2.966 trả lời, 250.578 lượt xem —
Trang 50 / 99
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1471 —
25.07.2006 00:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-25 00:24:24Ngô Thiên Tú>
Em ra đi
Ngô Thiên Tú
Em ra đi mùa thu tàn héo úa
Chiếc lá khô run rẩy rụng xuống thềm
biệt ly tình dòng sông đêm liễu rủ
Đứng nhìn theo mưa phủ ướt hình hài
Em ra đi con đường xưa hoang vắng
Thiếu dấu chân hình bóng cũ trong đời
Mưa chẵng rơi vì thiếu người đứng ngắm
Chiều lại chiều buồn gió nhớ tóc mây
Em ra đi đời anh lên cơn sốt
Đêm chiêm bao tim giẫy chết đọa đày
Buồn u hoài anh tỉnh giấc mơ hoang
Làm sao quên hồn xanh xao rủ mục
Thôi thì thôi chỉ còn là kỷ niệm
ôm thương yêu đêm thức giấc ngỡ ngàng
Ru tâm hồn lỡ làng trong dạ tưởng
Nhớ nhung em chờ đợi mộng du về
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Vĩnh biệt 3
Ngô Thiên Tú
Vĩnh biệt tình trời buồn giăng mưa lũ
Nhỏ vào tim từng giọt nước thẫn thờ
Chiều hoàng hôn ngẫn ngơ như liễu rủ
Phủ buồng tim nghiêng ngả vạn cổ sầu
Bước lang thang theo ngõ về phố cũ
Hình bóng em chờn chập mãi chạy dài
Còn yêu em tim mênh mang ngư ngất
Lãng quên tình hồn giẫy chết hôn mê
Đêm qua đêm bóng hình em ám ảnh
Đọa đày tim mê sảng sốt chiêm bao
Theo tháng ngày hồn xanh xao rủ mục
Giết niềm tin tù ngục chẳng bến bờ
Xa nhau rồi sao tim còn xao xuyến
giả từ yêu lòng lưu luyến không yên
Giết tình em trái tim buồn hấp hối
Giăng tâm hốn rủ lối mộng cuồng si
Em yêu ơi… thì thôi đành vĩnh biệt
Đời không thương nên đôi ngã chia lìa
Dù xa nhau nhưng tim không ngăn cách
ở trong hồn như ta mãi gần nhau
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Thơ người
Ngô Thiên Tú
ướt hồn ta ngững vần thơ liễu rủ
Nghe lâng lâng bao cảm xúc mơ hồ
Tình của người hay phiên khúc đời ta
Tim hôn mê phủ xuyến xao buồn bã
Thấm rung động ru hồn theo thơ ấy
Nghe lạc loài thơ thẫn phủ buồng tim
Rung nhức nhối từng lời thơ sầu thãm
Buồn lê thê quên lãng lối đi về
Ta đắm đuối say thơ người khờ khạo
Tình của nàng ôi cảm sốt mê man
Tim cuồng si lang thang không bến đổ
Ngắm hồn nàng nén ngào nghẹn sầu dâng
Cảm động lắm đời ta như đi lạc
Nàng là ai ta ngớ ngẩn tim rồi
Viết nữa đi ta ngậm ngùi thèm khát
Đọc thơ người hồn nghiêng ngả không yên
Ta ngư ngất ru tâm hồn lãng mạn
Say men thơ mê sảng mộng du đời
Sầu ngập hồn hòa nhịp tiếng mưa rơi
Nhỏ vào tim từng giọt buồn lặng lẽ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1474 —
19.07.2006 18:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-19 18:11:45Ngô Thiên Tú>
Vẫn còn
Ngô Thiên Tú
Vẫn còn bóng hình ai
Trong con tim mù lòa
Đêm từng đêm mù sương
Người u buồn đau thương
Vẩn còn tiếng dế rên
Trong đêm thu thật buồn
Như là tiếng thở than
Khi tình duyên lỡ làng
Vẫn còn một ánh trăng
Ru màn đêm chập chờn
Lấp lánh bóng tình nhân
Tim mê sảng lâng lâng
Vẩn còn tiếng chim vang
Trong hoàng hôn chiều tàn
Gọi người thương ngỡ ngàng
Nghe nhức hồn tình ơi
Vẫn còn dấu chân in
Trên bờ cát miệt mài
