2.966 trả lời, 250.582 lượt xem —
Trang 48 / 99
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1411 —
24.04.2006 15:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-04-26 01:29:54Ngô Thiên Tú>
The butterfly
Ngô Thiên Tú
You like the butterfly
Fly swaying in front my eyes
You are so beautiful
My impassioned heart slightly with your seduce
Want to catch you
My legs are tired
My eyes are dims
Sometime you stopped
But when I come to close you fly away
Fly around why don’ t you stop in my hand once
My heart is expecting you
Fly and play pendent in the immense sky
As a butterfly you only fly never want to stay, Aren’t you ?
Oh! How ever your shade seduced my heart
It was fluttered by your rambling fly
Thanhviet.net
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1412 —
26.04.2006 00:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-04-26 08:28:34Huyền Băng>
Lang thang trên mạng
Ngô Thiên Tú
Si tình em lang thang trên mạng
Thẫn thờ tìm một bóng dáng quen
Theo tháng ngày ôm ấp trong tim
Cho vơi bớt nhớ thương phiền muộn
Tương tư em đọc thơ mài miệt
Ngỡ như tình ngự trị kề bên
Không có em phố mạng buồn tênh
Dù chật ngõ hình như vẫn thiếu
Buồn ngây ngất giã từ trang net
Sầu phủ hồn trống vắng cô dơn
Bóng hình em dai dẳng triền miên
Trở lại mạng âm thầm chờ đợi
Yêu em rồi...! em ơi em hởi ...!?!
Hiểu gì không...? em hỡi em ơi ...!?!
Buồn mênh mang thương thương nhớ nhớ
Tìm kiếm em anh lại lang thang
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Chia buồn
MẸ
Đời buồn nhất là khi mất Mẹ
Nghẹn cả hồn ướt đẫm buồng tim
Khóc đi Miên tưởng nhớ Mẹ HIỀN
Suốt cuộc đời không còn gặp nữa
Ngậm ngùi lắm tình thương mẫu tử
Cả cuộc đời dành trọn cho con
Lúc nằm nôi đến lúc trưởng thành
Giờ bơ vơ nằm im nhắm mắt
Khóc đi Miên ướt bờ môi héo
Ướt trái tim ướt cả hình hài
Ướt linh hồn ướt cả đời con
Không còn nữa Mẹ hiền yêu dấu
Ai cũng có mẹ hiền thương mến
Cuối cùng rồi cũng phải xót xa
Chiếc lá xanh cuối cùng về cội
Là người ai chẳng một lần qua
Cho tôi xin xẻ chia buồn tủi
Chia ngậm ngùi thương tiếc Mẹ yêu
Chia buồn bã nghẹn ngào nuối tiếc
Bằng bài thơ bằng tất cả tâm hồn
Cho tôi thắp nén hương tưởng niệm
Để xẻ chia nghẹn tủi cùng Miên
NTT Thành Tâm chia buồn cùng Miên Thuỵ
LonDon 26-4-2006
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Hãy đến gần anh
Ngô Thiên Tú
Hãy đến gần anh một thoáng thôi
Cũng đủ làm tim rụng rã rời
Lâng lâng trong mối tình nghẹn tủi
Người đó ta đây mãi đợi chờ
Hãy đến gần anh một chút em
Dù mai còn lại chỉ bóng đêm
Một lần dù chỉ là hư ảo
Cho đời ngây ngất một lần yêu
Hãy đến bên anh một lần thôi
Quên mưa giăng phủ ở ngoài trời
Quên bao sầu nhớ theo ngày tháng
Lãng mạn hôn mê nhớ cả đời
Hãy đến gần anh thả trái tim
Nhịp theo rung động của tâm hồn
Xin đừng im lặng như liễu rủ
Cho tình nghiệt ngã mãi cách ngăn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
NTT không có say HP báo xem lại mới biết, chết rùi lộn nhà thiệt. chắc tại...Buồn nên đi lạc...lỡ rùi...Sẽ bắt đền như HP muốn...
