2.966 trả lời, 250.578 lượt xem —
Trang 51 / 99
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Hòn sỏi
Ngô Thiên Tú
Ném hòn
sỏi nhỏ
vào sông
Vở làn
mặt nước
mênh mông
yên bình
Bao ngày
sông ngủ
bình yên
Bỗng nhiên
hòn sỏi
làm sông
chuyển đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Mưa tuôn
Ngô Thiên Tú
Mưa tuôn
vội vã
giữa trời
sao em
má đỏ
ửng hồng
tay che
Thì ra
tại chiếc
áo the
ngập ngừng
tôi cũng
ngại e
nhìn nàng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1503 —
12.08.2006 01:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-12 01:31:25Ngô Thiên Tú>
Lời trái tim
Ngô Thiên Tú
Van tim hãy ngủ bình yên
Đừng yêu đừng thức đảo điên si tình
Nhưng sao tim mãi bập bình
Ngất ngư ôm ấp bóng hình của ai
Dẳng dai chiếc bóng mê say
Đam mê ẩn hiện lung lay lửng lỡ
Đa tình thấp thoáng thẫn thờ
Lang thang lơ lửng mịt mờ vấn vương
Làm sao ngăn cản nhớ thương
Tương tư lãng mạn yêu đương một người
Hỏi tim mãi đập bồi hồi
âm thầm rung động không lời ngả nghiêng
Thôi thì hãy để trái tim
Mênh mang cảm xúc Lâng lâng cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Tri Kỷ buồng tim
Ngô Thiên Tú
Đâu rồi
tri kỷ buồng tim
Dẳng dai biền biệt
cho ta rủ buồn
Thẫn thờ
nỗi nhớ lênh đênh
Lê thê lảng mạn
đam mê bóng người
Nhớ người
tri kỷ dại điên
Cho tim rủ rượi
ngả nghiêng u hoài
Lâng lâng
ngây ngất tháng ngày
Cơn mê tình ái
miệt mài vấn vương
Tìm người
tri kỷ không tên
Lang thang phố núi
mông mênh ngã sầu
Lả lơi
tiếng sét ái tình
Bềnh bồng chớp tắt
bập bình trong tim
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1507 —
15.08.2006 14:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-20 11:52:10Ngô Thiên Tú>
Tôi nhớ
Ngô Thiên Tú
Tôi nhớ sông Sài gòn
Mơ màng nước mênh mang
Đêm thứ bảy bên nàng
Ngồi thì thầm mơ mộng
Tôi nhớ cánh hoa mai
Nàng hái đặt trên tay
Trông xinh xinh là lạ
Giữa đêm vắng vô tình
Tôi nhớ mắt nàng buồn
Nhìn tôi như hò hẹn
Và má nàng thèn thẹn
Trong nụ hôn tình cờ
Tôi nhớ làm sao quên
Mùi hương bay của tóc
Trên phố xá đèn mờ
Tôi hôn mê thơ thẩn
Tôi nhớ một lần về
Sài gòn đêm thứ bảy
Tôi nhớ một lần xa
Không một tiếng giả từ
Tôi đứng ở phi trường
Cô đơn trong chờ đợi
Nghe tim mình hấp hối
Nàng quên tôi thật rồi
Chuyến bay về xứ lạ
Trái tim tôi rũ buồn
Tình chỉ là hư ảo
Đừng thương nhớ để sầu
Tim nhớ nhung kỷ niệm
Trên suốt một chuyến bay
Hồn tôi lên cơn sốt
Khi hiểu trái tim nàng
Thôi thì thôi tình hỡi
Đừng đày đoạ tim tôi
Bằng vần thơ sầu thảm
Khi tim người quên rồi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Tóc mây
Ngô Thiên Tú
Tóc mây lơi lả vào tim
Sợi thương sợi nhớ ngả nghiêng lững lờ
ô hay sao gió hững hờ
Không lay cho tóc chập chờn bờ vai
Ấm thầm ánh nắng ban mai
Lung linh hôn nhẹ tóc mây liễu buồn
Đam mê tóc toả mùi hương
Mê say ánh nắng tương tư tóc dài
Thẫn thờ dáng ngọc trang đài