Đi tìm…đi tìm ai
chiếc bóng đơn lạc loài
Vẫn còn khu rừng đông
Không lá khua thì thầm
Thú say tình về đâu
rừng lạnh lùng bơ vơ
Vẫn còn một dòng sông
Mênh mang trong sương mờ
Sao thuyền chẳng về neo
Bến đợi chờ cô liêu
Vẫn còn cánh vạc bay
Trên biển đêm một mình
Không buồm vạc thẫn thơ
Bay lững lơ tội tình
Vẫn còn một người say
Giết tim một chuyện tình
Thấm hồn men rượu cay
Người lãng quên mình rồi
Vẫn còn một người điên
Hình như bị đoạ đày
Nhớ thương ai ngục tù
Khi tình bỏ người đi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1475 —
20.07.2006 09:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-20 09:37:50Ngô Thiên Tú>
Tình em
Ngô Thiên Tú
Làm sao biết trái tim em lãng mạn
Chút cuồng si chút lại muốn rời xa
Tình hởi tình chỉ là thoáng mơ qua
Đừng yêu nữa cho hồn đau tim lạc
Em bởn đùa ru anh vào sa mạc
rát buồng tim cháy bỏng cả hình hài
Bước lang thang lê thê theo triền cát
Buồn u hoài thiêu đốt địa đàng yêu
Làm sao biết tình yêu là hư ảo
phủ buồng tim phiền não không bờ
Trôi phiêu lưu không bến đổ mù khơi
Chừng nhận diện ôm niềm đau tuyệt vọng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1476 —
21.07.2006 23:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-21 23:59:27Ngô Thiên Tú>
Thiếu tình
Ngô Thiên Tú
Thiếu tình
Mượn ánh trăng đêm
Gởi thương gởi nhớ
Mông mênh đến người
Thiếu tình
Mượn ánh mắt em
Mơ mơ mộng mộng
Say quên lãng buồn
Thiều tình
mượn một vòng tay
Lâng lâng cảm giác
Hay hay vào hồn
Thiếu tình
Mượn núi nượn đồi
Ru đời phiền muộn
lang thang dáng chiều
Thiếu tình
mượn một dòng sông
thả thuyền du mục
theo dòng nước trôi
Thiếu tình
mượn ánh nến lay
Long lanh lấp lánh
làm nhân chứng buồn
Thiếu tình
mượn bóng thiêu thân
giết mình bên ánh
đèn đêm dật dờ
Thiếu tình
Nhìn xác lá rơi
gởi đời đau khổ
về nơi cuồi trời
Thiếu Tình
ngắm hạt mưa buông
nghe buồn day dứt
như mưa trong hồn
Thiếu tình
nhìn ánh sao trời
Nghe buồn le lói
sao nào là tôi
Thiếu tình
ngắm áng mây trôi
Nghe tình phiêu lãng
Xa xôi không về
Thiếu tình
nhìn cánh lục bình
thương cho thân phận
bập bềnh ly hương
Thiếu tình
Về dưới mù sương
Lạc loài kiếp sống
đau thương rã rời
Thiếu tình
mượn biển sóng khơi
vổ làn bọt sóng
chơi vơi vào hồn
Thiếu tình
Mượn một con tim
Âp ôm niền nhớ
đảo điên si tình
Thiếu tình
Mươn một tình nhân
Lạnh lùng hờ hửng
Giết đời mộng mơ
Thiếu tình
Mươn bải cát hoang
viết tên tình nhớ
buồn lan ngập hồn
Thiếu tình
mượn rượu đắng cay
Quên đời không
nhớ cả mình là ai
Thiếu tình
Mượn một mùa đông
phủ hình hài lạnh
run run giữa chiều
Thiếu tình
mượn một nghĩa trang
ru đời cô độc
Ngủ yên không buồn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1477 —
22.07.2006 09:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-22 13:47:06Ngô Thiên Tú>
[size=4]Đừng yêu tôi
Ngô Thiên Tú
Đừng yêu tôi, xin đừng yêu tôi nữa
Vì tim tôi đã thấm máu lạnh lùng
Bao kỷ niệm dấu yêu như tan biến
Theo thời gian mù mịt nhạt phai rồi
Ôm niềm đau lang thang theo biển vắng