Cuối tuần chúc vui
NTT
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Nhà ai
Ngô Thiên Tú
Nhà ai
có vách tường cao
Rào dầy khoá kỹ
làm sao dám vào
Chủ nhà
có khách kề bên
Dễ gì trộm được
trái tim thuở nào
Thập thò
đừng núp ngoài hiên
Thẫn thờ chịu lạnh
dưới mưa ngập hồn
Ngập ngừng
quay gót lui chân
Cho buồn bao phủ
theo trời mưa buông
Thôi thì
hãy cố mà quên
Bạn xưa tình cũ
yêu đương một thờI
Trong nhà
văng vẳng tiếng cười
Em say tình mới
quên tôi thật rồi
< Sửa đổi: thientungo -- 1
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 51
Từ: 09.02.2006
Trạng thái: offline
Dạo quanh thư quán ghé vào đây
Mạng phép đôi câu là thế này
Thiên Tú bạn ơi ! sao lắm thế?
"Đố ai" đến được "đố ai": hay !
Anh là đại dương , em là thuyền nhỏ
Đại dương buồn ,thuyền nhỏ cũng lênh đênh...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Lãng mạn 2
Ngô thiên Tú
Đời mộng mị trong mỗi lần em đến
Nghe rã rời ngây ngất ở buồng tim
Những đam mê không tên làm xao xuyến
Dù một lần lưu luyến mãi không quên
Em hãy đến và đi đừng hò hẹn
Như mưa chiều vội vã rớt rồi tan
Cho tim buồn nhung nhớ mãi lang thang
Tình lãng mạn mê man còn vương vấn
Hồn lâng lâng trong mỗi lần em đến
Đời lạc loài vào thế giới đam mê
Say men tình tim rung động lê thê
Dù thoáng chốc rồi lạc nhau biền biệt
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Đến đi em 2
Ngô Thiên Tú
Đến đi em như cơn mưa tầm tả
cho tim anh lăn tăn gợn sóng tình
Hay tan biến như là bong bóng vỡ
Đừng để anh mãi rủ rượi đợi chờ
Đến đi em như sóng xô bờ cạn
Lùa bọt thương cuốn bọt nhớ vào hồn
Dù thoáng chốc cũng làm anh ngây ngất
Một lần yêu thương nhớ chẳng bến bờ
Đến đi em như sương buông mù mịt
Giăng tim anh không biết ngỏ trở về
Lang thang bước trong rừng yêu mờ ảo
Tương tư chiều anh lạc lối đam mê
Đến đi em như dấu chân lãng mạn
In gót mền trên sa mạc cằn khô
Rồi biền biệt ra đi không trở lại
Sa mạc buồn ôm nỗi chết bơ vơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1422 —
04.05.2006 14:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-04 17:18:21Ngô Thiên Tú>
Nhốt anh đi
Ngô Thiên Tú
Khoá tim em cho anh đừng trở lại
Nhốt anh đi xin đừng thả anh về
Yêu em rồi anh chẳng muốn lang thang
Sẽ vĩnh viễn rời giang hồ lãng mạn
Nói đi em bằng buồng tim lỗi nhịp
Đập thì thầm cho rời rã đam mê
Tương tư em anh hôn mê chờ đợi
Mà sao em im lặng mãi không lời
Si tình em anh hay đi phiêu bạt
Bước lê thê thường lạc lối ngõ tìm
Nhốt anh đi bằng lời yêu tha thiết
Đưng để anh mãi trôi dạt đi hoang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 51
Từ: 09.02.2006
Trạng thái: offline
GÓP VUI CÙNG THIÊN TÚ NHÉ :
ko thể nói bằng lời
ko diễn đạt bằng môi
chi nhìn wa ánh mắt
se nhìn thấy được thui.
đó là gì?thien tú và các bạn bít ko ạ?
