướng khổ biết chăng trong lúc tỉnh
Vui buồn nào rõ đang khi say
Tỉnh say, say tỉnh đời muôn lối
Cuộc sống bộn-bề lắm lá-lay !

R Đinh


THU ĐẾN

Heo may lửng thửng đến nơi này
Hơi lạnh theo về phất phới bay
Thi sĩ nghinh phong trên đỉnh gió
Tao nhân vọng nguyệt dưới chân đài
Khi nao một lá ngô đồng rụng*
Thu đến muôn nhà tỉnh giấc say
Tháng tám trăng rằm vui hội trẻ
Cộ đèn đêm tối bóng trăng lay.

Lá chờ rơi 22/02/2012

* Ngô đồng nhất diệp lạc
* Thiên hạ cộng tri thu


HƯƠNG THU

Lãng đãng sương thu nhẹ rớt này
Vi vu chiều muộn gió thương bay
Mùa vương thanh sắc vờn lung núi
Tiết gọi dư hương đọng quế đài
Múa bút gom tình tâm đượm thắm
Gieo vần tụ nghĩa chén nồng say
Tình ai ngậm kết ngàn năm trước
Để giữa muôn lòng mãi đọng lay

HANSY

Mưa gió

Mưa gió vườn mơ nát hết này
Bao công …một phút …thế là bay
Hoa tươi dập nát màu hồng nhuỵ
Nụ thắm rơi tan sắc bạch đài
Bướm đã có thời lòng đắm duối
Ong từng một thủa dạ mê say
Giờ ngồi nhớ lại lòng còn hoảng !
Nghẹn nỗi hồn hoa sống lắt lay

Thanh Thanh Khiết
23.2.2012
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-01 04:56:52lá chờ rơi>
xin xóa. sorry không post được bài
📎 veque3
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-01 04:48:33lá chờ rơi>
 
sorry xin xóa
📎 lamthox
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
thơ



📎 nhớai
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-01 13:16:52lá chờ rơi>
đang tìm cách post hình mà chưa được, xin bà con thông cảm

📎 nhớai
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
461. KIẾP THA PHƯƠNG

Tha phương chìm nổi tựa lưng diều
Xa xót hồn hoang buổi tịch liêu
Xóm cũ có còn hò giã gạo
Trường xưa chăng hỡi tiếng ve kêu
Bến sông thuở ấy ngời dâng mắt
Góc ruộng ngày nao rợp bóng chiều
Thao thức mãi hoài tình quê cũ
Ngút ngàn niềm nhớ giữa đìu hiu

HANSY



NHỚ AI

Ngây ngất trong mây tiếng sáo diều
Chạnh lòng lữ khách dặm cô liêu
Lưng trời nhấp nháy tầng sao sáng
Góc ruộng chập chờn tiếng dế kêu
U uất lòng đau trong bóng tối
Tái tê bóng lẻ giữa sương chiều
Nhớ ai chia sớt cùng ai nhớ
Thương kẻ khuê phòng luống quạnh hiu.
Lá chờ rơi 01/03/2012

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...
[align=center]Tặng riêng Bác Lá nè ... [color="darkgreen"][/color]

Làng quê

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi còng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ còn phê

Vancali 2.26.12

Chúc huynh Thanh Huy chiều chủ nhật an vui ....



[/align]




TRỞ VỀ QUÊ

Lâu ngày xa xứ được thăm quê
Cảnh vật vui tươi đón kẻ về
Chim lượn diều bay vờn với gió
Chân dò mắt ngó bước qua đê
Heo kêu gà tục lòng sung sướng
Em đón bạn chào dạ đắm mê
Yên tĩnh đêm nằm khơi mộng mị
Nhớ từng kỷ niệm thấy đời phê

Thanh Huy







Tình Xưa


Vứt mãnh tình xưa ấy bỏ quê
Bao năm cầu thực mới quay về
Cành vàng ngày đó thân quen lắm
Lá ngọc giờ đây lạ lẩm đê
Mưa nắng dãi dầu mong lúa tốt
Hai mùa sương gió trổ bông mê
Khung trời kỷ niệm nàng mang tặng
Vụng trộm thiếu thời mất gợi phê

Nguoitruongphu,27.02.12


NGÀY XƯA


Xa rồi nhớ mãi một vùng quê
Tự thuở ngây thơ ký ức về
đồng lúa miên man che lối cỏ
Đàn bò lững thững thả ven đê
mò cua nắng rát khô quần vá
Bắt ếch mưa dầm toạc nón mê
đùa nghịch hồn nhiên bầy trẻ nhỏ
tối nằm mơ ngủ vẫn nghe phê