Hồn đoạ đày theo nhịp bước chân hoang
Vẻ hình em ngỡ ngàng bờ bải cát
Sóng vô tình cuốn mất bóng hình quen
Dù lâng lâng bến thương bờ xao xuyến
thuyền đi rồi còn gì nữa sông ơi
Đêm từng đêm giết tim đau lưu luyến
Lòng mênh mang trong lối vắng sông sầu
Tình lỡ làng không còn yêu em nữa
Đày đọa tim tôi nhận lấy cực hình
Chừ bây giờ hình như được bình yên
Thoát ngục tù yêu thương không rủ mục
Đừng em ơi xin đừng yêu tôi nữa
Hành hạ đời nhức nhối lắm tình ơi
Một lần thôi trái tim bong rỉ màu
Sầu phủ hồn buồn giẫy chết khôn nguôi
Tim chai đá giết rồi hồn lãng mạn
Địa đàng yêu bao vết nứt còn ghi
Không cảm xúc không còn rung khoái lạc
Như ngày nào đã phiêu bạt yêu em
Hãy xa tôi như ngày xưa em đã
Đừng gần tôi lây cảm giác điên rồ
Mất trí rồi tôi chẳng nhớ em đâu
Hình ảnh ấy chôn sâu vào dĩ vàng
Đừng em ơi, van em thêm lần nữa
Đừng yêu tôi đừng hò hẹn ngày mai
Yêu thương gì chỉ làm khổ đời thôi
một lần yêu đớn đau sầu thiên cổ
Đừng nghe em chia tay là đã hết
Để tôi yên tìm lại cuộc đời mình
Không ngất ngư đưa tiễn một người tình
ôm niềm đau cô đơn không lối thoát
Đừng em ơi xin em một lần chót
Xa tôi đi như xa một tội đồ
lưu đày tim lên hải đảo thất tình
Sống đơn độc theo tháng ngày buồn bã
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Giết kỷ niệm
Ngô Thiên Tú
Ta thử tim một lần tình yêu ấy…
Không gặp sao chẳng nhung nhớ như xưa
Đọc thơ người tim chẳng nhói đong đưa
Thì có lẻ ta không còn yêu nữa
Ta ôm đàn ru hồn theo bản nhạc
Hết thất tình ta trở lại là ta
Buồn hay vui theo điệu chải âm rời
Tim run run thì thầm buông tiếng hát
Ta đốt hết bao bài thơ tình viết
Nén hồn đau ta cố lãng quên người
Đổ cho cạn rượu tình còn sót lại
Nghe tim buồn là lạ muốn đi hoang
Bước lang thang theo biển chiều lịm tắt
Xóa tên người ta đã khắc trên cây
Đùa với sóng bàn chân hoang ướt đẫm
Tan biến rồi dấu vết địa đàng si
Ta huýt gió một bài ca quen thuôc
Ngắm ngọn đồi bao phủ bời mưa giăng
Từng hạt rơi lâng lâng làm xao xuyến
Bóng tình nhân lưu luyến bỗng hiện về
Trả lại người mối tình ta trộm mượn
Van xin tim đừng vay nữa tim ơi…
Giết trái tim giết luôn cả tâm hồn
Đau khổ lắm cuộc đời như tù ngục
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1479 —
23.07.2006 10:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-23 10:31:38Ngô Thiên Tú>
Tắm nắng
Ngô thiên Tú
Nóng quá nàng khỏa thân phơi nắng
lả lơi quyến rũ khách đa tình
Ngập ngừng đắm đuối say sưa ngắm
Ngơ ngác hôn mê một bóng hình
Đẹp lắm làn da trắng mịn màng
Si tình ánh nắng chói long lanh
lấp che ôm ấp người tình mộng
Sưởi ấm thịt da đỏ ửng hồng
Đam mê tình nắng nàng nằm im
Du dương lơ lẳng chẳng thẹn thùng
Nhắm mắt thả mình bên biển vắng
Mặc tình chàng nắng ngất ngư hôn
Ô hay ! ánh nắng chiều nay lạ
Mê bóng giai nhân chẳng chịu tàn
Luỵ tình lãng mạn không chịu tắt
Đêm rồi mà vẫn chói chang chang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1480 —