Anh là đại dương , em là thuyền nhỏ
Đại dương buồn ,thuyền nhỏ cũng lênh đênh...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1425 —
05.05.2006 23:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-06 11:13:35Huyền Băng>
Sóng nhớ 2
Ngô Thiên Tú
Nhớ ai sóng biển thì thầm
Bọt thương bọt nhớ bềnh bồng mênh mang
Vào bờ sóng biển loãng tan
Vừa tan bọt nhớ lại tràn bọt thương
Nhớ ai sóng gợn du dương
Lang thang từng dợt sóng buồn tương tư
Đa tình sóng vỗ như ru
êm êm bọt nước ngất ngư thẫn thờ
Si tình sóng cuốn vào bờ
Yêu đương lãng mạn mịt mờ lê thê
Ru tình ngây ngất say mê
Sóng dâng niềm nhớ đam mê thì thầm
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 51
Từ: 09.02.2006
Trạng thái: offline
Chào Thiên Tu !chúc vui
LẶNG THẦM
Cho tôi xin một lần trở lại
Về với thời áo trắng tôi yêu
Tay ôm cặp bước dưới đường mùa phượng đỏ
Phút lặng thầm tôi bỗng hóa nhà thơ.
Anh là đại dương , em là thuyền nhỏ
Đại dương buồn ,thuyền nhỏ cũng lênh đênh...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1427 —
08.05.2006 16:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-06-08 20:24:54diên vỹ>
Vĩnh biệt người tình
Ngô Thiên Tú
Giã từ người bằng rượu nồng cay đắng
Đốt trái tim quên lãng bóng với hình
Người mang đến tình đam mê thần thánh
Thoáng lên ngôi hư ảo một mối tình
Vĩnh biệt người ôm buồng tim nhoi nhói
Đập miên man theo phiên khúc muộn phiền
Còn lại gì một niềm đau dấu kín
Giết tâm hồn theo ngày tháng mông mênh
Từng men đắng thấm trái tim tuyệt vọng
Bóng hình người như thấp thoáng trên ly
Uống người tình tim buồn như giẫy chết
Thấm tâm hồn từng giọt rượu sầu bi
Còn sót lại vài giọt yêu lấp lánh
Nước mắt người hay giọt rượu pha lê
Ru cuộc tình tan vỡ rớt hôn mê
Rũ đáy ly âm thầm bờ nghẹn tủi
Ta chưa say mà sao hồn mềm rũ
Nhớ dại điên lạc vào chốn địa đàng
Thấy ảnh người lòng thương thương nhớ nhớ
Tình hỡi tình ! sao ta mãi tương tư
Rời xa người ôm buồng tim nhức nhối
Sầu thì thầm hãy giết mộng yêu người
Ta bóp nát cánh hoa hồng người tặng
Nghe trời yêu bảo nổi dậy trong đời
Người hỡi người ! Tình ơi thôi giã biệt
Bến bờ yêu là một huyệt mộ buồn
Phủ trong hồn ngự trị mãi trong tim
Yêu tiền kiếp rong rêu dù vĩnh biệt
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Bài thơ cuối 2
Ngô Thiên Tú
Hoa hồng em tặng không cón nữa
Tình đôi mình đã chết kể từ đây
Trả lại em mơ mơ ước ước
Một mối tình như áng mây bay
Em thầm thì chưa yêu ai cả
Tình của em cô độc miệt mài
Không riêng ai bây chừ anh hiểu
Đành giã từ thoải mái tâm linh
Đâu ai hiểu lâu đài tình ái
Em mộng mơ xây đắp bao ngày
Tình yêu kia đam mê thần thánh
Giờ phải đành đôi ngã biệt ly
Van xin em ngăn tim lãng mạn
Yêu ngườI ta hãy lãng quên anh
Đừng cho anh mang tội với đời
Dù anh biết tình em vô tội
Vĩnh biệt em ngườI tình yêu dấu
Về với người nghiệt ngả đời em
Hạnh phúc nào không đắng với cay
Chờ với đợi đời em héo úa
Giã từ em dù tim nhức nhối
Cũng đành thôi đời vẹn thủy chung
Đâu ai hiểu ngườI ta mai mỉa
Tội cho em nhận lấy cực hình
Vĩnh biệt em bằng bài thơ cuối
Ai hiểu mình em hiểu em thôi
Về đi em xây ngôi mộ mới
Chôn đời vào huyệt mộ thương đau
Thơ có tội vì thơ mang nét
Lãng mạn tình đùa bởn yêu đương
Thôi thì thôi cũng đành chấm dứt
Giết đời em giết luôn cả tình anh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1429 —
20.05.2006 01:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-30 14:01:47Ngô Thiên Tú>
Mất em rồi
Mất em rồi sao lòng còn lưu luyến
Tình đam mê thấp thoáng vẫn chưa phai
Bóng hình em ngự trị mãi dẳng dai
Nhớ tương tư ngất ngây sầu vạn cổ
Buồn thẫn thờ như niềm đau lá úa
Rũ hình hài theo ngày tháng đong đưa
Chiều thẫn thờ ngây ngất mối tình xưa
Nén niềm đau tim lâng lâng nhoi nhói
Si tình em hay chiêm bao mộng mị
Tỉnh giấc mơ ôi thương nhớ tình buồn
Mất em rồi đêm nghiệt ngả mưa tuôn
Đan hôn mê xanh xao đời rũ mục
Bước lang thang tìm dư hương ngày cũ
Buồn lê thê mê sảng địa đàng tình
Còn yêu em tim lấp lánh bóng hình
Hồn rủũ rượi rong rêu sầu tuyệt vọng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Xa nhau
Xa nhau em có buồn không ?