Thẹn thùng má ửng rủ hoài lòng ai
Ngất ngây suối tóc hay hay
Hình như ánh nắng lung lay tình rồi
Sao còn xa cách bồi hồi
Có nghe xao xuyến không người tóc mây
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1509 —
15.08.2006 14:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-17 14:14:09Ngô Thiên Tú>
Sợi tóc
Ngô Thiên Tú
Buồn chi mát tóc em buông
Sợi thương sợi nhớ rũ buồn bờ vai
Tình yêu như áng sương mai
Giăng giăng mờ ảo lung lay thẫn thờ
Ru tình em ép vào thơ
Bềnh bồng sợi tóc ngẩn ngơ tím chiều
ô hay chiếc lược buồn hiu
Ru buồn sa mạc muộn phiền trái tim
Hình như mưa đổ triền miên
Đam mê mưa bám ngã nghiêng tóc hờn
Giọt mưa lấp lánh chập chờn
Long lanh từng hạt lay hồn tình si
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Trăng buồn
Ngô Thiên Tú
Đêm qua ngắm ánh trăng mờ
Thấy trăng buồn bã ngẫn ngơ cỏi lòng
Trăng buông lơi lả xuống dòng
Sông đêm lất phất bềnh bồng buồng tim
Trăng ơi ! Đừng ngả đừng nghiêng
Cho hồn ta cũng đảo điên u hoài
Yêu trăng dáng rũ trang đài
Tim ta run rẩy miệt mài trăng ơi
Trăng buồn sông rũ bơ vơ
Hình như sông cũng chơi vơi Trăng buồn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Mông du 2
Ngô Thiên Tú
Mộng du đi em cùng anh vào hư ảo
Lãng quên mình quên cả chuyện thế gian
Tình mộng du ngây ngất mộng mê man
Ru tình yêu vào cơn say huyền hoặc
Mộng du đi chớ ngập ngừng run rẩy
Cho bờ môi phai nhạt dấu son hồng
Buông hình hài vào giấc điệp liêu trai
Âm vòng tay rả rời tình lãng mạn
Mộng du đi lả lơi tình rừng núi
Đẹp mơ màng bên dòng suối thần tiên
Có hoa xinh có trăng ngả ru tình
Phủ yêu đương hôn mê đời dã thú
Mộng du đi dìu tình vào mộng mị
Thẹn thùng chiều bẽn lẽn núi đồi hoang
Biển rong rêu rung động sóng thấm thì
Rủ bờ khô ướt sóng tình lơ đảng
Mộng du đi đa tình mưa lơ lẳng
Chuyện hoang đường thần thoại một tình yêu
Mưa lê thê ngư ngất cuộc tình trời
Đời sa ngã bềnh bồng tình du mục
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Đây nè
Ngô Thiên Tú
Đây nè
Hai chữ dễ thương
Nhớ ai
nhớ cả lời thương
Đây nè
Đây nè
cách núi ngăn sông
Sao tim
Còn mãi vấn vương
Đây nè
Đây nè
Còn nhớ hay quên
Thẫn thơ
ngớ ngẫn buồng tim
Đây nè
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1513 —
01.09.2006 15:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-01 15:58:04Ngô Thiên Tú>
Khung cửa sổ buồn
Ngô Thiên Tú
Ta xa nhau chiều thu
Đôi mắt thương thẫn thờ
Hôn mê nhìn mắt em
Tim lạc loài ngẩn ngơ
Trời giăng mưa thì thầm
Lệ bềnh bồng ướt mi
Em quay mặt dối tim
Anh ngập ngừng từ ly
Em rũ dáng liễu chiều
Bên khung cửa sổ buồn
Anh như pho tượng sầu
Đứng giữa trời mưa tuôn
Nén ngậm ngùi xót xa
mắt miệt mài tìm nhau
Anh hét như mưa gào
Rằng yêu em thiết tha
Môi em run nghẹn ngào
Ta nhìn nhau ngất ngư
Viết lên khung kính mờ
Em cũng còn yêu anh
mở khung cửa sổ buồn
Tình không còn cách ngăn