25.07.2006 00:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-25 00:22:37Ngô Thiên Tú>
Nàng Biển
Ngô Thiên Tú
Đắm đuối mê say ta ngắm nàng
Lẳng lơ đôi mắt giữa trùng khơi
Long lanh bàng bạc theo ánh nắng
Mơ màng lơi lả nước chơi vơi
Lãng mạn nàng ru ta vào mộng
Bềnh bồng gợn sóng như tóc lay
Nhẹ nhàng êm ả say mặt nước
Đa tình từng sợi ướt bờ vai
Dáng liễu trang đài tương tư ai
Chiều nay buồn bã rủ hình hài
Cô đơn lặng lẽ lâng lâng nhớ
Không còn hờn dỗi dậy sóng to
Hoàng hôn âm thầm buông sắc tím
ánh mắt đam mê ta ngắm nàng
Thẹn thùng bỡ ngỡ nàng ửng đỏ
Má hồng e ấp cã trời mơ
Càng nhìn hồn ta càng ngây ngất
Nàng biển của ta đẹp lạ lùng
Hôn mê tim ta đầy bọt sóng
Yêu nàng nghe rung đông biển ơi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1481 —
25.07.2006 00:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-25 00:35:06Ngô Thiên Tú>
Viết nữa đi em
Ngô Thiên Tú
Viết nữa đi em một bài thơ liễu rủ
Ru tim anh sầu phủ bước lâng lâng
Gọi đi em tìm nhau trong đêm vắng
Sao đầy trời lại thiếu một tình nhân
Đừng em ơi chớ bi quan chán nản
Phủ hồn anh giá lạnh địa đàng yêu
Đến bên em mà sao em không biết
Bằng hình hài chiếc bóng tựa đêm sầu
Còn yêu nhau đừng cho tim lưu lạc
Đừng dỗi hờn khi chẳng đến cùng em
Nhớ thương em nhưng đành thôi giấu kín
Giết buồng tim giết luôn cả tình mình
Viết đi em anh đợi chờ nghiệt ngả
Chuyện tim em hay điệp khúc đời anh
Hồn đớn đau hay lâng lâng rung động
Lãng quên rồi hay còn đợi chờ nhau
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1482 —
27.07.2006 01:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-27 02:01:13Ngô Thiên Tú>
Cho người tình cũ 1
Ngô Thiên Tú
Tim rung động nghe lời người tình cũ
Gọi tên mình tha thiết như ngày xưa
Lòng lâng lâng theo tiếng gọi thầm thì
Tình tao ngộ sau bao ngày ly biệt
Trời buông mưa hình như là cảm xúc
Mưa trong tim ướt ngập cã tâm hồn
Một mối tình biền biệt lạc mất nhau
Giờ sống lại bao buồn vui thưở ấy
Đừng xa nhau cho dù em hờn dỗi
Dẫu giận hờn chớ hờ hững em ơi
Một lần thôi đừng giết tim lần nữa
đày đọa hồn rủ mục tháng ngày trôi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1483 —
27.07.2006 02:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-27 02:23:10Ngô Thiên Tú>
Cho người tình cũ 2
Ngô Thiên Tú
Cũng lâng lâng như người xưa trở lại
Khi đọc thơ ta thấy lại bóng người
Dù lạc nhau biền biệt đã lâu rồi
Mà hình như tình kia chưa phai nhạt
Ta chờ đợi em lạnh lùng ngày tháng
Ngỡ xa nhau tình đã lãng quên tình
Giờ gặp lại nghe tim như thấp thoáng
Mối tình kia còn nghẹn tủi trong hồn
Ta đi hoang mừng cho em hạnh phúc
Dù buồng tim đau nhức chẳng muốn rời
Em hững hờ chẳng một tiếng chia tay
Nén thương đau ta thành tên bại trận
Vẫn là ta của ngày xa xưa ấy
Vẫn âm thầm chấp nhận mọi khổ đau
Không trách ai không ganh tị bao giờ
Buồn ôm mang chúc em tròn mộng ước
Chắc em hiểu lòng ta hơn ai hết
Muốn hy sinh cho em được vẹn tình
Sao vậy em đừng làm cho ai khổ
Yêu em rồi người ấy sẽ ra sao ?