Riêng anh vẫn nhớ mênh mông người tình
Đam mê say đắm bóng hình
Yêu nhau da diết rồi mình xa nhau
Nhớ em chờ đợi chiêm bao
Tương tư mộng mị xanh xao tâm hồn
Luyến lưu nuối tiếc tình buồn
Lê thê niềm nhớ chiều buông thẫn thờ
Tưởng rằng tình đẹp như mơ
Ngờ ngàng giấc mộng một đời bên nhau
Bây chừ mình đã xa nhau
Yêu đương ngày cũ thương đau rã rời
Nghe tim buồn bã cuộc đời
Xót xa rạn nứt bên trời bơ vơ
Còn gì ôm ấp mộng mơ
Một hình bóng cũ phất phơ trong hồn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1431 —
20.05.2006 07:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-30 14:00:15Ngô Thiên Tú>
Còn lại gì
Buồn không em khi tình mình tan vỡ
ôm trái tim nhức nhối nhớ xanh xao
Còn lại gì khi tỉnh giấc chiêm bao
Hồn giẩy chết như chiều thu lá uá
Anh vẫn yêu cho dù mình ly biệt
Nhớ thương em tim rũ rượi hình hài
Dư ảnh tình thấp thoáng mãi tháng ngày
Làm sao quên hồn rong rêu rũ mục
Sầu muộn phiền mênh mang không bến đổ
Tim tương tư gợn sóng nhớ hương tình
Biển hôn mê ngây ngất một bóng hình
Trôi lang thang bềnh bồng theo nhịp sóng
Ru lãng quên chôn niềm đau dấu kín
Một mối tình chờn chập mãi trong tim
Còn lại gì trong cơn say tình ái
Địa đàng sầu ám ảnh mộng mị yêu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Lưu luyến
Tình chợt đến chợt đi không hò hẹn
Như cơn mưa vội vã thoáng rồi tan
Lòng thẫn thờ nhìn giọt nước mênh mang
Còn lấp lánh ướt buồng tim thương nhớ
Thoáng em đến cho anh tình diễm tuyệt
Ru cuộc đời vào mộng mị mê say
Chừng xa rồi hồn giẫy chết ngất ngây
Một tình yêu đam mê trong dạ tưởng
Bóng hình em như mãi còn thấp thoáng
Dù xa rồi mà vẫn ngỡ bên nhau
Thương nhớ em hồn mộng mị xanh xao
Đêm chiêm bao ngất ngư sầu lá đổ
Tình thật đẹp như giấc mơ huyền ảo
Nghe lâng lâng rung động ở buồng tim
Làm tâm hồn xao xuyến chẳng bình yên
Ru hôn mê mộng yêu đương lưu luyến
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Tuyệt vọng hay hy vọng
Trong tuyệt vọng có ánh sáng của hy vọng
Như chiếc thuyền lơ lững bềnh bồng
giữa đại dương mênh mông không bờ bến
Thấy được một đảo hoang
Hay giữa trời sóng gió bảo táp mịt mù
Thấy được ngọn hãi đăng
Trong hy vọng có niềm tuyệt vọng
Thấy được đão hoang
Thuyền cố gắng vượt mọi khó khăn vào bờ
Nhưng sóng gió vẫn cuốn trôi
Để thuyền mãi lênh đênh trên biển cả
Một lần yêu
Dù thuyền mong ước cũng vô vọng
tùy thuộc sóng gió và biển khơi...