Vòng tay em ngậm ngùi
Lệ buồn thấm môi anh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1514 —
05.08.2006 14:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-06 12:59:44Ngô Thiên Tú>
Sóng nhớ tình 3
Ngô Thiên Tú
Làn sóng nhớ bềnh bồng theo gió biển
Lùa vào tim từng bọt nước si tình
Thấm bờ yêu sầu bập bình nghiêng ngả
ướt ngập hồn buồn điên đảo không tên
Sóng thì thầm lời yêu đương hò hẹn
Lạc trong đêm lơ lửng cánh vạc buồn
Gọi tình nhân vang vọng lại dư âm
Trên biển vắng mênh mông lời gió hú
Bước lang thang cát ru chân buồn bã
Bóng trăng mờ phủ bóng một người đi
Đời lạc lõng thương yêu ai dáng rủ
Biển nước ru thơ thẫn sóng nhớ tình
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1515 —
06.08.2006 12:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-06 12:59:04Ngô Thiên Tú>
Đôi mắt như thì thầm
Ngô Thiên Tú
Đôi mắt như thì thầm
Nhìn nhau trao nuối tiếc
Tình vẫn còn tha thiết
Sao vĩnh viễn biệt ly
Đôi mắt như thì thầm
Hồn tôi như thấm ướt
Dòng lệ mặn buông rơi
Nghèn nghẹn đọng trên môi
Đôi mắt như thì thầm
Còn yêu nhau đắm đuối
Ngậm ngùi lần gặp cuối
Rồi mãi mãi cách xa
Đôi mắt như thì thầm
Tim hãy còn lưu luyến
Sao đời nở ly tan
Cho tình mình lỡ làng
Đôi mắt như thì thầm
Mình yêu nhau da diết
Rong rêu sầu tiền kiếp
Khi mình chẳng còn nhau
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 305
Từ: 29.06.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Ngô Thiên Tú
Đôi mắt như thì thầm
Ngô Thiên Tú
Đôi mắt như thì thầm
Nhìn nhau trao nuối tiếc
Tình vẫn còn tha thiết
Sao vĩnh viễn biệt ly
Đôi mắt như thì thầm
Hồn tôi như thấm ướt
Dòng lệ mặn buông rơi
Nghèn nghẹn đọng trên môi
Đôi mắt như thì thầm
Còn yêu nhau đắm đuối
Ngậm ngùi lần gặp cuối
Rồi mãi mãi cách xa
Đôi mắt như thì thầm
Tim hãy còn lưu luyến
Sao đời nở ly tan
Cho tình mình lỡ làng
Đôi mắt như thì thầm
Mình yêu nhau da diết
Rong rêu sầu tiền kiếp
Khi mình chẳng còn nhau
SD ghé chơi nhà NTT chút. Chúc vui nghen
Cho mùa thu song đôi
Cho mùa thu em mang
Sữa nồng nàn trên lối
Trong vòng tay nóng hổi
Dịu dàng trên môi hôn
Cho mùa thu vọng ngôn
Thì thầm lời yêu dấu
Cánh sâm cầm về đậu
Lòng Tây hồ như mơ
Cho mùa thu câu thơ
Vỗ về câu hò hẹn
Nong tằm bên nong kén
Tan nghèn nghẹn nhớ thương
Cho mùa thu uyên ương
Bàn tay hồng đôi mắt
Sữa tràn trên nét mặt
Trong vắt một nụ cười
Cho mùa thu song đôi
Cho thuyền về với bến
Cho người vui ý nguyện
Cho tình bén duyên tình
SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Cám ơn Song Duy đã ghé nhà NTT
Chúc Vui và có nhiều cảm xúc để sáng tác
NTT
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1518 —
07.08.2006 14:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-07 14:28:02Ngô Thiên Tú>
Đối diện 2
Ngô Thiên Tú
Bên em
đã có người ta
Còn thương còn nhớ
mê say làm gì
Si tình
làm khổ buồng tim