Ta lang thang du mục bước chân buồn
Tìm một người sao tim vẫn lẻ loi
Chán cuộc đời tình chỉ là hư ảo
Muốn bình yên nên im lặng miệt mài
Mặc ai vui ta cô đơn chiếc bóng
Ru đời buồn bằng những áng thơ say
Ta đơn lẻ âm thầm bên góc phố
Sống hẩm hiu trong buồn bã cuộc đời
Tim như ngừng đập ta nghe em gọi
Hồn ta run trong cảm xúc ngậm ngùi
Muốn đến mà nghe mặn đắng buống tim
Tình gọi tình sao tim ta hấp hối
Đôi khi không hiểu ta là ta nữa
Hồn lạc đâu mà thể xác nơi này
Mâu thuẩn lắm ta không cần ai hiểu
Chỉ chính mình mới hiểu được mình thôi
Hiểu không em những gì anh muốn gởi
Nếu không thì hãy nhìn mặt nước xưa
Sóng lăn tăn khua mặt hồ yên lặng
Viên sỏi nào em đã ném vào tim……!?!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Dòng sông ấy
Ngô Thiên Tú
Dòng sông ấy đêm nay
Muộn phiền trong hờ hững
Thuyền buông neo lơ lửng ngủ ru buồn
Loài rong rêu thẩn thờ
mơ màng không lay động
nằm êm êm im lặng rủ u hoài
Dòng sông ấy đêm nay
Lạnh lùng trong hoang vắng
Hai bên bờ không sóng duỗi khô khan
Dòng sông ấy đêm nay
Dỗi hờn như liễu rủ
Thuyền đa tình ấp ủ nỗi cô đơn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1485 —
01.08.2006 23:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-02 00:04:33Ngô Thiên Tú>
Tình yêu của Mẹ
Ngô Thiên Tú
Tình yêu của Mẹ
Là dòng sữa tươi
Nuôi con thành người
Từng ngày từng đêm
Tình yêu của Mẹ
Là bài ca dao
Là tiếng võng buồn
Giữa chiều mưa buông
Tình yêu của Mẹ
Thì thầm trong đêm
Như biển trùng dương
Dạt dào mông mênh
Tình yêu của Mẹ
Là chén cơm đầy
Là chiếc chăn ấm
Khi trời lập đông
Tình yêu của Mẹ
Là tiếng mưa dột
là cây mía ngọt
Dỗ dành con đau
Tình yêu của Mẹ
Là chiếc áo mới
Mẹ thì áo phai
Bạc màu vá vai
Tình yêu của Mẹ
Là giọt lệ buồn
Như trời mưa tuôn
Khi con nguy khốn
Tình yêu của Mẹ
Là cả cuộc đời
Là cả phận người
âm thầm hy sinh
Tình yêu của Mẹ
Ngậm ngùi không tên
Tình yêu của Mẹ
Nghẹn ngào trong tim
Hỡi ai còn Mẹ...?
Có nghĩ gì không...?
Hỏi ai mất Mẹ...?
Có nhớ gì không...?
Có nghĩ gì không...?
Tình yêu của Mẹ...
có nhớ gì không...?
Tình yêu của Mẹ...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1486 —
29.07.2006 12:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-29 12:47:28Ngô Thiên Tú>
Chiều buông lá xếp
Ngô Thiên Tú
Mỗi chiều buông nàng xếp mình e thẹn
Rủ hình hài say mộng mị thâu đêm
Mặc mưa giăng ướt đẩm cả dáng mềm
Từng giọt nước âm thầm ru lơi lả
Gió đa tình mênh mang tim lãng mạn
Nàng buông mình liễu rủ phất phơ bay
Chút xuyến xao thẫn thờ say gió thoảng
Khua thì thầm ngây ngất bóng liêu trai
Trăng tương tư ngắm dáng nàng đắm đuối
Rung động tim nàng ẩn hiện bóng hình
Dáng chập chờn mơ màng tình hư ảo
Lẳng lơ buồn phiền não bóng trăng sao
Như mộng du thẫn thơ trong giấc điệp
Nàng u hoài xếp lá rủ tình si
Ngẫn ngơ mơ gió trăng mê dáng ngọc
Gìữa đêm buồn rung động lá lung lay
Thoáng lâng lâng ngắm nàng lan cảm xúc
Nghe xuyến xao quyến rủ tâm hồn buồn
Từng chiều buông nhìn bóng nàng xếp lá
Ta dại khờ nghe là lạ buồng tim
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1487 —
30.07.2006 11:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-30 11:05:35Ngô Thiên Tú>
Sao em không là
Ngô Thiên Tú