Liên Hương

Vân kết bằng cái vụ phê này làm LH kẹt quá, đành làm đại chứ không lẽ lại ...xù , hì hì




VẪN THẤY PHÊ
---*---
Ký ức tuổi hồng giữa xóm quê
Mái trường tiểu học mỗi chiều về
Thả trâu đồng cỏ ven cồn cát
Đá bóng trái bòng dọc triền đê
Bắt tổ ong bầu đầu mọc bướu
Trèo cây hoa gạo mắt nhìn mê
Tháng ngày dấu ấn ghi trong dạ
Mái bạc thời gian vẫn thấy phê.

29/2/2012
Tuyen45




VỀ QUÊ

Vang tiếng ve sầu rộn xóm quê
Mừng vui như đón kẻ xa về
Lưng diều gió mạnh tung hơi sáo
Bãi ốc dao cùn chọc mé đê*
Đi bộ mỏi chân mà thỏa thích
Trèo cây rát mặt vẫn đam mê
Vườn xanh hoa quả sai oằn nhánh
Kẻ hái người ăn đớp phủ phê.
Lá chờ rơi 27/02/2012

* săn ốc bưu nằm vùng

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-04 04:32:58lá chờ rơi>
sorry xin xoá
📎 tựtìnhdướihoa2
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

quote:

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...
[align=center]Tặng riêng Bác Lá nè ... [color="darkgreen"][/color]

Làng quê

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi còng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ còn phê

Vancali 2.26.12

Chúc huynh Thanh Huy chiều chủ nhật an vui ....



[/align]




TRỞ VỀ QUÊ

Lâu ngày xa xứ được thăm quê
Cảnh vật vui tươi đón kẻ về
Chim lượn diều bay vờn với gió
Chân dò mắt ngó bước qua đê
Heo kêu gà tục lòng sung sướng
Em đón bạn chào dạ đắm mê
Yên tĩnh đêm nằm khơi mộng mị
Nhớ từng kỷ niệm thấy đời phê

Thanh Huy








Tình Xưa


Vứt mãnh tình xưa ấy bỏ quê
Bao năm cầu thực mới quay về
Cành vàng ngày đó thân quen lắm
Lá ngọc giờ đây lạ lẩm đê
Mưa nắng dãi dầu mong lúa tốt
Hai mùa sương gió trổ bông mê
Khung trời kỷ niệm nàng mang tặng
Vụng trộm thiếu thời mất gợi phê

Nguoitruongphu,27.02.12


NGÀY XƯA


Xa rồi nhớ mãi một vùng quê
Tự thuở ngây thơ ký ức về
đồng lúa miên man che lối cỏ
Đàn bò lững thững thả ven đê
mò cua nắng rát khô quần vá
Bắt ếch mưa dầm toạc nón mê
đùa nghịch hồn nhiên bầy trẻ nhỏ
tối nằm mơ ngủ vẫn nghe phê

Liên Hương

Vân kết bằng cái vụ phê này làm LH kẹt quá, đành làm đại chứ không lẽ lại ...xù , hì hì




VẪN THẤY PHÊ
---*---
Ký ức tuổi hồng giữa xóm quê
Mái trường tiểu học mỗi chiều về
Thả trâu đồng cỏ ven cồn cát
Đá bóng trái bòng dọc mé đê
Bắt tổ ong bầu đầu mọc bướu
Trèo cây hoa gạo mắt nhìn mê
Tháng ngày dấu ấn ghi trong dạ
Mái bạc thời gian vẫn thấy phê.
 
29/2/2012
Tuyen45

Tuyen45 xin lỗi sửa  câu 4
**********************






VỀ QUÊ

Vang tiếng ve sầu rộn xóm quê
Mừng vui như đón kẻ xa về
Lưng diều gió mạnh tung hơi sáo
Bãi ốc dao cùn chọc mé đê*
Đi bộ mỏi chân mà thỏa thích
Trèo cây rát mặt vẫn đam mê
Vườn xanh hoa quả sai oằn nhánh
Kẻ hái người ăn đớp phủ phê.
Lá chờ rơi 27/02/2012

* săn ốc bưu nằm vùng

**********************
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0




Chiều tím

Hờ hững mây chiều dưới nắng phai
Cô đơn bóng nhỏ tóc buông dài
Sương giăng xóm vắng tình thêu mãi
Gió lộng vườn hoang mộng dệt hoài
Đất khách ngày đông ngời trắng tuyết
Quê nhà tháng chạpt ánh vàng mai
Bao năm viễn xứ đời cô lẻ
Cách biệt phương trời dạ nhớ ai
Vancali 3.1.12

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui ....