Giữa thuyền và bờ...
Bao giờ thuyền neo bến
Thấy gần mà xa...
Thấy xa mà gần...
Nếu tình yêu là một vòng tròn
Có tâm mới vẽ được vóng tròn
Mà tâm là tim . Nếu tim không...!?!
thì sao vẽ được vòng tròn tình yêu
bán kính là đường thẳng
nối từ tâm tới vòng tròn
Nếu không có bán kính
thì làm sao nối được tim và tình
làm sao cho khoảng cách ấy gần nhất...
Nếu tình yêu như hai đường thẳng song song
Như hai trái tim...
Nếu có một cát tuyến cắt hai đường thẳng...?
Nếu đặt thanh nam châm trên đường sắt xe lữa
Thì hai trái tim sẽ như thế nào ?
có hút nhau không ?
Khi con tàu tình yêu chuyển đông
Hai tray tim như hai đường sắt
Sẽ không còn bơ vơ cô đơn trong sương gió
Tình cảm và tình yêu cần gì để hai trái tim...?
Tuyệt vọng hay hy vọng..?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Yêu em
Yêu em tháng tháng ngày ngày
Chiều rơi đêm xuống miệt mài nhớ thương
Si tình ngây ngất yêu đương
Đam mê lãng mạn sầu vương tim buồn
Yêu em thơ thẩn chiều buông
Hôn mê niềm nhớ ôm buồn ngẩn ngơ
Ngất ngư hình bóng mộng mơ
Tương tư dệt mối tình thơ ảo huyền
Yêu em lạc lối đi tìm
Lang thang lảng mạn muộn phiền buồng tim
Thương thương nhớ nhớ dại điên
Lâng lâng mộng mị ngả nghiêng cuộc đời
Yêu em say tỉnh bồi hồi
Cơn say tình ái rã rời chiêm bao
Mơ màng giấc mộng bên nhau
Ru tình yêu dấu xanh xao cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Nhớ
Bờ rủ chết thuyền yêu rời bến
Sông lửng lờ nỗi nhớ lang thang
Chiều lạc loài hoàng hôn ngả bóng
Dòng sông buồn hoang vắng mênh mang
Tim ngất ngây tình si lưu luyến
Hình bóng người ám ảnh lê thê
Ru thương yêu thẫn thờ ngày tháng
Chừ lỡ làng ngây ngất hôn mê
Em chợt đến tan như bọt sóng
Biển tương tư rã rượi hình hài
Dư ảnh yêu đam mê thấp thoáng
Tim ngục tù rủ mục chưa phai
Hồn lâng lâng nhớ em dai dẳng
ủ yêu đương thương kỷ niệm xưa
Đời rong rêu tình đợi biển chờ
Buồn mênh mông sao giăng trời nhớ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Tuyệt vọng
Ngô Thiên Tú
Trời bỗng đổ mưa tuôn
lang thang dưới mưa chiều
Thấm ướt tim tình si
Từng giọt nước mưa buồn
Trời bao phủ sương mù
Che lấp ngõ buồng tim
Tương tư bóng người tình
Lòng thương nhớ đảo điên
Trời giăng tuyết mênh mông
Lê thê đia đàng tình
Người rời bến sang sông
Băng giá ngập tâm hồn
Trời bảo nổi mưa giông
Tim giẩy chết đọa đày
Cuốn lấp một hình hài
Vào hố sâu tình ái
Còn gì để mà mơ
Ru niềm đau rủ mục
Ôm ấp mối tình hờ
Rong rêu ngày tháng hạ
Sầu hấp hối buồng tim
Yêu đắm đuối hôn mê
Bóng người như ám ảnh
Làm sao đời bình yên
Như động đất tâm hồn
Buồn rạn nứt trái tim
Ta thấy trời ngả nghiêng
Trong men say tuyệt vọng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Tim còn đập
Ngô Thiên Tú
Làm sao ngăn cản nỗi buồng tim