Quên đi cho khỏi
đảo điên muộn phiền
Luỵ tình
yêu để mà chi
Tương tư ôm ấp
thương đau một mình
Đam mê
nghiệt ngả bóng hình
Cuối cùng buồn bã
tội tình trái tim
Thôi thì
hãy cố mà quên
Cho người hạnh phúc
mối tình yêu đương
Còn gì
để vấn để vương
Yêu người thì phải
quên thương-nhớ buồn
Ngỡ ngàng
đối diện mới hay
Giã từ mộng mị
cơn say ái tình
Ngất ngư
thơ thẩn mối tình
Lang thang rời bến
địa đàng dấu yêu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1519 —
09.08.2006 00:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-09 00:25:20Ngô Thiên Tú>
Bây chừ 2
Ngô Thiên Tú
Bây chừ
Em chỉ
còn tôi
không ai
đưa đón
đón đưa
chiều về
Bây chừ
Em của
riêng tôi
không ai
hò hẹn
hẹn hò
như xưa
Bây chừ
dù nắng
hay mưa
chỉ còn
tôi đền
bên em
mỗi chiều
Bây chừ
em đó
tôi đây
gần nhau
mà lại
cách xa
nghìn trùng
Bây chừ
trời lạnh
giá băng
cô đơn
chiếc bóng
có buồn
không em ?
Bây chừ
em ngủ
bình yên
thênh thang
tôi nhớ
tím chiều
hoàng hôn
Bây chừ
em ở
tôi về
lang thang
từng bước
ngậm ngùi
trái tim
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1520 —
12.08.2006 01:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-12 01:30:34Ngô Thiên Tú>
Khi anh có bài thơ ...
Ngô Thiên Tú
Lòng xao xuyến mỗi lần em đến
Nghe đời mình ngây ngất làm sao
Dù thoáng chốc tim lại nao nao
Một cảm giác lâng lâng kỳ lạ
Đời mộng mị mỗi lần em đến
Ru anh vào thế giới đam mê
Si tình hồn rung động lê thê
Chút lãng mạn ngất ngư lơi lả
Em không đến lang thang trên mạng
Dõi mắt tìm rời rã đêm thâu
Bóng hình em biền biệt nơi đâu
Mài miệt đọc bài thơ em gởi
Tình lên ngôi như thơ hò hẹn
Dìu anh vào quyến rũ mông mênh
Bằng ân tình thu hút không tên
Tim lơ lửng bềnh bồng sa ngã
Em cho anh cơn mê tình ái
Đêm mộng du lạc lối lên trời
Nhìn vầng trăng ngà ngọc tuyệt vời
Thành sao trời bên em mãi mãi
Em đến hay là em không đến
Chẳng muộn phiền khi có bài thơ
Say vầng trăng thơ thẩn mộng mơ
Tim lấp lánh như sao trời chớp tắt
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Đừng đi em
Ngô Thiên Tú
Đừng đi em
Đừng làm tim anh rỉ màu
Mất em rồi
Đời có nghĩa gì đâu
Đừng đi em
Mưa sẽ làm em ướt
Lạnh hình hài
Đày đoạ trái tim anh
Đừng đi em
Anh yêu em tha thiết
Em đi rồi
Hồn anh chẳng bình yên
Đừng đi em
Đừng bỏ anh ở lại
Trong bóng đêm
Tù ngục một cuộc đời
Đừng đi em
Nhìn anh em sẽ biết
Chớ lạnh lùng
Hờ hững ánh mắt yêu
Đừng đi em
Anh van em lần nữa
Bằng con tim
Đang run rẩy ngậm ngùi
Đừng đi em
Hồn anh như giẫy chết
Rũ nhớ thương
Theo ngày tháng mịt mờ
Đừng đi em
Anh đây em cứ khóc
Đừng bỏ anh
buồn bã cả cuộc đời
Đừng đi em…
Đừng đi em…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1522 —
15.08.2006 14:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-20 11:51:32Ngô Thiên Tú>
Giả đò xa
Ngô Thiên Tú
Giả đò xa
Giả đò giận
Giả đò hờn
Mai kia mốt nọ
Trở về thấm hơn
ôi chao...!