CHẲNG RIÊNG AI

Hoa xuân nào chẳng lúc tàn phai
Tiếc thuở thơm tươi lặng thở dài
Cuộc thế phù du đâu trẻ mãi
Lẽ đời dâu bể khó xuân hoài
Ai sao ta vậy khi chiều tối
Kẻ đến người đi giữa sớm mai
Vân cẩu tang thương là định luật
Muôn người muôn vật chẳng riêng ai.
Lá chờ rơi 02/03/2012



Đời Vắng Em Rồi

Hoa nở giữa lòng hương chẳng phai
Nhớ ôi kỷ niệm những đêm dài
Ái ân ngọt dịu ru hồn mãi
Hình bóng thân quen gợi cảm hoài
Son sắc yêu dầu đầu bạc mái
Chân thành thương dẫu nắng hoen mai
Sẽ buồn tình đoạn trong ngang trái
Đời vắng em rồi sống với ai
Thanh Huy

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-03 02:40:19lá chờ rơi>
re - sorry
📎 chúcvợ5
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-03 05:07:08vancali96>

Chiều tím

Hờ hững mây chiều dưới nắng phai
Cô đơn bóng nhỏ tóc buông dài
Sương giăng xóm vắng tình thêu mãi
Gió lộng vườn hoang mộng dệt hoài
Đất khách ngày đông ngời trắng tuyết
Quê nhà tháng chạpt ánh vàng mai
Bao năm viễn xứ đời cô lẻ
Cách biệt phương trời dạ nhớ ai
Vancali 3.1.12

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui ....



CHẲNG RIÊNG AI

Hoa xuân nào chẳng lúc tàn phai
Tiếc thuở thơm tươi lặng thở dài
Cuộc thế phù du đâu trẻ mãi
Lẽ đời dâu bể khó xuân hoài
Ai sao ta vậy khi chiều tối
Kẻ đến người đi giữa sớm mai
Vân cẩu tang thương là định luật
Muôn người muôn vật chẳng riêng ai.
Lá chờ rơi 02/03/2012



Đời Vắng Em Rồi

Hoa nở giữa lòng hương chẳng phai
Nhớ ôi kỷ niệm những đêm dài
Ái ân ngọt dịu ru hồn mãi
Hình bóng thân quen gợi cảm hoài
Son sắc yêu dầu đầu bạc mái
Chân thành thương dẫu nắng hoen mai
Sẽ buồn tình đoạn trong ngang trái
Đời vắng em rồi sống với ai
Thanh Huy


Ảnh xưa

Lưu bút hôm nào sắc nhạt phai
Cho tim thổn thức suốt canh dài
Ve sầu sạo ấy êm đềm lắm
Phượng vĩ hôm nao luyến nhớ hoài
Ánh mắt mơ màng bên nắng sớm
Cung đàn ngọt lịm dưới sương mai
Từng dòng mực tím lòng xao xuyến
Rạo rực khi nhìn thấy ảnh ai !

Vancali 3.2.12

Chúc Bác Lá tối thứ năm mạnh khỏe .
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-05 09:33:08lá chờ rơi>
ĐẤT KHÁCH

Từ độ ly hương đến chốn này
Miền Nam đất khách lạ lùng thay
Rừng xanh cây mủ (*) từng từng rợp
Đất đỏ ba gian lớp lớp dày
Bốn tiết ấm nồng theo ngọn gió
Hai mùa mưa nắng dựa vầng mây
Thời gian mới đó mà mau nhỉ
Xứ lạ thành quê lắm đủ đầy

HANSY



NHỚ THƯƠNG ĐẦY

Cùng nhau phiêu bạt đến nơi này
Mới cũ sự đời cứ đổi thay
Ngước mắt trông xa nhà cửa hiếm
Dừng chân ngảnh lại tuyết sương dày
Lưng trời uốn lượn diều tung gió
Cuối bãi mơ hồ nước trộn mây
Đất lạ cắm sào xây tổ ấm
Ngảnh về quê cũ nhớ thương đầy.
Lá chờ rơi 05/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-05 09:11:41lá chờ rơi>


📎 paint1Nhớthương
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
x

📎 paint1Nhớthương
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0