Sao em không là nắng
Làm ấm áp đời anh
Bằng ánh mắt long lanh
Trong những chiều hoang vắng
Sao em không là sóng
Lùa bọt tình và bờ
Mà anh mãi đợi chờ
Miệt mài theo ngày tháng
Sao em không là mưa
Làm thấm ướt cỏ cây
Những giọt nước mê say
Ðang u buồn héo úa
Sao em không là nhạc
Bằng những nốt du dương
Ru vào anh yêu thương
Quên phiền muộn cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Lãng mạn 2
Ngô thiên Tú
Đời mộng mị trong mỗi lần em đến
Nghe rã rời ngây ngất ở buồng tim
Những đam mê không tên làm xao xuyến
Dù một lần lưu luyến mãi không quên
Em hãy đến và đi đừng hò hẹn
Như mưa chiều vội vã rớt rồi tan
Cho tim buồn nhung nhớ mãi lang thang
Tình lãng mạn mê man còn vương vấn
Hồn lâng lâng trong mỗi lần em đến
Đời lạc loài vào thế giới đam mê
Say men tình tim rung động lê thê
Dù thoáng chốc rồi lạc nhau biền biệt
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Cho tôi 9
Ngô Thiên Tú
Cho đời
Làm kiếp con người
Xin đừng lạm chử
Dùng thơ khích người
Xin đừng
gây cảnh chiến tranh
Thắng bại không thấy
Mất vui Web mình
Tình thân
vui vẻ ôn hoà
Đừng làm dã thú
Suốt đời cắn nhau
Là người
xin có tâm hồn
Đừng đem phiền muộn
đổ vào trong tim
Khuyên ai
hãy tự trọng mình
Trọng nhân trọng nghĩa
Trong người như ta
Chớ xem
Mình kẻ tử quân
Còn người là Nguỵ
hay là sở vương
Cuộc đời
ai cũng như ai
Tự Do bình đẳng
Đừng nên mỉa người
Xin cho
lối thoát con người
Cho trang web được
Vui đời bạn ơi
Dậy chi
Sóng gió bảo bùng
Hay gì ngậm máu
phun người bạn thương
Giả câm
không muốn hơn thua
Giả đui không muốn
thấy người chửi ai
Nhưng mà
buồn quá lo toan
Vô tình khách đọc
Họ cười thơ văn
Thôi thì
xin bạn làm ơn
Đừng nên gây cảnh
chiến tranh web mình
Cầu xin
trời hộ bình yên
Để người đọc đở
chán chường Thơ- Văn
Sorry VN Thư Quán .NTT post bài này
Nếu thấy không phù hợp thì Nhờ BBT xóa bỏ
Mơ ước mọi người trong trang Web thông cảm nhau
Ngoài những bạn làm thơ và viết văn trong Web mình hãy còn Đọc giả nữa….
Người ta thích đọc thơ văn chớ không ai muốn vào đây đọc những….Mong bạn hiểu
NTT
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1490 —
01.08.2006 23:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-02 00:06:39Ngô Thiên Tú>
Người đi về đâu
Ngô Thiên Tú
Người đi về đâu
Giữa chiều đông buồn
Lạnh lùng giá băng
Trong trời tuyết buông
Người đi âm thầm
Một mình lang thang
Bên bờ biển hoang
Còn dấu chân in
Người đi về đâu
chiếc bóng lạc loài
Lê thê miệt mài
Giữa đời bão giông
Người đi người đi
Lẻ loi phận người
Chiều lại qua chiều
Gió mây ngậm ngùi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1491 —
01.08.2006 23:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-02 00:05:50Ngô Thiên Tú>
Sao chẳng quay về
Ngô Thiên Tú
Người đi về đâu ?
Sao chẳng quay về
Thăm rừng núi sâu
Trong chiều mưa ngâu
Người đi về đâu ?
Sao chẳng quay về
Lên đồi hoang vu
Khi trời sang thu
Người đi về đâu ?
Sao chẳng quay về
Ru thung lũng buồn
Giá lạnh tuyết buông
Người đi về đâu ?
Sao chẳng quay về
Qua dòng sông mơ
Bềnh bồng bơ vơ
Người đi về đâu ?
Sao chẳng quay về
Mõi mòn bóng ai
Ðợi chờ đêm nay
Người đi về đâu ?
Sao chẳng quay về
Lẳng lờ ánh trăng
Miệt mài bâng khuâng
Người đi về đâu ?