Tình nhớ hay quên
Nếu nhớ thì đợi
Nếu quên thì đừng
Rủi mai...
Hết giả hết đò
Bạn xưa tình cũ
Hết còn xa xăm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Em chơt đến
Ngô Thiên Tú
Em chợt đến lẳng lơ như cánh bướm
Làm lòng anh cảm xúc thoáng tình cờ
Em không bay không chờn chập mù mờ
Xếp đôi cánh ru anh vào mộng ảo
Tim hôn mê mùi phấn son cánh bướm
Anh ngỡ ngàng rung đông giấc chiêm bao
Địa đàng yêu ngây ngất phủ xuyến xao
Chiều hoàng hôn ru tình vào lãng mạn
Em chợt đến mơ màng như cơn sóng
Lùa bọt tình vào bờ cạn lê thê
Tháng ngày chờ bờ rủ chết đam mê
Chừ thấm ướt hôn mê cây cỏ dại
Sóng nhấp nhô đa tình buông tiếng thở
Từng âm thanh lơi lả mộng ru hời
Buông cuộc đời bờ khoái lạc cơn say
Men tình ái theo sóng lay vồ vập
Em chợt đến như cơn mưa bất chợt
Vội vàng tuôn làm uớt đẩm môi tình
Thấm hình hài đang nóng bức chờ mưa
Buồn sa mạc tàn phai theo bọt nước
Từng giọt lay thầm thì như tiếng nấc
Đời lạc loài tim ngây ngất mê man
Dìu cuộc tình lang thang vào mộng ảo
Đẹp tuyệt trần em chợt đến trong mơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1524 —
18.08.2006 23:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-19 02:47:33Ngô Thiên Tú>
Rừng thu
Ngô Thiên Tú
Ta lạc lõng giữa rừng thu mưa đổ
Ngắm chiều buông mưa rủ tím núi đồi
Mưa miệt mài lấp lánh phủ rừng côi
Từng gịọt nhỏ thì thầm lên ngọn cỏ
Gió phất phơ cuốn rừng thu lơi lả
lay hạt mưa nghiêng ngả phiến lá buồn
Say gió thu rừng đam mê xao xuyến
Rung hình hài theo tiếng sét mưa buông
Rừng hoang dã lâng lâng tình mưa gió
Lá đong đưa ướt đẩm mộng ngõ ngàng
Mùa thu về rừng hôn mê ngây ngất
Yêu mưa buông yêu gió thoảng địa đàng
Rừng lẳng lơ ru đời vào lãng mạn
Gió chơi vơi say hương sắc rừng chiều
Rừng ngất ngư trong cơn mê tình ái
Thoáng mơ màng tim rung động mênh mang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1525 —
19.08.2006 09:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-19 09:58:09Ngô Thiên Tú>
Chiều thu
Ngô Thiên Tú
Chiều thu lành lạnh duới mưa buông
Lả lơi nghiêng ngả từng giọt buồn
Nhớ ai ánh nằng vàng lịm tắt
Cho chiều buồn bã giữa hoàng hôn
Không có nắng lá xếp mình ngủ sớm
Ru cuộc đời vào mộng mị cô đơn
Mưa dẳng dai mù mịt phủ núi rừng
Chiều ảm đạm gợi hồn thêm trống vắng
Ngắm chiều rơi lòng bâng khuâng xao xuyến
Mưa miệt mài như lưu luyến tình nhân
Tim hôn mê lâng lâng một hình bóng
Dáng chiều thu rung động lịm bên thềm
Chiều thu ơi hồn ta như run rẩy