Đừng rung đừng đập mãi si tình
Đừng mê đừng cảm một bóng hình
Đan buồn lãng mạn giữa đêm mưa
Làm sao ngăn cản chuyện con tim
Không thương không nhớ một mối tình
Không say không biết sầu thơ thẩn
Bềnh bồng lạc lõng nhịp đảo điên
Làm sao ngăn cản tim đừng yêu
Tương tư mơ mộng chuyện tình buồn
Xây lầu tình ái trên bãi cát
Chừng sóng cuốn rồi tim chẳng yên
Nếu không ngăn cản được con tim
Buông xuôi theo sóng nước mơ hồ
Lâng lâng rung động tình hư ảo
Đắm đuối rã rời nhịp hôn mê
Tim còn đập yêu em mài miệt
Dẫu sầu chất ngất đọng hồn hoang
Rong rêu phủ bám theo ngày tháng
Ru tình theo nhịp đập lang thang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Một bóng hình
Ngô Thiên Tú
Đắm đuối mê say một bóng hình
Lang thang trên mạng ngắm người tình
Si tình buồng tim như lạc lối
Quay đi trở lại một nẻo đường
Ngây ngất lòng ta như kẻ say
Ngỡ ngàng lơ lửng tựa áng mây
Tương tư thơ thẩn tim mền rủ
Bềnh bồng đắm đuối giữa trời mê
Hôn mê sa ngã nhớ mông mênh
Lỡ làng nghiệt ngã muốn tìm quên
Trời hỡi ! sao ngăn tim lãng mạn
Đừng thương đừng nhớ một mối tình
Buồn bã lòng ta vẫn đợi chờ
Từng đêm hờ hửng lạnh lùng trôi
Gởi tim du mục ru tình nhớ
Nghe sầu chất chứa địa đàng yêu
Tình nhân… ơi hởi ! ta đã yêu
Làm sao quên lãng bóng hình người
Làm sao không nhớ nhung tiền kiếp
Cho đời rủ mục phủ rong rêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.379
Từ: 24.09.2005
Trạng thái: offline
Bây giờ người ta thay tim được đó anh - đừng có ngần ngại cứ yêu chết bỏ đi nha anh hihihi
- Thanh Thanh Ngọc -
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1440 —
08.06.2006 14:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-06-18 23:35:43Ngô Thiên Tú>
Bây giờ người ta thay tim được đó anh - đừng có ngần ngại cứ yêu chết bỏ đi nha anh hihihi
Nếu thay tim được thì đở khồ quá Ngọc. Vậy thì NTT sẽ yêu cho miệt mài tình cỏ úa sướng thật phải không?
Nhưng trái tim giả có biết rung động và cảm xúc không? Nếu không thì thôi phải hạn chế rồi
Thà giử trái tim yếu đuối bệnh tương tư để biết mơ màng quyến rũ đam mê buồn rủ còn hơn là có trái tim mới mất hết những mơ màng của cuộc đời
Trái tim NTT này lãng mạn thơ văn nhưng yêu thì khác Ngọc à, chỉ một thôi trừ khi tình vỗ cánh bay.... sợ nhất là trái tim ngủ quên, im lặng và khô cằn như ssợi đá không rung động...Đã đến để rồi âm thầm lặng lẽ ra đi khi không còn biển sóng...
Thôi thì... Thì thôi...Trái tim vẫn cô đơn lang thang theo biển tình bềnh bồng...
Dù sao cũng cám ơn Ngọc đã ghé nhà thăm NTT, nhà trống vắng cô đơn được Ngọc viếng thăm thì còn gì sung sướng bằng mà Ngọc vẫn là khách quý lại là người...Vái trời mưa cho Ngọc ở lại lâu hơn chút nữa mà không biết trời...
Chúc vui
NTT
★
★
★
★
★
0