Sao chẳng quay về
Biển vẫn âm thầm
Chờ in dấu chân
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Nước mắt 2
Ngô Thiên Tú
ướt hồn anh những dòng nước mắt
Xót buồng tim đau nhức khôn cùng
Sầu thẫn thờ thao thức suốt đêm
Thương em lắm hôn mê tình nhớ
Nhìn lệ buông hồn anh run rẫy
Nhói tim đau từng giọt lệ buồn
Yêu em quá ước gì có cánh
Hôn lệ tuôn cho đở ngậm ngùi
Đừng rơi lệ hồn anh giẩy chết
Buồn đảo điên mắt bỗng nóng bừng
Làm sao ngăn giọt buồn nhỏ giọt
ướt môi em thấm ngập tim mình
Lòng hối hận nhìn em buồn bã
Nói đi em anh chẳng hiểu gì
Đừng dỗi hờn mắt ướt tình ơi
Nhìn anh đi rồi em sẽ rõ
Muốn ôm em ru buồn hờn dỗi
Vòng tay mơ dáng ngọc xa vời
Nhìn mắt em hồn như lạc ngõ
lệ tủi hờn đừng nhỏ nữa em
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Sông chờ thuyền
Ngô Thiên Tú
Sông rũ chết thuyền yêu rời bến
Bờ nhớ nhung ủ rủ mơ màng
Chiều hoàng hôn ngỡ ngàng ly biệt
Dòng sông buồn mài miệt mênh mang
Bến hôn mê nhớ nhung tha thiết
Bóng dáng thuyền da diết trong tim
Thuyền xa rồi bến vắng cô đơn
Sầu tương tư ngả nghiêng chờ đợi
Từng con nước lang thang thấp thoáng
Sông bơ vơ rủ rượi hình hài
Buồn u hoài lê thê sóng nước
Thuyền nơi nào còn nhớ bến không ?
Bờ nhớ thuyền rong rêu cỏ úa
Sầu mênh mông mộng ước lỡ làng
Thuyền không về dòng nước lững lơ
Rủ yên đương thẫn thơ buồn bã
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1494 —
03.08.2006 19:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-04 09:28:41Ngô Thiên Tú>
Lời cho em
Ngô Thiên Tú
Làm sao đợi khi người say tình mới
ôm buồn tim hấp hối tuyệt vọng chờ
Nhớ rả rời rủ chết cỏi hồn yêu
Tìm quên lãng ôm buồng tim rỉ máu
Đêm qua đêm giết tình men rượu đắng
Thấm cuõc đời ta hiểu nghĩa tình yêu
Bước đi hoang trong những đêm mưa lạnh
Quên bóng người ta chẳng phải là ta
Đã hết rồi đừng đọa đày ta nữa
Cơn bão tình đã cướp mất hồn mơ
Còn lại gì trái tim mù chai đá
Sợ tình yêu sợ men đắng rượu tình
Tim tượng đá khô cằn rung cảm xúc
Chán cuộc đời ta lạc lõng bơ vơ
Đừng yêu người để mình thành cô độc
Bi quan đời sầu hận địa đàng yêu
Làm sao ngăn buồng tim yêu lãng mạn
Hay sa ngã dễ rung động huơng tình
Mâu thuẩn lắm ta muốn tim ngừng đập
Đừng thì thầm theo nhịp điệu đam mê
Ta là ta trong những đêm buồn bã
Buông thỏng tim để ru lại cuộc đời
Yêu dã man cho dù mai ly biệt
Đa tình rồi ta không biết ngày mai
Ta không chờ tình ơi xin người hiểu
Đừng ép ta chung thủy mối tình hờ
Người say tình còn ta là cỏ úa
Hẫm hiu đời trong nghĩa địa thờ ơ
Tìm tri kỷ ta thành tên du mục
Đi lang lang theo bóng ánh trăng mờ
Thuyền lãng du không có một bến bờ
Trôi phiêu bạt theo dòng con nước cuốn
Buồn không em khi ta lìa bến mộng
Nếu yêu ta xin hãy hiểu đời ta
Nói đi em, mà thôi em đừng nói
Để ta đi đừng lưu luyến tình buồn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1495 —
04.08.2006 09:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-04 09:29:34Ngô Thiên Tú>
Tình chờ
Ngô Thiên Tú
Đọc thơ người hồn ta như cảm sốt
mối tình xưa như thấp thoáng trong hồn
Bóng hình người như lấp lánh buồng tim
Lòng day dứt mông mênh bao kỷ niệm
Gặp lại người ta nghe hồn đi lạc
Cũng người xưa cũng những áng thơ sầu
Ngỡ mộng du nhưng người còn đó
Ta còn đây sao xa cách miệt mài
Vẫn là ta của mối tình ngày cũ
Vẫn là sao trong những tối u sầu
Cô đơn chờ mà người hờ hững ngắm
Buồn cuộc đời ta lạc lối đi hoang