Sầu thẫn thờ theo bóng ngả mưa giăng
Lá nhớ ai rủ hình hài đổi sắc
Cánh chim đơn lẻ bạn gọi thu chiều
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1526 —
20.08.2006 11:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-20 11:52:51Ngô Thiên Tú>
Say tình
Ngô Thiên Tú
Đêm nay tới quán tìm quên
Rượu cay tình nhớ mà em phương nào
Rủ buồn ta nhớ dạt dào
Bóng hình yêu dấu nghẹn ngào tim côi
Nhớ em rượu nóng bờ môi
Tình ơi ta nhớ trời ơi thẫn thờ
Nhớ em từng phút từng giờ
Đêm khuya lẽ bóng mắt mờ men say
Bước về mềm rủ như bay
Bóng trăng nghiêng ngả hay ta say tình
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1527 —
20.08.2006 11:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-20 11:53:25Ngô Thiên Tú>
Đừng nói yêu
Ngô Thiên Tú
Đừng em ơi
Đừng nói yêu anh
bằng bờ môi mềm mại
sẽ tàn phai
theo dấu vết son hồng
Đừng em ơi
Đừng nói yêu anh
Bằng vòng tay xiết chặt
Khi buông nhau
Tay chẳng nhớ hương tình
Đừng em ơi
Đừng nói yêu anh
Mê man trong bóng tối
Bởi màn đêm
chỉ thoáng chốc rồi thôi
Đừng em ơi
Đừng nói yêu anh
Phút giây ly biệt
Để mai này
gặp gở lại rồi quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Lá buông 2
Ngô thiên Tú
Đêm thu
nghe tiếng lá buông
Ấm thầm theo tiếng
mưa buồn lững lơ
Bay theo
chiều gió thẫn thờ
Ngỡ ngàng chiếc lá
ngẫn ngơ lạc loài
Thì thầm
từng đợt gió rung
Ngả nghiêng chiếc lá
rụng rơi lìa cành
ô hay
sao gió nỡ đành
Làm cho lá phải
lìa cành bơ vơ
Bồi hồi
nghe tiếng gió đưa
Thương đời lá đổ
nghe mưa vào hồn
Mưa khuya
sao mãi cứ tuôn
Đêm thu lành lạnh
thấm tình lá buông
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
ốc rừng thu
Ngô Thiên Tú
Trời thu lạnh
con ốc rừng co rút
Rũ hình hài
trong chiếc võ cô đơn
Mưa miệt mài
con ốc buồn im lặng
Nằm bơ vơ
ướt đẩm cả buồng tim
Rừng mênh mang
rung rung tình gió hú
Lá lìa cành
lả tả xuống dòng sông
Phủ con ốc
thẩn thơ từng chiếc lá
ốc ru đời
vào giấc ngủ mùa thu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Lạc rừng thu
Ngô Thiên Tú
Bước lang thang vào rừng sâu hoang dã
Lá xếp mình e thẹn giữa chiều rơi
Nắng mong manh lơi lả núi đồi sầu
Chiều xao xuyến đón hoàng hôn nghiêng ngả
Gió mênh mang ru chiều thu thơ mộng
Lâng lâng tim nghe rung động mơ màng
Thoáng đam mê tình liêu trai rừng rú
Hồn lạc loài bên dòng suối lẳng lơ
Chân ngất ngây chiều thu trong rừng thẳm
Đời hôn mê theo tiếng lá thì thầm
Phủ núi đồi mưa bềnh bồng lãng mạn
Lưu luyến hồn một chiều lạc rừng thu
★
★
★
★
★
0