Xa bao ngày giờ bỗng nhiên gặp lại
Ta ngỡ ngàng nghe người gọi tình ơi
Tim ta run thẫn thờ như lạc lối
Nghe lâng lâng một cảm xúc sao trời
Đừng nghĩ vẫn lòng ta tơi tả lắm
Chán tình yêu hư ảo đến rồi đi
Còn lại gì trái tim buồn hấp hối
Nếu còn yêu ta chờ đợi người về
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Em nơi nào
Ngô Thiên Tú
Lăn theo chuyến xe chiều
Tôi tiễn người ra đi
Dường như trời bảo nổi
Lệ ngập ướt môi hồng
Từng giọt buông thầm thì
Bềnh bồng trên bờ mi
Tôi nghe lòng tơi tả
Buồn mênh mông tâm hồn
ánh mắt em thật buồn
Tôi như người ngẫn ngơ
Tim dâng sầu lê thê
Đứng thẫn thơ giữa chiều
Mắt lưu luyến không rời
Môi ngập ngừng hôn em
Tim giẫy chết đọa đày
Theo bóng tình mờ xa
Người yêu tôi đâu rồi
rủ hình hài bơ vơ
Tôi như pho tượng chiều
Tim u hoài dõi theo
Nhớ xanh xao ngục tù
Tôi ngỡ ngàng chiêm bao
Em ơi ! em nơi nào
Đừng để mình mất nhau
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1497 —
04.08.2006 19:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-04 19:49:29Ngô Thiên Tú>
Nhớ em 5
Ngô Thiên Tú
Trời hôm nay sao buồn như lá úa
Nhớ thương em cây cỏ rủ héo tàn
Chiều lẳng lơ hoàng hôn sầu như ngủ
Mưa đầy trời bao phủ trái tim côi
Ngắm mưa giăng lang thang hồn lưu lạc
Theo tiếng mưa từng hạt nhỏ thầm thì
Một mối tình lưu luyến chưa nhạt phai
Còn lấp lánh trong tim say nhung nhớ
Chiều lại chiều yêu em buồn da diết
Tim mênh mang tha thiết một bóng hình
Mưa lả lơi đọa đày tim tù ngục
Cảm sốt tình tiền kiếp nhớ dã man
Nhớ thương em ôm tương tư rời rã
Ru tình si buồn bã mộng liêu trai
Đêm qua đêm hồn chiêm bao du mộng
Hôn mê tình đời nghiệt ngả xanh xao
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1498 —
07.08.2006 14:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-07 14:27:21Ngô Thiên Tú>
Cánh bướm
Ngô Thiên Tú
Đam mê hoa
bướm phất phơ muốn đậu
Hoa hửng hờ
lẵng lặng khép buồng tim
Bướm ngỡ ngàng
bay lơi lả ngả nghiêng
lang thang chiếc bóng
giữa chiều hoàng hôn
Si tình hoa
bướm thẫn thờ quanh quẩn
Bay chập chờn
thấp thoáng cánh mê say
Như tỏ tình
ngây ngất đã yêu ai
Hoa lơ đãng
cho bướm buồn tuyệt vọng
Ngất ngư hồn
cánh bướm bay lả tả
Bên hoa xinh
có bướm khác đậu rồi
âm thầm lặng lẽ
bướm bay buồn bã
Lạc loài lơ lửng
mênh mang nỗi sầu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1499 —
09.08.2006 02:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-09 02:23:48Ngô Thiên Tú>
Nói với em
Ngô Thiên Tú
Trái tim như thì thầm
Lời yêu em tha thiết
Mà sao môi nghẹn tủi
không tỏ được ân tình
Nén ngăn tim lãng mạn
Nghe hồn như run rẩy
Hình như tim hấp hối
Theo nhịp đập đọa đày
Anh đã yêu em rồi
Vì sao không muốn nói
Cho lòng đau day dứt
Ôi nhân thế cuộc đời
Thà ôm kín tình buồn
Cho em tròn mơ ước
Còn hơn là bày tỏ
Sẽ làm khổ một người
Thôi thì đành lưu đày
Trái tim lên hoang đảo
Hồn xuống vực hố sâu
Cho rủ rượi cuộc đời
Nếu em hiểu tình anh
Thì đừng nên bội ước
Hãy cất bước qua cầu
Cho tròn câu đạo nghĩa
Anh sẽ trốn tránh em
Cho em quên tình buồn
Cho em say bến mới
Mà quên lãng một người
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Nàng Trăng
Ngô Thiên Tú
Nàng trăng
lãng mạn
tắm sông
khoả thân
lơ lẳng
phất phơ
mơ màng
Đa tình
Dòng nước
ngất ngây
ôm nàng
ru mộng
lả lơi
dưới dòng
Đam mê
trăng ngả
trăng nghiêng
bềnh bồng
theo nước
thì thầm
yêu đương
★
★
★
★
★
0